Thể Thao

Confederations Cup ngày 2: Mexico hòa Bồ, Chile thắng Cameroon

Sunday, 18/06/2017 - 07:58:41

Mexico là vô địch khối CONCACAF, Bồ là vô địch Âu châu qua hai giải Euro với Champions League, và Chile là vô địch khối CONMEBOL.

 

Bàn thắng của Cedric đội Bồ Đào Nha, nâng tỷ số lên 2-1 trong trận với Mexico ngày 18 tháng 6 ở sân Kazan.

Cú đánh đầu của Hector Moreno áo trắng đội Mexico gỡ hòa 2-2 vào phút cuối trong trận với Bồ Đào Nha ngày 18 tháng 6.

Bàn thắng thứ nhì cho Chile từ cú sút của Vargas số 7 vào phút cuối trận đấu với Cameroon ngày 18 tháng 6, giải Confederatons Cup tại sân ở Moscow.

Bàn thắng thứ nhì từ cú đánh đầu của Arturo Vidal trong trận với Cameroon ngày 18 tháng 6.

Trọng tài Skomina chỉ tay đuổi cậu Arturo Vidal đang muốn khiếu nại về bàn thắng không được tính cho Chile vào cuối hiệp 1 trong trận với Cameroon ngày 18 tháng 6.

 

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật, vòng loại FIFA Conferedations Cup (CC) bước qua ngày 2 với hai trận giữa Mexico với Bồ Đào Nha và Chile với Cameroon. Nếu trận ngày thứ Bảy không mấy cân xứng giữa Nga với Tân Tây Lan tuy (TTL) là vô địch khối Nam Thái Bình Dương nhưng hạng 110 thế giới, và Nga tuy đứng hạng 55 nhưng chẳng có chức tước gì bên phía UEFA, thì hai trận ngày Chủ Nhật là giữa 4 vô địch khu vực với nhau. Mexico là vô địch khối CONCACAF, Bồ là vô địch Âu châu qua hai giải Euro với Champions League, và Chile là vô địch khối CONMEBOL.

Báo chí về bóng đá thế giới vẫn coi giải Confederations Cup bên Nga năm 2017 này như một thứ "tổng diễn tập" cho kỳ World Cup 2018 cũng bên Nga. Chỉ có khác là phạm vi các đội tranh giải CC được thu hẹp trong 8 đội tuyển quốc gia với hai đội không tham dự với tư cách vô địch trong liên hiệp bóng đá khu vực mình là Nga với Đức. Đức được đặc cách tham gia với tư cách vô địch thế giới trong khi Nga được tham gia với tư cách nước gia chủ.

Trước khi bình luận về hai trận trong ngày thì có một chi tiết quan trọng cần được nêu ra. Đó là việc tổ chức pháp chế về bóng đá quốc tế, trong đó FIFA là thành viên, cho áp dụng một số thay đổi về luật lệ giao đấu. Các luật lệ này thuộc thẩm quyền của ủy ban liên hiệp bóng đá quốc tế đặc trách gồm các giới chức của FIFA và bốn liên hiệp hội bóng đá Anh quốc. Một số các sự thay đổi đã được đem ra áp dụng ngay tại kỳ Confederations Cup này và một số không ít khác sẽ được đưa ra bàn thảo để biểu quyết trong tương lai.

Hai sự thay đổi được áp dụng ngay là việc sử dụng ba phụ tá trọng tài theo dõi trận đấu qua video và chỉ có đội trưởng một đội mới được phép có ý kiến với trọng tài trong trận đấu. Người ta muốn tránh trường hợp cứ mỗi lần có chuyện gì là đám cầu thủ phe này hay phe kia cứ thế vây quanh lấy trọng tài để khiếu nại. Cả hai sự thay đổi đó đã được áp dụng với kết quả cụ thể nhất trong cả hai trận ngày Chủ Nhật như sẽ được đề cập đến dưới đây.

Trận Mexico - Bồ Đào Nha

Các bích chương cổ động cho trận đấu đều chưng hình Ronaldo của đội Bồ đối đầu với "Chicharito" tức là Javier Hernandez của đội Mexico.

Vậy thì trong trận ngày Chủ Nhật, Chicharito ghi bàn thắng thứ nhất cho Mexico với cú đánh đầu ở phút thứ 41 để gỡ hòa 1-1 từ cú sút của Quaresma đội Bồ vào phút thứ 34 sau khi anh này nhận được banh do Ronaldo chuyền qua trong cấm địa Mexico.

Sau đó, qua hiệp 2 thì công ghi bàn thắng cho mỗi bên là thuộc về hai nhân vật khác.

Đôi bên đều dàn đội hình theo kiểu "căn bản" 4-3-3 như nhau thế nhưng người xem dễ có cảm tưởng như Mexico làm chủ tình hình hầu như từ đầu đến cuối, vì thời gian Mexico có banh trong chân là trên dưới 60% xuyên suốt trận đấu.

Nhưng xét về các đợt tấn công nguy hiểm, có khả năng tạo được bàn thắng, thì đội Bồ có phần lợi hại hơn phe Mexico. Bồ tấn công vào khung thành tất cả 10 lần, trong đó 5 lần đúng hướng khung thành, 3 lần lệch hướng và 2 lần sút vướng chân phe mình hoặc đối phương. Các con số đó với Mexico là 11, 3, 5 và 3.

Năm lần Bồ Đào Nha sút đứng hướng khung thành nhưng Mexico vẫn thoát nạn là nhờ công của thủ môn Ochoa, người đã từng được thế giới chú ý trong kỳ World Cup 2014 bên Brazil. Nhưng một lần, vào phút 22, banh trong cấm địa của Mexico, hậu vệ Pepé của Bồ sút lọt lướt, các fans của đội Bồ quanh khán đài ở Kazan đã hò reo ầm ĩ, nhưng các cầu thủ Bồ trên sân chợt ngơ ngác vì trọng tài Pitana người Argentina đang lắng tai nghe qua "headphones" ý kiến các phụ tá nơi phòng video, cho dù ông ta đã có ý kiến của trọng tài biên là Pepé sút từ vị trí vượt vị. Và rồi trọng tài khoát tay ra dấu không tính bàn thắng vì phát xuất từ cú sút vượt vị!

Con số lần tấn công của Mexico cùng số lần tấn công lệch khung thành Bồ cho thấy là phe họ không thực sự nguy hiểm từ khoảng giữa sân về hướng hậu tuyến của Bồ, chứ còn bằng không, với số thời gian có banh trong chân như vậy thì phe Bồ khó mà không thua đậm!

Ngược lại, nếu Bồ theo chiến thuật dựa vào phản công với những cú banh chuyền xa nhắm hướng ba tiền đạo Ronaldo, Quarema và Nani thì đường chuyền banh phải cho thật chính xác. Có xem trận sau đấy giữa Chile với Cameroon về những đường banh chuyền kiểu này của Chile thì mới thấy được sự khác biệt. Năm 2016, đội Mexico bị Chile đá cho xiểng liểng với 7 bàn trắng ở trận tứ kết Copa Americana tại Santa Clara, California cũng là vì Mexico vừa tranh banh không lại Chile, vừa không lợi hai như Chile ở khâu tấn công cuối cùng!  (FIFA xếp Chile hạng 4 thế giới, Bồ hạng 8 và Mexico hạng 18).

Qua hiệp 2, một lần nữa, phút tứ 85, banh trong cấm địa Mexico và Cedric sút lọt lưới bên cánh trái, trên cao. Tức là chỉ còn 15 phút đấu. Bồ tưởng chừng như đã cầm chắc phần thắng trong... chân đến phút thứ 90 khi trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội. Nhưng đúng thời điểm đó thì Mexico hưởng cú phạt góc bên cánh trái. Dàn phòng vệ của Bồ làm ăn thế nào mà sơ hở, để cho Hector Moreno, cậu mà chẳng ai nghĩ là có thể lợi hại, đánh đầu vào góc phải khung thành!

Tưởng không có tỷ số hòa nào cay đắng cho Bồ Đào Nha bằng tỷ số 2-2 khi trận này kết thúc. Trong nhóm A gồm Nga, Bồ, Mexico và Tân Tây Lan thì hóa ra Nga có được 3 điểm, Mexico với Bồ mỗi bên 1 điểm, và Tân Tây Lan không điểm!

Ronaldo được hãng bia Budweiser, một trong những công ty bảo trợ giải, bình bầu như cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu!

Trận Chile - Cameroon

Chile với Cameroon thuộc nhóm B với hai đội khác nữa là Đức và Úc. Đôi bên đấu với nhau ở sân Spartak tại Moscow. Sân này trước đây có tên là Otkrytiye nhưng có lẽ vì người nước ngoài đọc tên nó phải líu lưỡi khổ sở sao đó cho nên người ta quyết định cho nó cái tên mới là Spartak kể từ kỳ Confederations Cup này cho dễ thở hơn! Nó có chỗ cho 45,000 người và trong ngày Chủ Nhật cũng có không dưới số đó đi xem. Sân được khởi công năm 2010 khi Nga được chọn làm địa điểm cho World Cup 2018, và hoàn tất năm 2014 với kinh phí tương đương $430 triệu Mỹ kim, vượt xa kinh phí dự trù ban đầu.

Trận đấu diễn ra trong một buổi trời quang đãng, mát lạnh cỡ 18 độ C (64 độ F). Trọng tài là ông Skomina, người Slovenia.

Là vô địch bên Phi châu đấy nhưng Cameroon được FIFA xếp hạng 65 thế giới trong khi Chile hiện đứng hạng 4. Nếu như Chile có banh trong chân trên dưới 60% trung bình suốt trận đấu và Cameroon lo đuổi theo banh thì tưởng cũng không có gì lạ lùng cho lắm. Nếu như đội Cameron có mỗi anh Aboubakar được thiên hạ biết đến như cầu thủ quan trọng của đội Besiktas bên Thổ Nhĩ Kỳ thì đội Chile hiện có nguyên một dàn sao sáng cỡ như Sanchez (Arsenal), Vidal (Bayern Munich), Aranguiz (Bayer Leverkusen), Medel (Inter Milan).

Chẳng khác gì trường hợp của Bồ Đào Nha trong trận thuộc nhóm A trước đấy với Mexico, Cameroon đuổi theo banh, lo phòng thủ cho kỹ và chờ cơ hội phản công với mỗi anh tiền đạo Aboubakar bơ vơ một mình tuốt nơi tuyến đầu như thể chim bắt cá đậu đấy, rình khi có cá thì nhào xuống bắt!

Chỉ có khác với chim là nó bắt đâu trúng đấy, còn Aboubakar thì có đón được banh từ xa chăng nữa cũng phải chờ cho có đủ đồng đội ào lên hiệp sức thì may ra mới làm được nên chuyện. Và cũng khác đội Bồ Đào Nha ở chỗ đội Bồ có Ronaldo, Qaresma và Nani để phản công!

Những cơ hội phản công của Cameroon khá hiếm hoi. Chile sút tổng cộng 16 lượt, 4 lượt đúng hướng, 9 lượt lệch hướng và 2 lượt bị vướng chân không phe mình thì phe người. Các con số đó với Cameroon là 8, 1, 5 và 2.

Trong số 4 lượt sút đúng hướng của Chile thì có cú sút lọt lưới vào phút cuối của hiệp 1 nhưng trọng tài Skomina cho dù thấy mười mươi là vượt vị nhưng vẫn lấy ý kiến của ba anh phụ tá video để kết luận là không tính! Đội trưởng Medel của Chile không kêu ca than vãn gì hết nhưng Vidal, người có kiểu tóc quái gở nhất nhì trong giới bóng đá thế giới, cứ thế dậm cẳng kêu trời, phân bua với trọng tài, cho dù cu cậu đã được biết là chỉ có đội trưởng mới có tư thế để phân bua với ông Skomina!

Qua hiệp 2 thì điều lạ chỉ nảy sinh vào phút thứ 60. Trước đấy, hôm thứ Bảy, đội Chile đã lu loa rằng ngôi sao Alexis Sanchez sẽ không ra trận ngày Chủ Nhật vì bị thương nơi cổ chân khi tập dượt mấy hôm trước. Hiệp 1 người ta còn thấy Sanchez ngồi vắt chân chữ ngũ cùng với đám dự bị. Đến phút thứ 55 thì bỗng dưng ai nấy đều thấy cậu ta chạy "hâm nóng" ven sân! Đám fans người Chile quanh khán đài thấy vậy thì reo hò inh ỏi! Và đến phút thứ 60 thì quả nhiên huấn luyện viên Juan Antonio Pizzi người Tây Ban Nha bèn cho Sanhez ra sân!

Ra đến nơi thì phút thứ 80 Sanchez từ cánh trái cấm địa Cameroon chuyền banh qua giữa sân cho Vidal. Vidal nhào lên đánh đầu lọt lưới!

Phút thứ 91, đến phiên Eduardo Vargas sút lọt lưới sau khi Sanchez sút trước đấy trúng người thủ môn Ondoa văng ra. Trọng tài tuy thấy chẳng có vẻ gì là vượt vị nhưng để tránh lôi thôi rắc rối, chi bằng cứ để 3 màn hình videos phụ trợ chúng nó "góp ý" cho chắc ăn . Để rồi ông ta vung tay ra hiệu là cú sút của Vargas được kể như bàn thắng chính đáng. Đám cầu thủ Chile ôm nhau mừng rú! Đám fans của Chile quanh khán đài cũng ôm nhau mừng rú!

Chile thắng Cameroon 2-0. Trong nhóm B thì như vậy là Chile có 3 điểm, Cameroon không điểm, Đức với Úc chờ trận ngày thứ Hai để coi xem ai có bao nhiêu điểm! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT