Thế Giới

Du khách rơi xuống thác nước vì ham chụp selfie

Saturday, 06/04/2019 - 11:41:27

Cảnh sát cho biết khi được đưa ra khỏi dòng nước thì người phụ nữ đã bất tỉnh. Mặc dù được trưa thăng đưa đến bệnh viện Tuen Mun, nhưng cô này đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 1 giờ 31 chiều cùng ngày.

HONG KONG – Một nữ du khách đã thiệt mạng sau khi rơi xuống thác nước trong công viên quốc gia Tai Mo Shan, Hồng Kông, vào thứ Sáu. Trong sự việc xảy ra vào buổi trưa, người phụ nữ trong lúc đang tạo dáng để chụp hình selfie đã bị trượt chân và rơi xuống thác nước ở công viên quốc gia Tai Mo Shan ở Tai Po, Hồng Kông, từ độ cao 15 mét.
Nạn nhân 26 tuổi là người Philippines, đang làm người giúp việc cho một gia đình Hong Kong, và được nghỉ phép vào dịp lễ Thanh Minh. Cô cùng bạn bè đi dã ngoại bắt đầu từ đường Lam Kam, Tai Po vào khoảng 9 giờ sáng. Khi đến khu vực thác Ng Tung Chai, bạn bè của cô bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn và phát hiện cô gái đã bị rơi vào thác nước gần đó.
Theo lời những người bạn, nạn nhân 26 tuổi bị trượt chân khi đang cố chụp ảnh selfie bên cạnh thác nước. Cảnh sát cho biết khi được đưa ra khỏi dòng nước thì người phụ nữ đã bất tỉnh. Mặc dù được trưa thăng đưa đến bệnh viện Tuen Mun, nhưng cô này đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 1 giờ 31 chiều cùng ngày.
Để đến được khu vực thác nước, các du khách cần phải leo dốc lên đỉnh cao nhất của núi Tai Mo Shan. Con thác chính có độ cao lên đến 35 mét. Thác Ng Tung Chai nằm trên một trong những tuyến đường đi bộ dã ngoại nổi tiếng, dài khoảng 5 cây số, và được đánh giá là một tuyến đường khá hiểm trở. Theo thống kê của Viện Khoa học y khoa Ấn Độ, đã có 250 người trên toàn thế giới chết vì chụp ảnh selfie trong 8 năm qua.

Băng cướp xông vào phi trường Mexico, cướp $1 triệu
GUANAJUATO – Một nhóm cướp có vũ khí đã đánh sập hàng rào của một phi trường ở miền trung Mexico, cướp đi khoảng 20 triệu peso ($1 triệu Mỹ kim) từ xe tải bọc thép đang chuyển tiền lên máy bay. Nhóm cướp trốn trong một xe tải, qua mặt an ninh phi trường quốc tế Guanajuato, đe dọa nhân viên chuyển tiền và cướp các bao tải tiền mặt chỉ trong 3 phút vào tối thứ Năm, theo Phòng công tố bang Guanajuato cho hay.
Chính quyền bang không xác nhận số tiền bị cướp, nhưng báo chí địa phương đưa tin số tiền này khoảng 20 triệu pesos ($1 triệu Mỹ kim). Grupo Aeroportuario del Pacífico, hãng quản lý phi trường, cho biết băng cướp đội mũ trùm đầu, đột nhập vào phi trường bằng cách phá hàng rào, và trốn thoát bằng cách đánh sập một đoạn hàng rào khác.
Đây không phải vụ cướp tiền đầu tiên ở Guannajuato. Tháng 12 năm ngoái, một xe tải chở 118 triệu pesos ($6.2 triệu Mỹ kim) đã bị chặn lại ở khu vực đông nam Guanajuato và bị lấy sạch tiền. Chiếc xe sau đó được tìm thấy ở một thị trấn lân cận. Guanajuato là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của Mexico, nơi tập trung các nhà máy sản xuất xe hơi, máy bay cho các hãng nước ngoài, và nhiều ngành công nghiệp nặng khác. Các nhà chức trách bang cho hay những điều này đã thu hút nhiều tổ chức tội phạm, khiến nơi đây thường xảy ra các vụ tống tiền, bắt cóc và ăn cắp nhiên liệu.

Phi thuyền Nhật 'đánh bom' thiên thạch để thu mẫu vật
TOKYO – Cơ quan không gian Nhật Bản (JAXA) hôm thứ Sáu cho hay, phi thuyền Hayabusa 2 của nước này đã "đánh bom" thiên thạch Ryugu, đang di chuyển ở cách xa Trái Đất 300 triệu cây số, bằng một thiết bị nổ. Thiết bị mang chất nổ có kích thước bằng quả bóng chày, nặng khoảng 2 ký, được thả xuống bề mặt thiên thạch Ryugu từ tàu Hayabusa 2 đang bay phía trên 500 mét.
Thiết bị được hẹn giờ để phát nổ 40 phút sau khi được thả xuống, tạo ra một rãnh trên bề mặt thiên thạch. Khi tàu Hayabusa 2 rời đi để tránh va chạm với thiên thạch hay chịu tổn hại vì vụ nổ, tàu đã để lại 1 camera ở phía trên địa điểm nổ, với hy vọng ghi lại hình ảnh sự kiện. Hiện chưa rõ khi nào camera sẽ có thể truyền hình ảnh về để JAXA xác định nhiệm vụ có thành công hay không.
Phi thuyền Nhật sẽ quay trở lại địa điểm sau khi không còn bụi và mảnh vỡ, để quan sát bề mặt thiên thạch từ phía trên và thu nhập những mẫu vật "mới nguyên" từ dưới bề mặt, chưa từng tiếp xúc với ánh sáng hay bức xạ vũ trụ.
Những mẫu vật này có thể là manh mối để các nhà khoa học hiểu thêm về nguồn gốc và sự hình thành của Hệ Mặt Trời. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một tàu vũ trụ thu thập những mẫu vật của thiên thạch. Trong nhiệm vụ tương tự năm 2005, cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ đã quan sát được các mảnh vỡ sau vụ nổ, nhưng không thu thập chúng.
Trương mục Twitter của tàu Hayabusa 2 xác nhận con tàu không gặp vấn đề gì trong quá trình di tản, và nói thêm rằng nhiệm vụ đang "tiến triển đều đặn.” Tàu Hayabusa 2 dự kiến rời khỏi thiên thạch Ryugu vào cuối năm 2019, và mang các mẫu vật về Trái Đất vào cuối năm 2020 để nghiên cứu.

Ngựa vằn có sọc màu nâu vàng hiếm nhất thế giới
TANZANIA - Giới khoa học mới đây đã lần đầu tiên ghi nhận được hình ảnh của một con ngựa vằn lông vàng sống ngoài tự nhiên, tại công viên quốc gia Serengeti ở Tanzania. Ở Serengeti, ngựa vằn có rất nhiều và không phải là một sinh vật đáng chú ý. Tuy nhiên, con ngựa vằn do ông Sergio Pitamitz - nhiếp ảnh gia từ National Geographic - chụp hình được thì khác, do bộ lông sọc vằn của nó có màu nâu vàng kỳ lạ, và cũng cực kỳ hiếm.
"Ban đầu tôi nghĩ con ngựa bị dính bụi bẩn,” ông Pitamitz nói. Nhưng ngay sau đó, ông giật mình khi nhận ra ông đang nhìn thấy một sinh vật hết sức hiếm gặp. Theo các chuyên gia, con ngựa vằn có bộ lông màu nâu vàng này nhiều khả năng đã bị bạch tạng - một dạng đột biến khiến cơ thể bị giảm khả năng tạo ra hắc tố melanin, từ đó làm màu da và lông của sinh vật có màu trắng hoặc vàng nhạt.
Trên thực tế, những con ngựa vằn bị đột biến từng xuất hiện trong môi trường nuôi nhốt - như tại vườn quốc gia ở Kenya và Hawaii. Tuy nhiên, con ngựa vằn của ông Pitamitz là cá thể đầu tiên được ghi nhận ngoài tự nhiên. Hiện tại, giới khoa học có rất ít hiểu biết về những con ngựa vằn bị bạch tạng. Nhưng qua bức hình của Pitamitz, có vẻ như nó được bầy đàn chấp nhận, xem đó như một màu sắc "bình thường.”

Israel phát hiện ngôi làng cổ hơn 2,000 năm
BEER SHEVA – Vào thứ Năm, Cơ quan khảo cổ Israel (IAA) cho biết đã phát hiện nhiều dấu tích còn lại của một ngôi làng cổ Do Thái tồn tại khoảng 2,000 năm trước tại thành phố Beer Sheva, phía nam Israel. Trong số đồ vật được phát hiện bao gồm một chiếc đèn dầu cổ rất hiếm gặp.
Ngôi làng cổ này được tìm thấy tại một khu khảo cổ, do IAA và Đại học Ben-Gurion tại thành phố Beer Sheva hợp tác nghiên cứu. Ngôi làng tồn tại vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, nhưng bị phá hủy sau cuộc nổi dậy Bar-Kokhba, diễn ra vào khoảng năm 132 đến 136 sau Công Nguyên. Cuộc nổi dậy đã dẫn tới sự phá hủy nhiều khu định cư của người Do Thái vào thời điểm đó.
Chiếc đèn dầu được phát hiện nêu trên có khắc tiếng Do Thái cổ ở chân đèn, thường được biết đến là "Đèn phương Nam" của người Do Thái. Các nhà khảo cố đã phát hiện ra ngôn ngữ cổ xưa khắc trên đèn sau khi làm sạch cổ vật này. Những di tích còn sót lại của ngôi làng còn có một tháp canh, các bếp làm bánh, hố tro, và một hệ thống đường ngầm dưới lòng đất được cho là có thể phục vụ các nghi thức tôn giáo.
Các nhà khảo cổ cũng phát hiện hàng chục tiền xu bằng đồng tại đây, hầu hết các đồng xu thuộc về giai đoạn Đế chế Rome cai trị vùng đất của Israel. Ngoài ra, địa điểm này còn bao gồm một số lối thoát từ hệ thống công trình ngầm, được những người Do Thái nổi dậy vào thời điểm đó dùng để ẩn nấp và thoát thân.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT