Văn Nghệ

Dấu ấn đẹp với người yêu nhạc từ Giữa Khung Trời Xa

Friday, 21/09/2018 - 08:17:29

Ngoài nhân vật chính của đêm diễn, sự thành công của chương trình không thể không nhắc đến sự xuất hiện trong phần đơn ca và sự kết hợp của những ca sĩ khách mời Quang Dũng, Hoài Phương, Thanh Trúc, Justin Nguyễn với Vasa.


Các ca sĩ, hai MC và kỹ sư âm thanh Nguyễn Nhân chào tạm biệt khán giả cuối buổi diễn. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Bài BĂNG HUYỀN

Từ từ, chậm rãi, nồng nàn, ngọt ngào, tiếng đàn piano khoan thai hòa quyện cùng thanh âm du dương của những tiếng vĩ cầm, tiếng cello, flute, oboe, clarinet. Lúc trỗi lên âm thanh của sức sống, lúc lắng xuống âm ỉ, lãng đãng, lâng lâng, kéo dài, chơi vơi.


Vasa Diệu Nga song ca cùng Quang Dũng. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Những cung bậc trầm bổng, những luyến láy duyên dáng, nồng nàn, quyến rũ của tác phẩm The Secret Garden (sáng tác Rolf Lovland) đã được các nhạc sĩ của Dàn Nhạc Thính Phòng Hội Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam hòa tấu, với sự điều khiển của nhạc trưởng Thomas Ngô, đã mở màn thật lãng mạn cho chương trình “Giữa Khung Trời Xa” vào tối Thứ Bảy, ngày 15 tháng 9/2018 Thứ Bảy, tại Saigon Performing Arts Center.

Đây là chương trình do NNX-Media Group thực hiện để giới thiệu vẻ đẹp giọng hát Vasa Diệu Nga, và cũng là buổi diễn ra mắt hai CD “The Secret Garden - Giữa Khung Trời Xa” của Vasa Diệu Nga (được thực hiện bởi NNX-Media Group).

Chương trình “Giữa Khung Trời Xa” được dàn dựng kỹ lưỡng. Vasa Diệu Nga và các ca sĩ khách mời Quang Dũng, ca nhạc sĩ Hoài Phương, ca sĩ Thanh Trúc, ca sĩ Justin Nguyễn, mỗi người mỗi vẻ, cuồn cuộn cảm xúc, thăng hoa tột cùng, ngọt ngào, tinh tế. Sân khấu được trang trí sang trọng, rực rỡ những ngọn đèn chùm khiến cho không gian âm nhạc của “Những Khung Trời Xa” càng thêm lung linh, ngập tràn màu sắc.
Các tác phẩm hòa âm phối khí đặc sắc, sáng tạo, với sự kết hợp giữa Dàn Nhạc Thính Phòng và Ban nhạc Brothers, vĩ cầm Thu An, dương cầm Thụy Khanh, nylon guitar Chí Dũng. Dẫn dắt chương trình MC Đại Dương, Uyển Diễm. Những đóng góp của mỗi người đã gửi tặng khán giả bữa tiệc âm nhạc “đã tai, đã mắt” với nhiều cung bậc cảm xúc, cuốn hút các khán giả từ đầu đến phút cuối chương trình.


Ca sĩ Vasa Diệu Nga gửi lời tri ân đến khán giả, ban tổ chức, các nghệ sĩ cộng tác, các mạnh thường quân. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Ca sĩ Vasa Diệu Nga

Là nhân vật chính trong đêm nhạc, ca sĩ Vas Diệu Nga đã có một đêm diễn thành công hơn cả mong đợi. Vasa đã dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, khi dịu dàng, tha thiết, lúc mãnh liệt dâng trào, lúc bồng bềnh phiêu dạt, lúc thăng hoa tột cùng.

Vasa có giọng hát rất đẹp. Khi cô hát những nốt luyến láy thật tinh tế, những nốt cao mạnh mẽ đầy uyển chuyển. Giọng hát thánh thót, thủ thỉ của Vasa như dòng suối nhỏ êm đềm, như khơi như gợi, như đánh tan mọi phiền não, đưa con người về một miền đất của yên bình, nhớ mong. Đã kết nối được sợi dây tình cảm vô hình giữa người ca sĩ và khán giả ngay những câu hát đầu tiên.

Khi thì hát tiếng Tây Ban Nha, khi thì hát tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, với các nhạc phẩm Godfather Medley, Ne Me Quite Pas, Về Lại Phố Xưa (Phú Quang), Làm Sao Hết Yêu Người (Hạ Đỏ Bích Phượng), Historia De Un Amor, Bài Không Tên Số 8 (Vũ Thành An), Trên Tháng Ngày Đã Qua (Từ Công Phụng). Ngôn ngữ nào cũng đều được Vasa diễn tả thuần thục.

Những ca khúc vốn đã quen thuộc với người nghe nhưng đã trở nên đặc sắc hơn qua phần hòa âm độc đáo của kỹ sư âm thanh Nguyễn Nhân, qua cách hát tinh tế, nồng nàn, nhẹ nhàng, tình cảm của Vasa. Vasa có khả năng ngân rung rất đẹp, chuyển giọng uyển chuyển và tạo độ vang, nảy cho giọng hát, nên đã mang lại hơi thở lạ lẫm, tinh khôi và ngập tràn cảm xúc khi Vasa hát.

Ngoài nhân vật chính của đêm diễn, sự thành công của chương trình không thể không nhắc đến sự xuất hiện trong phần đơn ca và sự kết hợp của những ca sĩ khách mời Quang Dũng, Hoài Phương, Thanh Trúc, Justin Nguyễn với Vasa.


Justin Nguyễn, Vasa Diệu Nga và Hoài Phương cùng hát khúc Sorry Seems To Be The Hardest Word của Elton John. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Ca sĩ Justin Nguyễn

Ca khúc Feeling Good là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Anthony Newley, Leslie Bricusse, đã được ca sĩ Justin Nguyễn thể hiện đầy cảm xúc. Với cách ngắt câu nhả chữ điêu luyện, ngắt nhịp đột ngột, nhanh chậm bất ngờ của Justin Nguyễn, dữ dội nhưng không gào thét, mà thể hiện chiều sâu nội tâm và sự mãnh liệt đầy rung động, đã lột tả ý nghĩa của ca khúc cũng như truyền cảm xúc mạnh mẽ đến người nghe.


Ca sĩ Thanh Trúc hát Trăng Úa Sao Mờ của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Ca sĩ Thanh Trúc

Giọng hát đẹp, tình cảm nồng nàn và trong lành của Thanh Trúc đã mang đến phút giây lãng mạn và da diết khi cô hát Trăng Úa Sao Mờ của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Còn khi cô song ca cùng với Vasa Diệu Nga, cả hai hòa quyện ăn ý, tạo nên những thanh âm du dương ngọt ngào, lãng mạn bồng bềnh, để người nghe cảm nhận được nỗi khát khao, nóng bỏng, tung tẩy trong ca khúc Quizas Quizas Quizas (Osvaldo Farres- Vasa Diệu Nga hát tiếng Tây Ban Nha, Thanh Trúc hát lời Việt).


Ca sĩ Vasa Diệu Nga song ca cùng ca sĩ Thanh Trúc ca khúc Quizas Quizas Quizas. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Ca nhạc sĩ Hoài Phương

Ca nhạc sĩ Hoài Phương không chỉ hát mà xen kẽ trong phần nhạc dạo, Hoài Phương còn thổi saxophone để đệm cho giọng hát của mình khi trình diễn ca khúc Đường Tình Gió Cuốn (Nhạc Hoài Phương, lời Lê Xuân Trường), Cant Make You Love Me (Bonnie Raitte). Bằng tiếng kèn mạnh mẽ và đầy cảm xúc, nhạc sĩ Hoài Phương khiến những khán giả yêu nhạc mê hoặc mỗi khi tiếng kèn của anh cất lên.


Ca nhạc sĩ Hoài Phương vừa hát, vừa thổi kèn ca khúc do anh sáng tác (lời Lê Xuân Trường) Đường Tình Gió Cuốn tăng vợ nhân 11 năm ngày cưới. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Chiếc kèn trong tay anh như một danh ca không chân dung, không hình bóng, tiếng kèn cứ nhẹ nhàng xoáy vào tâm tư người nghe với những âm thanh trầm bổng vơi đầy, kết hợp với giọng hát có âm vực rộng, đầy đặn, tinh tế về sắc thái biểu cảm, cất lên tiếng lòng thổn thức của những cảm xúc, rung động trong tình yêu. Vì lẽ đó phần xuất hiện của ca nhạc sĩ Hoài Phương tạo được dấu ấn riêng, đã dành được nhiều cảm tình của khán giả với những tràng pháo tay vang dài.

Và khi Hoài Phương hát cùng với Vasa Diệu Nga, Justin Nguyễn, cả ba đều có giọng ca và màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng lại hòa nhịp ngọt ngào trong ca khúc Sorry Seems To Be The Hardest Word (Elton John). Phần trình diễn này, ngoài giọng hát, Hoài Phương còn giúp người nghe cảm nhận được vẻ đẹp những thanh âm dìu dặt trong tiếng kèn Clarinet có độ trầm ấm áp, khi lên cao rất trong trẻo, da diết, tạo cho tiết mục Sorry Seems To Be The Hardest Word của cả ba ca sĩ một điểm nhấn đặc sắc, khó quên.

Ca sĩ Quang Dũng

Là khách mời đặc biệt của buổi diễn, nên phần trình diễn của ca sĩ Quang Dũng cũng nhiều hơn các ca sĩ Hoài Phương, Thanh Trúc, Justin Nguyễn. Với vẻ ngoài điển trai, phong cách lịch lãm, chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng, bay bổng nên Quang Dũng rất dễ dàng chinh phục người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Điều này được thể hiện rất rõ trong đêm nhạc “Giữa Khung Trời Xa,” mỗi khi Quang Dũng xuất hiện, hay hát xong ca khúc, anh luôn nhận được những lời khen tặng đầy yêu thương, những tràng pháo tay vang dài.
Quang Dũng đã gửi tặng khán giả các ca khúc Tình Tự Mùa Xuân (Từ Công Phụng), Chiếc Lá Cuối Cùng (Tuấn Khanh), Pari Có Gì Lạ Không Em (Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa), Hạ Trắng (Trịnh Công Sơn), Ngậm Ngùi (Phạm Duy, thơ Huy Cận), Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi (Vũ Thành An), Niệm Khúc Cuối (Ngô Thụy Miên).


Ca sĩ Quang Dũng (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Nhạc sĩ sáng tác gửi hồn mình vào bản nhạc, ca sĩ Quang Dũng đã mang tình cảm đó đến với người nghe.qua cách hát da diết, tự sự, đượm tình, như hóa thân vào nhân vật trong từng ca khúc. Đi sâu vào ngóc ngách cảm xúc của người nghe như thể anh đang tâm sự với người tri kỷ khiến cho lời ca, nốt nhạc trở nên lưu luyến lạ kỳ, khiên người nghe như tìm thấy chính mình khi nghe từng bản tình ca mà anh thể hiện.
Sự kết hợp giữa giọng hát Quang Dũng và Vasa Diệu Nga qua các ca khúc Bài Ngợi Ca tình Yêu, Giữa Khung Trời Xa, Phôi Pha, Dốc Mơ như được chắp cánh, trở nên phiêu hơn, nồng nàn hơn, đem đến một không gian âm nhạc quyến rũ và ngọt ngào. Chạm vào những cảm xúc giằng xé, những tình cảm đẹp đẽ kỳ diệu, thể hiện chiều sâu nội tâm và sự mãnh liệt đầy rung động.

Ban nhạc Brothers. Vĩ cầm Thu An. Dương cầm Thụy Khanh. Nylon guitar Chí Dũng. Dàn nhạc Thính Phòng Hội Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam do nhạc trưởng Thomas Ngô điều khiển, khi thì kết hợp cùng nhau, khi thì luân phiên đệm cho ca sĩ hát, đã dệt nên những âm giai tuyệt đẹp tăng thêm vẻ đẹp cho các tiết mục thêm lung linh hơn, đáng nhớ hơn.

Sau gần ba tiếng đồng hồ, buổi diễn “Giữa Khung Trời Xa” kết thúc với những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả như một lời tán thưởng dành tặng ca sĩ Vasa Diệu Nga, Quang Dũng, Hoài Phương, Thanh Trúc, Justin Nguyễn và cả ê kíp sau những ngày chuẩn bị công phu, chăm chút từ mọi mặt để mang đến cho khán giả một bữa đại tiệc âm nhạc tuyệt diệu. Để khi ra về, hầu như khán giả nào có mặt, cũng đều cảm thấy hài lòng vì những dấu ấn, những tinh hoa mà Vasa và các ca sĩ, các nhạc sĩ đã gửi trao đến người yêu nhạc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT