Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản năm nay, niềm vui chưa trọn

Monday, 02/05/2016 - 10:09:30

Gần 300 vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni cùng hàng ngàn Phật tử tham dự. Lễ đài được thiết lập trang nghiêm, và một chương trình được sắp đặt chu đáo với việc phân nhiệm từng ban ngành phụ trách các tiết mục riêng.

Bài THANH PHONG


FOUNTAIN VALLEY – Hôm Chủ Nhật, ngày 1 tháng 5 , 2016 vừa qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cộng tác với các chùa tại địa phương tổ chức đại lễ mừng Ngày Đản Sanh Đức Phật Thích Ca năm thứ 2560 tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley. Lẽ ra, đó là ngày vui của toàn thể cộng đồng Phật Giáo Nam California nhưng niềm vui đó không được trọn vẹn, khiến một vị trong ban tổ chức phải khóc, và Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, ông Lê Quang Dật đã phải bỏ phần sau của buổi lễ để đi dự một cuộc họp báo liên quan đến đại lễ.

Các em Gia Đình Phật tử đang trình diễn Vũ Điệu Dâng Hoa Cúng Phật trên lễ đài có một hoa sen hồng khá lớn, trong đại lễ được tổ chức ở Mile Square Park, Fountain Valley vào ngày Chủ Nhật vừa qua.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đại lễ Phật Đản đã được năm vị Hòa Thượng trong Hội Đồng Giáo Phẩm chứng minh gồm quý Hòa Thượng: Thích Thắng Hoan, Thích Tín Nghĩa, Thích Chơn Thành, Thích Phước Thuận và Thích Nguyên An.
Một Ban Cố Vấn gồm Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Thích Nguyên Siêu, Thích Nhật Quang, Thích Từ Diệu, Thích Minh Tuyên, Thích Thông Hải, Thích Thái Siêu, Thích Minh Mẫn, Thích Giác Sĩ, Thích Thiện Long, Thích Minh Hồi, Thích Huệ Minh, Thích Tâm Vân, Thích Như Minh, Thích Minh Dung.

Gần 300 vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni cùng hàng ngàn Phật tử tham dự. Lễ đài được thiết lập trang nghiêm, và một chương trình được sắp đặt chu đáo với việc phân nhiệm từng ban ngành phụ trách các tiết mục riêng.

Theo chương trình được phổ biến, vào lúc 10 giờ sáng, đoàn xe diễn hành trên các đại lộ Westminster, Magnolia, Bolsa, Ward và sẽ tiến thẳng vào khu vực lễ đài. Gần đến 10 giờ, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, MC của chương trình, loan báo rằng đoàn xe đang tiến gần đến Mile Square Park. Hàng ngàn người hướng mắt ra phía cổng chờ đợi đoàn xe, trong đó có CLB Xe Jeep Quân Đội, xe môtô và đoàn xe hoa có cắm cờ VNCH, cờ Phật Giáo.

Nhưng khi đến cổng, đoàn xe bị chận lại, không cho vào địa điểm hành lễ. Vị Đại Đức đứng trên lễ đài, sau khi được thông báo, đã thốt lên, “Tại sao người ta lại làm khó dễ mình quá thế này? Chúng con mong quý Hòa Thượng trong Giáo Hội vận động làm sao sau này chúng ta có một ngôi chùa thật lớn, thật rộng để cử hành đại lễ Phật Đản, tránh cái cảnh đáng buồn này.”


Các thành viên trong Gia Đình Phật Tử đang đứng nghiêm trang cầm cờ và cầm hoa trong lúc một vị tăng đang phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Nhưng đây mới chỉ là một trong những nỗi buồn của ban tổ chức, của quý chư tôn đức giáo phẩm, còn những nỗi buồn khác mà đa số Phật tử chưa hề biết, được Nghị Viên Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali phổ biến công khai trong buổi họp báo do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai tổ chức tại Thư Viện Việt Nam lúc 2 giờ chiều cùng ngày, trong lúc Đại Lễ Phật Đản đang diễn ra tại Mile Square Park. (Xin xem bài Chuyện Bên Lề Đại Lễ Phật Đản trong số bào này).

Vào lúc 11 giờ 15, chư tôn đức từ trong hai lều lớn trước lễ đài được cung thỉnh đến Kỳ Viên Tịnh Xá (một cái lều lớn khác nằm bên phải lễ đài) để thọ trai và nhận cúng dường của các Phật tử.

Sau đó, chư tôn đức trở lại vị trí cũ để thưởng thức Vũ Điệu Dâng Hoa Cúng Phật của các em Gia Đình Phật tử. Trên lễ đài có một hoa sen giả khá lớn, đang khi các em trình bày vũ điệu thì tượng Đức Phật Đản Sanh trong đóa sen hồng từ từ nhô lên cao, và Đại Đức Hạnh Tuệ tuyên bố, “Đức Phật đang thị hiện giữa chúng ta.” Mọi người vỗ tay chào mừng tượng Đức Phật vừa xuất hiện trên hoa sen. Tiếp theo chương trình, chư tôn đức được cung thỉnh lên lễ đài cử hành Nghi Thức Đản Sinh.

Sau đó là chương trình Văn nghệ, Thuyết trình về hiện tình đất nước và đến 2 giờ chiều mới làm lễ Khai Mạc, trong đó có diễn văn của HT Thích Nguyên Siêu (Trưởng Ban Tổ Chức), của GSV Andrew Đỗ, Nghị Viên Michael Võ, và lời chúc mừng của HT Thích Tín Nghĩa. Thông Bạch Phật Đản của HT Thích Thắng Hoan (Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK). Rất đông các vị dân cử Hoa Kỳ và dân cử gốc Việt được mời lên lễ đài để có lời chúc mừng ngày Đản Sanh của Đức Phật đến chư tôn đức và đồng bào Phật tử. Sau cùng lời cảm tạ của Ban Tổ chức và chương trình văn nghệ kéo dài đến 9 giờ tối mới kết thúc qua vở cải lương Ánh Đạo Vàng được tán thưởng nồng nhiệt.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, ban tổ chức mời Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa Garden Grove, là vị Trưởng Lão tại địa phương, lên phát biểu. Bài nói chuyện của Hòa Thượng Thích Chơn Thành được nhiều người chú ý nhất trong đại lễ Phật Đản năm nay. Hòa Thượng Thích Chơn Thành nói, “Trước hết tôi xin thay mặt cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới xin thành kính đảnh lễ chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và kính chào tất cả quý đồng hương và quý Phật tử, đồng thời chúng tôi cũng thành tâm tán thán công đức của chư tôn đức Tăng, Ni cũng như tất cả các Phật tử ở khắp bốn phương ở trên hành tinh của chúng ta!


Hàng trăm tăng ni tiến về lễ đài vào sáng Chủ Nhật. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Dù là ở xa xôi, kẻ chân trời người góc biển, kẻ ở gần chùa, gần tu viện hay kẻ ở xa chùa, xa tu viện nhưng luôn luôn vẫn giữ niềm tin son sắt đối với Tam Bảo. Và hôm nay nhìn thấy tất cả quý vị Phật tử cũng như quý đồng hương, chúng tôi rất hoan hỷ và rất vui mừng, và nghĩ đến 41 năm trước, ngày buồn của dân tộc. Tôi còn nhớ khi tôi còn ở Tokyo thì nhìn lên TV thấy một đàn sâu rọm hàng tỷ tỷ con sâu rọm từ trên núi rừng đi về đồng bằng. Xe cũng như người cán, đạp lên con sâu nhưng con sâu một số thì chết la liệt, một số vẫn cố gắng đi về đồng bằng, hàng tỷ tỷ con sâu rọm đó ở trên rừng sâu về. Về đâu? Quý vị biết không? Đi về hướng quê hương của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Sau đó đến ngày 30 tháng Tư thì miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay cộng sản!

“Nghĩ tới quá khứ, chúng ta cũng nhìn lại hiện tượng như quá khứ đang diễn ra trong hai năm vừa qua, 2015, một cụ rùa ở Hồ Hoàn Kiếm cũng đã ra đi, đã chết và cái hiện tượng đang diễn ra ở các tỉnh miền Trung, các hải sản ở ba tỉnh miền Trung đều chết nằm la liệt trên bãi, đồng thời với cái hiện tượng hải sản chết la liệt thì ở miền Nam VN, cánh đồng được xem là vựa lúa nuôi tất cà dân ba miền đất nước, nhưng bây giờ thì đất khô rốc và nứt nẻ.

“Đó là ba cái hiện tượng cũng giống như là cái hiện tượng cả hàng tỷ tỷ sâu rọm từ trên núi cao về đồng bằng. Và tôi nghĩ rằng chẳng còn bao lâu nữa có lẽ chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau ca khúc khải hoàn. Và tôi nghĩ như vậy chắc chắn là đúng! Hy vọng rằng một nhạc sĩ nào đó, cố gắng làm một bài hát Khúc Khải Hoàn Ca để dân Việt Nam nắm tay nhau và hát trong cái dịp lễ Tết năm 2017 âm lịch.”

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560 diễn ra tốt đẹp và lẽ ra niềm vui của mọi người sẽ được trọn vẹn. Tuy nhiên, có những sự kiện xảy ra vào phút chót, khiến chư tôn đức và Ban Tổ Chức rất đau lòng. Xin độc giả đọc bản tin Chuyện Bên Lề Đại Lễ Phật Đản để hiểu rõ vấn đề.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT