(VienDongDaily.Com - 09-06-2013)
Sau khi ông qua đời, người địa phương lập đền thờ để tỏ lòng biết ơn, nay gọi là Thành Bản Phủ, cách thị xã Điện Biên 12 cây số về phía Tây nam.
(VienDongDaily.Com - 02-06-2013)
Từ đường cái vào một đoạn là hầm số 1, số 2, số 3, các hầm cách nhau chừng mươi mét. Kế đến có một bia lớn vẽ sơ đồ Chín Hầm và tam cấp lên đồi, công trình khá qui mô, đây là điểm trang trí cho Chín Hầm. Trên đỉnh đồi là hầm số 9, sau lưng số 9 là hầm số 4.
(VienDongDaily.Com - 24-05-2013)
Từ đó may ra có những anh tài hy sinh gìn giữ sơn hà xã tắc như bao lớp cha ông thuở trước. Ngược lại nếu cứ độc quyền “gặm nhắm” mãi, thì 4000 năm lịch sử có oai hùng cách chi cũng đến ngày cạn kiệt.
(VienDongDaily.Com - 18-05-2013)
Có một sự kiện cho đến bây giờ Nam Bắc vẫn khác nhau, giới nhiếp ảnh miền Bắc rất thích danh hiệu nghệ sỹ nên lập “Hội Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh,” trong khi miền Nam chỉ nói Hội Nhiếp Ảnh. Trong nhiều trường hợp chữ nghệ sỹ như bị gò ép đứng vào cho tổ chức thêm danh giá?
(VienDongDaily.Com - 11-05-2013)
Quảng Trị có cửa Việt cửa Tùng. Thừa Thiên có Thuận An, Tư Hiền. Quảng Nam Đà Nẵng có cửa Hàn, Quảng Ngãi có Sa Kỳ, Nha Trang có cửa sông Cái, cửa Bé, v.v.. Cứ thế vào đến mũi Cà Mau còn biết bao nhiêu cửa biển.
(VienDongDaily.Com - 04-05-2013)
Chùa Vô Vi nằm tuốt trên đỉnh núi, cổng chùa bé như cổng nhà. Ngay lối vào cổng có quán nhậu, dân làng đang khề khà nhắm.
(VienDongDaily.Com - 27-04-2013)
Khai mạc Festival Huế năm nay trời mưa tầm tã suốt từ sáng, tôi lo không biết ngày mai về Cầu Ngói được không. Dù mưa cũng phải đi. Tôi đặt trước một xe ôm đến đón tận nhà nghỉ.
(VienDongDaily.Com - 20-04-2013)
Hỏi nghề gì thì cô cho biết “cán bộ công nhân viên, buôn bán,” nghĩa là không còn “bản sắc” thiểu số nữa. Một lúc cô gái lại chuyển qua vấn đề chính trị “dân chúng bây giờ nhận thức rất cao, phản động hay diễn biến hòa bình không có đất sống đâu.”
(VienDongDaily.Com - 13-04-2013)
Tiếng còi tàu trên sông nghe êm tai và có âm hưởng của sự biệt ly, ngược lại còi xe máy như xé lỗ tai, không sao chịu nổi, nhất là còi xe ở mấy tỉnh miệt dưới.
(VienDongDaily.Com - 31-03-2013)
Gươm giáo, lửa nước đều không ăn thua, sau phải cho người đến cầu Thánh ở đền Phù Đổng. Thần ứng vào con đồng, phán rằng chỉ có một người giết được hắn, đó là Hưng Đạo Đại Vương.
(VienDongDaily.Com - 23-03-2013)
Chuông chùa có khắc bản văn "Phổ Minh đỉnh tự" đúc năm 1796 - chùa có một vạc lớn, là một trong bốn báu vật của Việt Nam (An Nam tứ đại khí) nay không còn. Tôi thăm và ghi vài nét đặc biệt của chùa rồi qua đền Trần cạnh chùa Phổ Minh.
(VienDongDaily.Com - 10-03-2013)
Tôi cong người trong “gió táp mưa sa”, mang tơi đội nón, cuốc bộ qua cầu Trường Tiền đến trường Khải Định (sở Việt Anh). Cái giá rét thời xa xưa, như vừa tìm thấy lại, nhưng chắc không thấm thía bằng. Dẫu sao bây giờ vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, da thịt cũng đã chai lì, chuyện rét giá không còn đáng kể.
(VienDongDaily.Com - 22-02-2013)
Tôi gởi tiền khám, bác sĩ T một mực từ chối. Bảy hôm sau tôi trở lại, tình trạng khá hơn nhiều. Một toa thuốc nữa, uống mười ngày. Lần thứ ba trở lại tôi mang theo một phong bì và nài nỉ để bác sĩ T nhận cho. “Công bằng là đạo người ta ở đời”.
(VienDongDaily.Com - 15-02-2013)
Nhưng khi thấy trong người có “vấn đề”, là lui ngay. Về Hà Nội, tôi bắt đầu ho nặng, tiếng nói mất dần, cổ rát, ngậm đủ các thứ thuốc vẫn không ăn thua. Nhờ người quen đưa đi khám.
(VienDongDaily.Com - 08-02-2013)
Hoàng Hậu họ Phạm đã gắn bó với Nguyễn Huệ trong những chặng đường chinh Nam phạt Bắc nên được Nguyễn Huệ rất mực quý trọng yêu thương. Mộ chôn ở dưới chân núi Kim Phụng, phía Tây thành phố Huế.
(VienDongDaily.Com - 02-02-2013)
Làng Nành ở huyện Từ Sơn Bắc Ninh (nay là Gia Lâm Hà Nội), song tìm đường cũng không phải dễ. Hôm đến thị trấn Từ Sơn, tôi đón mấy ông lão để hỏi, vì nghĩ các cụ biết rõ về di tích hơn lớp trẻ, nhưng ai cũng phát âm “nàng Lành”
(VienDongDaily.Com - 26-01-2013)
Nói xong anh ta quay đi nơi khác. Thực sự không yên tâm nhưng không còn cách nào hơn, tôi vội vào đền chụp hình chớp nhoáng.
(VienDongDaily.Com - 18-01-2013)
Từ ga Vinh về Cửa Lò 20km, taxi hết 80 nghìn. Taxi ở những vùng xa thường chạy theo giá mặc cả, không chạy theo đồng hồ (Meter). Tính ra bốn nghìn đồng 1km, chỉ bằng nửa giá ở Sài Gòn hay Hà Nội.
(VienDongDaily.Com - 11-01-2013)
Xe qua cầu Chương Dương, theo quốc lộ 1 cũ đi Bắc Ninh, đến ga Thị Cầu, có lối rẽ trái, thấy một tấm biển to: “Vào đền thờ Bà Chúa Kho 900m” (nhiều tài liệu hướng dẫn du lịch ghi: 500m). Con đường vào đền tương đối rộng và tốt, đoạn gần đến Đền được chia hai chiều, nên, tuy khách đông, giao thông vẫn thong thả.