Người Việt Khắp Nơi

Đêm Nhân Quyền Cho Việt Nam do giới trẻ tổ chức

Tuesday, 10/12/2013 - 10:12:38

Các đoàn thể trẻ tại Nam California gồm: Đoàn Thanh Thiếu Niên TQLC Việt Nam, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Tổng Hội Sinh Viên VN, Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo, Hội Anh Em Yêu Nước, Trường Quân Đội QTD International

Thanh Phong/Viễn Đông



Cô Nguyễn Thu Hà đứng trước các bạn trẻ trong ban tổ chức đọc lời chào mừng và nói mục đích
tổ chức.
 
WESTMINSTER – Các đoàn thể trẻ tại Nam California gồm: Đoàn Thanh Thiếu Niên TQLC Việt Nam, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Tổng Hội Sinh Viên VN, Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo, Hội Anh Em Yêu Nước, Trường Quân Đội QTD International và Gia Đình Phật Tử Thiền Quang đã phối hợp tổ chức Đêm Nhân Quyền Cho Việt Nam tại hội trường nhật báo Việt Báo ở Westminster vào tối thứ Bảy, 7-12-2013, nhân kỷ niệm 65 năm ngày ban hành Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Cô Nguyễn Thu Hà, Đoàn Trưởng Young Marines được cử làm Trưởng Ban Tổ Chức, anh Lý Vĩnh Phong và cô Phạm Giao My điều hợp chương trình.

Đến tham dự có Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Chủ Tịch) và GS Nguyễn Thanh Giàu (thành viên) đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam; Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ), LS. Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ tịch CĐNVQG Nam Cali); ông Nguyễn Long (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles); Nghị Viên Diane Carey (Westminster); ông Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát QG VNCH) cùng một số vị đại diện các hội đoàn và đông đảo giới truyền thông cùng đồng hương tham dự.

Trước khi khai mạc, mọi người rất cảm phục hai em Ngô Minh Thông và Ngô Thiện Phú (con và cháu của anh Ngô Thiện Đức), một em 9, một em 11 tuổi nhưng hát rất hay, rất đúng nhịp. Các em vừa đàn vừa hát vang các bản nhạc như “Khỏe Vì Nước,” “Việt Nam Tôi Đâu,” “Anh Là Ai?” Họ đã góp phần không nhỏ cho không khí buổi sinh hoạt thêm sinh động.

Phát biểu khai mạc, cô Nguyễn Thu Hà, sau khi chào mừng và cám ơn quan khách hiện diện, cô nói: “Năm nay đánh dấu 65 năm Đại Hội Đồng LHQ thông qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, công nhận các quyền căn bản của mọi người dân trên thế giới. Mỗi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền sống làm người với các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng.

“Nhưng tiếc thay, 90 triệu đồng bào Việt Nam đã không được hưởng những quyền đó, họ đã sống trong nghèo đói, áp bức, cưỡng chế đất đai và đàn áp tôn giáo. Những thanh niên, sinh viên, các nhà trí thức, các nghệ sĩ đã bị bỏ tù vì tội yệu nước.

“Hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây, mặc dù là một ngày mưa và lạnh giá, nhưng những trái tim những người con Việt sẽ là ngọn đuốc chuyển lửa về trong nước để tiếp tay với các nhà tranh đấu quốc nội kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế trước những hành động vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay đấu tranh cho một Việt Nam tươi sáng, dân chủ và nhân quyền.”

Sau khi Hội Đồng Liên Tôn dâng lời cầu nguyện, 10 bạn trẻ thay phiên nhau đọc những điều khoản quan trọng trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bằng song ngữ Anh – Việt..Các vị trong Hội Đồng Liên Tôn, Dân Cử và Cộng Đồng phát biểu. Tất cả đều ngỏ ý khen ngợi việc làm của giới trẻ. GS.Nguyễn Thanh Giáu nói, “Nhìn các em tổ chức Đêm Nhân Quyền ngày hôm nay, các em phụ trách tất cả các tiết mục đều tốt đẹp làm cho chúng tôi rất là bùi ngùi! Các em không phân biệt lằn ranh tôn giáo, cùng đứng chung làm công việc có ý nghĩa này, trong khi đó những người lớn như chúng ta đã làm được những việc như mọi người mong muốn hay chưa?

“Nhận thấy điều đó, chúng ta hãy bảo nhỏ với nhau, nói điều gì, làm điều gì mà nó đem lại tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tại hải ngoại này để chúng ta hỗ trợ thì chúng ta hãy làm, hãy nói, còn nếu bất cứ điều gì chúng ta nói hay hành động mà gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến công cuộc tranh đấu chung thì xin qúy vị hãy bảo với nhau là chúng ta không nên làm.”

Bác sĩ Võ Đình Hữu ca ngợi giới trẻ và phấn khởi tin rằng, nhìn lại lịch sử, không có chế độ nào tồn tại lâu dài trên đất nước Việt Nam. Việc Việt Nam mới được vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, theo ông, đó là sự thất bại hết sức lớn lao của Đảng CSVN, vì một khi đã vào được Ủy Ban đó thì thế giới sẽ nhìn vào hoạt động nhân quyền của họ.

Ông cho biết, ngày 9-12-2013 LHQ tổ chức Ngày Nhân Quyền, chúng ta có một phái đoàn VN hải ngoại sẽ vào Trụ sở LHQ để tiếp xúc, nói chuyện. Năm này đặc biệt không chỉ có phái đoàn người Việt khắp nước Mỹ mà do nhân duyên, một phái đoàn từ Việt Nam mới qua cách đây có 2 ngày thôi, đó là mẹ của LS Lê Quốc Quân, mẹ của Đinh Nhật Uy và bố của Trần Huỳnh Duy Thức (báo Viễn Đông đã đưa tin) họ sẽ cùng chúng tôi vào Liên Hiệp Quốc vào thứ Hai 9-12-2013. Bác sĩ Hữu cũng cho hay năm nay đã liên kết được các cộng đồng Tây Tạng, Philippine, Georgia, không những nói về nhân quyền mà còn nói về việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Bác sĩ Hữu tin tưởng năm tới là năm con ngựa “Mã Đáo Thành Công.”

Giáo sư Đỗ Anh Tài khẳng định, “Đã đến lúc chúng ta không yêu cầu mà là buộc cộng sản VN phải tôn trọng nhân quyền.”

Ông Đoàn Thế Cường trình bày các Giải Nhân Quyền đã trao và cho biết, ngày Chủ Nhật tuần tới, sẽ trao Giải Nhân Quyền 2013 tại thủ đô Paris của Pháp quốc.

Một số bạn trẻ gồm Nguyễn Vân Anh, Arlene Hồ, Nina Phương Châu đại diện các đoàn thể trẻ phát biểu cảm tưởng và kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền.

Ban Tù Ca Xuân Điềm cũng như CLB Tình Nghệ Sĩ đã đóng góp tích cực trong buổi sinh hoạt bằng những bài hát đấu tranh . Cuối cùng mọi người thắp nến và xếp thành hình bản đồ nước Việt để cầu nguyện cho đảng CSVN sớm giải thể để toàn dân được hưởng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT