Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản PL.2561 tại Chùa Phổ Linh, Garden Grove

Tuesday, 23/05/2017 - 07:59:00

Giáo lý của Ngài rất lặng lẽ nhưng đã nhẹ nhàng len lỏi đến với tất cả các lãnh thổ và dân tộc trên thế giới. Ấy thế mà vẫn không làm tổn thương đến sinh mệnh hay đời sống tâm linh của bất kỳ ai.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017 Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ, Viện Chủ và đạo tràng chùa Phổ Linh, 111612 Dale Street, Garden Grove, CA 92841 đã long trọng tổ chức đại lễ, mừng ngày Đức Phật Thích Ca ra đời cách nay 2641 năm. Buổi lễ được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ chùa Huệ Quang (Santa Ana), và sự tham dự của Thượng Tọa Thích Thánh Minh, trụ trì chùa Hội Phước (tiểu bang New Mexico), Ni Trưởng Ánh Liên, Viện Chủ Tịnh Xá Ngọc Điều (VN), Ni Sư Tịnh Phước (Ban Điều Hành chùa Phổ Đà, Santa Ana), và một số sư cô đến từ các chùa, tự viện trong vùng, và chùa Phổ Linh. Về phía quan khách có Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Garden Grove Bùi Thế Phát và phu nhân, một số cơ quan truyền thông và đông đảo Phật tử..


Phật tử Vô Thường, người sáng tác bài thơ cùng các Phật tử cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Mẫn cùng chư tôn đức vào lễ đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Mở đầu bài diễn văn khai mạc, Ni Sư Thiền Tuệ nói, “Mắt Thế Tôn nhìn sâu thăm thẳm/ Miệng mỉm cười hàm chứa đức khoan dung/ Tuệ tri kia xuyên suốt thấu tâm can/ Đem Chánh Pháp lưu truyền cho nhân thế.”
Sau khi nhắc lại lịch sử ngày Đức Phật ra đời cách nay hơn 25 thế kỷ, Ni Sư Thiền Tuệ đã ca ngợi giáo pháp của Ngài, “Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, kiếp phù sinh trôi nổi biết bao lần mà giáo pháp của Ngài vẫn không bị vùi chôn theo dòng đời ô trược của thời gian và không gian. Giáo lý của Ngài rất lặng lẽ nhưng đã nhẹ nhàng len lỏi đến với tất cả các lãnh thổ và dân tộc trên thế giới. Ấy thế mà vẫn không làm tổn thương đến sinh mệnh hay đời sống tâm linh của bất kỳ ai.”

Ni Sư cũng dẫn chứng lời nói của giáo sư Rhys Davids và cựu Thủ Tướng Sri Lanka ca ngợi Bát Chánh Đạo của Phật Giáo và “từ những vẻ đẹp hoàn hảo ấy, nên hôm nay chùa Phổ Linh chúng con kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sanh PL. 2561, Dương Lịch 2017. Từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, chúng con nguyện xin mở rộng ánh mắt và vòng tay yêu thương hướng đến những nơi mà đâu đó còn đang gánh chịu những thiên tai bão lụt. Đâu đó còn đang đẫm máu với điên cuồng khủng bố; Đâu đó còn đang vang dội của làn khói chiến tranh; Đâu đó còn nạn đói nghèo, tật bệnh vẫn cứ rình rập cướp đi những sinh linh vô tội; và xin hướng về bên kia bờ đại dương vẫn còn đó bao mảnh đời bất hạnh, nước mắt cứ nhạt nhòa nơi quê hương Việt Nam.”

Cuối bài diễn văn, Ni Sư đảnh lễ cầu nguyện “Hòa Thượng chứng minh, sức khỏe khương ninh, trí tuệ rạng ngời để thành tựu mọi thắng duyên trên bước đường phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc nơi phương trời viễn xứ. Thành tâm kính chúc chư huynh đệ pháp lữ: Đạo tâm kiên cố, đạo hạnh viên dung, đạo lực kiên cường và đạo quả viên thành. Kính chúc chư vị dân cử mãi mãi là những nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.”


Ni Sư Viện Chủ tặng hoa cho Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí (trái) và Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau diễn văn khai mạc, ban hợp ca chùa Phổ Linh trình bày nhạc phẩm “Trăng Tròn Tháng Tư.”Tiếp đến, Ni Sư Viện Chủ giới thiệu Phật tử Vô Thường góp một bài thơ và các Phật tử: Thiện Quang, Tâm Quả, Hoa Bảo, Linh Nhã, Tịnh Mỹ, Phổ Đức, Minh Hương, Mỹ Ngọc, Thủy Huỳnh và Tuấn Quang đóng góp lời ca, tiếng nhạc làm tăng phần long trọng cho buổi lễ

Tiếp nối, Ni Sư Viện Chủ trịnh trọng thưa, “Hơn bao giờ hết, chúng con đồng chắp tay quỳ dưới điện Phật đài, đảnh lễ ân sư bậc khả kính ban dòng Pháp nhũ đức từ tôn, Đồng lên bờ giác vượt sông mê. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh hoan hỷ tưới tẩm cho chúng con những dòng Pháp vô giá nhân ngày đại lễ Phật Đản chiều hôm nay.”

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn không nói nhiều về Phật pháp nhưng thầy đã có những lời chia sẻ rất chân tình, cởi mở. Hòa Thượng cho biết đã nhiều lần được Ni Sư Thiền Tuệ mời đến chùa Phổ Linh nhưng không có dịp. Nay mới đến được, và đi trên đường Dale, Thầy nhìn thấy mấy ngôi đạo tràng có cờ Phật Giáo tung bay mà cảm thấy lòng chứa chan vui sướng và tất cả chúng ta đều có phước được sống tại đất nước Hoa Kỳ là nhất, nhưng được ở tiểu bang California và nhất là ở Nam California mới là tuyệt vời; vì ở Nam Cali, nhiều thành phố có những ngôi chùa lớn nhỏ.


Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí tắm Phật, bên cạnh là Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi và phu nhân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Riêng ở thành phố Westminster có ông Thị Trưởng gốc Việt đang có mặt tại đây nên chúng ta mới có Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo, mới có con đường mang tên đại lộ Trần Hưng Đạo, rồi ở Garden Grove thành phố có đông dân đứng thứ nhì ở Quận Cam, chúng ta có ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng nên nay mai chúng ta có tượng đài Vua Quang Trung.”

Hòa Thượng cũng cám ơn các cơ quan truyền thông đã loan tin đại lễ Phật Đản khắp nơi và cám ơn các anh chị em nghệ sĩ . Hòa Thượng cũng nhắc lại quá khứ khi Ngài mới đặt chân đến vùng này, cách nay 37, 38 năm không được may mắn như Ni Sư Thiền Tuệ bây giờ, vì hồi đó chưa có truyền thông tiếng Việt nên tổ chức đại lễ Phật Đản chỉ biết ới ới gọi nhau thôi, rồi Hòa Thượng cũng nói đến 10 cái lễ Phật Đản ở đây thì có 10 tượng Phật sơ sinh khác nhau, đen có, trắng có, nhỏ có, hơi lớn có rất đẹp.


Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí (đứng đằng sau) và Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi chúc mừng và trao tặng Ni Sư Thiền Tuệ hai Bằng Tưởng Lục. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hòa Thượng cũng nhắc đến người mẹ của Hòa Thượng đã sinh ra thầy trong một gia đình vô cùng nghèo khổ ở miền quê, và mẹ thầy chỉ mong con sao trắng, đẹp, thông minh chứ đâu có nghĩ sau này con mình trở thành một Hòa Thượng. Nhân nhắc đến ngày đại lễ Phật Đản tổ chức tại Mile Square Park vừa qua, Hòa Thượng Minh Mẫn cho rằng Miles Square Park là một vườn Lâm Tỳ Ni, vì Đức Phật mới sinh ra ở đó ngày 23 tháng Tư, 2017. Còn bà mẹ Việt Nam của chúng ta sinh hạ 100 người con, chúng ta là 50 người may mắn ở đây, còn 50 người con khác còn đang sống đau khổ tại quê nhà, chúng ta hãy nghĩ đến những người anh em đó để chia cơm xẻ áo cho họ..

Hai vị dân cử được mời phát biểu, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và ông Phát Bùi đều bày tỏ sự vui mừng được đến tham dự đại lễ Phật Đản tại chùa Phổ Linh. Ông Phát Bùi trao tặng Ni Sư Viện Chủ hai Bằng Tưởng Lục, một của thành phố Garden Grove, một của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali. Ni Sư Viện Chủ cảm tạ hai vị dân cử và tặng mỗi vị một chậu hoa lan do chính Ni Sư ươm trồng.

Sau đó, Phật tử Tâm Quả thay mặt ban tổ chức nói lời cám ơn quan khách và đồng hương Phật tử. Cuối cùng Ni Sư Viện Chủ cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh cử hành nghi thức Tắm Phật. Sau khi chư tôn đức tắm Phật, Ni sư mời hai vị dân cử và các Phật tử cùng tiến lên tắm Phật. Tắm Phật xong, chư tôn đức vào trai đường thọ trai, quan khách và các Phật tử được mời ở lại dùng cơm chay và mấy món bánh do đích thân Ni Sư Viện chủ làm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT