Thể Thao

Confederations Cup ngày 7: Đức với Chile vào bán kết, Úc và Cameroon bị loại

Sunday, 25/06/2017 - 04:38:13

Chile sau đấy cố làm đủ mọi chước để thắng cho bằng được, nhưng vì Úc cũng đấu với tinh thần "nhất chín nhì bù," chẳng còn mấy sợ sơ hở nơi hậu tuyến cho nên Chile cũng phải lo đỡ trối chết!


Không phải Superman đang bay trong phim mà là Milligan của Úc trong một pha tranh banh với Vargas áo đỏ đội Chile trong trận ngày 25/6 tại Moscow.

Bàn thắng của Stroisi đội Úc phút thứ 42 trong trận với Chile ngày 25/6.

Martin Rodriguez của Chile ngay sau khi gỡ hòa 1-1 cho đội mình vào phút 67 trong trận với Úc ngày 25/6 tại Moscow.

Timo Werner, người ghi 2 bàn thắng cho Đức trong trận ngày 25/6 ở Sochi với Cameroon.

Bàn thắng của tiền đạo Aboubakar đội Cameroon trong trận với Đức ở Sochi ngày 25/6.

Trọng tài Roldan người Colombia phạt Ernest Mabouka của Cameroon cái thẻ đỏ phút thứ 64 trong trận với Đức ngày 25/6 tại Sochi.

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật có hai trận ngày 7 tức ngày cuối của vòng loại Confederations Cup riêng cho 4 đội nhóm B. Hôm thứ Bảy đã có 2 trận cuối của nhóm A với Nga với Tân Tây Lan bị loại, Mexico với Portugal lọt vào bán kết và chờ coi xem ai về nhất về nhì trong nhóm B ngày Chủ Nhật để tùy đấy mà bắt cặp, đấu bán kết hoặc ngày thứ Tư 28 hoặc thứ Năm 29/6. Trận chung kết đã được định ngày là 2/7.

Trong ngày Chủ Nhật, Chile vô địch Nam Mỹ đấu với Úc vô địch Á châu ở sân Spartak tại Moscow, cùng lúc với trận giữa Đức vô địch thế giới với Cameroon vô địch Phi châu tại Sochi.

Bản tóm lược tình hình dưới đây cho thấy trước khi vào trận thì cái thế của mỗi đội ra làm sao, và từ đấy ta có thể hình dung mức gay cấn nhiều ít cho từng trận đối với mỗi đội tham chiến và, quan trọng không kém, đối với người xem:

Hạng, Đội, đã đấu, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, sai biệt bàn thắng/thua, điểm

 1. Chile, 2 trận, 1, 1, 0, 3, 1, +1, 4

 2. Đức, 2, 1, 1, 0, 4, 3, +1, 4

 3. Úc, 2, 0, 1, 1, 3, 4, -1, 1

 4. Cameroon, 2, 0, 1, 1, 1, 5, -4, 1

Như vậy là với trận thứ 3 của cả 4 đội nêu trên trong ngày Chủ Nhật, thì Chile chỉ cần hòa với Úc và Đức chỉ cần hòa với Cameroon là cả Chile lẫn Đức đều vào bán kết và hai đội kia sẽ bị loại.

Ngược lại nếu cả Úc lẫn Cameroon đều thắng thì ai nấy đều có 4 điểm như nhau và bấy giờ nhất nhì ba tư sẽ được tính căn cứ vào sai biệt giữa tổng số bàn thắng và thua kể từ ngày đầu. Xét như vậy thì cho dù ngựa có về ngược trong ngày Chủ Nhật và Úc lẫn Cameroon có thắng đi nữa thì tỷ số thắng phải cho thật cao mới "bù lỗ" được cho số sai biệt tính cho đến trước trận đấu ngày Chủ Nhật. Bởi thế mà nhìn vào bảng trên, trước trận đấu, riêng mỗi Cameroon có thắng cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà tính chuyện có thể thắng Đức với tỷ số cỡ như 5-0 hay 6-1 chẳng hạn, để Đức có thể bị loại.

Từ đó mà dứt hiệp 1 ở sân Spartak tại Moscow với 33,639 người xem (74% trên tổng số chỗ) thì anh vô địch Nam Mỹ là Chile nhà ta có chuyện phải lo vì sau khi tấn công người ta đã đời và suýt ghi bàn thắng cả ba bốn phen thì đùng một cái để thua một bàn trắng vào phút thứ 42. Trong khi đó thì dưới sân miền Nam ở Sochi với 30,320 người xem (71% trên tổng số chỗ) đội vô địch Phi châu Cameroon vẫn anh dũng cầm cự được ở tỷ số 0-0 với anh vô địch thế giới Đức.

Tức là đùng một cái, tính sau hồi còi dứt hiệp 1 ở cả hai trận thì vì hòa 0-0 với Cameroon cho nên Đức tạm có thêm 1 điểm thành 5 để leo lên đầu nhóm, và Chile vì tạm thua Úc 0-1 cho nên giữ nguyên 4 điểm, tụt xuống hạng nhì, và Úc vì tạm thắng Chile 1-0 cho nên chợt có ngay 4 điểm, ngang với Chile, tuy vẫn đứng hạng 3 do sai biệt về bàn thắng bàn thua tính từ đầu vòng loại.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu qua hiệp 2 vô phúc mà Úc thắng thêm 2 bàn nữa là kể như Chile "đi đoong", khăn gói về nước!

Bàn thua của Chile vào phút thứ 42 thì thực ra cũng chẳng có gì lạ. Nó như là một thứ "hệ quả tâm lý" của trận đấu! Ngay từ đầu, Chile đã ba phen bốn lượt vây hãm khung thành Úc, (banh trong chân trung bình 53% thời gian), các bàn thắng chỉ còn là chuyện trong gang tấc, cho nên đám Chile càng về cuối hiệp càng trở nên bứt rứt với tâm trạng "tấn công bọn nó liền liền như vậy mà mãi sao không vô?” Tức là đã càng lúc càng thêm nôn nóng!

Kịp đến phút thứ 41 thì anh thủ môn Bravo đá một đường banh xa từ khung thành về tuốt bên kia làn ranh giữa sân. Thường thì đấy lại thêm một dịp để đám cầu thủ Chile lo tranh banh mà mở một đợt tấn công kế tiếp. Anh nào cũng trong tư thế lăm lăm về hướng khung thành Úc. Nhưng lần đó thì từ quả banh chuyền xa của Bravo một câu thủ Úc lại đón được và chuyền ngược trở về giữa phần đất Chile. Đám cầu thủ Chile đang trong tư thế tiến chứ không phải lùi để mà cứ thế ngoái lui, lo bảo vệ khung thành, cho nên chỉ loay hoay vài lượt giao banh qua lại của Úc, tay Troisi có được kẽ hở trong hệ thống phòng vệ của Chile để sút một cú lọt lưới!

Nhưng rồi qua hiệp 2 thì đâu lại vào đó!

Dưới miệt Sochi, vừa vào hiệp 2 thì Demirbay của Đức đã ghi bàn thắng, gác Cameroon 1-0. Họa vô đơn chí; phút thứ 64 cậu Mabouka của Cameroon đốn ngã sái phép cậu Emre Can của Đức. Trọng tài sân lấy ý kiến của đám trọng tài phụ tá video và đuổi Mabouka ra khỏi sân với cái thẻ đỏ! Liền sau đấy, phút thứ 66, đến phiên Werner ghi thêm bàn thắng thứ 2 cho Đức. Và đến đấy thì số phận của Cameroon kể như đã được định đoạt một cách dứt khoát, cho dù Aboubakar có gỡ được một bàn vào phút thứ 78. Đám fans của Cameroon với sắc phục rực rỡ như cỏ hoa rừng già châu Phi chưa kịp reo hò cho đúng mức nơi một lõm ở khán đài thì 3 phút sau, phút thứ 81, cũng Werner lại ghi thêm bàn thắng thứ 3 cho Đức nữa.

Đến đấy thì giới hâm mộ bóng đá thế giới hẳn phải chuyển kênh cấp kỳ nơi màn hình TV để coi xem anh Chile đã thoát được cơn nguy hay chưa. Hóa ra là hầu như cùng lúc với Werner ghi bàn thắng thứ 2 cho Đức ở Sochi thì Rodriguez của Chile đã gỡ hòa 1-1 được cho đội mình vào phút thứ 67. Tất nhiên là Chile sau đấy cố làm đủ mọi chước để thắng cho bằng được, nhưng vì Úc cũng đấu với tinh thần "nhất chín nhì bù," chẳng còn mấy sợ sơ hở nơi hậu tuyến cho nên Chile cũng phải lo đỡ trối chết!

Dứt hồi còi kết thúc trận đấu ở cả Moscow lẫn Sochi thì tấm bảng ta có ở trên sau 2 trận đấu trước ngàyChủ Nhật đã trở thành:

Hạng, Đội, đã đấu, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, sai biệt bàn thắng/thua, điểm

1. Đức, 3 trận, 2, 1, 0, 7, 4, +3, 7

2. Chile, 3, 1, 2, 0, 4, 2, +2, 5

3. Úc, 3, 0, 2, 1, 4, 5, -1, 2

4. Cameroon, 3, 0, 1, 2, 2, 6, -4, 1

Thứ Tư, 28/6, Bồ sẽ đấu bán kết với Chile ở Kazan. Thứ Năm, Đức sẽ đấu với Mexico ở sân Sochi. Vé cho cả hai trận vẫn còn khá nhiều chỗ. Chỉ tiếc là Tây Phương họ không có được lối quảng cáo cực kỳ ăn khách trong tiếng Việt ta: "Cam đoan không hấp dẫn không lấy tiền"!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT