Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Sùng Nghiêm

Wednesday, 04/10/2017 - 08:10:48

Các Ni Sư chỉ giữ vai trò chứng minh và thưởng thức mà thôi, vì các member trong hơn 20 năm qua đều đã trưởng thành cả về mặt đạo cũng như đời..

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Với tấm lòng hiếu kính của người con đối với các bậc sinh thành thì không chỉ có ngày Vu Lan, mùa Vu Lan mà suốt mọi ngày trong đời sống đều là ngày Vu Lan báo hiếu. Với quan niệm đó, hàng năm, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm đều tổ chức lễ Vu Lan trễ hơn các chùa chiền khác. Năm nay đại lễ Vu Lan diễn ra vào trưa Chủ Nhật, ngày đầu tháng 10, 2017.

Tham dự buổi lễ, ngoài Ni Sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền (Viện Chủ); Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu (Phó Viện Chủ) còn có các sư cô: Dharma Dina, Finegan Thích. Về phía quan khách có LS Nguyễn Hồng Nhuận và phu nhân, nhạc sĩ Tuấn Khanh và phu nhân, Đại tá Lê Khắc Hiếu và phu nhân, Dược sĩ Vũ Văn Tùng (Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại) và phu nhân, nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu (Chủ Tịch Văn Bút Miền Tây Nam Hoa Kỳ), nhà văn Nguyễn Tiến Quỳnh Gziao, nhà báo Phan Tấn Hải (chủ bút Việt Báo), gia đình họ Lương hỗ trợ Thiền Viện Sùng Nghiêm từ nhiều năm qua, quý cựu huynh trưởng gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm, bác sĩ Trương Minh Cường, nhạc sĩ Cao Minh Hưng và CLB Tình Nghệ Sĩ, cùng một số phóng viên truyền thông và đông đảo đồng hương Phật tử.

Các Thiền Sinh của Thiền Viện Sùng Nghiêm tay phất cờ miệng hát bài Phật Giáo Kỳ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Theo Ni Sư Viện Chủ cho biết, lễ Vu Lan năm nay Ni Sư trao quyền tổ chức cho các “members,” tức là những nam nữ Phật tử đã tu học tại Thiền Viện đứng ra tổ chức, và trong các buổi lễ khác từ nay trở đi đều do các member thực hiện. Các Ni Sư chỉ giữ vai trò chứng minh và thưởng thức mà thôi, vì các member trong hơn 20 năm qua đều đã trưởng thành cả về mặt đạo cũng như đời..

Buổi lễ do hai MC Minh Hồng và bác sĩ Hùng điều hợp chương trình. Tất cả các Member hôm nay mặc tu phục màu nâu lên sân khấu, và hai MC mời mọi người cùng đứng lên nghiêm chỉnh chào cờ Hoa Kỳ, cờ Quốc Gia VN và Phật Giáo kỳ do Phật tử Minh Quân điều khiển.


Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền tức thi sĩ Thanh Tịnh Liên, Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm chào mừng quan khách và đồng hương Phật Tử. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Riêng Phật giáo kỳ, các member tay phất cờ Phật giáo, miệng hát nhạc phẩm “Phật Giáo Kỳ” do Ni Sư Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền sáng tác, “Đây Phật Giáo kỳ tung bay phất phới/ Đây ánh đạo vàng soi sáng muôn nơi/ Ấn Độ, Việt Nam, hoàn cầu, thế giới/ Chúng ta đón chào chân lý sáng ngời/ Chào Phật Giáo kỳ, rực rỡ sáng tươi/ Mừng đường giải thoát khổ đau, luân hồi/ Ghi ân giáo pháp Đức Phật tuyệt vời/ Quyết thề nối bước chân Ngài người ơi!/ Đây Phật Giáo cờ tung bay trước gió/ Vi diệu, nhiệm mầu trước mắt ai ơi!/ Gió hát, người ca vang tận chân trời/ Linh diệu, cờ, người đồng một thế thôi/ Cờ bay, cờ bay, bay tung, tung bay/ Lễ đón chào uy nghi đến thế này/ Phật Giáo kỳ, cờ Việt siêu hình tướng/ Phất phới mà vừa thanh tịnh, siêu thay!”

Mọi người tham dự đều cùng cầm cờ Phật giáo hát và vẫy cờ theo các members trên sân khấu.
Sau nghi thức chào cờ, anh Phước thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và bác sĩ Hùng giới thiệu thành phần tham dự. Sau đó, MC Minh Hồng mời Ni Sư Viện Chủ ngỏ lời chào mừng quan khách và đồng hương Phật tử. Ni Sư Viện Chủ nói, “Vu Lan là một truyền thống cho nên chúng ta đều phải theo để nhắc nhở về đạo hiếu và tri ân chứ thực ra thì giây phút nào cũng tri ân, giây phút nào cũng hiếu hạnh, giây phút nào cũng biết ơn, nhưng mà là truyền thống nên chúng ta phải theo, vì truyền thống này rất hay để nhắc nhở chúng ta hay quên vấn đề tri ân, chứ nếu ta không chịu ơn tức là chúng ta vô ơn, nó ngược lại như thế cho nên truyền thống này rất là hay.

“Xin cám ơn tất cả quý vị đã đến đây ngày hôm nay để chúng ta cùng làm buổi lễ. Vu Lan thì cũng giống như Fatherday, Mothers day hay ngày Thankgiving cũng đồng nghĩa với nhau thôi. Thật ra, mời quý vị nghe chút xíu những tâm tình của chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm mất thì giờ nhiều của quý vị .
“Vậy hôm nay chúng ta tri ân gì? Chúng ta tri ân Phật Tổ, Cửu Huyền Thất Tổ, tri ân cha mẹ đã quá vãng, tri ân cha mẹ đang hiện hữu cùng toàn thể vũ trụ, đất đá, cỏ cây muôn loài, muôn vật và thưa qúy vị, hiện hữu thực tế trước mắt là tri ân toàn thể quý vị đang ngồi đây. Quý vị rất thân thương đã bỏ biết bao công lao đóng góp từ vật chất đến tinh thần cho Thiền Viện gần hai chục năm qua. Chúng tôi, một lần nữa xin tri ân, xin tri ân qúy vị và cầu chúc quý vị một ngày lễ Vu Lan được thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Đa tạ quý vị.”


Các Ni Sư , Sư Cô hiện diện trong buổi lễ Vu Lan trưa Chủ Nhật, ngày 1 tháng 10, 2017 tại Thiền Viện Sùng Nghiêm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cô Thu Vân đại diện các Member lên bày tỏ lòng biết ơn của thiền sinh Sùng Nghiêm đối với Sư Phụ, trong đó có đoạn cô Thu Vân nói, “Nhân mùa lễ Vu Lan, trước hết chúng tôi có đôi lời đồng dâng lên để chúc mừng đại lễ Vu Lan đến hai sư Chân Thiền và Chân Diệu của chúng tôi. Hôm nay con được vinh hạnh đại diện các anh chị em đồng môn Thiền Viện Sùng Nghiêm lên đây để được kính chúc sức khỏe của hai sư.
Với một lòng thành kính tri ơn và biết ơn, chúng con kính chúc các Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc và mãi mãi là hai vị Thầy cao cả nhất của chúng con. Quý Ngài là những vị luôn luôn dìu dắt chúng con trên con đường Phật đạo cũng như luôn mang niềm tin vào tương lai tốt đẹp đến cho chúng con, cho nhân loại và vũ trụ vạn vật. Quý ngài chính là những vị Thầy Tổ của Thiền Viện Sùng Nghiêm đã hướng dẫn, đưa đường chỉ lối và luôn luôn nhắc nhở, dạy dỗ chúng con đi theo bước chân, đường lối của Phật Tổ Như Lai.”
Sau lời tri ân của đại diện Thiền sinh, chương trình tiếp nối với bài hát “Vu Lan” lời của Ni Sư Thanh Tịnh Liên do nhạc sĩ Tuấn Khanh phổ nhạc. Sau đó anh Hòa diễn đọc bài “Mẹ.” Ni Sư Chân Thiền sáng tác hai bài thơ cùng tên “Mẹ” được in trong tập thơ “Cùng Vầng Trăng Soi,” trang 124 – 127, và BS Hùng đọc bài thơ “CHA” với 8 câu cũng do Ni Sư Chân Thiền viết (trang 123 Cùng Vầng Trăng Soi). Cả hai bài thơ trên đều được nhạc sĩ Tuấn Khanh phổ nhạc.

Đến đây, một thiền sinh lên tặng hoa cho hai Ni Sư và nhạc sĩ Tuấn Khanh. Sau đó, quý Ni Sư tiến ra trước bàn thờ làm lễ dâng hương và tụng kinh Bát Nhã. Nghi lễ Vu Lan hoàn mãn lúc 1 giờ 50 chiều. Sau đó mọi người được Thiền Viện mời dự tiệc mừng và thưởng thức chương trình văn nghệ rất đặc sắc do các anh chị em nghệ sĩ thuộc CLB Tình Nghệ Sĩ trình bày dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Cao Minh Hưng.
Ban tổ chức đã cám ơn nhạc sĩ Cao Minh Hưng và CLB/TNS. Ni Sư Chân Diệu, thay mặt các Ni Sư trao tặng nhạc sĩ Cao Minh Hưng bó hoa tươi; MS Minh Hồng nói lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Thiền Viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại: 11561 Magnolia St (góc đường Orangewood – Magnolia) thuộc thành phố Garden Grove. Thiền Viện có mở lớp Thiền thiếu nhi và các sinh hoạt Phật sự. Các sách do Ni Sư Chân Thiền sáng tác đều được biếu không cho mọi người có nhu cầu. Xin liên lạc điện thoại (714) 636-0118.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT