Thế Giới

Con trai để thi thể mẹ trong nhà suốt 1 năm

Monday, 02/09/2019 - 07:33:29

Giống như hầu hết “hikikomori,” ông Hisataka thất nghiệp, sống nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ và không biết phải làm thế nào khi người thân qua đời.

NHẬT - Mới đây, thi thể của bà Satoe Tanaka, 83 tuổi, ở Chiba, Nhật Bản đã được tìm thấy tại nhà riêng. Cảnh sát cho hay, bà Satoe Tanaka đã qua đời vào khoảng tháng 7 năm ngoái. Nhà chức trách chỉ phát giác sự việc khi nhận được thông báo của viên chức địa phương rằng, họ đã cố gắng liên lạc với bà Satoe trong gần hai năm, nhưng không có hồi đáp. Ông Hisataka, 46 tuổi, con trai bà Tanaka, xác nhận ông đã để thi thể người mẹ trong phòng, vì "không biết phải xử lý như thế nào.”
Ông Hisataka là một trong những “hikikomori” ở Nhật Bản - tức những người được cha mẹ bảo bọc, gần như cả đời chỉ luẩn quẩn trong nhà.
Giống như hầu hết “hikikomori,” ông Hisataka thất nghiệp, sống nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ và không biết phải làm thế nào khi người thân qua đời.
Hiện tượng “hikikomori” đặc biệt xuất hiện nhiều ở đất nước Nhật Bản này. Dù khó có được con số chính xác, nhưng ước tính, có ít nhất hơn 1 triệu người như vậy ở Nhật Bản. Đây được xem là một trong những vấn đề nghiêm trọng ở quốc gia này, đến nỗi, vài năm trước, chính quyền thành phố Nagoya đã phải hướng dẫn cho các hikikomori những việc cần làm khi cha mẹ qua đời. Tuy nhiên, không phải người nào cũng nhận được các thông tin này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT