Thể Thao

Chuyện anh cầu thủ Argentina ở Thượng Hải

Monday, 04/09/2017 - 10:18:58

Chỉ biết là qua đến Thượng Hải, có lẽ lạ nước lạ cái sao đấy, Tevez bị thương liên miên. Đội ra trận 22 lần thì Tevez vắng mặt hết một nửa.

Marcus Rashford, áo trắng bên kia lưới, ghi bàn thắng nâng tỷ số Anh thắng Slovakia 2-1 trong trận vòng loại World Cup ở London ngày 4/9. (Getty Images)

 

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Hai, vòng loại World Cup vẫn tiếp tục với 9 trận bên Âu châu và hai trận bên Phi Châu. Chưa có gì hấp dẫn cho lắm. Phải chờ qua thứ Ba với các trận Mỹ - Honduras và một số trận quan trong bên Á Châu, Nam Mỹ thì mới thực sự là đã con mắt!

Riêng trong ngày thứ Hai, với tổng cộng 11 trận thì chỉ trận Nigeria - Cameroon bên Phi Châu mới quan trọng vì Nigeria đứng đầu nhóm B và sau khi hòa 1-1 với Cameroon thì vẫn đứng nhất và Cameroon vẫn đứng hạng 3, không mấy có hy vọng.

Bên Âu châu, Anh đứng đầu nhóm H, thắng Slovakia cùng nhóm với tỷ số 2-1 cho nên cả hai vẫn giữ nguyên vị trí bởi anh hạng 3 là Slovenia vẫn kém Slovakia 1 điểm.

Cạnh đó Đức với Bắc Ái Nhĩ Lan cùng nhóm, người thắng Na Uy, kẻ thắng Tiệp cho nên vẫn tiếp tục đứng nhất và nhì trong nhóm.

Ba Lan với Montenegro cùng nhóm, người thắng Kazakhstan, kẻ thắng Romania cho nên vẫn tiếp tục đứng nhất và nhì.

 

Mario Gomez áo trắng của đội Đức với bàn thắng thứ 6 trong trận thắng Na Uy 6-0 ở vòng loại WC ngày 4/9 ở sân bên Đức. (Getty Images)

 

Thực tế thì ở vòng loại này, những trận giữa hai đối thủ ngang nhau kiểu Tây Ban Nha - Ý như hôm thứ Bảy thì còn đúng nghĩa đấu đá, nhưng vì có sự phân nhóm và chẳng mấy khi hai đội thật ngang ngửa được xếp cùng nhóm cho nên có tình trạng như thể các đội thấp hạng trên thế giới chẳng khác gì "lót đường" cho những đội hạng cao dễ tiến đến đích! Tuy với bóng đá thì vẫn có những bất ngờ, thế nhưng ta lấy nhóm G bên Âu châu với Tây Ban Nha và Ý mà bảo là một trong hai đội này không trót lọt để đi Nga thì sự bất ngờ phải cỡ nào đấy mới đến nước đó!

Trong khi chờ đợi những trận vòng loại gay cấn trong ngày thứ Ba thì đã đến lúc đúc kết tình hình đổi thay về nhân sự ở các vụ nổi bật nhất sau thời gian mua bán cầu thủ vừa qua.

Paris Saint Germain mua được Neymar của Barcelona và mượn được Mbappé của Monaco thì là chuyện đã rồi.

Barcelona mua được Dembélé của Dortmund nhưng hụt Coutinho của Liverpool thì cũng là chuyện đã rồi.

Manchester City mua hụt Alexis Sanchez của Arsenal thì cũng là chuyện đã rồi, tuy Chelsea mua được Morata của Real Madrid vì R.M. muốn bán!.

Trong hai vụ mua hụt nêu trên thì vụ Barcelona mua hụt Coutinho là có vài chi tiết thuộc dạng bi hài. Barcelona mất cậu Neymar người Brazil thì muốn tìm cách mua cậu Coutinho cũng người Brazil để trám vào lỗ hổng trong bộ ba Messi-Suarez-Neymar. Nhưng Liverpool không chịu bán, cho dù báo chí cứ đưa tin là ý cậu Coutinho muốn đi. Lần ướm giá thứ 5 ở mức tương đương $178.53 triệu Mỹ kim mà Liverpool vẫn nói "No" thì Barcelona đành bỏ cuộc.

Có điều là Barcelona đang bị đám fans họ chỉ trích nặng nề về việc không biết đường mà giữ Neymar cũng như không biết đường tiên liệu một khi để cho Neymar xổng chuồng! Bởi vậy mà sau ngày 1 tháng Chín (bên Tây Ban Nha được triển hạn thêm 1 ngày), hết còn được mua bán cầu thủ, thì tay phụ trách việc mua bán cầu thủ của đội Barcelona bèn tung tin là Liverpool đòi $238 triệu cho Coutinho vì thế mà Barcelona không cách chi mua được!

Báo chí thắc mắc: “Chuyện có hay không đấy?" Tay nhân viên cao cấp kia của Barcelona trả lời rằng ấy là qua một cuộc "mật đàm bằng điện thoại giữa Liverpool với Barcelona vào giờ chót!"

Lập tức, Liverpool bên Anh bèn ra thông cáo là Barcelona hoàn toàn dựng đứng câu chuyện!

Báo chí TBN vặn hỏi Barcelona xem ai mật đàm với ai, hồi nào, thì Barcelona câm như hến, không viện dẫn được chứng cớ gì cả! Người ngoài nhìn vào dễ gãi đầu gãi tai tự hỏi xem "mấy người ở vào cương vị chủ chốt của một đội banh cỡ lớn đó, họ có phải người lớn hay không vậy?"

Từ đấy ta mới chuyển qua chuyện kém ồn ào hơn vì có liên quan đến một anh cầu thủ nổi tiếng nhưng làm ăn xa; mãi tận bên Thượng Hải.

Nói về cầu thủ người Argentina thì thiên hạ bị tên tuổi của Messi nó ám vào người cho nên ít còn để ý đến những ai khác bên nước đó. Này nhá :

Sergio Romero là thủ môn cho cỡ Manchester United

Javier Mascherano cùng đấu với Messi ở Barcelona nữa chi?

Nicolas Otamendi là cầu thủ cho cỡ Manchester City

Angel Di Maria là cầu thủ gạo cội cho Parisd Saint Germain

V.v.. Nói chung là hiếm có một đội thượng thặng nào bên Âu châu mà vắng bóng một cậu người Argentina.

Trong số những cầu thủ nổi tiếng người Argentina thì mấy năm trước đây có Carlos Tevez. Hễ có trận banh cỡ lớn nào bên Âu châu dạo đó là thể nào cũng có bóng dáng của Tevez. Muốn biết anh ta nổi tiếng cỡ nào thì chỉ cần xem qua sơ yếu lý lịch: Tevez xuất thân từ hai đội nổi tiếng nhất bên Argentina là Boca Juniors và Corinthians, rồi sau đó được các đội Âu châu như West Ham, Man U, Man C, Juventus rước đi! Đến mùa bóng 2015-16 thì Tevez đã "quá lứa," tức là trên 30. Anh ta quay trở về đấu cho Boca Juniors một mùa. Mùa bóng 2017 Tevez được đội Thượng Hải Thân Hoa mời qua phương Đông làm ăn với mức lương $41 triệu một năm, sau khi đã trả cho đội Boca Juniors $11 triệu để rước cậu kia đi.

 

Cầu thủ Argentina Carlos Tevez trong màu áo của đội Thượng Hải Thân Hoa, mùa bóng 2017. (Getty Images)

 

Đội Thượng Hải Thân Hoa từ năm 1995 đến nay chưa từng đoạt giải vô địch phen nào trong "Siêu Hội Túc Cầu Trung Quốc." Năm 2003 nó đoạt giải một lần nhưng sau đó, trận cuối giúp nó đủ điểm để đoạt giải đã bị hủy bỏ vì lý do đội phe kia bán độ! Từ 1991 đến 2008 nó đứng nhì trong Siêu Hội 8 lần, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng nếm mùi vô địch.

Khó biết đội ấy tính toán ra làm sao! Chẳng lẽ một đội ngũ với trên dưới 24 người, thêm vào một Tevez thì kết quả sẽ khác hẳn?

Chỉ biết là qua đến Thượng Hải, có lẽ lạ nước lạ cái sao đấy, Tevez bị thương liên miên. Đội ra trận 22 lần thì Tevez vắng mặt hết một nửa. Bấy nay cậu ta ghi được hai bàn thắng. Mùa bóng 2017 đội Thân Hoa đứng hạng 11 trong tổng số 16 đội của Siêu Hội. Đội Thượng Hải kỳ vọng có Tevez về thì sẽ như một động cơ kéo theo toàn thể đội ngũ nhưng việc đó đã không xảy ra!

Tevez năm nay 33 tuổi, và với bóng đá thì như vậy là "không còn trong thời kỳ sung mãn!"

Hồi ở các đội bên Anh thì đồng đội đã từng nói là Tevez chân đấu bên Anh nhưng hồn vía là ở lại bên Argentina.

Tạm lấy khoảng cách giữa thủ đô Buenos Aires của Argentina với Lonon là 11,102 cây số, thì khoảng cách giữa Buenos Aires với Thượng Hải là 19,644 cây số. Anh chàng 33 tuổi này lại càng nhớ nhà dữ tợn hơn nữa!

Tevez không quen ăn đồ Tàu! Và đám fans của đội Thân Hoa cũng biết anh ta nhớ nhà dữ lắm cho nên đã gán cho cái biệt danh bằng tiếng Trung Hoa là "Thằng nhỏ rất đỗi nhớ nhà"!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT