Showbiz Việt

Đan Lê: Yêu một người đã cũ hay kẻ khờ mộng mơ?

Wednesday, 15/02/2017 - 04:36:03

6 năm trước, khi Đan Lê quyết định lên xe hoa với "người cũ" Khải Anh chỉ vài tháng sau tuyên bố ly hôn với BTV Xuân Tùng, không ít người mỉa mai và nghiệt ngã ngóng chờ một cái kết chóng vánh. Nhưng họ đã không thể đạt được ước nguyện.

Hôn lễ của Đan Lê và Khải Anh diễn ra ngày 16/2 năm 2011. Nhưng ngày Đan Lê chính thức bước qua cửa nhà Khải Anh để trở thành con dâu của vị đạo diễn danh tiếng Khải Hưng lại là ngày 14/2, ngày lễ Tình yêu. Hôm qua, trên facebook của mình, Đan Lê khoe món quà Khải Anh tặng nhân kỉ niệm 6 năm ngày cưới. Đó là một bó hoa rất đẹp kèm tấm thiệp dí dỏm đầy yêu thương. Khải Anh gửi qua đường điện hoa đến công ty vợ để vợ phải bất ngờ. "Cảm ơn anh chồng vì sau nhiều năm bên nhau vẫn luôn làm em bất ngờ hạnh phúc!!!", Đan Lê viết. Nhưng chẳng cần dòng thổ lộ ấy, những người theo dõi trang cá nhân của cô, những người được lây cái cảm giác ngọt ngào dịu nhẹ mỗi ngày từ cô, những người được "ghen" với năng lượng tích cực tràn ngập đủ biết cô đang ở trong giai đoạn đáng sống nhất của cuộc đời.

Đan Lê: Yêu một người đã cũ hay kẻ khờ mộng mơ - Ảnh 2.
 

Yêu một người đã cũ, lấy lại tình đầu, nên hay không nên? Đã từng có cuộc tranh luận như thế trên cộng đồng mạng. Song có lẽ, với "cô gái thời tiết", cuộc tranh luận ấy là vô nghĩa.

Người ta bảo cô may mắn. Phụ nữ có vành tai dầy và đẹp như cô, "hàm răng hạt bắp là hàng phu nhân" thì cuộc đời sẽ luôn sung túc, giàu sang. Nhưng cuộc đời này vốn rất công bằng, công bằng một cách khắc nghiệt. Nó chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Mọi thứ đều phải đánh đổi và trả giá. Và nếu như Ái Vân của Ba đám cưới một đời chồng đã phải khóc nhiều như thế nào trong phim thì lượng nước mắt của Đan Lê ngoài đời suốt những năm tháng đôi mươi đẹp đẽ nhất hẳn cũng nhiều như thế.

Tuổi 20 ngọt và đắng

Đan Lê nổi tiếng từ khá sớm. Vào những năm đầu thập niên 2000, cô thường xuyên xuất hiện trên các bìa báo Hoa học trò, sinh viên, ấn phẩm báo chí hàng đầu của giới trẻ ngày ấy. Nhưng không chỉ với tư cách một người mẫu ảnh, mà còn là một ca sĩ trẻ của nhóm nhạc Nhịp điệu và sau đó là nhóm nhạc Ước mơ. Sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, vừa mạnh mẽ vừa mong manh, vừa quyết đoán vừa nhẹ nhàng, làn da trắng muốt, đôi môi hờn dỗi, nụ cười tỏa nắng. Nhưng Đan Lê không được gọi là hotgirl. Thời đó chưa có danh xưng hotgirl. Mà nếu có, hẳn cô cũng sẽ không nằm trong nhóm hotgirl, bởi lối sống cá nhân chỉn chu và kín đáo của một tiểu thư Hà thành đúng nghĩa.

Năm 2004, VTV lần đầu tiên phát sóng phiên bản mới của chương trình Dự báo thời tiết. Chỉ sau một buổi tối, đi đâu người ta cũng nhắc tới Đan Lê - cô gái mặc áo dài rất đẹp, mảnh mai và cương nghị, gương mặt thanh thoát, giọng nói dịu nhẹ truyền cảm, phong thái điềm đạm an nhiên. Ít ai biết, "cô gái thời tiết" lúc đó vẫn đang là sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. Cho đến nay, dù VTV đã có thêm rất nhiều "cô gái thời tiết" xinh đẹp hơn Đan Lê, cao hơn Đan Lê, dáng chuẩn hơn Đan Lê, được đào tạo chuyên nghiệp hơn Đan Lê, thì vẫn chưa có ai vượt qua được ấn tượng mạnh mẽ mà Đan Lê đã tạo ra được cho người xem truyền hình, cũng như góp phần không nhỏ trong việc thu hút hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ mỗi khi đồng hồ chuẩn bị bước sang 7g tối.

Sau này, khi chuyển công tác sang đài truyền hình VTC, dẫn những bản tin chính luận hay các chương trình talkshow, dù không tạo tiếng vang như thời làm "cô gái thời tiết", Đan Lê vẫn nguyên cái khả năng níu chân người ta lại trước màn hình. Có khi chỉ để ngắm nụ cười mong manh như sương của cô. Có khi chỉ để nghe giọng nói rất bình hòa khiến người ta bất giác nhẹ nhõm, dễ chịu giữa hàng trăm giọng điệu MC lên gân lên cốt vung tay múa chân một cách thừa thãi.

Nhưng, thói đời "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh", tuổi đôi mươi của Đan Lê không chỉ có vị ngọt của danh vọng mà còn có cả vị đắng của thị phi lẫn vị cay của tình yêu.

Đan Lê nổi tiếng, nên cuộc tình của cô cũng nổi tiếng theo. Nhất là khi cuộc tình ấy lại có gia thế còn nổi tiếng hơn cái tên Đan Lê nhiều lần. Đan Lê và Khải Anh, cậu quý tử nhà Khải Hưng, yêu nhau khi còn đang học cấp ba. Chàng hơn nàng một lớp. Chàng đẹp trai lãng tử tài hoa, không thể xứng hơn với nàng. Mối tình học trò của họ kéo dài cho đến hết thời sinh viên, rồi cứ thế nhạt nhòa đi khi chàng ra nước ngoài du học còn nàng bị công việc bận rộn ở nhà đài cuốn đi, cùng bao mối quan hệ mới. Họ yêu nhau chưa đủ sâu đậm hay sự tự ái và bồng bột của tuổi trẻ đã khiến họ phải xa nhau. Chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu được vì sao. Nhưng như đạo diễn Khải Hưng chia sẻ, Khải Anh đã từng xin cha cho phép cưới Đan Lê khi đang là sinh viên, song ông bố nổi tiếng khó tính đã từ chối thẳng thừng. Nghĩa rằng, mối tình học trò ấy ngay từ "thời thanh xuân" đã không còn là cuộc dạo chơi. Họ đã từng nghĩ đến chuyện trăm năm mà cái duyên không tới được.

Đan Lê: Yêu một người đã cũ hay kẻ khờ mộng mơ - Ảnh 4.
 

Lên xe hoa với BTV Xuân Tùng năm 2008, mọi người đều bảo Đan Lê may mắn. Xuân Tùng tài giỏi, đẹp trai, là công tử nhà giàu. Chưa kể, trước đám cưới không lâu, Đan Lê mắc phải thị phi từ trên trời rơi xuống, trở thành nhân vật chính trong một clip sex không rõ nguồn gốc. Mặc dù đã chứng minh được bản thân hoàn toàn không liên quan gì đến nhân vật nữ trong clip cũng như thắng vụ kiện tờ báo đã đăng tải thông tin sai sự thật, sự nghiệp và danh tiếng của Đan Lê không khỏi bị ảnh hưởng nặng nề. Người ta khen Xuân Tùng dũng cảm khi đã ở bên bạn gái và quyết tâm cưới cô làm vợ. Nhưng chỉ người thân thiết nhất mới biết, Đan Lê đã cảm thấy ra sao trong giai đoạn đó.

Chỉ 2 năm sau đám cưới rình rang, họ đã đường ai nấy đi. Dư luận một lần nữa thiếu công bằng khi chĩa mũi dùi vào Đan Lê bởi cô "dám" cưới chồng hai chỉ sau vài tháng kết thúc với chồng đầu. Bất biết cuộc hôn nhân kia tan vỡ là vì lí do gì. Bất biết chuyện li hôn trên thực tế chỉ là sự chấm dứt ràng buộc về luật pháp còn sự chấm dứt mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa có thể đã diễn ra từ trước đó rất dài. Nhưng mặc, dư luận không cho phép một người phụ nữ đã qua một lần đò được tìm kiếm hạnh phúc mới nhanh chóng đến vậy. Nhất là khi cô ấy yêu lại người cũ, cưới lại tình đầu. Càng có thêm lý do để cái tên Đan Lê trở thành tâm điểm cho những cuộc trà dư tửu hậu trên mạng lẫn ngoài đời.

Đám cưới cổ tích và cuộc hôn nhân làm thất vọng thị phi

Ngày 16/2, trong hôn lễ kín đáo không có báo chí tham dự ngoài người thân và đồng nghiệp, cả Khải Anh và Đan Lê đều rơi nước mắt khi đạo diễn Khải Hưng thay mặt gia đình nói những lời gan ruột: "Cách đây 10 năm, Khải Anh nói với tôi muốn cưới Đan Lê. Khi đó Khải Anh mới 20 tuổi, tôi hỏi con: "Con đã chuẩn bị gì cho đám cưới?". Khải Anh không thể trả lời. Tôi không ngờ lời nói của mình khi ấy lại khiến con thuyền hạnh phúc của hai đứa rẽ ra hai hướng, trải qua không ít va chạm, bão tố. Nhưng một ngày đẹp trời, Khải Anh thông báo đã quay trở lại với Đan Lê, đúng như câu ông bà ta thường nói: "Tình cũ không rủ cũng đến". Cám ơn mọi người đã đến dự đám cưới và chúc phúc cho hai con chúng tôi ngày hôm nay".

Đan Lê khóc không phải vì cô được minh oan khi trước đó tin đồn đạo diễn Khải Hưng nổi giận với đám cưới con trai được loan ra. Cô khóc có lẽ vì không có gì hạnh phúc hơn khi nỗi lòng của con trẻ được những bậc sinh thành thấu hiểu và sẻ chia. Cô khóc vì biết, hạnh phúc thực sự cuối cùng cũng đã chạm tay tới.

Sau đám cưới ít lâu, Đan Lê sinh con trai Khải Minh. Cậu bé giống Khải Anh tới nỗi có thể dễ dàng nhìn thấy niềm tự hào vô tận ánh lên trong mắt người bố trẻ mỗi khi chụp hình cùng con hay xuất hiện với con chốn đông người. 3 năm sau, cô hạ sinh tiếp cậu con trai Khải Nguyên. Vẫn như đúc một khuôn từ bố và ông nội.

Đan Lê: Yêu một người đã cũ hay kẻ khờ mộng mơ - Ảnh 5.Gia đình hạnh phúc của Đan Lê

Người ta bắt đầu chuyển sang ghen tị với cô. Ghen tị với cả nụ hôn thiếu kiềm chế của Khải Anh khi đón vợ từ sân bay trở về sau chuyến công tác dài ngày. Nhưng những người theo dõi cô trên trang cá nhân thì khác. Bởi họ được tận hưởng cùng cô cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mỗi ngày, bình hòa, an nhiên, thủ thỉ, không khoe mẽ, chẳng khuếch trương, cũng chẳng phô bày. Cứ nhẹ nhàng mà hiển lộ ra như thế. Giống như cốc nước, đầy thì tự tràn ra ngoài.

Đan Lê: Yêu một người đã cũ hay kẻ khờ mộng mơ - Ảnh 6.


Khải Hưng vốn là một nghệ sĩ lão luyện. Ông chẳng bao giờ kể chuyện đời tư trước báo chí. Nhưng trong các cuộc trò chuyện chân tình, ông không ngại khen con dâu là người nhu mì, hiếu thuận, biết lo toan gánh vác gia đình, dù có làm gì cũng không quên bữa cơm tối cho chồng cho con. Chỉ vài lời thế thôi đủ để người ngoài hiểu, trong gia đình tứ đại đồng đường nổi tiếng gia phong kia, Đan Lê chưa bao giờ lạc lõng và lệch nhịp.

Lẽ thường, sau một cuộc hôn nhân thất bại với đủ điều tiếng thị phi đổ lên đầu mình, người ta có quyền cho phép mình được tỏ ra hạnh phúc, hay cố ý tỏ ra hạnh phúc. Đôi khi đó là cách trả thù dư luận đắc địa. Nhưng Đan Lê đã không chọn cách ấy. Cô từ chối trả lời mọi cuộc phỏng vấn về đời tư. Cô tránh cả việc nói về Khải Anh, về tình yêu của cô và anh ấy dành cho nhau.

Đan Lê: Yêu một người đã cũ hay kẻ khờ mộng mơ - Ảnh 7.Khải Anh và Đan Lê trong chuyến du lịch nước ngoài cuối năm 2016 (Ảnh: FB nhân vật)

Chỉ trên trang cá nhân của mình, cô cho phép mình được sống cuộc đời thực với những cảm xúc thực. Cảm xúc ấy, đôi khi chỉ là một sự phiền toái ngọt ngào trước sự nghịch ngợm của hai cậu con trai. Đôi khi là một buổi tối cả gia đình 4 người nằm dài trên sofa để tận hưởng sự thảnh thơi bên nhau bởi "Mỗi lúc bên nhau buổi tối bình thường cũng trở thành kỳ diệu!!!". Đôi khi là một bộ phim tình cảm khiến cô thổn thức vì tìm thấy bóng dáng cuộc tình mình trong đó. Đôi khi, lớn hơn, là những lời tri ân nghẹn ngào dành cho người bạn đời vào giờ khắc bước sang năm mới, đánh dấu thêm một quãng đường nữa tiếp tục bên nhau.

"Giấc mơ cánh rừng tuyết trắng.

Đời ai cũng có một thời mơ mộng viển vông... Như em, giấc mơ thời thiếu nữ là được cùng người yêu dạo ngắm hoàng hôn biển, bước những bước chân trần trên cát khi ánh chiều đỏ ối; trao nhau nụ hôn trong thời khắc giao thừa dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ và dựa sát nhau nhìn những bông tuyết phủ trắng cánh rừng.

Ngày hôm nay, ngắm những cánh hoa băng li ti, lấp lánh bám đầy trên những nhánh cây khô gầy guộc. Điền những mảnh ghép lộng lẫy cuối cùngvào bức tranh mang tên mơ ước. Thấy cuộc đời này đã dành cho ta sự ưu ái khó ngờ. Dù trải qua biết bao giai đoạn nhưng người đầu tiên cùng em thực hiện những ước mơ từ nhỏ nhoi đến xa xôi nhất - vẫn luôn là người đàn ông ấy, không ai khác.

Cảm ơn số phận vì dẫu có bao ngã rẽ vẫn đưa ta đến bên nhau!!!" – Đan Lê viết.

"Dù trải qua biết bao giai đoạn nhưng người đầu tiên cùng em thực hiện những ước mơ từ nhỏ nhoi đến xa xôi nhất - vẫn luôn là người đàn ông ấy, không ai khác"

Đan Lê tin vào số phận. Cũng phải thôi. Bởi tìm được đúng người của mình trong thế giới mênh mông hơn 8 tỷ người này quá khó, tìm đúng người ấy và lại đúng thời điểm nữa lại càng khó hơn. Như cách Đan Lê nói về Lala land – Những kẻ khờ mộng mơ: "Lala land thuộc về những trái tim đã từng trượt nhịp, những con người lạc mất nhịp yêu và hiểu thế nào là yêu một người đã cũ.

Tìm được đúng người trong cuộc đời này đã khó. Đúng người, sai thời điểm mới là niềm nuối tiếc nhất trong đời.

Cuối phim, người đàn ông ngồi bên cây dương cầm, chơi bản nhạc quen thuộc viết cho người con gái năm xưa. Dưới khán phòng, vẫn người con gái ấy, câm lặng, nuốt từng nốt nhạc. Chỉ khác, 2 người giờ đã không còn là của nhau nữa...

Nếu họ...

Bước đúng hơn một nhịp."

Đan Lê đã may mắn. Bởi trong một thời điểm quá khứ, cô từng lỡ nhịp. Song vào một thời điểm khác, cô và người bạn của cô đã bước đúng nhịp của nhau.   

Nhưng nếu số phận an bài cho từng nhịp điệu thì số phận có an bài cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không? Có lẽ là không đâu. Hạnh phúc lại là một phạm trù nằm ngoài số phận. Nó thuộc về những bàn tay biết nắm lấy nhau, cùng chăm chút, cùng dựng xây từng khắc, từng giây.

Và Đan Lê, cô ấy có thể là Kẻ khờ mộng mơ khi "yêu một người đã cũ". Nhưng trong cuộc hôn nhân 6 năm dịu ngọt, cô ấy là người giữ lửa chuyên nghiệp và đam mê.

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT