Thế Giới

Công ty Nhật tung ra chiếc điện thoại chịu nước đầu tiên

Thursday, 10/12/2015 - 11:38:40

Thiết bị hoàn toàn được phong kín để bảo đảm nước không thể rò rỉ vào bên trong. Điện thoại không có loa, thay vào đó là một máy thu thông minh, có thể truyền âm thanh qua dao động trên màn hình. Camera 13MP của máy cũng không thấm nước.

TOKYO - Cho dù có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng điện thoại di động lại là đồ vật dơ bẩn nhất, vì tập trung rất nhiều vi khuẩn. Đó là lý do một công ty Nhật quyết định tung ra thị trường chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới, có thể rửa được bằng nước và xà-bông. Chiếc điện thoại 5 inch, chạy hệ điều hành Android, bộ xử lý Snapdragon 410 mang tên Digno Rafre, sẽ được tung ra thị trường Nhật trong tuần này bởi công ty Kyocera Telecom. Chiếc điện thoại này có thể rửa được bằng xà-bông và xả lại dưới vòi nước.


Thiết bị hoàn toàn được phong kín để bảo đảm nước không thể rò rỉ vào bên trong. Điện thoại không có loa, thay vào đó là một máy thu thông minh, có thể truyền âm thanh qua dao động trên màn hình. Camera 13MP của máy cũng không thấm nước.

Để rửa chiếc điện thoại này, nhà sản xuất khuyên người dùng nên nhẹ nhàng thoa xà-bông lên nó rồi xả với nước sạch. Người dùng còn có thể yên tâm rằng điện thoại không bao giờ bị xước, bởi lớp vỏ nhựa bọc lưng còn có khả năng "tự làm lành.” Digno Rafre có bộ nhớ 16 GB, RAM 2GB và camera mặt trước 2MP, trị giá 57,420 yen ($470 Mỹ kim), chưa được bán bên ngoài thị trường Nhật.


Đức lần đầu tiên điều quân chống IS ở Syria
BERLIN - Máy bay chở nhóm binh lính đầu tiên của Đức hôm thứ Năm đã khởi hành sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc chiến chống phe Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Bốn mươi quân nhân cùng 2 phi cơ do thám Tornado đã cất cánh từ căn cứ quân sự Jagel thuộc bang Schleswig-Holstein, Đức. Trong khi đó, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không A310 MRT cũng rời căn cứ Cologne-Wahn để đến căn cứ không quân Incirlik, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hành động này được thực hiện sau khi các nhà lập pháp Đức hồi cuối tuần trước đã chấp thuận kế hoạch điều động 1,200 binh sĩ cùng máy bay, tham gia các chiến dịch quân sự quốc tế nhằm chống lại nhóm khủng bố IS. Việc điều quân này là nhằm hợp tác với Pháp trong nỗ lực tiêu diệt các tay súng cực đoan IS, sau khi chúng thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Paris hôm 13 tháng 11, khiến 130 người thiệt mạng.
Berlin còn tuyên bố sẽ điều một khu trục hạm nhỏ tới bảo vệ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp ở phía đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Đức hiện chưa có kế hoạch đánh bom các mục tiêu IS ở Syria như Hoa Kỳ, Pháp, Anh đang làm.

Lâu đài 900 năm tuổi dưới sân nhà tù
GLOUCESTER - Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện dấu vết của một lâu đài thời Trung cổ bên dưới sân nhà tù ở Gloucester, Anh, cho thấy lịch sử phát triển lâu đời của vùng đất này. Khi kiểm tra khu đất đang có dự án tu sửa nhà tù, nhóm nghiên cứu thuộc công ty Cotswold Archaeology đã khai quật được bức tường của tòa tháp thuộc lâu đài thế kỷ 12 cùng với gần 900 hiện vật, bao gồm những mảnh gốm sứ và xúc xắc làm từ xương còn nguyên vẹn. Phát hiện này được công bố hồi đầu tuần.

"Chúng tôi rất bất ngờ trước những gì tìm thấy. Chúng tôi biết có một lâu đài nhưng cho rằng nó đã bị phá hủy. Chúng tôi vẫn đang khám phá lịch sử Gloucester, và đây là bằng chứng về di sản phong phú của thành phố", ông Neil Holbrook, nhà khảo cổ học kiêm giám đốc công ty Cotswold Archaeology nói.
Gloucester là quê hương của 2 lâu đài Trung cổ. Lâu đài đầu tiên được xây phía đông khu vực nhà tù, và sau đó được thay thế bằng một lâu đài đá vào năm 1110. Tòa lâu đài bị phá hủy năm 1787. Năm 1791, nhà tù Gloucester được xây dựng và những phần còn lại của tòa lâu đài đã bị chôn vùi trong suốt 200 năm dưới sân nhà tù. Tàn tích vừa phát hiện có kích thước tương đương một tòa tháp trong quần thể tháp London. Các nhà khảo cổ học cho biết những phát hiện mới sẽ được phân tích và bảo vệ, và việc tu sửa nhà tù sẽ phải hoãn lại.

Bị bắt vì like và share ảnh biếm họa của quốc vương Thái Lan
BANGKOK - Quân đội Thái Lan ngày thứ Năm cho biết, một người đàn ông ở nước này đã bị bắt vì “like” (thích) và "share" (chia sẻ) ảnh biếm họa về quốc vương Thái Lan trên Facebook. Ngoài ra, người này còn có thêm tội là đã chia sẻ thông tin về một vụ bê bối tham nhũng đang gây xôn xao gần đây.

Trong vụ này, công nhân nhà máy phụ tùng xe hơi Thanakorn Siripaiboon (27 tuổi) bị bắt tại nhà riêng ở tỉnh Samut Prakan gần Bangkok, và bị truy tố tội danh nổi loạn, phạm thượng, và các tội liên quan đến công nghệ thông tin. Quân đội Thái Lan cho biết, ngày 2 tháng 12, Thanakorn đã bấm nút “like” một bức ảnh chế có hình quốc vương Thái Lan, và chia sẻ nó với 608 người trong danh sách bạn bè. Phía quân đội cũng nói Thanakorn đã nhận tội và đang đối mặt với bản án lên tới 32 năm tù.

Tại Thái Lan, bất cứ ai bị kết tội xúc phạm nhà vua, hoàng hậu, người kế vị, người nhiếp chính đều có thể đối mặt với án phạt 15 năm tù cho mỗi tội danh. Các vụ truy tố và xét xử tội phạm thượng đã tăng lên, kể từ khi quân đội đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự hồi năm ngoái.

Vụ bắt giữ xảy ra sau vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan Glyn Davies bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia trong một bài nói chuyện tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Thái Lan (FCCT) hồi tháng trước. Khi đó, ông Davies tỏ ý lo ngại về những bản án tù nhiều năm đối với những người vi phạm luật phạm thượng.

Trùm ma túy Mexico thề tiêu diệt IS vì bị phá mối làm ăn
SINALOA - Trùm ma túy khét tiếng thế giới Joaquin "El Chapo" Guzman được cho là đã gửi thông điệp đe dọa tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo, vì tổ chức khủng bố này phá hủy một lô hàng của ông ta. Guzman gửi lời đe dọa tới Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo IS, thông qua một email mã hóa. Trang cartelblog.com sau đó tiết lộ nội dung của thông điệp này.

Trùm ma túy của Mexico nói rằng, IS đã "phạm sai lầm" khi phá hủy một lô hàng ma túy của ông ta. "Các ngươi không phải là những chiến binh", Guzman viết. "Đàn em của ta sẽ xóa sổ các ngươi. Thánh thần của các ngươi không thể cứu mạng các ngươi khỏi khủng bố đúng nghĩa. Người của ta sẽ tiêu diệt các ngươi, nếu các ngươi còn tiếp tục phá hoại công việc của chúng ta.”

Guzman là thủ lãnh băng Sinaloa Cartel. Hồi tháng 6, hắn ta đã gây chấn động khi vượt ngục thành công khỏi nhà tù được canh phòng cẩn mật Altiplano, cách thủ đô Mexico City khoảng 80 cây số, thông qua đường hầm dài 1.5 cây số, nối từ khu vực tắm trong buồng giam tới một căn nhà bỏ không bên ngoài. Mexico đang treo thưởng gần $4 triệu Mỹ kim để bắt Guzman.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT