Thể Thao

Croatia tạo lịch sử, hất cẳng Anh để vào chung kết World Cup với Pháp

Wednesday, 11/07/2018 - 06:07:00

Chiến thắng này giúp Croatia được vào chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Trước đây, Croatia từng tiến xa nhất trong giải vô địch túc cầu thế giới là xếp hạng ba vào năm 1998 tại Pháp. Khi ấy Croatia thua trận bán kết, lần này thì không, Croatia đi thêm một bước nữa.

Cú sút của Mario Mandzukic phá lưới Anh ở phút 109 đã đưa Croatia vào chung kết. (Getty Images)


MOSCOW – Ước mơ vào World Cup của Anh đã bị xóa tan, nhường chỗ cho một ước mơ tương tự của Croatia. Chỉ có một trong hai sẽ được vé, và Croatia đã giành được chiếc vé may mắn đó để có thể đấu Pháp trong trận chung kết World Cup 2018 tại Moscow vào ngày Chủ Nhật tới đây.

Rất sớm trong hiệp đầu của trận Anh-Croatia, đội tuyển Anh cùng hàng triệu người Anh đã vui mừng, hân hoan ở tận chín tầng mây sau khi một cú đá phạt đẹp tuyệt vời của Anh bay vào lưới góc phải của Croatia. Anh dẫn trước 1-0 ở phút thứ 5 của trận banh và tưởng rằng từ đó đến cuối trận thì mọi việc coi như xong cuộc cho Croatia.


Mario Mandzukic ăn mừng chiến thắng với Ivan Perisic nhảy đằng sau lưng. Ivan đã gỡ huề cho Croatia và Mario ghi bàn thắng. (Dan Mullan / Getty Images)

Thế nhưng cuộc hành trình đầy oai hùng của Anh tại Nga đã bị Croatia chặn đứng, khi mà Croatia dồn hết sức mạnh để chiến đấu cho đến cùng, và có lẽ vì Croatia có nhiều cầu thủ già dặn, đầy kinh nghiệm hơn, nên đội tuyển từ quốc gia Đông Âu với dân số chỉ có trên 4 triệu người này đã chiến thắng vinh quang 2-1 trong giờ đấu phụ trội.

Người hùng của Croatia là Mario Mandzukic. Tiền đạo này của đội Juventus đã ghi bàn quyết định, khi mà các cầu thủ Anh đã đấu như bị mệt mỏi sau một trận chiến kéo dài dai dẳng. Mandzukic đã đá trái banh vượt qua tay thủ môn Jordan Pickford, kết thúc một trận banh mà cho đến lúc đó người ta tưởng là phải quyết định bằng đá phạt luân lưu.

Chiến thắng này giúp Croatia được vào chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Trước đây, Croatia từng tiến xa nhất trong giải vô địch túc cầu thế giới là xếp hạng ba vào năm 1998 tại Pháp. Khi ấy Croatia thua trận bán kết, lần này thì không, Croatia đi thêm một bước nữa.

Từ lúc Anh dẫn trước 1-0 ở phút thứ 5, Croatia đã đá mạnh hơn, áp đảo đối phương nhiều hơn khi hiệp nhì bắt đầu. Ở phút 68, Ivan Perisic đón banh chuyền từ xa bên phải, chạy qua mặt Kyle Walker để dùng đầu hất banh vào lưới Anh. Nhờ cú gỡ huề đó mà Croatia tiếp tục đấu với Anh qua giờ phụ trội, kết thúc với trái đá bất ngờ của Mandzukic khi các cầu thủ Anh đã không nhanh nhạy như trước, có vẻ như yếu sức hoặc buồn ngủ.
Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp mà Croatia đấu trong giờ phụ trội và thắng đối phương. Hai nạn nhân khác của Croatia là Nga và Đan Mạch.

Cũng cần nhắc lại là đội Anh đã đấu khá hơn dự đoán từ lúc World Cup khai mạc. Không ai nghĩ Anh sẽ tiến xe đến bán kết, và trong vòng loại 16 thì Anh bỗng trở thành đội có khả năng vào chung kết. Nhưng cũng tương tự, không ai nghĩ Croatia có thể tiến đến tận chung kết, ngoại trừ người dân Croatia.

Sau giờ giải lao, Croatia đã làm chủ tình hình trên sân banh, trong khi Anh bị chủ động và không tạo được nhiều cơ hội để làm bàn như Croatia, nhất là sau khi Croatia gỡ huề. Có lúc người ta thấy hai cầu thủ Luka Modric và Ivan Rakitic chuyền banh ở giữa sân, khiến cho ba cầu thủ Anh phải chạy lòng vòng, mất hết khí thế oai phong như trong các trận trước.

Thế những sự việc bị thương bắt đầu gây khó khăn cho Anh, cho đến khi sự thật phũ phàng diễn ra cho Anh, với anh Mandzukic chạy luồn đằng sau hậu vệ Anh John Stones để ghi bàn thắng quyết định. Hậu vệ Stones mới 24 tuổi này đã phản ứng chậm, và anh cùng toàn đội phải trả giá.

Croatia là quốc gia nhỏ thứ nhì tham gia World Cup năm nay, chỉ lớn hơn Uruguay.
Nhưng Croatia không là một đội kém. Quốc gia nhỏ bé ở giữa miền trung và đông nam Âu Châu có nhiều ngôi sao đấu cho các đội nổi tiếng ở Âu châu, như Mario Mandzukic đá cho Juventus hàng đầu tại Ý, nhiều sao hơn đội Anh.

Với kết quả hôm thứ Tư, Anh sẽ đấu Bỉ ngày thứ Bảy để dành hạng ba, Croatia sẽ đấu Pháp ngày Chủ Nhật để giành chức vô địch.

Trong lịch sử World Cup, Croatia có lẽ là đội gây kinh ngạc nhất vì không phải là một cường quốc trong thế giới túc cầu.

Croatia đã thắng sáu trận từ ngày World Cup bắt đầu: Nigeria 2-0, Argentina 3-0, Iceland 2-1
Đan Mạch 1(3)-1(2), Nga 2(4)-2(3), và Anh 2-1.
Giờ đây chỉ còn trận thứ bảy để chiếm giải lần đầu tiên mang về Croatia. Liệu Croatia có vượt qua nổi một đội Pháp cũng đầy sao như Croatia?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT