Người Việt Khắp Nơi

Đại lễ tưởng niệm Đại Đế Quang Trung & kỷ niệm 231 năm Chiến Thắng Đống Đa

Monday, 03/02/2020 - 05:40:43

Sáng Chủ Nhật, ngày 2 tháng Hai, 2020, trước Tượng Đài Vua Quang Trung, 14291 Euclid St, Garden Grove Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định

Vị Chánh Tế dâng lễ vật lên trước bàn thờ Đại Đế Quang Trung. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Sáng Chủ Nhật, ngày 2 tháng Hai, 2020, trước Tượng Đài Vua Quang Trung, 14291 Euclid St, Garden Grove Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đã long trọng tổ chức Ngày Tây Sơn Lần Thứ 33 tại Nam California, Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung và Kỷ Niệm 231 Năm Chiến Thắng Đống Đa.
Khu vực Tượng Đài trong ngày đại lễ rợp cờ ngũ sắc tung bay, quan khách và các tổ chức hội đoàn cùng đông đảo đồng hương đến tham dự, ai cũng ăn mặc tươm tất, nhất là nữ giới đa số đều mặc áo dài. Riêng Hội Bà Triệu luôn nổi bật với đồng phục áo dài màu vàng rực rỡ. Các vị đóng vai tướng lãnh và quân sĩ Tây Sơn mặc áo mão chỉnh tề, bên hông mang kiếm trận đứng chầu hai bên tượng đài.

Ban tổ chức chu đáo dựng một căn lều trắng khá lớn ngay trước lễ đài để quan khách và đồng hương ngồi thoải mái tham dự buổi lễ mà không sợ nắng, gió. Trong lều có tấm biểu ngữ ghi: “Tưởng Niệm Chiến Thắng Đống Đa Tết Kỷ Dậu 1789 Là Un Đúc Ý Chí Quyết Tâm Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam”.
Đúng 11 giờ trưa, nghi thức khai mạc bắt đầu với lễ rước Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Quốc Gia Việt Nam vào trước lễ đài do toán hầu kỳ danh dự của Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đảm trách, dưới sự chỉ huy của KQ Nguyễn Văn Chuyên. Mọi người có mặt nghiêm chỉnh đứng lên đón chào quốc kỳ và cử hành lễ chào cờ cũng như phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn tiền nhân, Quân, Cán, Chính VNCH và đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.


Quang cảnh uy nghi trước bài vị và Tượng Đài Vua Quang Trung Chủ Nhật, ngày 2 tháng 2, 2020. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Sau đó, Giáo Sư Vũ Xuân Trinh thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, trong đó ông nói, “… chúng tôi hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đã nhín chút thì giờ của ngày cuối tuần đến đây tham dự ngày đại lễ Tây Sơn cùng chiến công hiển hách của Vua Quang Trung đã đánh thắng nhà Mãn Thanh vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789. Sự hiện diện đông đảo của qúy vị đã nói lên được cái tinh thần “ôn cố tri tân” và uống nước nhớ nguồn,” lịch sử oai hùng của Vua Quang Trung, hầu hết người Việt Nam nào cũng biết, chúng tôi không cần trình bày ở nơi này, chỉ nói lên cái hùng khí của Nguyễn Huệ đã có một ý chí quyết tâm đánh cho được cái bọn xâm lược từ phương Bắc…”

Sau khi tuyên bố lý do, ban tổ chức giới thiệu quan khách tham dự, chúng tôi thấy có Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, Phái đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân; bà Quyên Trần, đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg, ông Nguyễn Văn Lực (Hội Trưởng CLB Hùng Sử Việt San Diego), bà Đặng Kim Trang (Chủ Tịch Cộng Đồng VN San Diego); Nghi Viên Charlie Chí Nguyễn đại diện Thị Trưởng Trí Tạ cùng đông đảo qúy vị đại diện các hội đồng hương, các tổ chức, hội đoàn, cháng đảng, các cơ quan truyền thông.


Đoàn tướng lãnh, văn võ và quân sĩ sau khi bái tạ Vua Quang Trung. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Tiếp đến đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên vào trước lễ đài múa Lân bái chào trước bài vị Vua Quang Trung, sau quay xuống hàng ghế quan khách múa lân chào mừng mọi người và được đáp trả bằng những phong bì màu đỏ. Đến đây là phần lễ chính, Ban Tế Lễ tiến đến trước lễ đài cử hành Lễ Tế Cổ Truyền, dâng hương, hoa, trà, rượu và nhà văn Lê Tâm Anh (Phụ Tá Hội Phó Nội Vụ) soạn và đọc bài Văn Tế mang ý nghĩa sâu sắc. Sau khi nói “Trộm Nghĩ, Nhớ Linh Xưa, Nhưng Than Ôi!” ông đọc thật chậm rãi, “Chúng con nay, nơi hải ngoại nhớ công đức ông cha - Chung lòng nhau xây Tượng thờ Ngài oai dũng - Nơi đất Hoa Kỳ tượng đồng uy lực đứng hiên ngang – Trên lưng ngựa kiếm thiêng hờn quân giặc. Xin một lòng: Noi chí anh hùng Quang Trung Đại Đế - Quyết một dạ đoàn kết toàn dân – Xóa sạch nội thù – Quét tan giặc ngoại xâm – Dưới chân tượng Ngài hát vang bài ca cứu nước – Dân Việt Nam trong ngoài quyết diệt trừ bạo ngược – Giữ vững giang sơn gấm vóc ông cha – Đem tự do độc lập hạnh phúc nước nhà – Cháu con Việt nơi hải ngoại một lòng thề tiến bước – Kính xin Ngài hiển linh ban phước – Vĩnh viễn trời Việt Nam ngời sáng muôn đời – Xin linh thiêng phù trợ lớp hậu sinh một lòng thề phục quốc! THƯỢNG HƯỞNG.”

Tiếp theo, ban tổ chức mời các vị lãnh đạo tôn giáo, đại diện các tổ chức, hội đoàn, chánh đảng lên dâng hương. Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, trong bộ quốc phục màu vàng lên đọc diễn văn. Sau khi nêu chiến công hiển hách của Đại Đế Quang Trung, ông Vỹ nói Đại Đế là “một danh tướng có một không hai trong lịch sử nước nhà và trên toàn thế giới, ông không học qua một trường lớp quân sự nào nhưng mưu lược và tài năng phi thường, chưa một lần thất bại khi ra quân nên được gọi là vị tướng “Bách chiến bách thắng.”

 
Nhân vật chính, Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, đọc diễn văn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

“Với chiến thuật thần tốc, vua Quang Trung cho quân sĩ ăn Tết Kỷ Dậu trước và bí mật chuyển quân vào Thăng Long đánh tan 20 vạn quân Mãn Thanh tại Gò Đồng Đa, Ngọc Hồi, Hà Nội vào Tết Kỷ Dậu 1789. Công nghiệp của Đại Đế Quang Trung vô cùng vĩ đại, chiến tích của Ngài đã vượt qua ranh giới lãnh thổ quốc gia để trở thành một trong những kỳ tích của lịch sử chiến tranh nhân loại, niềm tự hào của dân tộc Việt. Chính sách tỵ hiềm nhỏ nhen và sự trả thù thô bạo của nhà Nguyễn Gia Long là một vết đen đáng hổ thẹn và thời gian đã trả về cho dân tộc, đã khẳng quyết với thiên thu những giá trị đích thực. Văn chương và sử sách đã dành cho Đại Đế Quang Trung và triều đại Tây Sơn những lời xưng tụng chân thành, xứng đáng và trang trọng nhất. Người Quang Trung, đất Tây Sơn còn mãi mãi ghi đậm trong lòng mỗi con dân Bình Định; trong lòng dân tộc Việt Nam. Tết Đống Đa đối với người Bình Định là một ngày hội, là một niềm vui riêng đối với nhau là và là một hãnh diện chung cho cả dân tộc. Nhân dịp Xuân Canh Tý, thay mặt Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, Ban Cố Vấn Hội Tây Sơn Bình Định xin kính chúc tất cả qúy quan khách và đồng hương một năm Canh Tý tràn đầy sức khỏe, tài lộc dồi dào và ước mơ thành đạt.”

Sau cùng, một số quan khách phát biểu ý kiến, chúc thọ, lì xì cho các cháu bé, biểu diễn võ thuật và xố số mừng Xuân. Trong dịp này, Hội có phát hành Đặc San Tây Sơn Bình Định Xuân Canh Tý với nhiều bài vớ giá trị, hình thức trang nhã do Ban Biên Tập gồm nhà văn Lê Anh Dũng, ông Đinh Kim Phương và bà Võ Thị Thúy Ba thực hiện.


Hội Bà Triệu với áo dài vàng rực rỡ đang dâng hương trước bàn thờ Vua Quang Trung. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đã có công xây dựng được Tượng Đài Vua Quang Trung uy nghi trên một địa điểm rất đẹp trong khu thị tứ Garden Grove. Hiện nay Hội được điều hành bởi Ban Chấp Hành. Đứng đầu là BS Nguyễn Chí Vỹ và các ông, bà: Đinh Kim Phương, Võ Thị Thủy, Nguyễn Hữu Cúc, Trần Ngọc Mai, Lê Anh Dũng, Bùi Anh Đào, Trương Ái Nguyệt. Ban Giám Sát có ông Tạ Chí Thân (TB) và ông Trần Long Đức. Ban Cố Vấn gồm quý niên trưởng: Nguyễn Hữu Thời, GS Lê Văn Ba, ông Phạm Đình Tòng, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Ngọc Xuân, Nguyễn Ngọc Oanh, Phan Kỳ, BS Ngô Lợi, BS Nguyễn Đình Minh Hùng, TS Cai Văn Khiêm, BS Bùi Viết Cần, GS Vũ Xuân Trinh, Ô. Dư Văn Hạ.
Địa chỉ liên lạc của Hội: 10161 Bolsa Ave (Suite 202 C, Westsminster, CA 92683. Điện thoại (714) 775-2222 và (714) 775-2882.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT