Blog Tâm Sự

Cô dâu "hóa đá" vì bị "cướp trắng" chú rể ngay trong lễ cưới linh đình

Wednesday, 15/03/2017 - 01:07:43

Thành cun cút theo sau, bỏ lại toàn bộ lễ cưới và cô dâu của mình trong khi hôm nay anh chính là chú rể.

Từ khi yêu Thành, Hoa luôn được chúng bạn xuýt xoa ngưỡng mộ. Thì ai bảo Thành quá đầy đủ phẩm chất của một “soái ca ngôn tình"! Đã đẹp trai, có điều kiện thì chớ, anh lại còn yêu chiều người yêu như công chúa. Đến khi Thành và Hoa quyết định tổ chức lễ cưới linh đình thì không ai là không ghen tị thốt lên: “Ước gì được như cô ấy!”.

Trước đám cưới, Hoa thủ thỉ hỏi Thành ngày nào sẽ đi đăng ký kết hôn, Thành cười dịu dàng: “Anh nghĩ rồi, đợi cưới xong mình đăng kí cũng được. Sau đám cưới 3 tháng chẳng phải là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng mình hay sao, đăng ký vào ngày đó mới ý nghĩa”. Hoa rưng rưng nước mắt vì cảm động, gật đầu không cần suy nghĩ. Thành luôn là người đàn ông ấm áp, lãng mạn và dành cho cô mọi điều tốt đẹp như thế! Anh hơn cô tới chục tuổi nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của hai người, thậm chí chênh lệch tuổi tác còn khiến Hoa thấy vững tin hơn khi ở bên anh ấy chứ!

Đúng ngày lành tháng tốt, Hoa xúng xính trong bộ váy cô dâu trắng muốt, được Thành nắm tay dìu vào lễ đường. Hôm nay cô vô cùng xinh đẹp, Thành chốc chốc lại nhìn vợ đắm đuối không rời mắt. Ai cũng tặc lưỡi ngợi khen. Cô nhân viên ngân hàng trẻ trung, duyên dáng và chàng giám đốc chi nhánh một công ty lớn, quả là xứng đôi vừa lứa! Vì yêu và cưới Hoa, Thành thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ cơ hội chuyển sang tổng công ty để phát triển sự nghiệp. Chuyện tình đẹp của Hoa và Thành, theo từng bước chân hạnh phúc của 2 người, được các vị khách truyền tai nhau.

Sau lời tuyên bố của MC, Thành nhẹ nhàng nâng bàn tay xinh xắn của Hoa lên, chuẩn bị trao cho cô chiếc nhẫn cưới kim cương lấp lánh. Nhưng đúng vào lúc cả hội trường im ắng dõi theo hành động của cặp tân lang – tân nương trên sân khấu thì một tiếng quát to dõng dạc vang lên: “Dừng lại!”. Ai nấy đều quay lại nhìn chủ nhân của câu nói ấy. Một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, vẻ mặt lạnh lùng, đang bước theo lối đi giữa hội trường lên thẳng sân khấu.


Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hoa ngạc nhiên tột độ nhìn chị ta. Người phụ nữ này là ai, xuất hiện ở đây nhằm mục đích gì? Cô liếc sang chồng mình, mặt mũi Thành đã tái xanh từ lúc nào. Anh nhìn người phụ nữ ấy với nỗi khiếp sợ tột cùng. Bàn tay cầm tay Hoa của Thành cũng buông lơi, chiếc nhẫn trên tay Thành chưa kịp trao cho cô rơi đánh “cạch” xuống sàn nhà lăn lông lốc ra xa. Thành dường như có quen chị ta, thậm chí mối quan hệ của họ còn không hề đơn giản!

Người phụ nữ ấy thấy thái độ của Thành thì cười mỉa mai, sau đó chẳng nói chẳng rằng cầm lấy micro trên tay anh chàng MC, nhìn thẳng xuống khách khứa dưới hội trường, chậm rãi nói rành rọt từng chữ: “Xin tự giới thiệu, tôi là vợ danh chính ngôn thuận của chú rể trong tiệc cưới hôm nay. Chúng tôi hiện tại không ly thân, cũng chưa hề có ý định ly dị, đó là lí do tôi xuất hiện ở đây ngày hôm nay”.

Giữa lúc toàn thể khách khứa đang há hốc vì kinh ngạc, chị ta quay sang chồng, micro vẫn để trên miệng, giọng nói vang vọng khắp nơi: “Anh tìm mọi cách giấu em chuyện này, chung quy cũng là sợ những hậu quả xảy đến nếu em biết được, đúng không nhỉ? Vậy thì, giờ em đã đứng đây rồi, anh đủ khôn ngoan tỉnh táo để không tiếp tục đám cưới nữa phải không? Nếu anh theo em về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Còn anh không theo em về cũng được, em cũng không phá đám cưới của anh đâu, nhưng giữa chúng ta sẽ không gì để nói nữa, chỉ có thể gặp nhau tại tòa mà thôi. Em cho anh suy nghĩ trong 3 phút!”.

Hoa há hốc miệng nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Cô muốn nói gì đó mà mấp mấy miệng mãi không thốt nên lời. Còn Thành thì vẻ mặt khổ sở như ăn phải mật gấu đắng nghét. Nghe thời hạn 3 phút mà vợ chính thức đưa ra, Thànhvội vàng quay sang nắm tay Hoa, kéo cô nhích ra xa một chút, thì thầm vào tai cô: “Anh ngàn lần xin lỗi em, vì đã giấu em chuyện này. Anh với cô ta đã việc ai người đấy làm từ lâu, chỉ có điều giao hẹn vẫn đóng vai vợ chồng đầm ấm cho người ngoài nhìn mà thôi. Mà bố cô ta… lại là người có vai vế… Nếu ông ta biết chuyện anh lén cưới em, sự nghiệp của anh sẽ đi tong… Bây giờ anh theo cô ta về, sau đó sẽ tới tìm em, được không? Chỉ cần chúng ta không làm đám cưới, thì cô ta cũng để mặc chuyện chúng mình mà, em yên tâm…”.

Sau đó Thành còn thơm nhẹ lên má Hoa một cái, rồi quay sang vợ lạnh nhạt: “Chúng ta về!”. Chị ta nhếch mép cười, không nhìn Hoa, bước đi thẳng ra chiếc xe có tài xế đã đợi sẵn bên ngoài. Thành cun cút theo sau, bỏ lại toàn bộ lễ cưới và cô dâu của mình trong khi hôm nay anh chính là chú rể.

Hoa như hóa đá nhìn Thành bước đi, muốn chạy theo níu anh lại nhưng chân cô như dính keo vào mặt đất, không tài nào nhấc lên nổi. Cô nhẹ đưa tay sờ xuống bụng, con cô phải làm sao đây bây giờ? Định bụng đêm tân hôn tối nay sẽ báo cho Thành tin mừng này, chẳng ngờ anh đã là chồng của người phụ nữ khác từ đời nào, thậm chí cô còn bị cướp trắng chú rể ngay trong lễ cưới của mình nữa. Có ai nói cho cô biết, đây không phải là sự thật đi!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT