Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản tại chùa Huệ Quang

Thursday, 22/05/2014 - 02:23:49

Trong bài pháp thoại, Hòa Thượng Nguyên Trí nhấn mạnh vấn đề then chốt của Đức Phật thị hiện là để san bằng giai cấp xã hội, bất cứ giai cấp nào cũng đều bình đẳng, cũng đều có thể trở thành Phật.

 

Nét đẹp dưới mái chùa Huệ Quang trong ngày đại lễ Phật Đản PL.2558

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA - Ngày Chủ Nhật 18 .5.2014 vừa qua, chùa Huệ Quang, tọa lạc tại 4918 Westminster Ave, Santa Ana, là một trong những ngôi chùa có chánh điện rộng nhất, nhưng vẫn không đủ chỗ cho chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử ngồi tham dự buổi lễ Phật Đản tổ chức tại đây, vì thế chùa phải dựng một dãy lều rất lớn ở khu đất bên cạnh mới có đủ chỗ cho thiện nam tín nữ đến dự lễ.

Năm nay, Hòa Thượng Viện Chủ mời Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VNTN Hoa Kỳ đến giảng pháp vào lúc 10 giờ 30 sáng. Trong bài pháp thoại, Hòa Thượng Nguyên Trí nhấn mạnh vấn đề then chốt của Đức Phật thị hiện là để san bằng giai cấp xã hội, bất cứ giai cấp nào cũng đều bình đẳng, cũng đều có thể trở thành Phật, không phải chỉ có những dòng tộc giàu sang phú quý mới có thể tu thành Phật.

Cuối bài thuyết giảng, Hòa Thượng khuyên Phật tử ăn chay. Hòa Thượng cho biết, năm nay ngài 69 tuổi, xuất gia năm 9 tuổi, mấy năm đầu thân mẫu thương con cứ lén đem thịt, cá đến để ở bụi cây trước cổng chùa rồi vào đánh thức thầy dậy kêu, ‘ra ăn, ra ăn đi con’. Hòa Thượng cảm thấy tình thương của người mẹ thật vô cùng vô tận, và không bao giờ ngài quên những lời âu yếm, ngọt ngào đó. Sau 2 năm, thầy thưa với mẹ, ‘Năm nay con học luật rồi, xin mẹ cho con được ăn chay’, và từ đó đến nay là 57 năm ăn chay mà không có bịnh hoạn gì, chỉ có đường cao chút chút thôi. Hòa Thượng quả quyết, “Khi quý vị ăn chay rồi, không bao giờ quý vị sợ nghiệp báo”.

Sau phần giảng pháp, gần một trăm chư tôn đức Tăng, Ni được cung thỉnh từ chánh điện chính của chùa Huệ Quang sang lễ đài bên cạnh để cử hành đại lễ Phật Đản.

Trước chư tôn đức Tăng, Ni và đông đảo đồng hương Phật tử, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn đọc diễn văn khai mạc, có đoạn: “Đức Phật ra đời với ý niệm lợi sanh, cho nên trong tất cả các phương tiện giáo hóa và khuyến tu của Ngài, không một pháp môn nào ra ngoài mục đích ấy. Không những tự giác ngộ mà còn phải giác ngộ cùng khắp tất cả, như thế nghĩa là lợi sanh…”

Đề cập đến tình hình tại quốc nội, vị Hòa Thượng nói, “Tại quê nhà, đa phần đồng bào vẫn đắm chìm trong khốn khổ bởi không có tự do, nhân quyền bị chà đạp. Ngay cả người dân thể hiện lòng yêu nước cũng bị chánh quyền bóp nghẹt. Lãnh thổ do tổ tiên bao đời gây dựng nay đang mất dần vào tay ngoại bang phương Bắc, vì thế, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, chúng ta thành tâm cầu nguyện để nhà nước hiện thời sớm thức tỉnh, nhận biết sự sai trái của mình để cùng toàn dân quyết tâm đòi lại những mảnh cơ đồ đã mất, cùng nhau xây dựng lại tổ quốc Việt Nam sao cho dân giàu, nước mạnh để không hổ thẹn với công lao của tiền nhân, giữ gìn giang sơn cẩm tú của nòi giống Lạc Hồng...”

Buổi lễ với nhiều nghi thức trang nghiêm và một chương trình văn nghệ đặc sắc do các em Oanh Vũ và gia đình Phật tử Huệ Quang cùng các ca nghệ sĩ thân hữu trình diễn cúng dường Phật Đản.

Trước đó, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa, đến chứng minh buổi lễ. Ngài được các em gia đình Phật tử vây quanh với lòng kính cẩn và ngưỡng mộ, vị cao tăng này lúc nào cũng cười, biểu hiện cái tâm của ngài lúc nào cũng vui, cũng lạc quan trong cuộc sống tu hành. Hòa Thượng nói với các em, “Các con rất là vui vẻ phải không? Các con vui vẻ làm thầy cũng vui vẻ, cũng trẻ trở lại.” Trả lời câu hỏi của phóng viên, Hòa Thượng nói, “Bất cứ thời đại nào, tuổi trẻ vẫn là tương lai của nhân loại, tương lai của tổ quốc.” Hòa Thượng khuyên các em gia đình Phật tử Huệ Quang cố gắng chăm chỉ học hành, ở nhà vâng lời ông bà, cha mẹ, đến trường vâng lời Thầy, Cô và cố gắng sống với cái tâm thanh tịnh, thật thà.

Sau buổi lễ, các Phật tử được các em thuộc trường Việt ngữ chùa Huệ Quang mang đến tận tay món Bún Bò Huế chay do một số Phật tử tình nguyện nấu nướng cúng dường.

Phật tử Diệu Tánh Huỳnh Kim Cúc nói với Viễn Đông, “Năm nào tôi và gia đình cũng đi lễ Phật Đản ở chùa Huệ Quang. Năm nay đi hơi trễ nên phải đậu xe cách chùa khoảng 1 mile, nhưng không sao, miễn là mình có lòng. Năm nay tôi dự lễ Phật Đản, cầu xin cho quê hương mình mau chóng được thay đổi người lãnh đạo, chứ ba cái ông cộng sản này họ chỉ biết vơ vét làm giàu cho họ và dòng họ của họ thôi. Đất nước, tổ tiên bao nhiêu đời gìn giữ mà bây giờ để lọt vào tay quân Tàu, thiệt là nhục, thiệt là uất ức. Tôi cầu xin Trời, Phật sớm cho Việt Nam mình hết cộng sản, tôi nghĩ chỉ khi nào không còn cộng sản nữa mình mới chống bọn Tàu cộng được”.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT