Người Việt Khắp Nơi

Đồng hương & thân hữu An Hòa - Lý Tín họp mặt lần thứ 2

Tuesday, 01/08/2017 - 07:41:39

Sau lời chào mừng, MC. Nguyễn Đức Trung giới thiệu và mời từng người, trước hết là các vị cao niên rồi đến những người sinh trưởng ở An Hòa, những dâu, rể, con, cháu tuần tự lên trước sân khấu để chụp chung một tấm hình “để đời.”

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Sau hơn 40 năm xa quê hương, đây là lần thứ hai đồng hương và thân hữu An Hòa – Lý Tín tổ chức họp mặt, và lần này tại nhà hàng Golden Sea trên đường Katella, thành phố Anaheim, Nam California từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017.

Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ để bà con, thân hữu gặp nhau hàn huyên tâm sự, chụp hình kỷ niệm, chương trình họp mặt bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Chỉ tay lên tấm biểu ngữ lớn căng phía trên sân khấu ghi hàng chữ: “Họp Mặt Đồng Hương & Thân Hữu Làng An Hòa – Lý Tín – Little Saigon – Nam California – Hè 2017,” ông Nguyễn Đức Trung, người điều hợp hương trình thật khéo léo, vận dụng trí nhớ của mình qua văn, thơ, trong đó có câu điển tích “Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc – Về Hán trau chia mảnh má hồng” để giải thích, phân bua lý do tại sao nhiều đồng hương An Hòa, nhiều cựu học sinh trung học Lý Tín hiện ở Seattle hứa bỏ tiền ra thuê ca sĩ, thuê nơi hội họp và đài thọ ăn uống để mời đồng hương An Hòa – Lý Tín về trên đó họp mặt mà ông chưa làm được, đành chấp nhận nghe những lời trách móc tại sao? Tại sao?


Các vị cao niên của làng An Hòa, Tam Kỳ. Riêng ba người bên phải là ông bà GSTS Khương Hữu Lộc và ái nữ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau lời mở đầu của ông Nguyễn Đức Trung được đồng hương nồng nhiệt vỗ tay chấp nhận và tán thưởng, nghi thức chào cờ và mặc niệm bắt đầu và ngay sau đó, thay mặt ban tổ chức, Mục Sư Phạm Hữu Nhiên, một đồng hương An Hòa ngỏ lời chào mừng thân ái gửi đến tất cả mọi người.

Mục sư nói, “Bà con chúng ta từ nhiều nơi trên thế giới, nhiều nơi ở Mỹ, ở Canada hôm nay tạm gác những công việc thường nhật của mình, những sinh hoạt bình thường của mình để bỏ thời giờ đến đây cùng nhau xum họp tại vùng Orange County, vùng này nổi tiếng là khí hậu tốt, phong cảnh đẹp, thức ăn Việt Nam ngon nhứt thế giới. Tuy nhiên, chúng ta không phải về đây vì ham ăn nhưng chúng ta về đây vì một lý do là tình đồng hương quý báu của tất cả chúng ta, tình đồng hương mà tất cả chúng ta đều trân quý!

“Nhiều người trong chúng ta có thể là bà con hoặc quen biết với nhau, có nhiều người chúng ta chưa từng quen biết nhưng dầu có bà con, có quen biết hay không. Nếu chúng ta biết có một người đã từng sống, đã sinh ra hoặc có liên hệ gì tới Điều Hòa, Lý Tín, Phước Thành tự nhiên chúng ta cảm thấy có một cái tình gì thiêng liêng nó ở trong lòng chúng ta. Và rồi gặp một người như vậy thì những hình ảnh của vườn dừa tươi mát, rừng thông bạt ngàn, những bãi cát trắng hiện về trong tâm trí chúng ta, và rồi chúng ta hình dung lại cái mùi thơm của khoai lang, hương vị đậm đà của bánh tráng nướng nhúng nước gói rau muống , cá nục không có gì ngon hơn! Những hương vị đó nó nẩy ra trong tiềm thức của chúng ta.”

Mục sư Phạm Hữu Nhiên sau đó đề cập tới tinh thần cần cù, nhẫn nại của đồng hương An Hòa, nhiều người trước đây chỉ là nông dân chất phác, nay đã là tỷ phú, là đại gia tại hải ngoại, và Mục sư không quên nhắc nhở mọi người nhớ về công ơn tiền nhân đã khai phá vùng đất cằn cỗi trở thành quê hương tốt đẹp với những vườn rau xanh ngắt, những luống ngô, khoai đầy ắp củ. Cám ơn các vị trong chính quyền, các cấp lãnh đạo quân sự VNCH đã có công giữ gìn an ninh cho quê hương chúng ta, và cám ơn những người đã gây dựng nên những cuộc tụ họp đầy ý nghĩa này.Cuối cùng, trong tư cách một Mục Sư, ông giới thiệu Chúa đến mọi người.

Sau lời chào mừng, MC. Nguyễn Đức Trung giới thiệu và mời từng người, trước hết là các vị cao niên rồi đến những người sinh trưởng ở An Hòa, những dâu, rể, con, cháu tuần tự lên trước sân khấu để chụp chung một tấm hình “để đời.”


Các đồng hương An Hòa, Núi Thành, trung học Lý Tín, Tam Kỳ tham dự họp mặt lần thứ 2 tại Nam California. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau đó, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc lên chia sẻ tâm tình của một người con rể của Tam Kỳ sau chuyến về thăm quê Mẹ tại xã đảo Tam Hải. GSTS Khương Hữu Lộc cho biết, ông và phu nhân là Vũ Hạnh Phước và ái nữ Bảo Hạnh cư dân Fort Worth, Texas sang tham dự ngày họp mặt toàn quốc của vùng Tam Kỳ, An Hòa – Lý Tín tại Nam Cali. TS Lộc cho biết, trước khi về quê ngoại, ông đã tìm hiểu và biết được vùng Tam Kỳ, Quảng Nam là vùng nổi tiếng “Địa Linh Nhân Kiệt,” nơi sản sinh nhiều danh nhân như cụ Phan Chu Trinh, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Hoàng Diệu, Hoàng Đạo, Nhất Linh, Ông Ích Khiêm v.v..

Sau đó, TS Lộc kể về tinh thần trách nhiệm thờ phượng Tổ Tiên của quê ngoại ông mà ông được chứng kiến, ông hết lời ca ngợi tinh thần hiếu học, cầu tiến của nhạc mẫu ông là cụ Trịnh thị Phương nay đã quá cố, và đặc biệt tình cảm thân thương của bà con dân làng dành cho người con xa xứ và ông kết luận: “Là một người sanh đẻ ở miền Nam, nhưng tôi rất hãnh diện là con rể của xứ Tam Kỳ này, một miền của tỉnh Quảng Nam là vùng đất được mang danh là Địa Linh Nhân Kiệt.”

Chương trình được tiếp nối với cô Trình Thị Vy, một người con gái Tam Hải lên trình bày một bản dân ca. Kế đến, niên trưởng Đặng Việt nói về những kỷ niệm khó quên dưới mái trường trung học Lý Tín . Nhân dịp họp mặt lần thứ hai hôm nay, ban tổ chức vinh danh những người đã có công xây dựng làng An Hòa – Tam Hải xưa và nay, trong đó có trao Bảng Ghi Nhận Công Đức của cụ Trình Thị Phương cho ái nữ của cụ là bà Vũ Hạnh Phước và con rể của cụ là GSTS Khương Hữu Lộc. Trước khi khai tiệc, mọi người được mời dành một phút thinh lặng cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mình . Trong lúc dự tiệc, mọi người được thưởng thức màn trình diễn võ thuật rất hấp dẫn của võ đường Hapkido mà Chưởng môn là võ sư Nguyễn Khiêm, người con quê hương Tam Quan, Tam Kỳ hướng dẫn.

Trong dịp hội ngộ này, Viễn Đông đã phỏng vấn Mục Sư Phạm Hữu Nhiên và GSTS Khương Hữu Lộc. MS Nhiên cho biết, ông là người làng An Hòa, trở thành Mục Sư năm 1987. An Hòa là một làng hải đảo nhỏ nên đa số đều quen biết nhau, có chung những kỷ niệm từ thời thơ ấu nên bây giờ gặp lại nhau, cảm thấy rất vui và ấm cúng. Mục Sư cũng rất mừng khi vừa được tin Mục Sư Nguyễn Công Chính đã đến được bến bờ tự do.

GSTS Khương Hữu Lộc cho Viễn Đông biết, ông là người miền Nam nhưng lập gia đình với người miền Trung, ông và gia đình về thăm quê mẹ năm 2013. Hôm nay lần thứ hai được họp mặt đồng hương, ông rất cảm kích và cám ơn hai anh Trung, anh Bính là hai người đứng ra tổ chức buổi họp mặt thân thương này, ông nghĩ rằng bữa nay sẽ có khoảng 250 đồng hương từ khắp nơi về tham dự.

Chương trình có cắt bánh mừng ngày hội ngộ và văn nghệ cây nhà lá vườn, cũng như thông báo về qũy Khuyến Học do cụ Trịnh Thị Phương sáng lập và kết thúc bằng lời cảm tạ của MC Nguyễn Đức Trung. Mọi người lưu luyên bắt tay từ giã, hẹn gặp nhau ở lần họp mặt thứ ba dù chưa biết ngày giờ nào và tại đâu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT