(VienDongDaily.Com - 14-05-2013)
Thêm nữa, ông xã của chị lại có vẻ thoải mái và giảm “stress” rất nhiều khi đùa giỡn với con Lu Lu của tụi tôi.
(VienDongDaily.Com - 07-05-2013)
Nào là thuốc say xe, thuốc xịt trừ muỗi, thuốc thoa chống ngứa, thuốc mỡ trụ sinh chống nhiễm trùng da, thuốc trị tiêu chảy, vân vân.
(VienDongDaily.Com - 29-04-2013)
Nó thiêng liêng cao cả khó diễn tả và dường như tôi có cảm tưởng mình sẽ là người phản bội nếu bảo, “Một khi quốc gia không còn hiện hữu nữa thì biểu hiệu của nó nào có nghĩa gì.”
(VienDongDaily.Com - 24-04-2013)
Mẩu tin ngắn cho biết là gần ba thập niên trước đây, một thanh niên thả một chai thủy tinh xuống biển ở miền đông Gia Nã Đại. Đến nay chai trôi dạt vào cửa sông Neretva ở phía nam biển Adriatic thuộc xứ Croatia, Âu Châu.
(VienDongDaily.Com - 19-04-2013)
Không nghe nhắc đến thỏ. Mấy con thỏ chắc quá nhỏ, nếu bị xe đụng thì bị dẹp lép như cái bánh tráng, không thể mang về nấu món thỏ hầm rượu vang cho mấy ông thích nhậu.
(VienDongDaily.Com - 16-04-2013)
Tây nó nói vậy là trúng số đó cháu.”
(VienDongDaily.Com - 10-04-2013)
Tôi rất sợ có con ở tuổi này vì từng biết qua kinh nghiệm của người khác.
(VienDongDaily.Com - 10-04-2013)
Chừng nào bỏ được tật so đo này, coi người lớn cũng như trẻ em, ai cũng như ai, cũng “chán” như nhau thì may ra tôi tìm được một hướng đi quân bình hơn.
(VienDongDaily.Com - 09-04-2013)
Cũng thí dụ tương tự nhưng đổi đối tượng thành cặp đồng tính nữ, có lẽ chúng ta cũng gặp rắc rối y như vậy. Ai là chồng, ai là vợ, hay cả hai đều là vợ của nhau cả? Và rồi nếu họ nhận nuôi con nuôi thì đứa bé sẽ gọi ai là bố, ai là mẹ, hay gọi cả hai là bố hoặc cả hai là mẹ?
(VienDongDaily.Com - 08-04-2013)
Cũng thí dụ tương tự nhưng đổi đối tượng thành cặp đồng tính nữ, có lẽ chúng ta cũng gặp rắc rối y như vậy. Ai là chồng, ai là vợ, hay cả hai đều là vợ của nhau cả? Và rồi nếu họ nhận nuôi con nuôi thì đứa bé sẽ gọi ai là bố, ai là mẹ, hay gọi cả hai là bố hoặc cả hai là mẹ?
(VienDongDaily.Com - 04-04-2013)
Loan thì khá hơn, Loan còn nhớ mang máng; nhưng mặc dù vậy, Loan chưa từng ngờ rằng mình đã được yêu quý đến như thế.
(VienDongDaily.Com - 04-04-2013)
Ngoại trừ những đêm mưa lớn hoặc xa nhà, chúng tôi “đi đêm” như vậy ngày này qua ngày khác, mùa hè qua mùa đông.
(VienDongDaily.Com - 26-03-2013)
Từ trước tới giờ tôi hay tức mình khi nghe (và tận mắt thấy nữa) giá xăng ở những tiểu bang khác luôn rẻ hơn ở tiểu bang California của mình, cho dù hai cây xăng cách nhau không đầy mười dặm đường chim bay.
(VienDongDaily.Com - 23-03-2013)
Và cái nỗi buồn thất nghiệp lại được dịp trồi lên sau nhiều ngày bị đè nén bằng nhiều biện pháp (khéo léo lẫn không khéo léo).
(VienDongDaily.Com - 23-03-2013)
Ngôi sao ca nhạc Mindy McCready, năm nay 37 tuổi, mẹ của hai đứa con, một 6 tuổi và một chỉ mới 10 tháng, tự sát ngay trước hiên nhà sau khi bắn chết con chó của bạn trai mình. Người bạn trai cô, David Wilson, chuyên sản xuất dĩa nhạc, chủ con chó và bố của đứa con 10 tháng tuổi của cô, cũng được ghi nhận là tự tử bằng súng và cũng ngay tại hiên nhà ấy cách đó năm tuần.
(VienDongDaily.Com - 23-03-2013)
Vụ việc bắt đầu lúc người ta khám phá ra trong thành phần thịt bò xay mà nhiều hãng đã cung cấp cho các công ty chế biến thực phẩm để làm các món như hamburger, lasagna, pasta, v.v… đã có sự xuất hiện của thịt ngựa. Thế là một làn sóng phản ứng bất lợi đã nổi lên trong giới tiêu thụ.
(VienDongDaily.Com - 23-03-2013)
Nhưng dần dần, tôi hiểu rõ hơn một chút để biết rằng sự việc không hẳn như vậy. Giờ đây, đã có nhiều bậc cha mẹ rất thấu hiểu và tôn trọng nhu cầu tự do của con cái, điển hình là chị bạn của tôi đây.
(VienDongDaily.Com - 23-03-2013)
Lý do khá giản dị: sáng sớm hôm đó, trên đường quẹo lên freeway từ khu phố Bolsa, tụi tôi đã bị xe tông suýt chết; chiếc xe nát đầu còn tôi thì phải vô nhà thương để chụp hình và làm cat scan vùng đầu cổ.
(VienDongDaily.Com - 23-03-2013)
Vừa căng thẳng tột độ, vừa xúc động cực kỳ, tôi nửa muốn tránh nhìn hai bên đường vì sợ mình không cầm được nước mắt với ý nghĩ đây là lần cuối mình còn thấy được những cảnh vật này; nửa khác, tôi lại muốn nhìn, muốn ngắm, như để uống hết vị ngọt ngon của “ly chanh đường” quê hương lần chót.