Người Việt Khắp Nơi

Đám đông đánh chết một người gốc Việt ở Cam Bốt

Tuesday, 18/02/2014 - 08:20:36

Một người đàn ông gốc Việt đã bị đám đông đánh chết ở giữa đường phố tại Nam Vang (Phnom Penh), Cam Bốt. Cái chết này bị nghi là do thù ghét sắc tộc gây ra.



May Neth, vợ anh Trần Văn Chiến, nói cho dù chồng cô là người Việt Nam thì công lý cũng phải được làm sáng tỏ. (Hình: Phnom Penh Post qua mạng YouTube)
 
‘Cho dù chồng tôi là người Việt Nam, mạng sống của anh ấy cũng bằng mạng sống của một người Cam Bốt. Anh đã bị đánh chết như một con thú vật.’

NAM VANG – Một người đàn ông gốc Việt đã bị đám đông đánh chết ở giữa đường phố tại Nam Vang (Phnom Penh), Cam Bốt. Cái chết này bị nghi là do thù ghét sắc tộc gây ra.

Theo báo chí tại thủ đô Nam Vang, vụ đánh hội đồng xảy ra đêm thứ Bảy 15/2. Nạn nhân là một công dân Cam Bốt gốc Việt Nam, có tên Việt là Trần Văn Chiến, 30 tuổi.

Vì nạn nhân là công dân Cam Bốt nên tòa đại sứ của Cộng Sản Việt Nam ở đây không can thiệp mà chỉ yêu cầu phía Cam Bốt hãy điều tra và trừng phạt những ai phạm tội.

Vụ tấn công mới nhất này gây thêm quan tâm trong dư luận về thái độ kỳ thị người Việt ngày càng gia tăng tại Cam Bốt, nhất là trong cuộc tranh chấp chính trị giữa phe đối lập với chính quyền diễn ra căng thẳng trong nhiều tháng qua. Phe đối lập có khuynh hướng chống người Việt Nam.

Báo chí ở Cam Bốt loan tin anh Chiến bị đám đông đánh đến chết chỉ vì một xung đột nhỏ.

Các nguồn tin nói vào tối thứ Bảy, anh Chiến nhận điện thoại của em trai về việc Nguyễn Đông, 22 tuổi, bạn của em bị tai nạn xe gắn máy trên quốc lộ 2. Đông đã nhậu với em trai của Chiến trước khi xảy ra tai nạn.

Khi Chiến và một số người khác tới nơi xảy ra tai nạn, thì nạn nhân Đông đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Theo lời của một người bán quán ở gần đó, nhóm của anh Chiến đã tức giận, gây gỗ với những người liên quan đến tai nạn.

Thế rồi xô xát đã xảy ra khi đám đông người Cam Bốt nói rằng xe gắn máy của Chiến đậu ngang đường chắn lối đi, gây kẹt xe cho những người khác.

Một nhân chứng nói với nhật báo Phnom Penh Post rằng ông không biết ai gây sự trước, nhưng "xô xát tăng lên khi một số người hô to 'yuon đánh người Khmer kìa.'"

'Yuon' là danh từ xấu mà một số người Cam Bốt dùng để ám chỉ người Việt Nam.

Nhân chứng này nói sau đó "người ta đổ xô đến từ mọi hướng và bắt đầu vây đánh, tôi nghe là có một người Việt đã bị giết chết."

Một nhân chứng khác nói với nhật báo Cambodia Daily rằng Chiến bị đánh hơn 10 phút vào mặt và đầu, cố chạy trốn nhưng gục ngã cách hiện trường khoảng 150 mét và chết tại đó.

Huot Vanna, phó cảnh sát trưởng xã Chak Angre Leu, quận Meanchey, nơi xảy ra vụ tấn công, cho biết cảnh sát đã bắt một người tên là Von Chanvutha vì nghi kích động thù ghét sắc tộc trong vụ này. Mặc dù có đến 10 người tham gia đánh anh Chiến, cảnh sát chỉ bắt một người và chưa cho biết các nghi can còn lại có bị bắt hay không.

Trần Văn Chiến chào đời và lớn lên tại Cam Bốt. Anh có tên Cam Bốt và nói tiếng Khmer thông thạo như cha mẹ của anh. Vài nguồn tin khác lại ghi nhận tên của nạn nhân là Nguyễn Yaing Ngọc, 28 tuổi. Chưa ai có thể giải thích tại sao có sự khác biệt về tên tuổi của nạn nhân bị đánh chết.

Vợ anh Trần Văn Chiến là cô May Neth. Cô đang mang thai được tám tháng. Cô nói với nhật báo Phnom Penh Post, “Cho dù chồng tôi là người Việt Nam, mạng sống của anh ấy cũng bằng mạng sống của một người Cam Bốt. Cho dù anh là người gì chăng nữa thì công lý phải được làm sáng tỏ trong vụ án này. Chúng tôi không thể để cho anh chết như vậy mà không làm gì hết. Anh đã bị đánh chết như một con thú vật.”

Ngày 17/2, Đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt (CNRP) vốn được biết với nhiều lời lẽ tuyên truyền chống Việt Nam đã ra thông cáo lên án vụ sát hại anh Trần Văn Chiến.

Thông cáo viết: "Sau khi được tin về vụ giết người tàn nhẫn trên đường phố, CNRP kêu gọi toàn dân chấm dứt mọi hình thức bạo động trong xã hội và thực hành văn hóa đề cao nhân quyền, yêu thương, khoan dung và tôn trọng mọi người bất kể tôn giáo, sắc tộc, người Khmer hay người ngoại quốc."

Tuy nhiên, người phát ngôn cho chính phủ Cam Bốt, ông Phay Siphan, tố cáo đảng đối lập CNRP đã những lời lẽ kỳ thị người Việt Nam.

Ông Phay Siphan nói, "Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm có sự việc như thế này, rõ ràng khi nghe tin, thấy phe đối lập mang ngôn từ kỳ thị này ra sử dụng để vận động cử tri thì tình hình bắt đầu lại sôi lên, đưa đến việc sát hại này."

Hồi đầu tháng Giêng năm nay, một số cơ sở kinh doanh của người Việt ở Nam Vang cũng bị đập phá, cướp bóc với lý do tương tự.

Trong chuyến thăm Cam Bốt mới đây, Đặc Phái Viên Surya Subedi chuyên trách nhân quyền ở Cam Bốt của Liên Hiệp Quốc nói ông “lo ngại” về lời lẽ chống Việt Nam mà phe đối lập nước này sử dụng trong cuộc vận động chính trị.

Cộng đồng người Việt được tính chiếm khoảng 5% trong dân số 15 triệu người ở Cam Bốt, nhiều người đã nhập tịch Cam Bốt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT