Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Diệu Quang, Nam California

Tuesday, 29/07/2014 - 01:24:52

Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Viện Chủ hai ngôi chùa Diệu Quang tại Bắc và Nam California, cùng Sư Cô trụ trì Tịnh Tâm long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, Phật Lịch 2558 tại chánh điện chùa ở Santa Ana vào ngày Chủ Nhật vừa qua.

Thanh Phong/Viễn Đông



Sư bà Diệu Từ (bên trái) trong buổi lễ Vu Lan tại chùa Diệu Quang ngày Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014.



Trích đoạn cải lương “Mục Kiền Liên Cứu Mẹ” rất cảm động khi Mục Kiền Liên vừa trao chén cơm vào tay mẹ, chén cơm liền bốc lửa.



Ban hợp ca Diệu Quang trình bày nhạc phẩm “Vu Lan Nhạc Khúc.”
 
Sư bà Diệu Từ: ‘Trong vũ trụ có rất nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tinh xảo nhất vẫn là trái tim người mẹ’

SANTA ANA - Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Viện Chủ hai ngôi chùa Diệu Quang tại Bắc và Nam California, cùng Sư Cô trụ trì Tịnh Tâm long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, Phật Lịch 2558 tại chánh điện chùa ở Santa Ana vào ngày Chủ Nhật vừa qua.

Trước khi khai mạc đại lễ Vu Lan, từ 9 giờ sáng, Sư Bà và quý Sư Cô đã làm lễ hiến cúng chư liệt vị tổ sư, Cửu Huyền Thất Tổ và chư hương linh Phật tử có gửi cốt ký linh tại chùa. Đến 11 giờ, Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Viện Chủ chùa Phật Quan Âm Thiền Tự được mời giảng pháp cho gần 300 Phật tử hiện diện.

Đúng 12 giờ, các thiếu nữ mặc áo dài xanh và các em gia đình Phật tử Diệu Quang mặc đồng phục xếp hàng, chắp tay, niệm Phật cung thỉnh gần 50 chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài giữa ba hồi chiêng trống bát nhã và những lời niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” vang lên trong máy phóng thanh. Sau khi chư tôn đức và đồng hương an tọa, đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Diệu Quang/ Kỳ Viên vào múa lân chào mừng.

Sư cô Thích Nữ Thông Thành điều hợp buổi lễ, giới thiệu chư tôn thiền đức, quan khách và các cơ quan truyền thông, trong đó có Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, đại diện Châu Đạo Cao Đài Nam Cali và cư sĩ Phạm Thuận, đại diện Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali. Ban hợp ca chùa Diệu Quang được mời lên lễ đài hát quốc ca, và mọi người cùng đứng lên trang nghiêm cử hành lễ chào cờ Việt Nam, Hoa Kỳ và cờ Phật Giáo.

Sau khi ngỏ lời chào mừng chư tôn đức, các vị lãnh đạo các tôn giáo bạn, quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần có mặt, bằng một giọng nói thật êm dịu, truyền cảm, Sư Cô Thích Tịnh Tâm đã nhắc đến những công đức như trời biển của cha mẹ mà bổn phận làm con phải báo đáp cho xứng đáng và nêu ý nghĩa của ngày Vu Lan, ngày hiến tặng cho đời nhiều cảm hứng về sự báo hiếu, đền đáp những ân nghĩa thâm trọng, nuôi lớn hiếu tâm, vuông tròn hiếu hạnh.

Trước khi kết thúc bài diễn văn với ý nghĩa rất thâm thúy, những lời giáo huấn chân tình, Sư cô xin mọi người hiệp tâm cầu nguyện cho Sư Bà Viện Chủ, quý chư tôn đức được khang an và quý đồng hương, đồng bào được thân tâm an lạc, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm thoát cảnh tăm tối vì họa ngoại xâm.

Ban hợp ca chùa Diệu Quang lên lễ đài hợp ca nhạc phẩm “Vu Lan Nhạc Khúc.” Sau đó, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Chứng Minh đại lễ lên ban đạo từ. Với nụ cười hiền hòa luôn nở trên môi, giọng nói dịu dàng, ấm áp. Hòa Thượng cho biết, mỗi lần nhìn thấy các phụ nữ mang thai đi lại khó khăn, mệt nhọc, Hòa Thượng lại nhớ đến mẹ của mình. Rơm rớm nước mắt, Hòa Thượng nói, “Chắc khi mang thai tôi, mẹ tôi đau đớn lắm vì hồi đó đâu có những phương thuốc hay phương tiện giảm đau.”

Hòa thượng cho biết, ngài hay đi thăm các cụ già trong viện dưỡng lão. Thầy khuyên mọi người nếu có thì giờ nên đi thăm các cụ, vì các cụ rất cô đơn, cần sự an ủi. Hòa Thượng khuyên Phật tử “Đừng đem cha mẹ bỏ vào nursing home rồi không tới lui thắm viếng thì thật tội nghiệp cho các ngài.”

Trong một đạo từ ngắn, Sư Bà nói, “Mùa Vu Lan lại về, nhắc nhở cho chúng nghĩ đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Là một người con chí hiếu, chắc chắn trong mọi ngày, mọi giờ, mọi phút, mọi giây chúng ta đều phải báo đáp công ơn cha mẹ. Nếu chúng ta nói công ơn cha mẹ là một bổn phận thì chưa hẳn. Tại sao mình phải đưa nó vào bổn phận? Cha mẹ mình sinh ra, cưu mang mình, và mình phải thấy rằng thương cha mẹ như mình thiếu nước, cần có nước uống, thiếu cơm cần có cơm ăn, và thiếu tất cả những gì trong cuộc sống của mình thì chúng ta cần bao nhiêu thì thương cha mẹ bấy nhiêu.

“Trong vũ trụ có rất nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tinh xảo nhất vẫn là trái tim của mẹ mình. Chúng ta được may mắn làm người, được ở nơi vùng trời này, chúng ta được một sự sống bình yên hơn các người ở các quốc gia khác cũng như quê hương chúng ta đang chống chỏi với ngoại xâm. Chúng ta được may mắn, con cái chúng ta được học hành và người Phật tử chúng ta thấy rằng chúng ta không phải là một cá nhân biệt lập, mà là có một tinh thần đồng điệu, hòa nhịp với nếp sống của đại chúng. Chúng ta phải làm sao để thấy rằng cái nhà mình ở, cái xe mình đi, mình đều mang ơn nhiều người, cho nên Phật dạy cho chúng ta cái công ơn của Tổ Quốc, cái ân của Sư Trưởng, ân của cha mẹ, Thầy tổ và chúng ta phải biết đến những ân đó, rất là to lớn. Do vậy, mùa Vu Lan báo hiếu ,trong tình mẹ ngày đêm lo lắng những người con yêu quý của mình, đó là Mẹ Việt Nam . Mẹ Việt Nam của chúng ta đang ở trong cơn thống khổ, đang gặp những tai ách, đang chịu đựng những kẻ ngoại xâm.”
Sau đạo từ của Sư Bà, các em gia đình Phật tử Diệu Quang dâng hoa cúng Phật và cài bông hồng trên ngực áo chư tôn đức. Tiếp theo, một nhạc phẩm vui mùa báo hiếu “Om A Hung Beza Guru Padme Siddhi Hung” do vũ công Đồng Hiếu biểu diễn.

Hai nghệ sĩ Xuân Nỉ và Phương Hồng lên trình diễn trích đoạn cải lương “Mục Kiền Liên Cứu Mẹ” Hai nghệ sĩ diễn tả thật tuyệt vời khiến nhiều Chư Ni và Phật tử rơi lệ.

Sau bài sám Vu Lan và niệm danh hiệu Tứ Thánh trong Kinh Vu Lan, cơm chay, và văn nghệ, buổi lễ hoàn mãn lúc 5 giờ chiều.

Địa chỉ chùa Diệu Quang: 3602 W. 5th Street, Santa Ana, CA 92703.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT