Người Việt Khắp Nơi

Đêm Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận

Monday, 28/04/2014 - 08:37:13

Sau đó là chương trình văn nghệ do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH trình bày với các giọng ca của Hải Quân: Kim Phượng, Nhảy Dù: Thu Cúc, Không Quân: Xuân Hương, Lục Quân: Xuân Cường và Quang Hải cùng một số nghệ sĩ không thuộc Biệt Đội Văn Nghệ QL/VNCH.



Biệt Đội Văn Nghệ trong Đêm Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận




Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Nằm trong Chuỗi Sinh Hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/1975, vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 25 tháng Tư, 2014, Biệt Đội Văn Nghệ QL/VNCH đã tổ chức buổi Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214 – 215 Garden Grove, CA 92843.
Buổi văn nghệ do Nhảy dù Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ điều khiển. Sau tiếng hô đanh thép của Biệt Đội Trưởng “Tất cả các anh chị chuẩn bị xuất phát,” nhiều người giật mình tưởng như đang nghe lệnh hành quân tiến vào đất địch.
Sau hiệu lệnh, các anh chị trong Biệt Đội với quân phục Hải, Lục, Không Quân tiến lên sân khấu, đứng dàn thành hàng ngang và giơ tay chào khán giả. Thư Viện với trên 100 chỗ ngồi chật cứng, khá đông phải đứng ngoài hành lang. Điều này đã chứng tỏ, sau 39 năm phải rời xa quê hương, những Người Việt Quốc Gia vẫn không thể quên ngày Quốc Hận 30-4.--1975, ngày miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay bạo quyền cộng sản miền Bắc, mỗi năm người Việt lại tổ chức lễ tưởng niệm các Quân, Dân, Cán, Chính và đồng bào đã hy sinh cho lý tưởng tự do bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có những chương trình văn nghệ đấu tranh.như buổi văn nghệ tối thứ Sáu vừa qua.
Sau lễ chào cờ, mọi người thinh lặng cúi đầu tưởng nhớ các chiến sĩ QL/VNCH, Cảnh Sát Quốc Gia, Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn và các viên chức chính quyền, dân cử... đã hy sinh mạng sống để bảo vệ miền Nam, biết bao đồng bào đã bỏ thân trên rừng sâu núi thẳm hay trong lòng đại dương khi liều mình vượt thoát chế độ cộng sản, tìm đến bến bờ tự do. Bên cạnh hội trường, một bàn thờ với chân dung của các vị Tướng lãnh QL/VNCH đã tuẫn tiết, được nhiều người đến thắp hương khấn vái.
Sau lễ chào cờ, mặc niệm và sau một bản hợp ca, ký giả Du Miên lên tâm tình cùng mọi người. Trước hết, ông cám ơn những người bạn đã âm thầm cùng ông tổ chức và duy trì Thư Viện Việt Nam từ 16 năm trước đến hôm nay, trong đó ông nêu tên ba người là mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải, ông Bùi Đức Danh (Đốc Sự Hành Chánh) và một nhân vật rất quan trọng lo về tài chánh là kỹ sư Bùi Thế Phát. Tiếp theo, ông đề cập đến một bài báo do ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Úc Châu gửi cho trang Web đài BBC mà ông Bùi Thế Phát mới đọc trên đài VNA/TV sáng nay. Trong bài viết này, tác giả đã lên tiếng ca ngợi nền giáo dục nhân bản của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH, đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước, trái hẳn với nền giáo dục hiện nay trong nước, và cách đây hai ngày, luật sư Nguyễn Văn Đài trên BBC cũng viết rằng, “Giá mà VNCH chúng ta thắng thì giờ này Việt Nam chỉ thua có Nhựt Bổn ở Á Châu mà thôi, vì trước năm 1975, dù chúng ta đang có chiến tranh, VNCH cũng đã là một quốc gia lừng lẫy về nhiều mặt.”
Nhà báo Du Miên cũng nhắc lại, vào năm 1975, nhạc sĩ Nhật Ngân đã dám sáng tác bài hát “Anh Giải Phóng Tôi hay Tôi Giải Phóng Anh?” và ông nhấn mạnh “Việt Nam Cộng Hòa là của lịch sử Việt Nam.”
Ông nói tiếp, “Hình ảnh những người lính mặc quân phục đi diễn hành hay đi sinh hoạt [...]. Tới giờ phút này, chưa có dân tộc nào như dân tộc chúng ta, năm nay 39 năm, những người gần 70, 80 tuổi vẫn còn tấm lòng yêu quê hương và tinh thần phục vụ để mong rằng có một cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam.”
Ông cũng nêu ra một số dữ kiện và cho biết, Thư Viện Việt Nam này là nơi lưu giữ tất cả những gì có liên quan đến lịch sử VNCH trong khi Việt cộng đã tìm cách xóa hết vết tích của miền Nam chúng ta, của Quân Lực VNCH. Chúng ta sẽ gìn giữ những tài liệu lịch sử này như một báu vật Sau cùng, ông cho biết, ông tin tưởng một ngày không xa, ông và một nhóm cộng tác với ông sẽ đưa cộng sản ViệtNam ra trước tòa án quốc tế về tội diệt chủng.
Sau đó là chương trình văn nghệ do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH trình bày với các giọng ca của Hải Quân: Kim Phượng, Nhảy Dù: Thu Cúc, Không Quân: Xuân Hương, Lục Quân: Xuân Cường và Quang Hải cùng một số nghệ sĩ không thuộc Biệt Đội Văn Nghệ QL/VNCH.
Cũng trong buổi văn nghệ hôm nay, chủ nhân tiệm Phở Pasteur đã tặng một con heo quay và một bình bông rất đẹp để dâng lên bàn thờ các vị Tướng Lãnh đã tuẫn tiết. Ngoài ra, một số mạnh thường quân yểm trợ mấy trăm phần thức ăn, nước uống và nhiều người đóng góp hiện kim để ban tổ chức có phương tiện tổ chức các buổi sinh hoạt khác cũng như để duy trì Thư Viện Việt Nam.
Trong số nhiều nhạc phẩm được trình bày, có lẽ nhạc phẩm “Xin Đời Một Nụ Cười” là nhạc phẩm mang ý nghĩa nhất trong ngày Tưởng Niệm Quốc Hận mà những câu như: “ Tự do ơi tự do, tôi đổi bằng nước mắt/ Tự do hỡi tự do, tôi đổi bằng máu xương/ Tự do hỡi tự do, tôi đổi bằng thân xác/ Vì hai chữ tự do, ta mang đời lưu vong.” vẫn còn vang vọng trong mỗi người chúng ta, và luôn nhắc nhở chúng ta còn đang phải lưu vong để quyết tâm cho một ngày trở về quê hương trong vinh quang.
Buổi Văn Nghệ kéo dài đến khoảng 10 giờ đêm và kết thúc tốt đẹp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT