Thế Giới

Cựu tổng thống Miến Điện xuống tóc đi tu

Tuesday, 05/04/2016 - 10:28:47

Việc đi tu tạm thời hiện đang khá phổ biến ở đất nước Phật giáo như Miến Điện. Ông Thein Sein hiện không chia sẻ về quyết định đi tu tạm thời của mình, nhưng theo Bộ Thông Tin Miến Điện, ông đã cân nhắc việc này ít nhất từ tháng 1 năm nay, khi ông dự một Hội nghị Phật giáo.


YANGOON - Ngay sau khi hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực, cựu Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã quyết định xuống tóc đi tu, quy y cửa Phật. Buổi lễ xuất gia của ông Thein Sein diễn ra vào hôm 4 tháng 4, nghĩa là chỉ 4 ngày sau khi ông hoàn tất việc chuyển giao quyền lực cho đảng Liên đoàn dân chủ quốc gia (NLD) do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu.

Các bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy ông Thein Sein - cựu tổng thống và cũng là một cựu tướng quân đội của Miến Điện - đã cạo trọc đầu và mặc áo cà sa. Theo Bộ Thông Tin, ông Thein Sein sẽ dành 5 ngày trong chùa Dhamma Dipati ở ngoại ô Pyin Oo Lwin, gần Mandalay.

Việc đi tu tạm thời hiện đang khá phổ biến ở đất nước Phật giáo như Miến Điện. Ông Thein Sein hiện không chia sẻ về quyết định đi tu tạm thời của mình, nhưng theo Bộ Thông Tin Miến Điện, ông đã cân nhắc việc này ít nhất từ tháng 1 năm nay, khi ông dự một Hội nghị Phật giáo.

Ông Thein Sein trở thành tổng thống Miến Điện từ năm 2011 từ vị trí người đứng đầu quân đội. Trong thời gian làm tổng thống, ông đã giúp đất nước thực hiện nhiều cải cách dân chủ. Tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, Miến Điện đã tiến hành một cuộc bầu cử tự do, với chiến thắng áp đảo thuộc về đảng NLD, và mở đường cho một chính phủ dân sự đầu tiên trong hơn 50 năm ở quốc gia Đông Nam Á này.

Al-Qaeda bắn hạ Su-22 của Syria, bắt sống phi công
ALEPPO – Một nhóm chi nhánh al-Qaeda ở Syria hôm thứ Ba bắn hạ một chiến đấu cơ Su-22 của chính phủ Syria và bắt sống một phi công. Một nguồn tin phe nổi dậy nói, "dường như Mặt trận Nusra, nhánh al-Qaeda ở Syria, đã bắn hạ phi cơ ở thị trấn al-Eis, tỉnh Aleppo, phía bắc Syria, và bắt sống phi công". Phi cơ bị tấn công bằng hỏa tiễn đất đối không. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết phi công là người Syria.
Đại diện bộ chỉ huy Các lực lượng Vũ trang Syria xác nhận chiếc phi cơ xấu số là một chiếc Su-22. Bộ Quốc Phòng Nga hôm thứ Ba thông báo, chiến đấu cơ nước này không thực hiện nhiệm vụ nào gần Aleppo. Giới truyền thông địa phương đưa tin, phi công chiếc Su-22 bị bắt sống sau khi nhảy dù khỏi máy bay.
Mặt trận Nusra, cùng với Nhà nước Hồi giáo IS, không được bao gồm trong lệnh ngừng bắn giữa chính phủ Syria với các lực lượng nổi dậy phi phiến quân do Nga và Hoa Kỳ làm trung gian. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 và nhìn chung được tuân thủ. Mặt trận Nusra hôm 1 tháng 4 đã đẩy lùi phe trung thành với chính phủ khỏi al-Eis, thị trấn chiến lược ở Aleppo.

IMF: Đà phục hồi toàn cầu còn quá yếu và mong manh
FRANKFURT - Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - bà Christine Lagarde - tỏ ra không mấy lạc quan về triển vọng toàn cầu trong một bài phát biểu tại Frankfurt, Đức, vào đầu tuần này. "Tin tốt là đà phục hồi vẫn đang diễn ra. Chúng ta vẫn có sự tăng trưởng, không khủng hoảng", bà Lagarde nhận xét, "nhưng tin không tốt là quá trình này còn quá chậm, quá mong manh và khó có thể duy trì trong dài hạn.”
Bà cho biết, IMF sẽ hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2016 trong báo cáo công bố tuần tới. Số liệu này hiện tại là 3.4%. Bà cho rằng nhìn chung, triển vọng toàn cầu đã yếu đi trong 6 tháng qua. Do Trung Quốc tụt dốc đáng kể, giá hàng hóa xuống thấp và triển vọng thắt chặt tài chính tại nhiều nước.
Bà Lagarde cho rằng, các thiên tai nhân họa cũng làm tình hình thêm trầm trọng: "Nguy cơ từ các dịch bệnh toàn cầu, sự xung đột và khủng bố đã khiến nhiều người phải rời khỏi quê hương.” Với tình hình hiện tại, IMF cho biết họ chỉ "cảnh giác, chứ không báo động". Bà Lagarde cũng thúc giục các nước lớn đẩy nhanh cải tổ cấu trúc, duy trì các chính sách nới lỏng tiền tệ và đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Trung Quốc giới hạn trao đổi thương mại với Bắc Hàn
BẮC KINH - Trung Quốc hôm thứ Ba ban lệnh cấm nhập khẩu khoáng sản từ Bắc Hàn, đồng thời không cho phép xuất cảng nhiên liệu máy bay và các sản phẩm từ dầu mỏ có thể chế tạo nhiên liệu hỏa tiễn sang quốc gia này. Về nhập cảng, Trung Quốc cấm mua than, quặng sắt, vàng và các khoáng sản thô khác từ Bắc Hàn, theo thông báo từ Bộ Thương Mại Trung Quốc. Một ngoại lệ được Bắc Kinh chấp nhận là than có nguồn gốc từ quốc gia thứ ba, cung cấp qua cảng Rason, Bắc Hàn.
Khai khoáng là một phần quan trọng đối với kinh tế Bắc Hàn. Giới chuyên gia tin rằng, nguồn thu từ lĩnh vực này giúp Bắc Hàn có thể đầu tư cho quân sự. Bắc Hàn cung cấp khoảng 20 triệu tấn than cho Trung Quốc trong năm 2015, tăng 27% so với năm trước đó, vượt qua Nga và Mông Cổ trở thành nhà cung cấp than lớn thứ ba cho Trung Quốc, sau Úc và Indonesia.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi đầu tháng 3 đã gia tăng trừng phạt đối với Bắc Hàn, vì nước này thử hạt nhân lần 4 hồi tháng 1 và phóng hỏa tiễn tầm xa trong tháng 2. Tuy nhiên, việc thực hiện lệnh trừng phạt này còn tùy thuộc vào Trung Quốc, vốn là đối tác thương mại chính của Bắc Hàn.

Cá mập có da hồng, mắt xanh
CABO - Hồi đầu tuần, một ngư dân trên chiếc thuyền Pescado đã bắt được một con cá có hình thù lạ ở biển Cabo, Mexico. Các thủy thủ trên tàu Pescado rất tò mò về con cá với bộ da màu hồng nhạt, hàm răng nhỏ và đôi mắt xanh lá cây. "Tôi thực sự ngạc nhiên, trông nó thật kỳ lạ, nhất là đôi mắt", thuyền trưởng của con tàu, ông Jaime Rendon nói.



Có nhiều suy đoán khác nhau về con cá sau khi hình ảnh con cá được đăng tải. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định sinh vật biển này thực chất là cá mập Swellshark. Con cá này có màu hồng nhạt là do đột biến sắc tố da. Loài này có kích thước nhỏ, dài không quá 1 mét, sống ở đáy biển, ăn tôm, cua và mực ống, không đuổi bắt các con cá khác như phần lớn các loài cá mập. Thủy thủ trên tàu Pescado sau đó đã thả cá về biển.

Nữ ca sĩ bị rắn cắn trên sân khấu
INDONESIA - Vào ngày Chủ Nhật vừa qua, nữ ca sĩ 29 tuổi Irma Bule đã biểu diễn tại 1 ngôi làng ở Karawang, Tây Java, Indonesia. Để phần trình diễn của mình thêm sinh động, cô Bule đã quyết định nhảy múa cùng những con rắn. Tuy nhiên, điều đáng nói là nữ ca sĩ còn mang cả 1 con rắn hổ mang chúa lên sân khấu, trong khi nó chưa hề được loại bỏ răng nanh có độc.
"Sinh nghề tử nghiệp", nữ ca sĩ xấu số đã chết sau khi bị chính con rắn hổ mang này cắn trong lúc đang biểu diễn trên sân khấu. Theo lời kể của khán giả, khi đang trình diễn bài hát thứ 2, cô Bule vô tình giẫm lên đuôi của con rắn, khiến nó nổi giận và cắn trúng vào đùi nữ ca sĩ.
Không hề lo lắng cho sức khỏe của mình, cô Bule vẫn thản nhiên ca hát và biểu diễn tiếp trước đám đông khán giả. Các nhân chứng cho biết, dù gương mặt của cô đã biến sắc, thế nhưng cô vẫn không chịu xuống sân khấu để nhờ trợ giúp y tế. 45 phút sau khi bị rắn cắn, cô Bule bắt đầu nôn mửa và lên cơn co giật. Mặc dù được đưa tới bệnh viện, nhưng cô đã qua đời sau đó không lâu. Vụ tai nạn hiện đang gây xôn xao dư luận Indonesia. Nhiều người lên tiếng chỉ trích sự quản lý lỏng lẻo của ban tổ chức, cũng như sự chủ quan của nữ ca sĩ trong sự việc này.

Tuyên án tù cho các cảnh sát giết thường dân
UTTAR PRADESH - Ngày 4 tháng 4, tòa án Ấn Độ đã kết án tù chung thân đối với 47 cựu cảnh sát, là hung thủ đã sát hại 11 người hành hương vào 25 năm trước. Trong sự việc đó, các cảnh sát bắn chết 11 tín đồ đạo Sikh, rồi báo cáo họ là khủng bố để lãnh thưởng. Tòa án ra phán quyết dựa vào kết luận điều tra của Cơ quan Điều tra chính phủ. Theo đó, cảnh sát đã dàn dựng các vụ đấu súng giả tạo vào đêm 12 tháng 7, 1991 ở quận Pilibhit, bang Uttar Pradesh. Đến nay, 10 thi thể đã được tìm thấy.
Theo cáo trạng, cảnh sát chặn một xe bus chở tín đồ Sikh đang trên đường từ đền thờ về nhà, bắt 11 người và dẫn ra chỗ vắng. Sau đó, các cảnh sát bắn chết họ. Ngày hôm sau, các cảnh sát này báo với cấp trên là họ đã tiêu diệt được 10 phiến quân người Sikh. Theo Cơ quan Điều tra, động cơ của việc giết chóc là để được nhận giải thưởng vì đã có công tiêu diệt khủng bố. Cơ quan này điều tra sự việc theo lệnh của Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ.
Hôm thứ Hai, 47 cảnh sát bị kết án, nhưng chỉ có 20 bị cáo có mặt, vì 10 người đã chết từ trước vì nhiều nguyên nhân, và những người còn lại chưa bị bắt. Các cuộc nổi dậy chống chính quyền Ấn Độ nổ ra ở bang Punjab vào năm 1980. Quân đội phải đối mặt cuộc nổi dậy đẫm máu của những người ly khai theo đạo Sikh đến tận giữa thập niên 90. Vài ngàn người, chủ yếu là tín đồ Sikh, thiệt mạng trong hơn 1 thập kỷ giao tranh. Tuy nhiên, sau năm 1993, bang Punjab tương đối yên bình.

Loại trái rừng sáng nhất hành tinh
ETHIOPIA – Nằm sâu trong rừng rậm miền trung châu Phi, loại trái rừng tên Pollia sáng bóng giống hệt bóng đèn trang trí cây thông Noel. Trái Pollia được mệnh danh là sinh vật sáng nhất thế giới nhờ cấu trúc thực thể siêu nhỏ. Thực chất, loại trái này không chứa sắc tố màu xanh dương như bề ngoài. Nó là trái của cây Pollia Condensata, có chiều cao gần 50 cm, mọc chủ yếu ở Ethiopia, Angola và Mozambique.
Bề mặt trái Pollia tạo thành từ 4 lớp tế bào dày. Mỗi lớp bao gồm nhiều sợi xơ kết hợp với nhau. Tất cả sợi trong cùng một lớp chạy song song với nhau, nhưng các lớp lại xếp xoay nhẹ quanh nhau, tạo thành hình xoáy ốc khi nhìn từ trên xuống. Khi ánh sáng chiếu lên bề mặt trái, tia sáng bị mỗi lớp sợi phản chiếu qua lại và được phóng đại theo hiệu ứng giao thoa kiến tạo, tạo ra nhiều màu sắc sặc sỡ, khiến trái Pollier sáng hơn mọi sinh vật trên hành tinh. Tuy nhiên, loại trái này không có giá trị dinh dưỡng. Hiện tượng thay đổi màu sắc của trái Pollia hấp dẫn các loài chim và thú rừng đến làm tổ trên cây.

Chú rể giết cô dâu trong đêm tân hôn
JACOBABAD - Cảnh sát thành phố Jacobabad, Pakistan đang truy tìm một chú rể bị tình nghi bóp cổ cô dâu đến chết trong đêm tân hôn. Sự việc xảy ra cuối tuần trước và nạn nhân là cô Khanzadi Lashari, 17 tuổi. Cô gái lấy người anh họ Qalandar Bux Khokhar. Chuyện vui hóa buồn khi người ta phát hiện thi thể cô gái trong phòng ngủ, còn người chồng đã bỏ trốn. Các phương tiện truyền thông cho rằng cô gái bị giết do bị nghi không còn trinh tiết, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Trong khi đó, một số nguồn tin địa phương tiết lộ, hai vợ chồng tranh cãi dữ dội vì sự chậm trễ trong lễ cưới, liên quan đến một nghi lễ nào đó.
Mẹ của Khanzadi báo cảnh sát sau khi bà không nhận được bất kỳ hồi âm nào của con gái sau đám cưới. Với sự giúp đỡ của anh trai nạn nhân, anh Ali Sher Lashari, cảnh sát đi vào nơi ở của cặp đôi mới cưới. Họ phát hiện xác cô Khanzadi trên giường, còn người chồng thì biến mất. Sau đó, anh trai nạn nhân nộp đơn tố cáo Qalandar Bux cùng 4 anh em của hắn đã bóp cổ em gái mình đến chết. Theo lời của mẹ nạn nhân, Qalandar Bux và Khanzadi là anh em họ, và cuộc hôn nhân được gia đình chấp thuận.
Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân quyền Pakistan, gần 1,100 phụ nữ ở nước này bị chính người thân giết hại trong năm ngoái, vì họ bị gán tội làm mất danh dự gia đình. Hầu hết trong số 1,096 nạn nhân bị bắn, một số bị tạt axit. Dĩ nhiên, nhà chức trách Pakistan tin rằng vẫn còn nhiều trường hợp chưa được báo cáo.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT