Người Việt Khắp Nơi

Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’

Monday, 04/08/2014 - 10:26:31

Qua 8 lần tổ chức Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH,” mỗi lần tổ chức là một lần mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự xúc động tột cùng cho các quả phụ đã mất đi người chồng thân yêu, cho các chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh một phần thân thể

Thanh Phong/Viễn Đông



Nghi thức chào cờ khai mạc Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8.

Niềm vui và sự xúc động tột cùng cho các thương phế binh, quả phụ VNCH

GARDEN GROVE. Qua 8 lần tổ chức Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH,” mỗi lần tổ chức là một lần mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự xúc động tột cùng cho các quả phụ đã mất đi người chồng thân yêu, cho các chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước quân xâm lược Bắc Việt mà nay họ đang phải sống trong sự đọa đày, ngược đãi, thiếu thốn đủ điều trong chế độ cộng sản vô nhân đạo tại quê nhà.

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8 được khai mạc vào đúng 12 giờ trưa Chủ Nhật, 3 tháng Tám, 2014 tại sân vận động trường Trung Học Bolsa Grande thuộc thành phố Garden Grove.

Trong diễn văn khai mạc, cựu Trung Tá Không Quân Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã nhắc đến sự thiếu vắng vĩnh viễn của ca nhạc sĩ Việt Dũng, một khuôn mặt thân thương và một trợ thủ đắc lực của Hội trong tất cả các kỳ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh trong bảy năm qua.

Bà Hội Trưởng Hội HO cũng nói rất rõ, “Vì tình huynh đệ chi binh, năm nay Liên Hội Cựu Chiến Sĩ lại đứng ra tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8 tại Nam California. Trung Tâm Asia và đài truyền hình SBTN chấp nhận đứng ra đảm trách chương trình văn nghệ với nhiều tốn kém và công sức. Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP/VNCH chúng tôi lại nhận trách nhiệm về hành chánh và tài chánh.”

Cũng trong diễn văn khai mạc, nhân danh Hội Trưởng Hội H.O. và thay mặt các TPB/QP/VNCH, bà Hạnh Nhơn ngỏ lời cảm tạ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Trung Tâm Asia cùng các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và toàn thể đồng hương, nhất là những anh chị em đã hy sinh thì giờ, tình nguyện bỏ công ra đứng bán vé tại các chợ, khắp phố phường, nhà thờ, chùa chiền và kêu gọi nhau qua phone, qua internet đóng góp những số tiền đáng kể, rồi chủ nhân các nhà sách, các Trung Tâm, các nơi nhận bán vé giúp mà không nhận tiền huê hồng.

Với phần hành đảm nhận, các chiến sĩ QL/VNCH trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đã chứng tỏ tinh thần trách nhiệm, khả năng và tinh thần kỷ luật khi sắp xếp một chương trình khai mạc rất trang nghiêm, long trọng. Quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam và quân kỳ của các quân binh chủng cũng như cảnh kỳ của Lực Lượng CSQG /VNCH được các quân nhân mặc quân phục rước vào trước khán đài để mọi người chào kính. Sau đó, các cựu quân nhân QL/VNCH còn đảm nhiệm những tiết mục phụ họa cho chương trình văn nghệ qua những nét hào hùng của những trận tấn công tiêu diệt địch, đem an bình cho đồng bào miền Nam. Không chỉ có thế, để Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 8 được diễn tiến tốt đẹp, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đứng đầu là chiến hữu TSQ Phan Ngọc Lượng đã họp bàn nhiều lần với Hội H.O, với Trung Tâm Asia để phối hợp chương trình cho hoàn chỉnh.

Chiều thứ Bảy trước ngày khai mạc, các chiến hữu trong Liên Hội đã đến vị trí tổ chức, chuyển 5,000 chiếc ghế từ xe tải xuống, sắp ngay hàng thẳng lối trong các lều đã dựng sẵn. Một niên trưởng trong QL/VNCH, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân cũng có mặt trong lúc sắp ghế, hai ông bà đi cột những sợi giây ràng ghế lại với nhau cho khỏi xê dịch.

Rồi LS Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Phát Bùi và các anh trong Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Bưởi – Chu Văn An cũng là những cựu sĩ quan QL/VNCH như Hội Trưởng Bùi Đức Uyên, các ông Phạm Gia Đại, Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Mạnh Kính, Vũ Quốc Phong, Đặng Quỳnh, Nguyễn Mậu Tùng cũng hăng hái sắp ghế cùng các chiến hữu trong Ban Tổ Chức ĐNH như các ông Phan Tấn Ngưu, Bùi Đẹp, Trần Vệ, Nguyễn Phán, Nguyễn Phục Hưng… tất cả vừa làm vừa nói cười vui vẻ quên hết nhọc nhằn.



Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O phát biểu trong lễ khai mạc.

Trung Tâm Asia đã huy động hầu hết các ca nghệ sĩ của Trung Tâm đến trình diễn, rất tiếc vì số ca nghệ sĩ quá đông chúng tôi không nêu hết danh tánh được. Không chỉ góp tiếng hát, các ca nghệ sĩ còn ôm thùng xuống từng hàng ghế mời gọi đồng hương giúp đỡ, và những thùng tiền của mỗi ca nghệ sĩ là rất đáng kể.

Đài truyền hình SBTN và SET đã trực tiếp truyền đi hình ảnh Đại Nhạc Hội và nhận điện thoại đóng góp của những đồng hương ở xa qua số điện thoại 1-888-339-8247 suốt từ lúc khai mạc cho đến khi bế mạc.
Ngoài Trung Tâm Asia, Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, các Ban Nhạc Moon Flower, Trung Nghĩa, Trúc Sinh Band, các MC chuyên nghiệp Minh Phượng, Nam Lộc, Diệu Quyên, Đỗ Tân Khoa, Thúy Anh, Ngọc Đan Thanh v.v. đã đóng góp những tiếng đàn, tiếng hát, những lời nói dịu dàng của mình cho chương trình ĐNH.

Hội H.O Cứu Trợ mà người đứng đầu là “Chị Cả” Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã liên lạc với các cơ sở thương mại, các mạnh thường quân từ nhiều tháng trước đây cũng như kêu gọi anh chị em thiện nguyện viên góp tay với ban tổ chức; chính nhờ uy tín, sự tận tụy của Chị Cả và anh chị em trong Hội, rất nhiều mạnh thường quân, các cơ sở thương mại cũng như đồng hương khắp nơi đã đóng góp, các em sinh viên học sinh, Hướng Đạo Sinh v.v. đã giúp ngồi trước điện thoại hàng mấy tiếng đồng hồ để nhận sự đóng góp của đồng hương gọi đến, các anh chị em lo phần ẩm thực, nước uống cho mọi người tham dự cũng rất chu đáo. Kỹ sư Bùi Bỉnh Bân, Giám Đốc đài truyền hình Free VN.Net cũng trực tiếp truyền hình khắp thế giới ĐNH/COA, Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã đóng góp nhiều ngàn Mỹ Kim cho ĐNH qua tác phẩm “Vá Cờ” được đem bán đấu giá; tác giả đã khóc, người mua ảnh cũng khóc, và dưới các hàng ghế nhiều người cũng đã khóc!

Đặc biệt anh Hoàng Sinh, một cựu chiến sĩ QL/VNCH, năm nào một mình anh cũng đứng trước cửa chợ ABC kêu gọi đồng hương mua vé. Buổi trưa anh chỉ nghỉ khoảng 10 phút ăn hết ổ bánh mì, uống chai nước lã xong lại đứng bán vé cho đến chiều mới lặng lẽ ra về. Năm nay cũng như mọi năm, anh Hoàng Sinh vẫn là người bán được nhiều vé nhất, thu gần $40,000 Mỹ kim cho Hội.

Các anh cựu quân nhân, Quân Cảnh, CSQG thay vì đến nghe các ca sĩ hát đã đi lo sắp xếp chỗ đậu xe cho đồng hương được chu đáo. Tất cả những người chúng tôi vừa nêu là những “anh hùng vô danh”, vì thật sự họ không cần nêu danh tánh, họ làm chỉ với tấm lòng đền ơn, đáp nghĩa những người lính đã chiến đấu, đã hy sinh cho họ được sống còn như trong lời phát biểu của chiến hữu Phan Ngọc Lượng, Chủ Tịch Liên Hội .

Trong tựa đề bài viết này, chúng tôi nói “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Niềm Vui Và Sự Xúc Động Tột Cùng Của Các TPB/QP/VNCH” là vì trong các lá thư của các TPB/QP sau khi nhận được tiền cứu trợ của Hội đã viết thư hồi âm, trong những lá thư được phổ biến có lá thư của TPB Nguyễn Văn Mẻ từ Hậu Giang. Thư viết: “Tôi thực sự xúc động đến tột cùng, vui mừng không thể nào diễn tả được vì quý ân nhân từ nơi phương xa xôi đã cảm nhận nỗi khổ, niềm đau của tôi trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn túng thiếu, bị cụt 2 chân, lại hay đau yếu do bệnh tái phát, là một gánh nặng cho gia đình, trong khi các con đi làm thuê làm mướn từng bữa, lúc có việc lúc không… Tấm lòng nhân ái nơi quý ân nhân, công ơn này tôi mãi khắc ghi trong lòng và không biết lấy gì đền đáp, chỉ cầu mong quý vị ân nhân luôn được bình an, hạnh phúc và được mọi sự như ý muốn. Trước khi dứt lời, xin gửi đến quý vị ân nhân những tình cảm cao quý nhất và lời chân thành cảm ơn của gia đình tôi.

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8, chấm dứt sau 7 giờ tối và theo lời MC Nam Lộc, tổng kết sơ khởi được khoảng nửa triệu Mỹ Kim vừa check, vừa tiền mặt, vừa hứa qua phone.

Mặc dù ĐNH đã chấm dứt nhưng nếu đồng hương còn muốn đóng góp, xin cứ liên lạc về Hội H.O Cứu Trợ TPB/QP/VNCH tại địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799 hay Trung Tâm Asia, P.O. Box 127, Garden Grove, CA 92842.

Chi phiếu xin ghi: “ĐNH Cám Ơn Anh kỳ 8”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT