Người Việt Khắp Nơi

Đi bộ buổi sáng, thân phụ LM. Nguyễn Thanh Sơn bị đánh trọng thương

Monday, 28/09/2015 - 08:55:17

Kế đến là cô Nguyễn Thanh Hà, rồi tới bác sĩ Nguyễn Hùng chuyên về chỉnh xương, cô Phượng, và người con út là Luật sư Huy Nguyễn, chuyên lo bảo vệ các người có lợi tức thấp. Tất cả bảy người con đều túc trực bên giường bệnh để săn sóc và cầu nguyện cho bố.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Vào lúc 6 giờ 10 phút sáng thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015 một vụ đánh người trọng thương vô cớ đã xảy ra tại bãi đậu xe trong khu chợ Mom, gần hai tiệm bánh cuốn và bánh mì Tân Hoàng Hương, ở góc đường Edinger và Euclid, thuộc thành phố Santa Ana. Nạn nhân là cụ Nguyễn Tuyến, 83 tuổi, thân phụ của bảy người con, trong đó có Linh Mục Joseph Nguyễn Thanh Sơn, Giám Đốc Tuyên Úy Công Giáo Đại Học UC Irvine, nguyên chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang thuộc giáo phận Orange.
Chúng tôi đến thăm ông cố đang được điều trị tại bệnh viện Fountain Valley. Bên giường bệnh, có đầy đủ bảy người con của hai cụ. Mặc dù nằm trên giường với những vết thương đau đớn, mặt đang bị băng gần kín, cụ cũng cố gắng kể cho Viễn Đông nghe, “Sáng nào tôi cũng ra chỗ tiệm Tân Hoàng Hương để mua cà phê và mua báo về đọc. Tôi gặp cái anh nó đánh tôi này hoài, nhưng không hiểu tại sao, sáng hôm đó, sau khi có anh đi giao báo bằng chiếc xe Van ở mấy thùng báo trước tiệm Tân Hoàng Hương tặng tôi mấy tờ báo. Tôi cầm báo tính đi bộ thể dục xung quanh khu này một chút rồi về. Khi đang đi, thình lình nó tới đấm ngay vào mặt tôi, rồi nó đánh tới tấp, tôi ngã ra nó vẫn đánh và đá vào người tôi rất đau, lúc đó tôi chỉ biết kêu tên Chúa, xin Chúa thương con rồi tôi lịm đi.”

Video:




Cụ muốn kể nhiều nữa nhưng các bác sĩ dặn không nên để cụ nói nhiều kẻo ảnh hưởng vết thương, vì thế chúng tôi không dám hỏi thêm mà quay qua hỏi thăm cha Nguyễn Thanh Sơn.

Trong hình lấy từ máy thâu an ninh do Cảnh Sát Santa Ana cung cấp, người ta thấy nghi can đang đứng xem sau khi đánh nạn nhân té xuống đất vào sáng thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015.


Cha nói, “Ông cụ bị nặng lắm, bây giờ còn phải theo dõi xem có biến chứng gì khác không.” Cha cám ơn những người đến thăm ông cố và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cụ.

Chị Dzung Nguyễn, có tên Mỹ là Julie, kể cho chúng tôi, “Khi ba tôi bị tên đó đánh, rất may có chị Thảo, nhân viên tiệm bánh cuốn Tân Hoàng Hương đang đẩy chiếc xe chở đồ ăn từ tiệm bánh cuốn qua tiệm bánh mì cùng tên Tân Hoàng Hương, chị đẩy qua khoảng nửa đường, nghe tiếng ba tôi la chị quay lại thấy thằng homeless da đen nó đang đánh ông cụ, chị liền la to lên, mấy chị đang làm trong lò bánh cuốn nghe la chạy ra, thấy đông nên tên homeless bỏ đi.

“Chị Thảo lấy khăn lau máu cho cụ, cụ ra nhiều máu lắm. Sau đó chị Thảo gọi 911, và gọi cho cha Sơn, vì mấy chị làm trong Tân Hoàng Hương biết cụ là thân phụ cha Sơn; cha Sơn gọi ngay cho chị em chúng tôi chạy đến và xe cứu thương đưa ba tôi vào đây cứu cấp.”

Chị Dzung Nguyễn tâm sự, “Đây là điều đáng buồn cho gia đình, nhưng cả gia đình chúng tôi đều nghĩ đây là một thánh giá Chúa gửi đến cho gia đình, chúng tôi xin chấp nhận và mong cảnh sát đừng có đánh đập gì anh ta, vì dù sao anh ta cũng là người bất hạnh, không nhà không cửa!”


Nghi can Demarrea Chante Barnes đã bị bắt. (Cảnh Sát Santa Ana)



Nhìn những hình ảnh chiếu trên truyền hình, ai cũng phải đau lòng, tội nghiệp một cụ già đã 83 tuổi, hiền lành, đạo đức, hai ông bà nuôi bảy người con đều thành đạt.

Theo chỗ chúng tôi tìm hiểu, được biết, trưởng nữ là chị Dzung Nguyễn (Julie) hiện là Thanh Tra Thuế Vụ, phu quân là bác sĩ Nguyễn Xuân An; người con thứ hai là Luật sư Nguyễn Tôn Nguyên, có văn phòng trong khu chợ Người Việt; người thứ ba là Linh Mục Joseph Nguyễn Thanh Sơn, vị Linh Mục có công xây dựng thánh đường Đức Mẹ La Vang và là chánh xứ tiên khởi. (Hiện nay do cha Nguyễn Văn Luân là chánh xứ). Linh mục Nguyễn Thanh Sơn là Giám Đốc Phòng Tuyên Úy tại Đại Học UC Irvine, và cũng là giảng sư ngành Y Đức (Y Đạo, Tâm Linh và Nhân Văn) do Ngài và một số giáo sư khác sáng lập.

Kế đến là cô Nguyễn Thanh Hà, rồi tới bác sĩ Nguyễn Hùng chuyên về chỉnh xương, cô Phượng, và người con út là Luật sư Huy Nguyễn, chuyên lo bảo vệ các người có lợi tức thấp. Tất cả bảy người con đều túc trực bên giường bệnh để săn sóc và cầu nguyện cho bố.

Chúng tôi hỏi Luật sư Nguyễn Tôn Nguyên về vấn đề Cảnh Sát Santa Ana quá chậm chạp, sau khi gọi 911 mãi cả tiếng đồng hồ sau họ mới tới, LS Nguyễn Tôn Nguyên cho biết, việc đó ông đang tìm hiểu, vì khi gọi 911 đường giây nó không trực tiếp đến ngay Cảnh Sát cho nên còn phải tìm hiểu lý do.
Nhiều giáo dân, và nhiều hội đoàn đã đến thăm cụ. Mặc dù gia đình đang lo lắng cho sức khỏe của cụ nhưng ai nấy đều bày tỏ lòng biết ơn với những người đến thăm, và đều xin mọi người cầu nguyện cho cụ sớm qua khỏi sự nguy hiểm.

Hôm 27 tháng 9, 2015, Sở Cảnh sát Santa Ana đã ra một Thông Cáo Báo Chí, cho biết, Cảnh Sát Anaheim đã bắt được nghi phạm tên là Demarrea Chante Barnes 29 tuổi, khoảng 40 đến 50 tuổi nặng 160 lbs, là người vô gia cư. Cảnh Sát Anaheim đã giao nghi can cho Cảnh Sát Santa Ana để điều tra và truy tố ra tòa.

Trong lúc cùng ra bãi đậu xe, Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn nói với chúng tôi, “Chúng ta thấy những tai nạn bất ngờ, không thể đoán trước được. Ông cụ tôi sáng nào cũng ra chỗ đó mua báo, bao nhiêu năm nay, gặp anh chàng đó nhiều lần rồi có sao đâu, vậy mà không hiểu tại sao hôm nay nó lại đánh cụ tàn nhẫn đến như vậy, nên các vị nào sáng có đi bộ phải cẩn thận, nếu đi chung với một vài người thì tốt hơn là đi một mình.”

Diễn tiến vụ kẻ vô gia cư đánh cụ Nguyễn Tuyến được máy chụp hình tự động trong khu thương mại gần đó ghi nhận rất rõ ràng. Quý độc giả muốn xem lại hình ảnh đánh cụ Nguyễn Tuyến như thế nào xin vào YouTube, đánh chữ “Santa Ana Police” sau đó bấm vào tiêu đề “Video Shows Vicious Attack on 83 Year Old Man in Santa Ana Parking Lot.”

Video cho thấy ông cụ đội nón đang đi thì bị nghi can chặn đường, đấm té xuống đất xong còn đấm đá và đứng xem một cách tàn nhẫn.

Bấm vào link sau đây:

https://www.youtube.com/watch?v=3OsD7grT91Y

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT