Người Việt Khắp Nơi

Đêm dạ tiệc Bên Bờ Đại Dương của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long

Saturday, 24/10/2015 - 09:24:52

Một chương trình văn nghệ rất tuyệt vời do Trưởng Ban Văn Nghệ: GL Phan Thu Nga giới thiệu. Ngay tiết mục mở đầu là nhạc cảnh “Ghé Bến Saigon” đã lôi cuốn mọi người chăm chú hướng về sân khấu. Sau đó, nhiều tiết mục độc đáo khác được trình diễn do các cựu nữ sinh áo tím đảm trách. Kết thúc văn nghệ với nhạc cảnh “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về.”

Bài THANH PHONG

Nhạc cảnh Ghé Bến Saigon do các cựu nữ sinh Gia Long trình diễn thật ngoạn mục. (Thanh Phong/Viễn Đông)


GARDEN GROVE - Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long miền Nam California đã tổ chức buổi họp mặt với chủ đề 40 Năm Bên Bờ Đại Dương. Buổi họp mặt diễn ra vào buổi tối Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015 tại nhà hàng Seafood Place, 112181 Brookhurst St, Garden grove, CA 92840, với sự tham dự của quý vị giáo sư, các cựu nữ sinh áo tím và gia đình cùng các hội đoàn bạn, thân hữu và giới truyền thông.
Chương trình tổng quát được điều hợp bởi cựu nữ sinh Gia Long Nguyễn Phạm Lệ Minh, tức thi sĩ Nhất Phương, và Hai MC Thúy Anh, Thúy Phương. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ban hợp ca áo tím đã đồng ca nhạc phẩm Gia Long Hành Khúc là bản Hiệu Đoàn Ca của trường và bài “Bên Bờ Đại Dương” là chủ đề của buổi hội ngộ.

Trong phần giới thiệu quan khách, chúng tôi thấy có Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm và phu nhân, GSTS Phạm Thị Huê (Trường OCC), Giáo Sư Vũ Ngọc Mai (Trường Lê Văn Duyệt), GS Song Thuận (CLB Hùng Sử Việt); ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CSTS), ông Hồ Ngọc Minh Đức (Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ), ông Bùi Đức Uyên (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An), Bác sĩ Thân Trọng An, ông Nguyễn Minh Trì, ô. Vũ Long Sơn Hải cùng một số cựu học sinh các trường bạn như Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Bưởi- Chu Văn An, Petrus Ký v.v..
Hội Trưởng, cựu nữ sinh Gia Long Hoàng Mỹ Hương thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm tạ tất cả quý Thầy, Cô, quan khách và đồng môn đã đến tham dự chung vui với Hội. Hội Trưởng Hoàng Mỹ Hương đã gây xúc động cho mọi người khi cô khơi dậy quá khứ đau thương: “Hơn 60 năm trước, dòng Bến Hải phân đôi đất nước. Sau 1975, biển Thái Bình ngăn cách quê hương với những người con Việt Nam đã chọn California làm nơi tạm dung. Chắc không ai trong chúng ta không khỏi ngậm ngùi mỗi khi nhìn về bên kia bờ đại dương, nơi có mảnh đất từ đó mình đã được sinh ra, nơi có thành phố đã cùng mình trưởng thành, nơi đó có mái trường đã từng cất giữ biết bao kỷ niệm thơ ấu tuyệt vời...


                 Ban hợp ca áo tím Gia Long chào cờ khai mạc Đêm Hội Ngộ. (Thanh Phong/Viễn Đông)


“Thoắt chốc mà nay đã bốn mươi năm.. 40 năm xa xứ, 40 năm thành phố và mái trường thân yêu bị đổi tên..Biết bao nhiêu buồn vui, từ những tủi nhục trong bước đầu lưu vong đến những tiếc thương khi nhìn hình ảnh cùng tháng năm đã mất. Quê hương ơi! Mái trường xưa ơi! Thầy Cô ơi! Bạn bè cũ ơi! Thời gian không xóa nhòa được những kỷ niệm, thời gian không làm chúng ta quên đi những ước mơ, những hoài bão mà chúng ta đã ấp ủ từ ngày rời đất nước ra đi. Có những ước mơ nhỏ bé đã thành tựu, nhưng có những hoài bão sâu thẳm vẫn còn cưu mang...”

Chương trình hội ngộ có phần giới thiệu Ban Quản Trị Nhiệm kỳ 2014 -2016. Ngoài Ban Cố Vấn đặc biệt gồm các giáo sư Nguyễn Huệ Khanh, Nguyễn Thị Mai, Hoàng Huyên; còn một Ban Cố Vấn khác gồm các cựu Hội Trưởng Gia Long: Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, Nguyễn Phạm Lệ Minh, Vương Hồng Loan. Ban Giám Sát gồm: Bùi Tuyết Đông, Châu Dương Trọng, Nguyễn P. Hồng Cúc, Nguyễn Bích Uyên, Phan Thị Điểm, Dương Thị Vân và Phạm Minh Huệ.

Ban Chấp Hành gồm: Hội Trưởng Hoàng Mỹ Hương, Phó Ngoại Vụ: Lê Phương Lan, Phó Nội Vụ: Đinh Minh Thu, Tổng Thư Ký: Nguyễn Thị Hạnh, Phó TTK: Trần Tuyết Nga; Thủ Quỹ: Từ Ngọc Lệ Phó TQ: Nguyễn Liễu Anh. Ngoài ra có 8 Ban chuyên môn: Văn Nghệ, Báo Chí, Khánh Tiết, Xã Hội, Du Lịch, Ẩm Thực, Tiếp Tân và Liên Lạc, mỗi ban có hai cựu nữ sinh Gia Long đảm trách.

Một chương trình văn nghệ rất tuyệt vời do Trưởng Ban Văn Nghệ: GL Phan Thu Nga giới thiệu. Ngay tiết mục mở đầu là nhạc cảnh “Ghé Bến Saigon” đã lôi cuốn mọi người chăm chú hướng về sân khấu. Sau đó, nhiều tiết mục độc đáo khác được trình diễn do các cựu nữ sinh áo tím đảm trách. Kết thúc văn nghệ với nhạc cảnh “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về.”

Cũng trong đêm Hội Ngộ, ban tổ chức đã chúc thọ quý Thầy, Cô của mình, và GS Huệ Khanh đã thay mặt đồng nghiệp cám ơn các cựu học sinh của mình luôn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo rất tốt đẹp và duy trì các sinh hoạt của Hội Gia Long. Ban tổ chức cũng tặng hoa cho các “đại tỷ áo tím” và ra mặt Đặc San Gia Long với chủ đề 40 Năm Bên Bờ Đại Dương. Trang bìa và trang sau với hình một nữ sinh áo tím, đang hướng mắt nhìn về bên kia bờ đại dương có những ngọn sóng cuồn cuộn dâng cao, và chiếc thuyền nam mong manh, chắc hẳn có nhiều cựu nữ sinh Gia Long đã từng vượt đại dương trên những con thuyền bé nhỏ như thế.

Nội dung phong phú với những bài viết của các giáo sư và cựu nữ sinh Gia Long chất chứa trong hơn 200 trang, một công trình đáng ghi nhận của Ban Biên Tập gồm: Nguyễn Liễu Anh, Nguyễn Phạm Lệ Minh, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Phương Lê, Phạm Minh Huệ, Trần Thúy Phương, Hoàng Mỹ Hương, Lại Thị Tuýt, Vương Hồng Loan. Kỹ Thuật và Trình Bày bởi Hoàng Mỹ Hương và rể GL Võ Thành Điểm, và GL họa sĩ Ngọc Bích. Cần liên lạc với Hội Trưởng Hoàng Mỹ Hương xin gọi: 714.492-9672.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT