Người Việt Khắp Nơi

Đại Hội Thi Ca Quốc Tế Kỳ 10 Thu Nhớ Quê Hương

Sunday, 25/09/2016 - 11:08:29

Sau phần tặng hoa và Bằng Tưởng Lục, giáo sư tiến sĩ Đàm Trung Pháp giới thiệu về Thi tập Cụm Hoa Tình Yêu thứ 16. Theo ông, đây là thi tập Cụm Hoa Tình Yêu đẹp nhất, đẹp từ hình thức đến nội dung mà các văn, thi hữu cần lưu giữ kỷ niệm.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hội Thơ Tài Tử Việt Nam được thành lập vào mùa Thu năm 1994, quy tụ hàng trăm thi, văn hữu Việt Nam đang định cư tại các quốc gia trên thế giới. Cuối tuần vừa qua, Hội đã tổ chức Đại Hội kỳ 10 với chủ đề “Thu Nhớ Quê Hương” vào hai ngày 17, 18 tháng 9, 2016 tại Thư Viện Việt Nam và nhà hàng Seafood Palace thuộc thành phố Garden Grove.

Nhà thơ Đàm Trung Pháp (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Hội Trưởng Hội Thơ Tài Tử là thi sĩ Lê Quang Sinh, họa sĩ Hoàng Vinh được mời làm trưởng ban tổ chức, và thi sĩ Nhất Phương lãnh nhiệm vụ điều hợp chương trình cả hai ngày đại hội. Trong ngày đầu, các văn, thi sĩ từ khắp nơi tụ hội về hội trường Thư Viện Việt Nam để nghe các bài thuyết trình của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng qua đề tài “Kinh Thi Việt Nam,” bài thuyết trình thứ hai “ Bản Ngã Của Thi Nhân” do thi, văn hữu Nguyễn Huệ Nhật từ Oregon, và bà Hoàng Mỹ Hương, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California thuyết trình về “Thơ Trong Hội Thơ Tài Tử VN.”

Cả ba đề tài được các diễn giả soạn thảo công phu khiến các tham dự viên chăm chú theo dõi. Xen kẽ vào mỗi đề tài thuyết trình, một số tiết mục văn nghệ, trong đó có phần ngâm thơ qua giọng ngâm điêu luyện của thi sĩ Hà Phương.


Một số vị trong ban tổ chức Đại Hội (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngày thứ nhì của đại hội diễn ra vào buổi tối, quan khách và các thi, văn hữu đến ngồi chật kín nhà hàng. Sau nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự, Thi, Họa sĩ Hoàng Vinh nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cám ơn sự hiện diện của dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn và bà Frances Thế Thủy, đại diện Thị Trưởng Westminster cùng tất cả văn, thi hữu từ nhiều nơi đến tham dự. Ông Vinh, “ Xin trân trọng kính gửi đến quý vị hiện diện lời chào mừng quý mến của ban tổ chức chúng tôi. Thơ là một ngôn ngữ thanh điệu, một cảm giác, một xúc động thường được vướng đọng trong tâm tư của những thi sĩ, để nói lên nỗi niềm thao thức, lãng mạn, ướt át của một thời đã qua, để diễn biến thành dòng nước chảy, áng mây bay, chuyển động cả tâm can rồi cứ miệt mài theo dòng thời gian vương vấn, mang nặng trong những chuỗi ngày dài của đời nghệ sĩ.

“Vì vậy mà Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại cứ mỗi hai năm lại tổ chức đại hội một lần vào dịp mùa Thu, để quý thi hữu, thân hữu gặp nhau chia sẻ và trao đổi cho nhau qua những sáng tác mới. Chúng tôi kính chúc quý vị trong buổi dạ tiệc hôm nay sẽ đem lại những niềm vui trong trong nghệ thuật thi thơ mà quý vị đã hiện diện.”

Ông Lê Quang Sinh, Hội Trưởng Hội Thơ Tài Tử, sau lời chào mừng quan khách, nói, “Trong mục đích bảo tồn và duy trì nền văn học Việt Nam tại hải ngoại, để giới thiệu nét thi ca độc đáo của dân tộc Việt, chúng tôi đã thành lập Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại và đã xuất bản tập thơ Cụm Hoa Tình Yêu nay là Thi Tập thứ 16, với sự góp mặt của trên 500 văn, thi hữu gồm nhiều sắc tộc khác nhau. Thi tập Cụm Hoa Tình yêu cứ hai năm xuất bản một lần.”


Giáo sư TS Phạm Thị Huê (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau đó, ban tổ chức mời một số thi, văn hữu, những người đã có công gắn bó với Hội lên sân khấu để Hội trao tặng hoa, và nhân dịp này, NS Janet Nguyễn và Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng cử đại diện đến trao tặng Bằng Tưởng Lục cho Hội và cho các vị hữu công.

Sau phần tặng hoa và Bằng Tưởng Lục, giáo sư tiến sĩ Đàm Trung Pháp giới thiệu về Thi tập Cụm Hoa Tình Yêu thứ 16. Theo ông, đây là thi tập Cụm Hoa Tình Yêu đẹp nhất, đẹp từ hình thức đến nội dung mà các văn, thi hữu cần lưu giữ kỷ niệm.

Người thứ nhì được mời lên phát biểu là giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huê. Bà nói, “Hội Thơ Tài Tử có những anh chị đã rất là cao niên như chính anh Hội Trưởng Lê Quang Sinh, anh Thái Lâm, anh Nguyễn Lý Tưởng. Rồi cũng có những anh lớn hơn tôi một ít tuổi thôi như anh Hà Phương, anh Lê Văn Ba và có những anh đã ra đi trước chúng ta ở vùng này như anh Hà Văn, mà mỗi lần nhắc đến, chúng ta không khỏi ngậm ngùi. Rồi cũng có những anh chị ngay tuổi tôi, hoặc có khi nhỏ hơn như chị Nhất Phương, chị Ninh Thuận, chị Phi Loan, chị Cao Mỵ Nhân.

“Tôi yêu mến những anh chị thi sĩ này vì chính các anh chị đã chia sẻ với chúng ta niềm cảm hứng của họ. Các anh chị có khả năng, có chất liệu thơ, có âm hưởng để từ nguồn cảm hứng đó tạo nên những vần thơ hay. Các anh chị đã nói thay cho chúng ta tâm tình, nỗi niềm, sự rung động của con tim qua những bài thơ của họ.”

Bài phát biểu của giáo sư khá dài và trong phần kết luận, giáo sư Phạm Thị Huê nói, “Sau cùng, xin được mượn lời thơ của đại thi sĩ, văn hào Nguyễn Du để cùng cảm ơn và mong ước rằng còn có nhiều dịp để chúng ta cùng nhau vang lên, Trời còn để có hôm nay / Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời.”
Sau các lời phát biểu là tiệc mừng và văn nghệ. Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, ngoài việc là nơi hội tụ cũa những thi hữu Việt Nam đang sống lưu vong trên xứ người, còn có mục đích quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam qua thi ca đến với những sắc dân khác trên thế giới. Do đó, nhiều lần đại hội đã được tổ chức tại các vùng, các quốc gia khác nhau như Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Bỉ, Hòa Lan, Hoa Kỳ v.v. và Hội Thơ Tài Tử VN cũng tham dự với các Đại Hội Thơ do người Mỹ tổ chức, đồng thời cũng nhiều lần trình diễn tại các trường trung học ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, để giới thiệu với các em về các nhạc cụ dân tộc như đàn Tranh, đàn Bầu, Sáo Trúc v.v. và ở mỗi nơi đều được đón nhận nồng nhiệt.

Cũng trong Đại Hội lần này, giáo sư Lê Văn Ba tức thi sĩ Hoàng Duy có tặng cho một số thân hữu của ông, trong đó có người viết bài này một tập thơ nhan đề “Hạt Bụi Long Lanh” gồm 96 bài thơ ngắn nhưng khá súc tích.

Đại Hội Thi Ca Quốc Tế kỳ thứ 10 kết thúc tốt đẹp vào lúc 10 giờ tối Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9, 2016 tại Nam California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT