Người Việt Khắp Nơi

CSVN bất ngờ trục xuất Điếu Cày qua Mỹ

Tuesday, 21/10/2014 - 10:44:18

Theo lời con trai của Điếu Cày, ông đã ghé sân bay Hồng Kông trên đường đến Mỹ vào đêm thứ Ba. Anh Nguyễn Trí Dũng nói với đài BBC rằng cha của anh đã gọi điện trong lúc quá cảnh ở Hồng Kông và trao đổi ngắn trong khoảng một phút.

Phóng Viên Không Biên Giới chúc mừng Điếu Cày được trả tự do và cũng muốn nhắc lại rằng 26 blogger và nhà báo công dân khác vẫn đang bị CSVN giam cầm.

Ông Nguyễn Văn Hải, một người tù lương tâm được biết nhiều hơn qua tên gọi Blogger Điếu Cày, đã bị nhà cầm quyền Hà Nội bất ngờ trục xuất ra khỏi Việt Nam vào đêm thứ Ba. Tại phi trường Nội Bài, một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ đã đứng đợi ông Hải, và lực lượng công an đã bảo vệ an ninh chặt chẽ, để ông không thể nào liên lạc với gia đình cho đến khi máy bay rời Việt Nam. Một nguồn tin cho biết chuyến bay từ Hồng Kông sẽ đến Los Angeles, Nam California.

Blogger Điếu Cày



Trước đó, các nguồn tin khác từ trong nước cho biết lực lượng công an đã áp giải Điếu Cày từ trại giam số 6 ở Nghệ An ra sân bay Nội Bài, sau đó trục xuất ông ra khỏi Việt Nam. Gia đình Điếu Cày ở Sài Gòn không nhận được bất kỳ thông báo gì từ phía nhà cầm quyền và không biết họ sẽ đưa ông đi đâu. Sau đó họ liên lạc được với ông Điếu Cày và được biết ông đã đến Hồng Kông trên đường qua Hoa Kỳ.
Người nhà của ông Điếu Cày đã phải kết hợp các nguồn tin khác nhau từ những người thân quen để biết hư thực. Vài người đã chạy đến phi trường Nội Bài và xác nhận là có an ninh rất đông áp tải Điếu Cày vào máy bay của hãng Dragon Airline. Lực lượng an ninh đã kiểm soát chặt chẽ, không cho ông Điếu Cày được liên lạc với gia đình trước khi ông rời Việt Nam.
Theo lời con trai của Điếu Cày, ông đã ghé sân bay Hồng Kông trên đường đến Mỹ vào đêm thứ Ba. Anh Nguyễn Trí Dũng nói với đài BBC rằng cha của anh đã gọi điện trong lúc quá cảnh ở Hồng Kông và trao đổi ngắn trong khoảng một phút.
“Bố nói bố khỏe,” anh Dũng kể với BBC.
Anh Dũng cho biết ông Điếu Cày nói ông “sẵn sàng gặp mọi người” nếu có những người ủng hộ ông ở Mỹ ra sân bay đón ông.
Trước đó trong ngày, anh Trí Dũng kể lại với BBC như sau: “Có người nước ngoài nói là từ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ liên lạc với tôi và nói cha tôi muốn có số liên lạc.”
“Nhưng khi gọi lại thì không được và sau đó, người kia nhắn tin cho tôi nói cha tôi đã rời Việt Nam và phi cơ đã cất cánh.”
“Tôi vẫn giữ số máy mà cha tôi đã thuộc lòng để đợi cha tôi gọi về từ Hong Kong,” Trí Dũng nói.
Ông Hải đã thọ án 12 năm tù tại Trại Giam số 6, Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vì tội mà nhà nước cộng sản gọi là “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Các quan sát viên tin rằng việc trả tự do cho Điếu Cày nằm trong những mặc cả giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà cầm quyền Việt Nam trong cuộc đàm phán TPP. Phía Cộng Sản Việt Nam đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Hải nhận tội, xin khoan hồng và làm đơn xin ra tù trước thời hạn nhưng ông đã cương quyết từ chối với lập trường là ông không có tội.
Trong mấy năm qua, ông Điếu Cày, 62 tuổi, là một cái gai nhức nhối cho CSVN vì ông luôn được các hội đoàn bảo vệ nhân quyền cũng như các chính phủ, kể cả Hoa Kỳ, nhắc tên trong những lần kêu gọi cộng sản Hà Nội phải tôn trọng quyền tự do phát biểu ý kiến của người dân.
Ông là một trong những sáng lập viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Vì những hoạt động cho tự do báo chí và bảo vệ chủ quyền, anh đã bị nhà nước kết án 30 tháng tù giam vì "tội trốn thuế" vào năm 2008. Sau khi ông mãn hạn tù, nhà nước cộng sản đã tìm cách bắt ông trở lại với bất cứ một tội nào mà họ có thể gán ép cho ông, và rồi vào năm 2012, CSVN kết án ông 12 năm tù vì tội "tuyên truyền chống đối chế độ."
Vào đêm thứ Ba, Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) thông báo rằng tổ chức này vui mừng trước việc Điếu Cày được trả tự do. RSF nhắc lại rằng vẫn còn có 26 nhà báo công dân khác đang bị giam giữ tại Việt Nam.
Ông Benjamin Ismail, phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Phóng Viên Không Biên Giới tuyên bố, “Chúng tôi vui mừng được biết Điếu Cày được trả tự do và không còn phải lo ngại về sức khỏe, đã bị tổn hại rất nhiều vì bị đối xử tệ hại trong tù. Tuy vậy chúng tôi hy vọng ông sẽ không bị ngăn cách với gia đình, và sẽ tìm được giải pháp để ông có thể gặp lại những người thân đã can đảm chờ đợi ông từ hơn sáu năm qua.”
Bà Lucie Morillon, giám đốc chương trình của RSF nói thêm, “Chúng tôi cũng muốn nhắc lại rằng 26 blogger và nhà báo công dân khác vẫn đang bị giam giữ, vì đã thực hiện quyền tự do thông tin cho đồng bào mình và trên toàn thế giới tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi khuyến khích chính quyền phóng thích toàn bộ các công dân mạng đang bị cầm tù.”
Phóng Viên Không Biên Giới không quên nhắc nhở, Việt Nam hiện đứng thứ 174/180 trong bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2014 của RSF.
Vào năm 2009 tổ chức Human Rights Watch đã trao giải thưởng Hellman-Hammett dành cho các ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp chính trị mà trong đó có ông Nguyễn Văn Hải. Ông cũng từng nhận lãnh giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc tế 2013 của Ủy Ban Bảo Vệ Ký giả và từng được đích thân Tổng Thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 2012 khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đấu tranh cho dân chủ nhân quyền.
Trong suốt thời gian ông bị giam cầm đã có những nỗ lực vận động tự do không ngừng nghỉ cho ông từ phía người Việt Nam tại hải ngoại cũng như các cơ quan nhân quyền quốc tế.
Nhiều bài viết blog của ông đã thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng xã hội và Internet của Việt Nam về các chủ đề dân quyền và chủ quyền biển đảo.
Hồi tháng Tám vợ của ông Hải, bà Dương Thị Tân, cho biết phía công an yêu cầu blogger Nguyễn Văn Hải phải viết đơn xin được ra tù trước thời hạn.
Trong cuộc trao đổi với đài VOA của chính phủ Mỹ, vợ cho biết chồng bà “bị ép ra đi trong một bối cảnh bí mật, vội vàng, gia đình không hề được thông báo trước” sau 6 năm rưỡi thi hành bản án 12 năm tù về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước,” một bản án bị quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền tố cáo là nhằm trả đũa các hoạt động của ngòi bút cổ xúy dân chủ-nhân quyền và phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông.
Bà Tân nói với VOA: “Thông tin gia đình chúng tôi nhận được rất hạn chế. Một nguồn tin độc lập rất đáng tin cậy, một người có uy tín nhắn cho biết ông Hải đang trên đường ra sân bay Nội Bài. Một tiếng sau đó, cũng người đó nhắn lại rằng ông Hải đã ngồi trên máy bay và máy bay chuẩn bị cất cánh.”
Một số bạn ở Hà Nội đã ra sân bay Nội Bài để kiểm chứng và theo Facebook Anh Chí thì an ninh đã đưa anh Điếu Cày qua cổng số 7 để lên chuyến bay đi Hồng Kông và lúc 7 giờ tối thứ Ba theo giờ Việt Nam.
Có mặt tại sân bay là bà Tham Tán Chính Trị Jenifer Neidhart de Ortiz của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Về việc Điếu Cày bị trục xuất, blogger Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội viết trên facebook cá nhân: “Việc phải lén lút đẩy Điếu Cày đi Mỹ mà không dám tuyên bố, không dám cho gặp mặt vợ con dù chỉ một phút... tất cả hành động đó là minh chứng hùng hồn cho sự phá sản toàn tập của truyền thông cộng sản."

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT