Văn Nghệ

Dư âm đẹp từ Hòa Nhạc Mùa Xuân 2018

Friday, 20/04/2018 - 08:16:24

Nguyễn Cao Nam Trân với chất giọng soprano trong trẻo, dịu dàng, đã đem lại hoài niệm đẹp cho người nghe khi cô hát Mộng Đẹp Ngày Xanh của Hoàng Trọng.

Bài BĂNG HUYỀN

Chiều Chủ Nhật, ngày 15 tháng 4, tuần qua, chương trình nhạc định kỳ mở đầu trong năm mang tên Hòa Nhạc Mùa Xuân 2018 (Spring Concert 2018) của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ với những màn trình diễn thăng hoa của dàn nhạc, các nhạc sĩ solist, song tấu, tam tấu, tứ tấu, các ca sĩ đơn ca, song ca, hợp ca đã đem đến cho khán giả có mặt tại Rose Center Theater những giây phút thưởng thức không thể quên.


Dàn Nhạc Thiếu Nhi của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ mở màn phần 2 tác phẩm Eine Kleine Nachtmusik. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Nét đẹp các tác phẩm khí nhạc trong chương trình

Mở màn phần một, tiếng đàn violon solo với lối trình diễn điêu luyện, đầy kỹ thuật nhưng cũng không thiếu cảm xúc của nhạc trưởng- nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng, thể hiện tác phẩm Concerto Spring from "Four Seasons" của nhà soạn nhạc A. Vivaldi. Tiếng vĩ cầm của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng khi thì solo một mình, khi thì hoà quyện cùng dàn nhạc thính phòng, khiến người nghe khó có thể cưỡng lại sự quyến rũ của âm giai từ tiếng đàn tạo ra, đưa người nghe chìm trong các cung bậc cảm xúc khác nhau.
Hai học trò nhỏ của Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng Quỳnh, em Nhi Ngô (10 tuổi) và em Nicholas Nguyễn (8 tuổi) đã đem lại sự thích thú cho các khán giả có mặt trong chiều Hòa Nhạc Mùa Xuân 2018 khi cả hai cùng song tấu violin, được dàn nhạc thính phòng đệm theo, trình tấu tác phẩm Concerto Grosso for 2 violins in Am, op.3,no. 8 I. Allegro của A. Vivaldi.

Dù tuổi còn nhỏ, thường các nhạc sĩ khi song tấu tác phẩm Concerto Grosso đòi hỏi nhiều kỹ thuật, nhưng hai em Quỳnh Nhi Ngô và Nicholas Nguyễn thật vững vàng trên sân khấu. Cách hai em sải rộng cánh tay, biểu diễn có thần thái và cuốn đi ánh nhìn của người xem, với tiếng đàn chứa đựng tự tin, thuần khiết, truyền tải cảm xúc và cẩn trọng trong từng nốt nhạc. Khi kết thúc màn trình diễn tuyệt vời của mình, cả hai tài năng nhỏ này đã nhận được tràng pháo tay kéo dài và những tiếng reo hò thích thú từ hàng ghế khán giả.


Ca sĩ Phạm Hà hát Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Tác phẩm The Quiet City của Aaron Copeland được thể hiện với những âm thanh trong trẻo của tiếng dương cầm qua ngón đàn tinh tế của nghệ sĩ dương cầm Marilyn Breeze giữ vai trò phần đệm và cầm nhịp cho tiếng kèn Trumpet Remy Gilboe, kèn Enlish Horn Tim Nelson. Đây là tiết mục Song tấu kèn thật độc đáo, toát lên những giai điệu đẹp miên man. 


Với tác phẩm này, các nhạc sĩ đã chinh phục người nghe bằng tài năng trình tấu của mình, đặc biệt là hai tiếng kèn của Remy Gilboe, Tim Nelson khi làm chủ các quãng âm dù trầm hay cao, lúc xuống thấp nhưng vẫn giữ độ đầy đặn, duy trì được độ vang để thăng hoa cảm xúc, còn khi lên cao, tiếng kèn lúc réo rắt, lảnh lót, lúc ngân nga những hợp âm.


Hai học trò nhỏ của Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng Quỳnh, em Nhi Ngô (10 tuổi) và em Nicholas Nguyễn (8 tuổi) cùng song tấu violin, được dàn nhạc thính phòng đệm theo, trình tấu tác phẩm Concerto Grosso for 2 violins in Am, op.3,no. 8 I. Allegro của A. Vivaldi (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Sự phối hợp ăn ý của ba nhạc sĩ, ba nguồn năng lượng, ba tâm hồn đồng điệu để mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc tuyệt diệu qua màn tam tấu Trio concertant for flute violin and cello, op. 73 I. Allegro của Ignaz Josef Pleyel với Flute: Tina Huỳnh - Violin: Nguyễn Khánh Hồng - Cello: Elizabeth Moulton càng tăng thêm nét đặc sắc cho chương trình.

Bữa tiệc âm nhạc càng thêm thăng hoa khi nhạc sĩ guitar Phương Thảo solo cùng với dàn nhạc thính phòng trình tấu toàn bộ tác phẩm Concerto in D major (RV 93) for Guitar I. Allegro giusto, II. Largo, III. Allegro của A. Vivaldi. Tiếng guitar solo và dàn nhạc giao hưởng hòa quyện âm thanh vào nhau, tìm được nhịp thở chung. Để rồi thể tổng hòa này dừng lại, để một mình tiếng guitar cất lên, lúc nhanh, lúc chậm du dương, ấm áp... như một lời thì thầm trìu mến, đã vẽ nên bức tranh âm nhạc tuyệt đẹp đầy lôi cuốn, gợi tả một không khí lễ hội tươi vui tràn ngập tiếng cười, niềm vui, yên bình, đưa tâm hồn người nghe bay bổng rất đỗi tuyệt vời.
Nhạc sĩ piano Ngô Diễm Uyên đã đưa khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc lãng mạn dưới những phím đàn đầy ma mị, quyến rũ khi solo tác phẩm Etude Op.10, No.3 in E Major của Fr. Chopin, cùng với dàn nhạc thính phòng.

Cao trào của buổi diễn được đẩy lên với màn tứ tấu đàn dây String Quartet in F No.12, op.96 "American" I. Allegro ma non troppo của A. Dvorak qua phần trình diễn của Nguyễn Khánh Hồng, violin 1 - Nina Kang, violin 2, Vinh Lương, viola - Elizabeth Moulton, cello khi là những khúc đối đáp bằng âm nhạc giữa các nhạc cụ, lúc thì hòa quyện cùng nhau, càng thêm cuốn hút người nghe, phô diễn vẻ duyên dáng và tinh tế, mang đến cho thính giả nghe nhạc những giai điệu đầy lôi cuốn.

Nếu trong phần một chương trình nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng ôm đàn violin độc tấu hoặc hòa tấu cùng các nhạc sĩ và các học trò, thì qua đến phần 2, ông trở lại cầm đũa điều khiển dàn nhạc trong vai trò nhạc trưởng.


Ca sĩ Bích Vân hát One Day When We Were Young của Johann Strauss, lời Việt Khúc Hát Thanh Xuân của Phạm Duy. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Lần lượt từng tác phẩm Eine Kleine Nachtmusik của W. A. Mozart, Can Can của Jacques Offenbach được biểu diễn bời dàn nhạc Thiếu Nhi Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. Tác phẩm Brandenburg Concerto No. 3 (I. Moderato) của J. S. Bach, Slavonic Dance No. 1 của A. Dvorak được hòa tấu bởi Dàn nhạc Thiếu Niên Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. 


Các nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc trưởng chào khán giả kết thúc buổi Hòa Nhạc Mùa Xuân 2018. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Tác phẩm Les Toreadors from "Carmen" của G. Bizet, St Paul's Suite for String Orchestra của Gustav Holst được dành nhạc thính phòng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình tấu. Những tác phẩm trên được hòa tấu thật tuyệt, đã cuốn người nghe theo những giai điệu du dương, chìm trôi vào nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, giúp khán giả cảm nhận được hơi thở của từng giai điệu.

Những tiếng hát trong Hòa Nhạc Mùa Xuân 2018

Xen kẽ các tiết mục khí nhạc là những tiếng hát của các ca sĩ Bích Vân, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Nguyễn Cao Nam Trân, Teresa Mai, Trịnh Hoàng Hải, nhóm hợp ca của trường Hungtington Beach High School, nhóm hợp ca LVK góp thêm vẻ đẹp cho Hòa Nhạc Mùa Xuân 2018.

Ban hợp ca LVK hát ca khúc Mừng Xuân của Lê Văn Khoa. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Tác phẩm Pie Jesu của Andrew Lloyd Webber là phần hợp ca của các bạn trẻ đến từ trường Hungtington Beach high school dưới sự bắt nhịp của nghệ sĩ Tim Nelson (là giám đốc âm nhạc của trường Hungtington Beach high school). Giống như một dàn hợp xướng thu nhỏ, mỗi bạn trẻ với giọng hát của mình như một nhạc cụ, khi hòa âm, giọng hát của các bạn hòa vào nhau và tạo nên một nhạc điệu du dương, trong vắt và đi vào lòng người. Cả khán phòng lặng đi để hòa mình vào không gian âm nhạc ấy, để rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng.
Sự hòa điệu, nhịp nhàng của các ca viên trong ban hợp ca LVK cũng đã nhận được những tràng pháo tay khen tặng của khán giả sau khi hoàn thành ca khúc Mừng Xuân của Lê Văn Khoa.

Với chất giọng đẹp và trong vắt, như vọng lên từ sâu thẳm trong lòng người nghe, nhẹ nhàng mà day dứt, mềm mại mà nóng bỏng yêu thương, của Bích Vân kết hợp cùng chất giọng baritone ấm áp, dày, mạnh mẽ, trữ tình, giàu cảm xúc của Phạm Hà đã xoáy sâu vào góc cạnh tinh tế nồng nàn và say đắm qua lời nỉ non, thổn thức của đôi tình nhân qua Kiss in A Shadow trích từ nhạc kịch "The King and I".


Nhạc sĩ guitar Phương Thảo solo cùng với dàn nhạc thính phòng trình tấu toàn bộ tác phẩm Concerto in D major (RV 93) for Guitar I. Allegro giusto, II. Largo, III. Allegro của A. Vivaldi. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Còn khi Bích Vân hát khúc nhạc êm ái, ngọt ngào của Johann Strauss, bài One Day When We Were Young, lời Việt Khúc Hát Thanh Xuân của Phạm Duy, với cách hát điêu luyện kĩ thuật và căng tràn cảm xúc như đưa người nghe lạc bước về những hoài niệm về thời thanh xuân của đời người, người nghe như say và bay lên cùng giai điệu du dương lúc nào không hay.

Vẻ đẹp của chất giọng trầm ấm đầy tình cảm của Phạm Hà ẩn chứa chất tự sự trong cách biểu cảm như trút hết gan ruột khi thể hiện “Chiều Về Trên Sông” (Phạm Duy).


MC Mai Phi Long và MC Kim Oanh của Hòa Nhạc Mùa Xuân 2018. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Teresa Mai đã thể hiện một nàng Carmen lẳng lơ quyến rũ đầy nhục cảm, thật tình tứ, nồng nàn khi ca Habanera from "Carmen của G. Bizet, và với lối hát nhẹ nhàng, êm ái, Teresa Mai đã thể hiện đầy cảm xúc giai điệu tuyệt vời Apres Un Reve của Cesar Frank.


Nguyễn Cao Nam Trân hát Mộng Đẹp Ngày Xanh của Hoàng Trọng. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Nguyễn Cao Nam Trân với chất giọng soprano trong trẻo, dịu dàng, đã đem lại hoài niệm đẹp cho người nghe khi cô hát Mộng Đẹp Ngày Xanh của Hoàng Trọng.

Giọng nam cao của Lê Hồng Quang khá truyền cảm khi ngợi ca vẻ đẹp tình mẫu tử qua ca khúc Mama.
Tác phẩm St Paul's Suite for String Orchestra của Gustav Holst được dàn nhạc thính phòng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ hòa tấu đã khép lại đêm Hòa Nhạc Màu Xuân 2018 với nhiều dư vị ngọt ngào cho người thưởng thức. Dư vị về một buồi hòa nhạc kết nối những giai điệu đẹp, những cảm xúc đẹp, mở ra một không gian đẹp trong tâm hồn mỗi người và xóa nhòa khoảng cách giữa người nghe và người nghệ sĩ. Tiễn mọi người ra về là lời mời gọi của MC Kim Oanh rất mong khán giả hãy trở lại với Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tại Rose Center Theater vào chiều Chủ Nhật 27 tháng 5- 2018 trong chương trình “Vân Anh and Friends” hứa hẹn sẽ là một chương trình rất đặc sắc và hấp dẫn.
(bh)


Phần hợp ca của các bạn trẻ đến từ trường Hungtington Beach high school dưới sự bắt nhịp của nghệ sĩ Tim Nelson (là giám đốc âm nhạc của trường Hungtington Beach high school. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT