Trong khi đó, Kuang tin rằng cha mẹ có “nghĩa vụ” phải nuôi dưỡng và cho tiền anh ta. “Tôi không có khả năng làm việc, nhưng họ thì có thể. Tại sao họ không thể nuôi tôi?”, Kuang trả lời trong một cuộc phỏng vấn.
Theo giới truyền thông, Kuang trải qua một ngày chỉ bằng việc ngủ và chơi game trên điện thoại di động. Quá thất vọng và chán nản với lối sống của con mình, cha mẹ của Kuang đã yêu cầu anh ta rời khỏi nhà và tự lo cho bản thân. “Tôi không thể nuôi nó thêm nữa”, cha của Kuang cho biết. “Nó không làm gì và chỉ xin tiền từ cha mẹ”.
Trong khi đó, Kuang tin rằng cha mẹ có “nghĩa vụ” phải nuôi dưỡng và cho tiền anh ta. “Tôi không có khả năng làm việc, nhưng họ thì có thể. Tại sao họ không thể nuôi tôi?”, Kuang trả lời trong một cuộc phỏng vấn.
Để đáp trả lại quyết định của cha mẹ, Kuang đã kiện cha mẹ ra tòa, yêu cầu họ phải tiếp tục chăm sóc anh ta. Hiện Kuang đang làm việc bán thời gian trong vai trò làm người mẫu chân dung tại một trường đại học nghệ thuật, tuy nhiên Kuang không thích công việc này và vẫn muốn được cha mẹ tiếp tục nuôi dưỡng. “Đó là một công việc mệt mỏi. Tôi phải ngồi yên 4, 5 giờ mỗi lần vẽ và công việc này không ổn định”, Kuang cho biết. “Tôi không thể tự giúp bản thân mình, trong khi cha mẹ tôi có đủ điều kiện để chăm sóc tôi, nhưng họ không làm việc đó. Do vậy tôi muốn kiện họ”.
Sự việc đã gây nên nhiều cuộc thảo luận trên cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, hành động của Kuang là không thể chấp nhận được, trong khi đó, không ít người cho rằng chính sự thiếu giáo dục từ khi còn nhỏ đã dẫn đến hành động này của Kuang. Nhiều cư dân mạng tại Trung Quốc đã đặt cho Kuang biệt danh “đứa trẻ to xác”.
Luật Trung Quốc quy định cha mẹ phải nuôi dưỡng và chăm sóc con cái nếu con cái “không có khả năng sống một mình”. Tuy nhiên, luật này chủ yếu để bảo vệ trẻ em vị thành niên hoặc người lớn bị tàn tật.
Tuy nhiên theo một cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu và Khoa học Trung Quốc, một số lượng lớn người trưởng thành tại nước này vẫn đang sống phụ thuộc vào cha mẹ, với hơn 65% các bậc phụ huynh tại nước này vẫn phải chịu trách nhiệm tài chính và nuôi dưỡng những đứa con đã trưởng thành của mình. Nhiều người cho rằng, đây là hậu quả của chính sách một con tại Trung Quốc, khi cha mẹ quá chiều chuộng đứa con duy nhất của họ, khiến chúng trở nên lười biếng và dựa dẫm.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.