Người Việt Khắp Nơi

Con có dòng máu Việt lang thang ngoài đường, khiến cha mẹ bị bắt

Wednesday, 28/11/2018 - 09:31:16

Cảnh sát được gọi vào lúc khoảng 6 giờ 30 sáng thứ Hai, 26 tháng 11, bởi một cặp vợ chồng báo tin rằng họ đang lái xe trong khu phố 1800 Martin Luther King, Jr Drive, thì bỗng thấy một bé gái đi bộ trên vỉa hè, chỉ mặc áo T-shirt và đồ lót, chân không đi giày .


Anh Chris và cô Trúc

COPPERAS COVE, Texas - Một cặp vợ chồng ở Copperas Cove đã bị bắt vì tội bỏ rơi hoặc gây nguy hiểm cho một đứa trẻ. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi một bé gái bốn tuổi được tìm thấy đi bộ một mình trên đường vào sáng sớm thứ Hai.

Cảnh sát được gọi vào lúc khoảng 6 giờ 30 sáng thứ Hai, 26 tháng 11, bởi một cặp vợ chồng báo tin rằng họ đang lái xe trong khu phố 1800 Martin Luther King, Jr Drive, thì bỗng thấy một bé gái đi bộ trên vỉa hè, chỉ mặc áo T-shirt và đồ lót, chân không đi giày .

Họ dừng lại và đón đứa bé lên xe, lấy một chiếc áo sơ mi rộng choàng cho bé, và giữ bé trong xe lúc họ gọi cảnh sát.

Theo hồ sơ tòa án được nộp trong vụ này, cảnh sát cho biết nhiệt độ lúc đó là lạnh khoảng 45 độ F.
Các cảnh sát viên tìm ra nhà của đứa bé, nhưng lúc đó nhà vắng người.

Trong khi họ đang có mặt tại ngôi nhà, thì cô Trương Phương Trúc về nhà và cho biết rằng cô vừa mới chở chồng là anh Christopher David Barecky tới nơi làm việc ở Fort Hood.

Trúc nói bé gái đang ngủ khi họ rời khỏi nhà. Hai vợ chồng không nghĩ rằng bé sẽ thức dậy khi họ vắng nhà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT