Hoa Kỳ

Con di dân Bangladesh bị buộc tội giết cha mẹ ở Mỹ

Saturday, 30/04/2016 - 10:49:39

Phó biện lý Santa Clara County nói, “Cả hai đều bị buộc tội, với hai tội danh giết người và một cáo buộc giết một lúc hai người trong hoàn cảnh đặc biệt.” Theo hồ sơ buộc tội, hai anh em này đi dự hội chợ hoạt họa ở Oakland vào ngày thứ Bảy, 23 tháng Tư, 2016. Cảnh sát nói rằng cha mẹ của họ đã bị bắn chết vào sáng hôm đó.
Sau khi bị bắt hôm thứ Tư, hai anh em kể cho các điều tra viên hai câu chuyện khác nhau.

 
Người em Omar (bên trái) và anh Hasib sau khi bị cảnh sát bắt.

 

SAN JOSE – Một án mạng đã gây rúng động ở Bắc California trong mấy ngày qua, đặc biệt là trong cộng đồng di dân Bangladesh theo đạo Hồi. Ở Santa Clara, cộng đồng này đã tề tựu để cầu nguyện cho cặp vợ chồng bị giết chết bởi chính hai con của họ, theo cảnh sát cho biết.

Hôm thứ Sáu, một buổi lễ được cử hành tại thánh đường Hồi Giáo thuộc Hiệp Hội Cộng Đồng Hồi giáo, để cầu nguyện cho bà Shamima Rabbi và chồng bà là ông Golam. Ông Golam, 59 tuổi, là một kỹ sư làm việc cho một hãng trong vùng. Hồ sơ tòa án mới được công bố cho biết thêm về những gì mà hai người con đã làm sau khi giết cha mẹ. Hai anh em ra rời nhà để đi dự một hội chợ về phim và sách hoạt họa. Ban đầu hai anh em này nói rằng khi họ rời khỏi nhà thì cha mẹ họ vẫn còn sống. Nhưng hồ sơ tòa án cho thấy một câu chuyện khác. Hôm thứ Sáu, cả hai anh em đều không nhận tội trước tòa.

Chỉ có Hasib Golamrabbi, 22 tuổi, xuất hiện trước những chiếc máy camera trong phòng xử án. Còn Omar Golamrabbi, 17 tuổi, em của Hasib, bị giữ kín trong một hành lang, mặc dù anh ta đã bị buộc tội như là một người lớn.

Phó biện lý Santa Clara County nói, “Cả hai đều bị buộc tội, với hai tội danh giết người và một cáo buộc giết một lúc hai người trong hoàn cảnh đặc biệt.” Theo hồ sơ buộc tội, hai anh em này đi dự hội chợ hoạt họa ở Oakland vào ngày thứ Bảy, 23 tháng Tư, 2016. Cảnh sát nói rằng cha mẹ của họ đã bị bắn chết vào sáng hôm đó.
Sau khi bị bắt hôm thứ Tư, hai anh em kể cho các điều tra viên hai câu chuyện khác nhau.

Hasib thừa nhận đã bắn cha nhiều phát trong garage. Mười hai phát, theo biện lý quận hạt cho biết. Hasib nói rằng một người lạ mặt trong ngôi nhà đã tấn công anh ta, ép buộc anh ta phải sát hại thân phụ. Hasib nói rằng người lạ ấy đã bắn mẹ của anh.

Còn người em Omar thì nói với các nhà điều tra rằng người anh đã gây ra cả hai vụ giết người. Omar khai rằng trước khi hai anh em rời khỏi nhà để đi dự buổi hội chợ, Hasib nhắc em trai xem lại cửa garage “để chắc chắn rằng máu không rỉ ra ngoài.”

Hôm Chủ Nhật, khi tìm thấy thi thể của ông Golam và bà Shamina Rabbi trong nhà của họ trên đường Lucas Court, cảnh sát nói rằng có những thông điệp được viết trên tường. Một thông điệp viết, “Xin lỗi, vụ giết người đầu tiên của tôi thật là vụng về.”

Hồ sơ tòa án cho thấy có hai tuồng chữ viết tay khác nhau. Các điều tra viên đã so sánh những tin nhắn ấy với những chiếc máy laptop được tìm thấy trong các phòng ngủ của hai anh em. Họ thấy những đặc điểm phù hợp với của tuồng chữ của cậu em.

Hasib và Omar đang bị giam giữ,và không được phép đóng tiền thế chân để tại ngoại. Cho đến hôm thứ Bảy, một tuần sau khi xảy ra án mạng, cảnh sát vẫn chưa cho biết tại sao hai anh em đã giết cha mẹ. Tuy vậy, qua các nguồn tin của bạn bè, vài người thân cho biết anh Hasib là một người có tánh tình rất dịu dàng như một phụ nữ, có khuynh hướng đồng tính và thường bị cha mẹ mắng rầy về phái tính. Có lẽ sự bất mãn của anh đã đưa đến án mạng chăng?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT