Thể Thao

Đội banh nam Brazil vào chung kết với Đức ở giải bóng đá Rio

Wednesday, 17/08/2016 - 10:26:08

Nếu có thắng ở chung kết chăng thì phía Brazil cũng chỉ có thể nói: “Đội tuyển ‘nhí’ của chúng tôi đã phục thù được cho đội tuyển ‘nhớn’ của Brazil" năm xưa!


Neymar áo vàng của Brazil trong bàn thắng đầu tiên, 14 giây sau khi vào trận bán kết với Honduras. (Vanderlei Almeida/ Getty Images)

Đội banh nam Brazil vào chung kết với Đức ở giải bóng đá Rio

Bài THANH NGUYỄN

Thì cũng cũng theo như dự đoán của hầu hết mọi người, căn cứ vào chân cẳng của các đội banh nam vào bán kết Thế Vận Hội Hè ở Rio: Brazil sẽ gặp Đức ở sân Maracana tại Rio với trận chung kết vào ngày thứ Bảy 20/8.

Trận bán kết đầu tiên trong ngày thứ Tư, cũng tại sân Maracana, là giữa Brazil với Honduras. Sau đó đúng 3 tiếng là trận giữa Đức với Nigeria.

Khác với hai trận bán kết dành cho các đội nữ giữa Thụy Điển với Brazil và Đức với Canada ngày thứ Ba, thiên hạ kéo nhau đi xem hai trận của phái nam đều đông đảo như nhau chứ không cái kiểu trận giữa Brazil với Thụy Điển thì đông nghẹt, còn trận giữa Đức với Canada lại thưa thớt, trông đến phát nản!

Đội Brazil nam đấu với Honduras ở sân Maracana đông khán giả cỡ nào thì trận sau đó giữa Đức với Nigeria cũng đông cỡ đó.

Brazil không những "hạ" mà là "triệt hạ" Honduras với 6 bàn trắng; còn Đức thì mới đúng là hạ Nigeria 2 bàn trắng. Anh thua 6 và anh thua 2 sẽ tranh nhau cái huy chương đồng vào ngày 20/8 ở sân Mineirao tại Belo Horizonte.

Trận Brazil với Honduras

Tạm gác qua một bên cái vụ FIFA nó xếp hạng đội banh của mỗi nước, mỗi lần có những cuộc tranh giải quốc tế như thế này mà qua hết các vòng loại để vào đến tứ kết, bán kết thì cho dù vẫn có yếu tố may rủi ở một mức độ nhất định nào đấy trong bóng đá, người ta vẫn kỳ vọng là có đấu tứ kết hay bán kết với nhau thì ít ra cũng "bên tám lạng bên nửa cân" thế nào đấy cho bõ công người ta háo hức bỏ tiền ra mua vé đi xem. Chứ còn loay hoay thế nào mà rốt cuộc đến khi đụng trận thì lại là kiểu "bên một lạng bên một cân" thì thú với vị ở cái chỗ nào ?

Có ai đi xem một trận bán kết người ta tranh nhau một cái giải quốc tế mà lại đi dự kiến là lo đi cho đúng giờ vào cửa rồi chờ đợi cho đã, vào kịp giờ đấu, vừa tìm được chỗ ngồi nhưng chưa kịp ngồi xuống thì ngoài sân một đội đã thua trắng một bàn?

Đúng 14 giây kể từ khi tiếng còi đầu tiên của trọng tài người Roumania ré lên là Honduras để thua ngay một bàn trắng! Người không xem trận banh mà chỉ đọc tường thuật trên báo thì thể nào cũng sẽ đọc những hàng chữ kiểu như "Neymar của Brazil ghi bàn thắng sớm nhất từ xưa đến giờ trong lịch sử bóng đá Olympics"!

Khổ nỗi là cái "công đầu" đó không do khác ai hơn là tay hậu vệ của Honduras! Cậu ta có banh trong chân ở ranh cấm địa đội mình. Sau lưng chỉ có mỗi mình anh thủ môn. Cậu ta chuẩn bị chuyền cho thoát quả banh xa ra phía trước ngoài sân. Tiền đạo Neymar của Brazil chỉ muốn làm chuyện tâm lý chiến là dọa dẫm vu vơ cho cậu kia chuyền banh không đúng hướng như dự tính.

Nhưng thấy Neymar chạy ù đến trước mặt mình, thay vì đá tạt ngang quả banh qua bên trái hoặc bên phải, hoặc cùng lắm là đá giò lái cho banh quay ngược lại thủ môn thì cậu ta đi sút thẳng quả banh ngay hướng Neymar đang xông tới.

Banh chạm mạnh vào ngực Neymar, văng ngược trở lại hướng khung thành. Thủ môn hoảng vía chạy vội ra trong khi Neymar cũng nhào tới, banh chạm chân Neymar, chạm vào hông thủ môn lúc đó ngã nhoài trên cỏ. Neymar tìm cách tránh gây thương tích cho thủ môn nên nhảy vòng qua người anh này và ngã, chạm mạnh ngực xuống cỏ! Trong khoảnh khắc đó thì quả banh cứ thế từ từ lăn vào khung thành!

Neymar nằm ôm ngực, rên rỉ trên cỏ. Đám y tế của đội Brazil xách đồ nghề chạy ra, chuyển Neymar trên cái cáng ra khỏi sân. Chừng ba phút sau thì cậu ta lại lững thững bước trở ra sân. Sau đó thì Honduras tìm đủ mọi cách để vùng lên. "Đủ mọi cách" có nghĩa là tính cho đến hết trận đấu thì Honduras vi phạm 22 lần với 5 cái thẻ vàng, so với 10 lần Brazil vi phạm, với 1 thẻ vàng.

Nhưng từ đầu đến đuôi thì Honduras cũng chỉ bén mảng đến cận khung thành Brazil và sút được 4 lần trong khi Brazil sút tổng cộng 18 lượt, trong đó có cú sút làm bàn của Gabriel Jesus vào phút thứ 26 và 35, cú sút làm bàn của Marquinho vào phút thứ 51 và cú sút của Luan vào phút thứ 79!

Một fan nữ của đội Brazil. (Martin Bernetti/ Getty Images)

 

Dân Brazil ngoài phố xem trực tiếp truyền hình trận bán kết Brazil thắng Honduras 6-0. (Mario Tama/ Getty Images)

Chưa xong! Honduras muốn chứng minh là mình để cho Brazil ghi bàn thắng sớm bao nhiêu thì cũng để cho đội này ghi bàn thắng muộn bấy nhiêu. Trọng tài cho thêm 2 phút phụ trội vào cuối hiệp 2. Phút thứ 90, cầu thủ Brazil có banh trong cấm địa Honduras. Chưa có gì bảo đảm là người ta sẽ làm bàn, (thì vẫn là cái vấn nạn muôn thuở về những cú phạt đền), nhưng cầu thủ Honduras đi ngáng chân khiến người ta ngã lăn ra trong tầm mắt của trọng tài. Và thế là phút thứ 91, cộng thêm mười mấy sao, Neymar đứng ra đủng đỉnh sút vào góc trái khung thành trong khi thủ môn bay qua bên phải.

Tỷ số kết thúc trận đấu: Brazil:6, Honduras: 0!

Có điều gì lạ lùng ngoài hai bàn thua kỳ quặc của đội Honduras là ở chỗ trời nắng chang chang nhưng đám fans Brazil qua đến già nửa hiệp 2 vẫn cứ thể nhảy nhót, hò reo tưng bừng trên khán đài, cho dù họ biết chắc mười mươi là đội nhà của mình thắng trận đến 300 chứ không còn là 100%! Có thể nhờ nhảy nhót như vậy cho không khí chuyển động thay quạt chăng ?

Trận Đức với Nigeria 

Trận này thì người xem không đến nỗi ngao ngán sự đời như trận trước! Nhìn vào đội ngũ hai bên thì tưởng chừng như phe Nigeria với đám cầu thủ cao to sẽ có thể nhai sống đám cầu thủ với vóc dáng thon thả hơn nhiều của phe Đức. Mà cao to không có nghĩa là chậm chạp, bởi gì chứ còn cái màn chạy đua thì xưa nay dân gốc Phi Châu chả mấy thủa chịu nhường gót cho bất cứ giống dân nào khác!

Đôi bên đấu rất ngang ngửa. Đức có banh trong chân 52% thời gian thì Nigeria có 48%; kể như đồng đều. Đức sút từ đầu đến đuôi 12 lượt thì Nigeria cũng vậy; tuy Đức sút tương dối chính xác hơn: Hai lượt đúng hướng thì cũng là hai lượt làm bàn! Nigeria sút đúng hướng 5 lần thì không bị cản trở mặt này cũng vì mặt khác.

Phút thứ 31 là lần sút duy nhất của Nigeria có hy vọng nhất để ghi bàn thắng. Đội trưởng Obi Mikel của Nigeria có banh ngay trước khung thành sau khi lọt qua được hai hậu vệ để sút nhưng rốt cuộc banh vẫn vướng chân cầu thủ Ginter của Đức. 

Ngược lại thì Klostermann của Đức ghi bàn thắng đầu tiên cho Đức vào phút thứ 8; và đến phút thứ 89, từ một cú sút của Selke, banh chạm vào đồng đội Petersen, bay vào lưới. Đức thắng Nigeria 2 bàn trắng. 

Còn trở lại cái vụ ai to con ai nhỏ con thì mấy cậu Đức nhỏ con đã vi phạm tất cả 18 lần, với 3 thẻ vàng; trong khi đám to con Nigeria chỉ vi phạm có 11 lần, với 1 thẻ vàng duy nhất!


Cầu thủ Muenfuh Sincere của Nigeria nằm bất lực trên cỏ sau trận bán kết Đức thắng Nigeria 2-0. (Alexandre Schneider/ Getty Images)

Trận chung kết đầy hứa hẹn!

Và như vậy thì trận chung kết của giải bóng đá phái nam ở TVH Hè Rio như mọi người chờ đợi sẽ là giữa Đức với Brazil! Brazil sẽ có dịp để rửa mối hận kỳ bán kết World Cup ngay tại xứ Brazil này đây, khi thua Đức đến 1-7?

Không hẳn! 

Lỳ do trước hết là đôi bên chưa ra sân, khó biết chắc xem Brazil có rửa được mối hận cũ hay lại rước thêm mối hận mới!

Và kế đến, quan trọng hơn là ở chỗ này: Đây cũng là hai đội tuyển thuộc hàng quốc gia nhưng thuộc diện dưới 23 tuổi! Người ta cho phép mỗi đội chỉ được ghép vào đấy tối đa ba cầu thủ trên 23. Có như vậy thì Neymar của Brazil, 24 tuổi, mới được tham dự. Còn kỳ dư là Brazil không có những cầu thủ như Dani Alves, Filipe Luis, Casemiro, David Luiz, Willian, v.v.

Phía đội Đức thì cũng vậy! Không có Mario Gotze, Muller, Neuer, Philipe Lamm, Mats Hummels, Jerome Boateng, Toni Kroos, Mezut Ozil, Emre Can, v.v.. Cụ thể như huấn luyện viên của cả hai đội sẽ gặp nhau ở chung kết đều không phải huấn luyện viên hai đội tuyển quốc gia chính quy như ta vẫn biết là Joachim Low và Tite!

Nếu có thắng ở chung kết chăng thì phía Brazil cũng chỉ có thể nói: “Đội tuyển ‘nhí’ của chúng tôi đã phục thù được cho đội tuyển ‘nhớn’ của Brazil" năm xưa!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT