Thể Thao

Colombia thắng Mỹ 1-0, đứng thứ ba giải Copa America

Saturday, 25/06/2016 - 10:25:41

Các số liệu tổng kết sau trận đấu cho thấy Mỹ có banh trong chân 49% so với Colombia 51%; không chênh lệch đáng kể. Mỹ chuyền banh chính xác ở mức 82% so với Colombia là 83%. Nhưng Mỹ chận banh, giành banh hiệu quả đến mức 83% trong khi Colombia chỉ đạt được 47%. Mỹ sút tất cả 11 lần, 2 lần đúng hướng khung thành; Colombia sút 13 lần, 3 lần đúng hướng. Số lần sút đúng hướng ít ỏi cho cả đôi bên chứng tỏ là bên nào phòng ngự cũng đều vững. 

Bài THANH NGUYỄN

             Tiền đạo Bacca của Colombia, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận Colombia thắng đội Mỹ 1-0. (                                                                                 Getty Images)

 
Trọng tài phạt thẻ đỏ cầu thủ Orozco của đội Mỹ, bên phải trọng tài, sau khi anh này lấy tay đẩy vào mặt cầu thủ Arias của Colombia, nằm sấp trên sân.

 

Hôm thứ Bảy trong khi bên Pháp người ta nhộn nhịp với 3 trận đầu của vòng 16 giải Euro thì ở sân Phoenix University Stadium tại Glendale bên Arizona có trận giữa Mỹ với Colombia, tranh nhau xem ai đứng thứ ba sau khi Chủ Nhật 26/6 Argentina với Chile vào chung kết sẽ giải quyết xem ai đoạt giải Copa America Centenario 2016 và ai đứng nhì. Chỉ có một cái cúp với một giải. Không có cúp cho giải nhì hoặc giải ba; bởi vậy dưới anh vô địch đọat giải là anh đứng nhì và anh đứng ba.

Mỹ là nước gia chủ năm nay được đứng ra tổ chức giải này trên 10 sân đấu khắp nước mình. Tất nhiên Mỹ rất muốn đoạt giải như mọi người, thế nhưng trong 16 đội thì chẳng may lại có khá nhiều đội thuộc loại "mạnh" hơn Mỹ. Vì thế mà lọt vào được bán kết phải kể như Mỹ đã đạt được một thành tích không nhỏ. Chả phải là cỡ như Brazil kia mà còn bị loại, không vào được tứ kết chư đừng nói bán kết như Mỹ?

Vậy thì nếu như không đoạt được cái cúp, chi bằng cố gắng đoạt cái chức về nhì hay về ba? Chỉ kẹt có mỗi điều là Colombia nó đứng hạng 3 trên thế giới trong khi Mỹ đứng hạng 31. Nhưng khi đấu thì đôi bên xem ra lại ngang ngửa, mà không chừng đội Mỹ lại còn có phần lấn át hơn vì lý do tâm lý! Mình là đội của nước gia chủ, cần có tí thành tích gì đấy!

Các số liệu tổng kết sau trận đấu cho thấy Mỹ có banh trong chân 49% so với Colombia 51%; không chênh lệch đáng kể. Mỹ chuyền banh chính xác ở mức 82% so với Colombia là 83%. Nhưng Mỹ chận banh, giành banh hiệu quả đến mức 83% trong khi Colombia chỉ đạt được 47%. Mỹ sút tất cả 11 lần, 2 lần đúng hướng khung thành; Colombia sút 13 lần, 3 lần đúng hướng. Số lần sút đúng hướng ít ỏi cho cả đôi bên chứng tỏ là bên nào phòng ngự cũng đều vững.

Chỉ một lần duy nhất vào phút thứ 31 của hiệp 1 là hàng phòng vệ của Mỹ bị chọc thủng! Lúc đó Cuadrado của Colombia có banh trong chân bên cánh phải cấm địa. Anh ta chuyền banh cho James Rodriguez phía trước làn ranh cấm địa. Thấy vậy thì đám hậu vệ của Mỹ chạy vào bảo vệ khung thành. Arias và Bacca của Colombia chạy theo vào, Aria bên cánh phải, Bacca bên cánh trái. James chuyền banh vào hướng bên trong cấm địa cho Arias, Arias đánh đầu qua hướng Bacca và anh này sút lọt lưới. Chuyền ngang chuyền dọc tới tấp như vậy, cả đám hậu vệ cùng thủ môn Tim Howard của Mỹ đều không kịp trở tay.

Trận đấu hết hiệp 1, qua hiệp 2, đội Mỹ hết sức cố gắng tấn công để gỡ. Một trong 2 lần sút đứng hướng khung thành là già nửa hiệp 2 khi banh chạm cột khung thành. Nhưng ngược lại thì cũng có phen Colombia suýt ghi thêm bàn nữa.

Tiếc rằng trận cuối cùng, bề nào có thắng hay thua thì cũng chỉ là chuyện phụ diễn cho trận chung kết ngày Chủ Nhật thế nhưng đoạn kết lại chẳng mấy đẹp; chẳng mấy "thể thao". Phút thứ 93, Orozco của Mỹ có banh bên phía trước cánh trái làn ranh cấm địa. Arias tranh banh khiến Orozco ngã. Trọng tài người Mexico chạy đến phạt Arias cái thẻ vàng. Đã vậy Orozco hoàn toàn quên mình là thành viên của đội gia chủ, quên cả tư cách một cầu thủ có tình thần thể thao, lấy tay đẩy vào mặt Arias khiến cậu này khã xuống. Riêng hành động đó cũng đủ bị cái thẻ đỏ, mà Orozco đã bị cái thẻ đỏ trước đấy cho nên trọng tài đuổi ngay Orozco ra khỏi sân với cái thẻ đỏ.
Nhưng liền sau đấy mọi việc diễn biến khá nhanh cho nên người ta lại thấy trọng tài đuổi Arias ra với cái thẻ đỏ. Cuối trận đấu mới được biết là trong lúc mấy cầu thủ khác che khuất cặp kia trên sân thì Arias có phản ứng bằng cách đập đầu vào đầu của Orozco! Chả có ra làm sao cả; nhất là đối với một trận cuối cùng cho cả hai đội!
Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann của đội Mỹ đứng nhìn ra sân, hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ ngao ngán, khẽ lắc đầu!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT