Người Việt Khắp Nơi

Dân Biểu LB Alan Lowenthal & Mục Sư Nguyễn Công Chính họp báo lần đầu tiên sau 9 ngày mục sư và gia đình đến Hoa Kỳ

Monday, 07/08/2017 - 10:21:31

Thị Trưởng Tạ Đức Trí kêu gọi qúy đồng hương giúp đỡ gia đình Mục Sư Chính trong lúc mới đến Hoa Kỳ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Bài THANH PHONG
.
WESTMINSTER - Vào lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017 Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (Địa Hạt 47) và Mục Sư Nguyễn Công Chính đã tổ chức cuộc họp báo để trình bày đến cộng đồng và truyền thông việc chính quyền CSVN trục xuất cựu tù nhân lương tâm, Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình sang Hoa Kỳ. Đây cũng là buổi gặp gỡ đầu tiên của MS Chính và gia đình ông với Cộng đồng VN tại hải ngoại từ lúc ông được đặt chân đến Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 7, 2017 vừa qua.
Cuộc họp báo diễn ra tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683 với sự tham dự của MS. Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn (HĐLT) và các thành viên: LM Mai Khải Hoàn, GS Nguyễn Thanh Giàu, Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi. Mục Sư Đức Nguyễn từ tiểu bang Washinton.


Lần đầu tiên gia đình MS Nguyễn Công Chính được chào lá quốc kỳ VNCH vào chiều Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017 tại hội trường thành phố Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong các vị dân cử có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ (Westminster), Nghị viênthu Hà Nguyễn (Garden Grove), cô Christy Linh Lê đại diện Dân Biểu LB Lou Correa; BS. Võ Đình Hữu (Chủ Tịch CĐVN Liên Bang Hoa Kỳ), TS Nguyễn Bá Tùng, ông Đoàn Thế Cường, ông Phạm Trần Anh đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền VN, ông Lê Quang Dật (Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo VN); BS Nghiêm Phú (nhân sĩ), ông Nhan Hữu Mai (VNQDĐ); ông Nguyễn Quốc Tuấn đại diện BPSOS, anh Quân và chị Mai Hương đại diện Đảng Việt Tân, bà Ngọc Anh, phu nhân Đô Đốc HQ Diệp Quang Thủy, ông Phạm Hùng (PGHH); ông Đoàn Thanh Liêm, ông Trần Thế Ngữ và hai ông Cao Hữu Vinh, Lê Đức Anh chùa Phật Quang.


Bà Trần Thị Hồng vợ MS Chính phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hầu hết các cơ quan truyền thông Việt ngữ đều có mặt. Năm người con của Mục Sư Chính ngồi ở hàng ghế phía dưới. Trên bàn chủ tọa có Dân Biểu Alan Lowenthal, Mục Sư Nguyễn Công Chính, bà Trần Thị Hồng (vợ Mục sư Chính) và Giám Mục TL Trần Thanh Vân. Anh Lý Vĩnh Phong, Trợ Lý cho DB Alan Lowenthal điều hợp chương trình và thông dịch ra tiếng Việt các lời phát biểu của DB Alan Lowenthal. Sau khi mời bốn vị vừa nêu lên bàn chủ tọa, nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và phút mặc niệm bắt đầu. Lần đầu tiên, Mục sư Nguyễn Công Chính và vợ, con ông được vinh dự chào lá quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong vai trò chủ nhà, cùng với Nghị Viên Dr. Kimberly Hồ hân hoan chào mừng gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính đã đến bến bờ tự do, cám ơn Dân Biểu Alan Lowenthal đã tranh đấu, vận động cho các tù nhân lương tâm tại VN, đặc biệt ông đã cùng một số dân biểu Hoa Kỳ lên tiếng tranh đấu cho trường hợp của MS Nguyễn Công Chính và các tù nhân lương tâm khác. Thị Trưởng Tạ Đức Trí kêu gọi qúy đồng hương giúp đỡ gia đình Mục Sư Chính trong lúc mới đến Hoa Kỳ còn gặp rất nhiều khó khăn.


MS Nguyễn Công Chính phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Kế đến, GMTL Trần Thanh Vân (Hội Thánh Lutheran) trình bày mục đích buổi họp báo. GM Vân đã nêu lên tiến trình tranh đấu khá lâu dài của ông với sự giúp đỡ của hai Dân biểu Edward Royce và nhất là của DB Alan Lowenthal từ năm 2003, 2004 là năm CSVN gia tăng đàn đáp tôn giáo một cách khốc liệt, đặc biệt đàn áp MS Nguyễn Công Chính, chúng đập phá nhà thờ, đuổi ông ra khỏi nơi thờ phượng, theo dõi ông từng bước, nhất là sau khi ông được Mạng Lưới Nhân Quyền trao giải vào năm 2009.

GM Trần Thanh Vân trưng tấm hình MS Chính bị đánh bầm mắt, màu me đầy mặt để chứng minh cho lời ông nói. MS Chính bị bắt đưa đi mất tích, gia đình không hề biết ông ở đâu, mãi hơn một năm, vào tháng 7, 2012 nhà cầm quyền CSVN mới dựng lên một cái tòa án để đấu tố và kết án ông 11 năm tù về tội “làm mất đoàn kết dân tộc” theo điều 87 bộ luật hình sự của chúng. Nhưng MS Chính cho đến nay vẫn không công nhận tội danh gán ghép cho ông.

GM Trần Thanh Vân dịp này lên tiếng tri ân các tổ chức, các cơ quan truyền thông, đặc biệt là BPSOS do TS Nguyễn Đình Thắng đã nỗ lực rất nhiều để góp phần trong việc đưa được MS Nguyễn Công Chính và gia đình đến được bến bờ tự do.

Dân Biểu Alan Lowenthal trình bày quá trình tranh đấu của ông với nhà cầm quyền CSVN, với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để đưa gia đình MS Nguyễn Công Chính thoát khỏi chế độ CSVN. Ông rất mừng cho gia đình MS Chính nhưng cũng rất buồn vì một người lãnh đạo tôn giáo mà phải rời khỏi quê hương đất nước mình. Ông cũng mong mọi người hãy tiếp tục giúp đỡ gia đình Mục Sư Chính trong lúc mới đến Hoa Kỳ, và ông hứa sẽ tiếp tục tranh đấu cho tất cả các tù nhân lương tâm cho đến khi họ được trả tự do như ông đã tranh đấu thành công cho Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và người thứ nhì là MS Nguyễn Công Chính.
Sau đó, đến phần trình bày của Mục Sư Nguyễn Công Chính và phu nhân mà mọi người đang chờ đợi. Trước tiên, MS Chính cám ơn Dân Biểu Alan Lowenthal, các chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, các cá nhân, tổ chức hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đặc biệt cám ơn Giám Mục Trần Thanh Vân và Hội Thánh Lutheran, cám ơn tất cả đồng hương đã cầu nguyện, tranh đấu và giúp đỡ ông và gia đình ông thoát khỏi chế độ độc tài đảng trị.

Sau đó, MS Chính nói, sau khi bị bản án 11 năm và bản án còn 5 năm, ông không nghĩ có ngày còn được trở về với vợ con khi trước mắt ông đã nhìn những bạn tù ngã xuống, có người ông đã bồng trên tay trước khi họ vĩnh viễn ra đi. Có người tù cũng bị án 11 năm và chỉ còn hai năm nữa thì ra khỏi tù nhưng đã chết, thế mà xác không cho đem về gia đình chôn thì thử hỏi làm sao ông có thể tin mình sẽ được về, làm sao tin có thể được đến xứ tự do Hoa Kỳ này, và đứng đây hôm nay.

Mục Sư nói, trước khi ông được đưa ra máy bay, ông đã được họ báo tin trả tự do nhưng ông không tin, vì cộng sản VN họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, họ không cần sĩ diện, miễn có lợi cho họ, và khi máy bay cất cánh ông mới cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì như thế Chúa đã cho ông sống rồi.

Bằng giọng nói hùng hồn, MS Chính cho biết, hiện nay tại VN còn hàng ngàn người đang bị giam cầm vì tranh đấu cho tự do, công bằng xã hội . Họ đang mong từng ngày, từng giờ để được trở về với gia đình. Họ chỉ cần ký tên nhận tội là sẽ về nhưng họ vẫn không ký, vì họ tin rằng những việc họ làm là chính nghĩa, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mọi người dân trong nước. Ông mong rằng chính phủ Hoa Kỳ lưu tâm hơn nữa về việc nhà cầm quyền CSVN gia tăng đàn áp về nhân quyền, về tự do tôn giáo. Nhà cầm quyền CSVN lập “Mặt Trận Tổ Quốc” để dùng tôn giáo đánh phá tôn giáo.

Ông nói, “Tôi chỉ là một mục sư, không có vũ khí, không có quân đội để chống trả, tôi chỉ dùng lời cầu nguyện để nói lên tiếng nói lương tâm của một người chăn chiên, thế mà họ đàn áp tôi, 27 năm, 20 năm không hộ khẩu, 23 lần phải đi thuê nhà và bị săn đuổi, nhà thờ bị phá sập, tài sản cá nhân bị tịch thu tùy tiện, vợ bị đánh đập, lột trần, họ bắt các mục sư của tôi bỏ vào tù, thậm chí có những mục sư bị họ chích thuốc chết trước mặt tôi. Tôi nói có chứng cứ hẳn hoi để nói lên tiếng nói công lý, đem công bằng cho dân tộc Việt Nam.”


Trên bàn chủ tọa, từ phải là GM Trần Thanh Vân, bà Trần Thị Hồng vợ MS Chính, MS Nguyễn Công Chính, và DB Alan Lowenthal vào chiều Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017 tại hội trường thành phố Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Mục sư cũng ca ngợi những người thuộc chế độ VNCH đã và đang tranh đấu cho dân tộc VN, họ là những “Anh Hùng.” Ông hy vọng chính phủ Hoa Kỳ cũng như đồng hương khi về VN đến nhà thờ Đức Bà Saigon hay nhà thờ Đức Bà ở Hà Nội rồi tưởng là ở VN bây giờ có tự do tôn giáo. Không! Chỉ có ở hai nơi này vì đây là điểm mà các nhà quan sát quốc tế, các du khách ngoại quốc lui tới nhưng hãy về những vùng thôn quê hẻo lánh đến với những nhà thờ ở nơi xa trung ương mới thấy có tự do tôn giáo hay không.
Mục Sư đề nghị chính phủ Hoa Kỳ hãy đặt VN trở lại CPC. Sau cùng, ông lên tiếng một lần nữa, cám ơn Dân Biểu Alan Lowenthal và ông phụ tá Lý Vĩnh Phong, cám ơn Thị Trưởng và Nghị Viên HĐTP Westminster, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn cùng đại diện các vị dân cử, các tổ chức đấu tranh, đặc biệt cám ơn Giám Mục Trần Thanh Vân và tổ chức BPSOS cùng mạng Lưới Nhân Quyền VN.

Sau một tuần ông được gặp mọi người, MS Chính nói, “Trông bề ngoài tôi có vẻ khỏe nhưng trong người tôi mệt lắm.Tôi cám ơn bác sĩ Hữu đã mua cho tôi bộ đồ veston này, đưa đi ăn miễn phí, mua cho cái đồng hồ đeo tay này nữa, và người thứ hai tôi đặc biệt cám ơn là TS Nguyễn Đình Thắng là người tổ chức BPSOS mà hôm nay có anh Tuấn Nguyễn đại diện TS Thắng ở đây. Tổ chức của TS Thắng không chỉ giúp cho gia đình tôi thôi mà còn giúp rất nhiều tù nhân lương tâm, tôn giáo; tất cả đều gửi lời cám ơn rất trân trọng và sâu sắc đến BPSOS và TS Nguyễn Đình Thắng . Rất tiếc TS Thắng bận công việc không đến được.”

Kế tiếp, MS Chính cám ơn người vợ hiền của ông đang ngồi đây. Ông nói, “Tôi gọi đây là công chúa của tôi, vì sự đau khổ, vì sự dấn thân của tôi bao nhiêu năm trời nên Đức Chúa Trời đã ban tặng cho tôi.” Mục sư nói khá nhiều về sự hy sinh chịu đựng của vợ ông, bị những người CSVN như một bọn côn đồ, lưu manh đàn áp, đánh đập rất dã man nhưng vẫn kiên trì chịu đựng, vẫn hết lòng tin Chúa và lo lắng, thăm nuôi ông.

Dứt lời, anh Lý Vĩnh Phong mời phu nhân MS lên có vài lời. Bà cũng xin cám ơn tất cả mọi người đã giúp gia đình bà đến được miền đất tự do. Bà cũng kể qua những lần bị cộng sản VN hạ nhục, tra tấn, đánh đập nhưng bà khiêm nhường nói, “Cũng như những phụ nữ khác có chồng phải bị tù tội, tôi cũng chỉ làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trước mặt Chúa. Tôi đã bị hành hạ, đánh đập và họ tìm mọi cách để khống chế mẹ con tôi, không cho tiếng nói của MS Chính lọt ra bên ngoài. Tuy nhiên, Chúa đã cho tôi có cơ hội để mạnh mẽ kêu cứu với BPSOS và một số hội đoàn bên ngoài và trong nước.

“Tôi cũng là thành viên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN trong nước. Bên cạnh đó, Chúa đã cho tôi có sự giúp đỡ của các cơ quan chính quyền và các hội đoàn ở hải ngoại tôi lên tiếng tố cáo công an tỉnh Gia Lai đã vi phạm đến tự do tôn giáo một cách trầm trọng. Dù bị công an Gia Lai đánh đập tàn nhẫn nhưng so với các chị như chị Trần Thị Nga hay Mẹ Nấm thì tôi chẳng là cái gì cả. Khi đặt chân đến Hoa Kỳ, tôi rất mừng đã được giải thoát nhưng tôi cũng rất buồn khi phải xa quê hương, xa những chị em là những người cùng chí hướng với tôi đang đấu tranh cho quê hương. Tôi hy vọng nếu tôi có điều kiện giúp được anh chị em đấu tranh trong nước tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Đến đây thời gian còn lại dành cho các cơ quan truyền thông và đồng hương đặt câu hỏi để Dân Biểu Alan Lowenthal cũng như Mục Sư Nguyễn Công Chính trả lời.
Buổi họp báo kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT