Thế Giới

Đội mai táng nạn nhân Ebola bị tấn công tại Sierra Leone

Monday, 22/09/2014 - 01:45:29

Trong nỗ lực ngăn cản đà lây lan của dịch Ebola, chính phủ Sierra Leone đã ra lệnh cho 6 triệu công dân của mình phải ở trong nhà 3 ngày, trong khi các nhân viên tình nguyện đi khắp nơi để giáo dục người dân về căn bệnh Ebola, cách ly những người bệnh, và di dời các xác chết.

FREETOWN, Sierra Leone – Một đội nhân viên, chuyên mai táng các nạn nhân Ebola, đã bị tấn công tại thủ đô của Sierra Leone vào hôm Thứ Bảy vừa qua, khi một nhóm dân chúng chống lại lệnh phong tỏa 3 ngày của chính phủ.

Trong nỗ lực ngăn cản đà lây lan của dịch Ebola, chính phủ Sierra Leone đã ra lệnh cho 6 triệu công dân của mình phải ở trong nhà 3 ngày, trong khi các nhân viên tình nguyện đi khắp nơi để giáo dục người dân về căn bệnh Ebola, cách ly những người bệnh, và di dời các xác chết.
Hầu hết dân chúng Sierra Leone đều tuân theo mệnh lệnh của Tổng Thống Ernest Bai Koroma. Vào ngày thứ 2 của lệnh phong tỏa, mọi con đường đều trống vắng, ngoại trừ các xe cứu thương và xe cảnh sát.
Vụ tấn công đội nhân viên mai táng xảy ra hôm Thứ Bảy, tại làng Matainkay, cách quận Waterloo của thủ đô Freetown khoảng 3 dặm. Một số thanh niên trẻ trong làng đã tính cản trở việc chôn cất nạn nhân Ebola. Nhưng cảnh sát có vũ trang đã nhanh chóng đến bảo vệ đội mai táng, buộc những kẻ tấn công phải bỏ chạy.
Dịch Ebola đã lây lan cho ít nhất 5,357 người tại Tây Phi trong năm nay, chủ yếu tại Sierra Leone, Guinea, và Liberia, giết chết 2,630 người. Hơn 562 người đã chết tại Sierra Leone. Nước láng giềng Liberia đã phải ra lệnh cách ly tạm thời một số cộng đồng và thiết lập lệnh giới nghiêm vào tháng trước. Tuy nhiên, lệnh này sau đó bị bãi bỏ vì dân chúng biểu tình phản đối.
Một số người đã chỉ trích lệnh phong tỏa của Sierra Leone, nói rằng lệnh này có thể gây ra tình trạng thiếu thực phẩm, và khiến người dân càng tìm thêm nhiều cách để che dấu các thi thể người bệnh. Tuy nhiên, đội tình nguyện viên tại Sierra Leone nói rằng, họ đã nhận hàng trăm cuộc gọi điện thoại nhờ giúp đỡ vào 2 ngày cuối tuần. Hiện nay, khó khăn của các đội tình nguyện này vô cùng thiếu nhân lực và dụng cụ.
Một viên chức chính phủ cho biết, chỉ trong ngày Thứ Bảy, đội của ông đã chôn cất 11 bệnh nhân Ebola.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT