Thế Giới

Cô gái đi xe đạp để gian lận trong cuộc thi chạy bộ marathon

Wednesday, 27/03/2019 - 06:41:04

Một phụ nữ Trung Quốc đã bị hủy thành tích trong một giải thi chạy marathon, vì bị phát giác gian lận. Cô gái họ Meng đã dùng xe đạp để vượt qua một quãng đường vào ngày Chủ Nhật cuối tuần qua

Cô gái đi xe đạp để gian lận trong cuộc thi chạy bộ marathon
GIANG TÔ – Một phụ nữ Trung Quốc đã bị hủy thành tích trong một giải thi chạy marathon, vì bị phát giác gian lận. Cô gái họ Meng đã dùng xe đạp để vượt qua một quãng đường vào ngày Chủ Nhật cuối tuần qua, 24 tháng 3, khi đang tham gia giải Marathon quốc tế Từ Châu ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Khi bị một viên chức bắt quả tang, Meng xuống xe theo yêu cầu của người này nhưng sau đó lại tiếp tục gian lận. Cô ta hoàn thành cuộc đua trong 5 giờ 38 phút 36 giây nhưng kết quả không được công nhận.

Ban tổ chức ngày thứ Ba thông báo cô Meng đã vi phạm quy định và cấm cô tham gia giải marathon này trong tương lai. Cô này còn có thể bị phạt thêm từ Hiệp hội Điền kinh Trung Quốc (CAA). Marathon là môn thể thao ngày càng được ưa chuộng ở Trung Quốc.

Năm 2011, chỉ có 22 giải marathon, bán marathon, hoặc các sự kiện thi chạy ở Trung Quốc, nhưng năm ngoái, con số này tăng vọt lên gần 1,100 giải. Tuy nhiên, nhiều người đã chinh phục đường đua bằng cách không chính đáng. Tại cuộc đua vào tháng 11 năm ngoái ở Thâm Quyến, hơn 250 người đã gian lận, trong đó có nhiều người đi đường tắt.


Trúng số gần $50 triệu nhờ mua một dãy số trong suốt 30 năm
ÚC - Một người đàn ông ở tiểu bang Victoria, Úc đã may mắn mua được 2 tấm vé số trúng giải độc đắc, với tổng giải thưởng là $49.7 triệu Mỹ kim, sau 30 năm chỉ mua duy nhất một dãy số. Theo thông báo của hãng sổ xố Oz Lotto, người đàn ông ẩn danh đã mua cùng một dãy số suốt 30 năm qua, nhưng đặc biệt lần này, vì vội vàng, ông đã mua nhầm 2 vé trùng số. Tuy nhiên, sai lầm này đã giúp ông kiếm được gấp đôi số tiền thưởng.

Đại diện cơ quan xổ số, ông Matt Hart, cho biết, việc trúng 2 vé độc đắc là "rất hiếm gặp.” Người đàn ông phát hiện ra ông trúng giải vào ngày thứ Ba, sau khi kết thúc ca làm việc ban đêm. Trong thông báo của Oz Lotto, người đàn ông dường như không thể tin được khi biết ông có 2 vé trúng độc đắc. “Bạn đang đùa tôi phải không,” ông ấy nói với nhân viên cơ quan xổ số.

Người may mắn cho biết ông sẽ thận trọng về những việc sẽ làm sau khi có nhiều tiền. "Tôi đang nghĩ tới việc nghỉ hưu. Việc đầu tiên có lẽ là mua một ngôi nhà mới hay đi du lịch. Tôi chắc chắn sẽ chia sẻ số tiền này với gia đình mình,” ông nói.

Nhà chức trách cho biết, ngoài người đàn ông may mắn ở bang Victoria, một người khác ở Hobart, tiểu bang Tasmania cũng trúng giải độc đắc này.

 

Bà mẹ Bangladesh sinh con 2 lần trong vòng một tháng
JESSORE – Một phụ nữ ở tây nam Bangladesh đã sinh đôi vào 26 ngày sau khi con đầu lòng chào đời, do cô có hai tử cung. Cô Arifa Sultana, 20 tuổi, sống tại Jessore, tây nam Bangladesh sinh thường một bé trai vào tháng trước tại bệnh viện Đại học Y Khulna. Các bác sĩ không nhận ra rằng cô có tử cung đôi và vẫn còn thai nhi ở tử cung thứ hai. "Cô ấy không biết mình vẫn mang thai cặp song sinh và bị vỡ ối vào 26 ngày sau khi em bé đầu tiên sinh non,” Bác sĩ phụ khoa Sheila Podder nói.

Bác sĩ Podder đã mổ khẩn cấp để lấy hai thai nhi, một trai và một gái, vào ngày 22 tháng 3. Vào thứ Ba, cô Sultana đã trở về nhà với ba đứa con khỏe mạnh. Bác sĩ Podder cho biết người mẹ và các em bé không có biến chứng. "Tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy trong hơn 30 năm sự nghiệp,” Dilip Roy, viên chức y tế ở Jessore nói.

Xuât thân từ một gia đình nghèo khó, Sultana cho biết cô hạnh phúc khi có 3 con nhưng lo lắng về vấn đề tài chính để nuôi dạy những đứa trẻ. Chồng cô làm công nhân, kiếm được 6,000 taka ($70 Mỹ kim) một tháng. "Tôi không biết chúng tôi sẽ làm thế nào với số tiền ít ỏi này,” cô Sultana nói. Tuy nhiên, chồng cô Sumon Biswas vẫn tin tưởng vào cuộc sống. “Thật là một phép lạ từ Thánh Allah khi tất cả con tôi đều khỏe mạnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chúng được hạnh phúc,” anh nói.

Máy điện toán quan trọng có thể đã bị cướp từ tòa đại sứ Bắc Hàn
TÂY BAN NHA – Tòa đại sứ Bắc Hàn ở Tây Ban Nha vào tháng trước đã bị đột nhập và đánh cắp một số thiết bị. Ông Thae Yong-ho, cựu phó đại sứ Bắc Hàn tại Anh, cho rằng nhóm người xâm nhập có thể đã lấy đi chiếc máy điện toán chuyên dùng để liên lạc với Bình Nhưỡng.

"Thế giới đang chú ý đến vụ tấn công tòa đại sứ Bắc Hàn ở Madrid, nhưng Bình Nhưỡng đã im lặng về vụ này trong cả tháng qua. Tôi tin rằng đó là do những kẻ đột nhập đã đánh cắp “chiếc máy điện toán chuyển mã, vật được coi là bí mật trong tòa đại sứ,” ông Thae đoán.

Tổ chức Dân quân Cheollima, một tổ chức chống chính quyền Bình Nhưỡng, hôm thứ Tư đã thừa nhận họ thực hiện vụ xâm nhập, nhưng nói rằng không nhân viên Bắc Hàn nào bị đánh đập, cũng không có vũ khí được sử dụng.

Nhóm không cho biết liệu họ có lấy đi máy điện toán hay thiết bị nào hay không. Ông Thae Yong-ho giải thích, “trong một đại sứ quán Bắc Hàn, chiếc máy chuyển mã được coi là quan trọng hơn mạng người. Nó giải mã điện tín giữa Bình Nhưỡng với đại sứ quán ở nước ngoài.”

Bắc Hàn sử dụng mật mã dựa trên các trang và từ ngữ trong những cuốn tiểu thuyết mà chỉ người gởi và người nhận biết, khiến cơ quan tình báo phương Tây không thể giải mã. Tuy nhiên, nếu các nhà phân tích biết "chìa khóa giải mã" thì việc đọc các tin nhắn của Bắc Hàn sẽ trở nên đơn giản.

Ông Thae đánh giá, nếu Hoa Kỳ có được chương trình giải mã, việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến Bình Nhưỡng, vì nước này sẽ phải thay mới toàn bộ cách thức liên lạc. "Đây có thể là lý do Bắc Hàn triệu hồi các đại sứ từ Trung Quốc, Nga và Liên Hiệp Quốc về Bình Nhưỡng vào tuần trước để thảo luận chiến lược đàm phán với Mỹ, vì họ không thể liên lạc bằng thông tin mật,” ông Thae nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT