Đạo và Đời

Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Monday, 25/04/2022 - 05:25:15

Cùng với toàn thể Giáo Hội Công Giáo toàn cầu hân hoan mừng đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, Cộng Đồng...


Đông đảo giáo dân đứng ngoài sân đền thánh tham dự thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Cùng với toàn thể Giáo Hội Công Giáo toàn cầu hân hoan mừng đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange đã cử hành trọng thể đại lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam (TTCGVN) vào sáng Chủ Nhật, ngày 24 tháng Tư, 2022, Chúa Nhật thứ hai sau Phục Sinh.

Thánh lễ do Linh Mục niên trưởng Michael Mai Khải Hoàn, nguyên Giám Đốc TTCGVN, chủ tế, LM. Joseph Nguyễn Thái, nguyên Giám Đốc TTCGVN và LM Vincent Phạm Ngọc Hùng, đương nhiệm Giám Đốc TTCGVN đồng tế. Hai Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh và Chu Bình phụ lễ. Gần hai ngàn giáo dân đã đến tham dự thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng để ca ngợi và cảm tạ lòng thương xót của Chúa đối với nhân loại, đồng thời nhận phép lành và Ơn Toàn Xá của Chúa trong dịp trọng đại này.

Trong bài giảng về Lòng Thương Xót của Chúa, Linh Mục Joseph Nguyễn Thái nói rằng, vì lòng từ bi nhân hậu, Chúa đã từ trời giáng trần để chấp nhận cái chết đau thương trên cây Thập Giá, những lỗ đinh thâu qua chân tay, vết thương đâm thâu qua cạnh sườn của Người đã để lại những “vết sẹo” bây giờ chúng ta gọi là “Năm Dấu Thánh” của Chúa.


Bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót được tôn thờ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam và trên khắp thế giới. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cha Thái nói, “Những vết sẹo của Chúa Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra “Đây là Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh, không ai khác. Ngài là con Thiên Chúa, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Những vết sẹo đó là cái “made,” là bản quyền của Chúa và của tất cả những ai theo Chúa đều phải mang những vết thương, vết sẹo giống như Chúa. Vết sẹo nói lên tình yêu của Chúa. Chúa đã biểu tỏ tình yêu của Chúa một cách tuyệt đỉnh qua tất cả những sự đau khổ cực kỳ nhất trên thế gian này! Chúa đã chịu vì yêu thương chúng ta. Chúa đã chịu để mang lấy tội lỗi cho cả và nhân loại.”

Sau khi nói về những vết sẹo trên thân thể Chúa, cha Nguyễn Thái nhấn mạnh, “Chúa Giêsu là người đã chịu mang thương tích vô cùng đau khổ nhất thế nào thì Ngài cũng là người chữa lành tuyệt vời nhất như vậy. Ngài là Chúa của lòng thương xót, là biểu tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, và hôm nay Chúa ban Thánh Thần cho các môn đệ để các ông có sự bình an, để các ông ra đi làm chứng cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ngày hôm nay là ngày kính Lòng Thương Xót của Chúa, chúng ta đến với Chúa, xin Chúa chữa lành những thương tích thể xác và tâm hồn qua mấy năm dịch bệnh vừa qua, và bây giờ đây, chưa hết dịch lại đến một cuộc chiến tranh tại Ukraine làm chúng ta sợ hãi có nguy cơ một cuộc thế chiến thứ ba với vũ khí hạch nhân. Thế giới này đang đầy lo sợ, và cầu xin lòng thương xót của Chúa ban bình an cho chúng ta. Thánh vịnh mà chúng ta đọc trong suốt tuần bát nhật vừa qua, Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.

“Lòng từ bi mạnh hơn sự sống, mạnh hơn sự chết. Ngày nay nhân loại vẫn còn đang thừa hưởng lòng từ bi tuôn trào từ những vết thương vinh hiển, từ trái tim mang thương tích của Chúa Giêsu; Máu và Nước đổ ra là nguồn mạch của biết bao ơn phước, không bao giờ cạn, luôn tuôn đổ cho nhân loại chúng ta.... Cái cốt lõi của lòng thương xót là tình thương và vì thế, theo nguyên tắc, tất cả mọi cơ cấu, nguyên tắc luật lệ và tổ chức của Giáo Hội đều phải làm sao hướng về và đạt đến đích điểm đó là Tình Thương.


LM Mai Khải Hoàn chủ tế thánh lễ và hai LM Nguyễn Thái (bên trái), Phạm Ngọc Hùng (bên phải) đồng tế, hai Phó Tế Chu Bình và Nguyễn Ánh phụ tế. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Bởi vậy, trong thực hành, Đức Thánh Cha Phanxico khuyên giáo hội hãy là một bệnh viện lưu động trong gia đình để chữa lành chứ không phải chỉ để mở cửa đón nhận những tội nhân và nạn nhân trở về mà thôi, và ngài kêu gọi chúng ta cần phải ra khỏi bản thân của mình, cần phải ra khỏi sự an toàn của mình mà biểu hiện lòng thương xót đối với anh chị em. Thông thường chúng ta cứ ngồi dòm ngó mà hưởng ơn phước của Thiên Chúa. Không! Chúng ta sẽ không bao giờ có lòng thương xót của Thiên Chúa bao lâu chúng ta chưa có lòng thương xót đối với anh chị em của chúng ta.

“Hôm nay chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, xin Chúa chữa lành, chúng ta xin Chúa nhiều ơn lắm nhưng chúng ta có biết điều kiện gì để chúng ta được ơn ngày hôm nay không? Phải có một điều kiện mà chính Chúa Giêsu đã đưa ra, nếu chúng ta muốn lãnh nhận lòng thương xót của Chúa, đó là “Phúc thay ai biết xót thương người thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Bởi đó, mỗi người tùy khả năng Chúa ban hãy vận dụng sáng kiến để diễn tả lòng thương xót của mình với anh chị em, với tha nhân...”

LM Joseph Nguyễn Thái cũng nêu bật một số trường hợp mà các bác sĩ, y tá và nhiều người thể hiện lòng thương xót của họ qua việc hy sinh giúp đỡ các bệnh nhân bị covid, hy sinh việc lo cho gia đình, đám cưới, đám tang để ở lại bệnh viện chăm sóc người bị Covid, dành thì giờ may khẩu trang tặng các cụ già, cho các giới chức y tế để họ an tâm lo cho bệnh nhân; giúp lời cầu nguyện, an ủi người mắc bệnh... đó là những sáng kiến của lòng thương xót và cho chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua anh chị em.


Linh Mục Joseph Nguyễn Thái có bài giảng rất sâu sắc về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Kết luận bài giảng, cha Nguyễn Thái nói, “Hôm nay chúng ta tự hỏi: Thế giới đang cần gì? Người Việt Nam ở hải ngoại chúng ta đang cần gì? Nước Việt Nam cần gì? Gia đình chúng ta cần gì? xin thưa, Sự Bình An. Sự bình an đi đôi với lòng thương xót của Chúa. Hiện nay trên các phương tiện truyền thông, chúng ta nghe nói về chiến tranh tại Ukraine. Vậy thế giới cần gì? Chỉ có lòng thương xót của Chúa mới cứu con người khỏi chiến tranh và lòng thương xót của Chúa phải đi đôi với lòng thương xót của chúng ta.

“Tình yêu là tiếng gọi thứ hai của lòng thương xót. Nếu con người biết yêu thương nhau thì con người mới xứng đáng lãnh nhận lòng thương xót của Chúa, và chiến tranh mới tàn lụi. Con người càng thương xót nhau, càng yêu thương nhau thì họ càng đẩy lùi chiến tranh ra xa. Vì vậy, chúng ta phải khiêm tốn, phải thành thật nhận lỗi của mình thì chúng ta mới có thể thể hiện được lòng thương xót của chúng ta.

“Lạy Chúa Giêsu Kito Phục Sinh, biểu tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Xin ban bình an cho chúng con, và ban hòa bình cho thế giới của chúng con ngày hôm nay đang trong nỗi nguy sợ. Amen.”


Ca Đoàn do một nữ tu Mến Thánh Giá điều khiển hát thánh ca trong đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ngày 24 tháng 4, 2022. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện Cộng Đồng CGVN đã lên cảm tạ quý cha, quý tu sĩ, Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Chủ Tịch các Cộng Đoàn, Ca Đoàn TTCGVN và toàn thể cộng đồng dân Chúa đã đến tham dự đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót thật sốt sắng. Xin Chúa Phục Sinh ban muôn phúc lành của Người trên quý cha và toàn thể mọi người.

Linh Mục Michael Mai Khải Hoàn, chủ tế thánh lễ đã ban phép lành của Chúa cho mọi người hiện diện. LM Vincent Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc TTCGVN cũng có lời cám ơn hai vị cựu Giám Đốc TTCG, hai thầy Phó Tế và cộng đồng dân Chúa, và cha cho biết, theo Thư của Tòa Thánh, những ai tham dự đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót hôm nay sẽ được một ơn Toàn Xá vời điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Thánh nữ Faustina Kowalska là một nữ tu người Ba Lan, cô đã được thị kiến với Chúa Giêsu. Trong nhật ký của mình, Faustina viết rằng tại một thị kiến, Chúa Giêsu đã bảo cô, bất cứ ai tham dự thánh lễ và nhận bí tích Hòa Giải và Thánh Thể vào ngày này thì sẽ được xóa mọi tội lỗi và mọi sự trừng phạt. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã cổ võ việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. Ngày 30 tháng 4 năm 2000 nhằm ngày Chúa nhật sau lễ Phục Sinh, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã phong thánh cho Faustina và thiết lập ra ngày Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót, ấn định vào ngày Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh hàng năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT