Thế Giới

Công bố danh tính bé gái bị bảo mẫu chặt đầu

Tuesday, 01/03/2016 - 07:19:33

Trước đó, vào hôm thứ Hai, người dân Moscow đã hết sức kinh hoàng khi nhìn thấy Bobokulova xách theo túi nhựa đựng chiếc đầu em bé tại ga xe điện. Cô ta còn la hét tự xưng là khủng bố và dọa sẽ kích nổ bom, nhưng cảnh sát cho biết không phát hiện bom trên người nghi can cũng như khu vực xung quanh nhà ga.


MOSCOW – Giới truyền thông Nga vừa xác định danh tính nạn nhân trong vụ bảo mẫu chặt đầu trẻ em là bé Nastya M., 4 tuổi. Cảnh sát cho biết, bảo mẫu của Nastya - là Gulchekhra Bobokulova, 39 tuổi - đã chờ cho bố mẹ em bé rời khỏi nhà mới tiến hành vụ tấn công. "Nghi can đợi bố mẹ của Nastya đưa đứa con lớn ra ngoài, sau đó sát hại em mà không rõ động cơ, rồi phóng hỏa đốt nhà và xách đầu nạn nhân rời khỏi hiện trường phạm tội", nhà chức trách cho biết. Cảnh sát phát hiện thi thể em bé không đầu trong căn chung cư ở phía tây bắc thành phố.

Bé Nastya M. rất yếu ớt, không thể tự đi và mắc chứng khó học. Mẹ của em bé đã bị sốc sau khi được cảnh sát báo tin và đang được điều trị trong bệnh viện. Theo một số nguồn tin, Bobokulova đến Moscow làm bảo mẫu cho gia đình Nastya đã được 2 năm, và được mọi người coi như thành viên trong gia đình. Người bảo mẫu này bị buộc tội giết người và đang được kiểm tra sức khỏe tâm thần, đồng thời cảnh sát cũng loại trừ khả năng đây là vụ khủng bố. Nghi can khai rằng cô ta gây ra vụ tấn công vì chồng ngoại tình.

Trước đó, vào hôm thứ Hai, người dân Moscow đã hết sức kinh hoàng khi nhìn thấy Bobokulova xách theo túi nhựa đựng chiếc đầu em bé tại ga xe điện. Cô ta còn la hét tự xưng là khủng bố và dọa sẽ kích nổ bom, nhưng cảnh sát cho biết không phát hiện bom trên người nghi can cũng như khu vực xung quanh nhà ga.

Xác khô trên thuyền trôi giạt giữa biển
BAROBO – Nhà chức trách Philippines vừa phát hiện xác khô của một người đàn ông trên một con thuyền trôi giạt giữa biển. Nhóm ngư dân ở Barobo, phía nam Philippines, chiều 25 tháng 2 đã phát hiện ra thi thể - được cho là ông Manfred Fritz Bajorat, người Đức - nằm gục trên bàn, trong phòng radio của chiếc thuyền màu trắng với một cánh buồm đã bị hỏng.
Người đàn ông 59 tuổi này là một nhà hàng hải nhiều kinh nghiệm. Ông đi chu du một mình ở Bắc Thái Bình Dương và mất tích từ năm 2009. Các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ vũ khí hay dấu hiệu tội phạm nào. Họ tin rằng ông Bajorat tử vong ít nhất 4 ngày trước khi con thuyền được phát hiện.
Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra, nhưng nhà chức trách cho rằng có thể ông Bajorat chết vì nguyên nhân tự nhiên, có thể là một cơn đau tim. Trong phòng radio, thi thể ông Bajorat đã biến dạng và đổi màu, nhưng vẫn còn nhận ra hình dáng ông ngồi gục xuống bàn, đầu dựa lên tay phải. Ông Bajorat ly thân với vợ từ năm 2008. Bà này đã qua đời vì ung thư. Người thân của Bajorat hiện đã tới Philippines để hỗ trợ nhận dạng, và nói rằng, nếu được xác nhận đây đúng là ông Bajorat, họ sẽ cho hỏa táng và đem tro cốt ông về nước.

Ngừa gian lận, Ấn Độ bắt thí sinh mặc quần lót ngồi thi
BIHAR - Sau nhiều tai tiếng gian lận thi cử, trong ngày thi tuyển nhân viên ở bang Bihar phía tây Ấn Độ, quân đội nước này bắt thí sinh phải mặc đồ lót ngồi làm bài thi, để ngừa gian lận. Khoảng 1,150 thí sinh là nam giới chỉ mặc quần lót ngồi trên một thảm cỏ trong trường thi hôm 28 tháng 2 ở huyện Muzaffarpur, bang Bihar, Ấn Độ. Họ phải làm bài thi đặt trên đùi, trong khi giám thị mặc đồng phục đi lại giám sát.
Đây là cuộc thi nhằm tuyển mộ các vị trí thư ký trong quân đội Ấn Độ. Hội đồng thi cho biết, sáng kiến này nhằm tiết kiệm thời gian và ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử, vốn đang là một tệ nạn ở Ấn Độ. "Chúng tôi chẳng có cách nào khác ngoài lựa chọn làm theo phương pháp này, mặc dù nó hơi kỳ quái,” một nguồn tin trong quân đội Ấn Độ cho biết.
Bihar là một bang nghèo, đông dân. Năm ngoái, bang này nổi tiếng với vụ phụ huynh trèo tường cao ba tầng để ném bài giải đề thi cho con, trong một kỳ thi tuyển vào trường trung học.

IS hành quyết 8 thành viên người Hòa Lan
SAQQA - IS hành quyết 8 thành viên người Hòa Lan, bị buộc tội cố gắng bỏ trốn. “IS đã hành quyết 8 chiến binh Hòa Lan vào hôm 29 tháng 2 ở Maadan, Raqqa, sau khi cáo buộc họ âm mưu đào ngũ và nổi loạn", một nguồn tin cho biết. Mâu thuẫn đã xảy ra trong nội bộ IS tại Raqqa từ tháng trước, giữa 75 chiến binh người Hòa Lan và các chiến binh tình báo IS từ Iraq.
Sự việc bắt đầu khi 3 chiến binh Hòa Lan bị 1 thành viên IS người Iraq bắt và cáo buộc muốn chạy trốn. Một trong 3 người này bị đánh đập đến chết trong khi thẩm vấn. Những thủ lãnh IS tại Raqqa cử một đại diện đến hòa giải với nhóm thành viên người Hòa Lan. Tuy nhiên, nhóm người Hòa Lan đã sát hại người sứ giả này để trả thù. Thủ lĩnh IS ở Iraq sau đó ra lệnh bắt giữ tất cả thành viên trong nhóm Hòa Lan, bỏ tù họ tại Tabaqa và Maadan ở Syria. Tám người trong số này bị hành quyết.
Theo Sở mật vụ Hòa Lan, 200 công dân nước này, bao gồm 50 phụ nữ, đã gia nhập IS tại Syria và Iraq.

Dọa tự tử, nhưng mất mạng thật
SRI LANKA – Tức giận vì người vợ thường xuyên đi công tác nước ngoài, một người đàn ông 40 tuổi đã leo lên một cái cây rất cao và dọa treo cổ tự tử, nhưng không may ông lại mất mạng thật. Sự việc xảy ra tại Colombo, Sri Lanka đêm 27 tháng 2. Nạn nhân được xác định tên là P. Thanbipillai, 40 tuổi.
Cảnh sát cho biết, trước khi sự việc xảy ra, ông Thanbipillai và vợ đã xảy ra cãi vã do người vợ vừa đi công tác nước ngoài về, và lại báo tin rằng sẽ phải tiếp tục lên đường. Giận dỗi vì cảm thấy vợ bỏ bê gia đình, ông Thanbipillai trèo lên một cái cây gần nhà dọa tự tử. Nạn nhân đã luồn đầu mình vào sợi dây thòng lọng và dọa dẫm rằng, ông sẽ treo cổ thật nếu vợ quyết định đi công tác tiếp. Không may, ông bị trượt chân khỏi cành cây và mất mạng vì bị treo cổ.
Do cái cây quá cao, người thân, hàng xóm, và nhà chức trách không thể đưa thi thể nạn nhân xuống ngay trong đêm xảy ra sự việc. Thi thể của ông chỉ được đưa xuống đất vào sáng ngày kế tiếp đó. Được biết, cặp vợ chồng đã có 2 con.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT