Hoa Kỳ

Cuộc chiến ma túy ở Mễ cướp thêm nhiều sinh mạng

Bạch Vân/Viễn Đông Saturday, 05/11/2011 - 11:19:05

Ma túy lâu nay vẫn là một phần của cảnh quan du lịch, với những người Mỹ vượt qua biên giới và những người dân địa phương có thể kiếm được nhiều tiền, đặc biệt ở những nơi có băng đảng Zetas

Bạch Vân/Viễn Đông

MEXICO CITY, Mexico – Đang bế đứa con còn nhỏ đứng trước nhà mình, bà Janet Galvan đã bị một nhóm người ra lệnh đem em bé vào nhà, còn bà thì phải bước lên một chiếc xe truck. Bà làm theo lệnh, và từ đó đến này đã biến mất dạng.
Những người trong gia đình bà chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, nhưng họ đành chịu thua, không thể làm gì được. Bạn trai của bà là một thành viên của Zetas, một trong những băng đảng lớn chuyên buôn lậu ma túy. Ông hết sức muốn ra khỏi băng đảng này, nhưng Zetas không để cho ông thoát, nên đã bắt bà Galvan đem đi để chứng tỏ là họ không cho phép ông làm như vậy.

Bà Galvan, một cư dân ở Huntington Beach, California, là chị em họ của bà Sandra Martinez, và bà Martinez lo sợ rằng người chị em họ của mình đã có thể trở thành một nạn nhân khác bị thiệt mạng trong cuộc chiến ma túy tại Mexico.

Có trên 40.000 người được báo cáo thiệt mạng, do hậu quả của cuộc chiến này từ năm 2006, khi Tổng Thống Felipe Calderon của Mexico gởi binh sĩ đi đánh các băng đảng buôn bán ma túy.
Tuy nhiên, con số những người tử vong còn có thể nhiều hơn nữa, vì có nhiều người bị mất tích vẫn chưa trở về lại, theo bà Sandra Martinez nói với nhật báo Viễn Đông. Bà nói tiếp rằng những trường hợp xảy ra như vụ người chị em họ của bà bị mất tích đều không phải là chuyện gì mới lạ trong thị trấn biên giới Nuevo Laredo, nơi bà cư ngụ trước đây, thuộc tiểu bang Tamaulipas, miền Bắc Mexico. Những vụ như vậy diễn ra từ trước năm 2006.

Ma túy lâu nay vẫn là một phần của cảnh quan du lịch, với những người Mỹ vượt qua biên giới và những người dân địa phương có thể kiếm được nhiều tiền, đặc biệt ở những nơi có băng đảng Zetas hoành hành.
Bà Martinez nói tiếp rằng những thành viên lúc đầu của Zetas đều là binh sĩ Mexico. Khi họ thấy việc buôn bán ma túy kiếm ra được nhiều tiền, họ liền rời khỏi quân đội, và sử dụng kinh nghiệm mà họ đã được huấn luyện khi còn tại ngũ để đánh bại những băng đảng cạnh tranh, và để chiêu mộ những thành viên mới, để làm việc cho họ trong vai trò những gián điệp và kẻ buôn bán ma túy.
Bà Martinez nói với Viễn Đông: “Chẳng có ai biết được người nào để tin cậy. Tôi không biết tất cả những người ấy ở đâu mà đến”. Bà nói thêm rằng bọn Zetas mặc đồ lính để giả trang.

Bà dời lên định cư ở Mỹ vào năm 2003, từ đó đến nay thỉnh thoảng vẫn về thăm gia đình của bà ở Nuevo Laredo. Bà nói với nhật báo Viễn Đông rằng dễ nhận ra rất rõ ràng những người nào không phải là dân của thị trấn ấy, và số lượng càng ngày càng đông những người bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ có lẽ đang nhập bọn vào Zetas, vì họ không có gia đình tại Mexico. Chẳng hạn, những thành viên mới hơn của băng đảng này có thể là những người di cư sang Mỹ cùng với cha mẹ họ, khi họ còn bé, và đã bị bắt khi phạm tội, bà Martinez cho biết như vậy. Những người ấy chẳng biết gì và cũng không quan tâm chút nào về Mexico, vì họ không lớn lên ở bên ấy.

Bà nói với Viễn Đông rằng thị trấn của bà đã lắng dịu đi một chút, vì sự hiện diện càng ngày càng gia tăng của quân đội Mexico, thế nhưng gia đình bà đã chứng khiến cảnh những người bị bắn chết, và thỉnh thoảng họ cũng tránh đi ra khỏi nhà. Bà nói thêm: “Bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng. Mong sao mọi sự sẽ thay đổi”.

Lược sử Mexico
Trước khi thực dân Tây Ban Nha đặt chân tới đây vào năm 1521, những nền văn minh của thổ dân Mỹ Châu (người da đỏ), trong đó có Olmec, Toltec, Teotihuacan, Zapotec, Maya và Aztec, đã có mặt trong miền đất Mexico.

Những người nô lệ Phi Châu cũng được đem sang đây để làm lao động, đóng góp vào sự hỗn hợp văn hóa tại nước này.
Đến năm 1821, Mexico giành được độc lập tách khỏi ách thống trị Tây Ban Nha, mặc dù những cuộc nội chiến và những vụ tranh chấp biên giới với Hoa Kỳ đã làm cho Mexico bị suy yếu. Texas, phần đất ngày nay là California, Arizona, New Mexico, Utah, Nevada và một số vùng của Colorado, Wyoming, Kansas và Oklahoma đã bị mất vào tay Hoa Kỳ trong năm 1848.

Lực lượng Pháp xâm chiếm Mexico trong năm 1861 và ở lại đây cho tới giữa năm 1867.
Vào đầu thế kỷ thứ 20 đã nổ ra nhhiều cuộc cách mạng tại Mexico, khi dân chúng nổi dậy chống những quyền lực cai trị đất nước. Có một giai đoạn kinh tế tăng trưởng, từ giữa cho đến cuối thế kỷ này, và rồi đến năm 1982, nền kinh tế của Mexico xuống dốc thê thảm.
Tiếp theo đó là những khoảng thời gian khó khăn, khi dân chúng nổi dậy, và những quyền lợi ngoại quốc nhảy vào để giải cứu Mexico. Một số quốc gia như Hoa Kỳ vẫn còn hiện diện, được đại diện bởi những lợi ích của họ.

Amexica: Chiến tranh dọc đường biên giới
Wachovia, trước đây là ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ, đã thu lợi béo bở từ cuộc chiến tranh ma túy Mexico, theo ký giả người Anh Ed Vulliamy cho biết. Ông cũng là tác giả cuốn sách Amexica: War Along the Borderline (Amexica: Chiến Tranh Dọc Đường Biên Giới). Hôm 27-10-2011, ông Vulliamy nói với Democracy Now!: “Người ta không thể lái xe vòng quanh Mexico với hàng trăm tỉ Mỹ kim tiền mặt trong một chiếc xe truck loại có thùng kéo theo. Điều mà tôi tìm thấy là nó đang đi vào Hoa Kỳ, vào trong hệ thống ngân hàng”.

Wachovia đã bị điều tra và truy tố tại một tòa án địa hạt ở Miami, đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp, và vụ án được hủy bỏ. Sau đó ngân hàng này được Wells Fargo mua lại.
Ông Vulliamy nói rằng hàng trăm tỉ Mỹ kim đã được theo dõi không đúng mức, được chuyển từ London sang Mỹ, dưới hình thức những tấm ngân phiếu du lịch được ký một cách kỳ lạ và có đánh số theo loạt, với nhiều điều bất thường. Có ít nhất 110 triệu Mỹ kim được liên kết trực tiếp với bốn thỏa thuận buôn bán ma túy ở Mexico.

Ông Vulliamy cho biết rằng ông có nói chuyện với ông Antonio Maria Costa, người đứng đầu Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Ma Túy Và Tội Phạm ở thủ đô Vienna của nước Áo, và tìm thấy rằng tất cả số tiền này đều phát xuất từ Mexico, thông qua việc rửa tiền và những thỏa thuận ma túy, cũng như việc bán võ khí để bạo động “đang chống đỡ cho hệ thống ngân hàng”. Ông Vulliamy nói thêm: “Không có chuyện ấy, thì nó [hệ thống ngân hàng] lẽ ra đã sụp đổ từ lâu rồi”. Ông cũng cho biết rằng cuộc chiến tranh ma túy Mexico đang vượt qua biên giới tiến vào đất Mỹ: “Một cách thức chắc chắn là nó vượt biên giới với hàng trăm tỉ Mỹ kim tiền máu”. - (BV)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT