Thể Thao

Chung kết lượt 1 Copa Libertadores : Atletico Nacional hòa Independiente Del Valle 1-1

Wednesday, 20/07/2016 - 11:12:59

Tiền đạo Berrio của Atletico lừa được banh giữa hai hậu vệ của địch và lựa thế, sút thẳng vào góc phải khung thành, ghi bàn thắng cho đội mình!


Đội Atletico Nacional của Colombia. Tiền đạo Berrio, cuối bên trái hàng thứ nhì, là người ghi bàn thắng cho đội mình.

Đội Indendiente Del Valle của Ecuador. Hậu vệ Mina, thứ 3 từ bên trái, hàng thứ 2, là người ghi bàn thắng cho đội mình.

Chung kết lượt 1 Copa Libertadores : Atletico Nacional hòa Independiente Del Valle 1-1

Bài THANH NGUYỄN

Chiều tối thứ Tư 20/7 tại sân Estadio Olimpico Atahualpa tại thủ đô Quito của xứ Ecuador có trận chung kết lượt 1 giải Copa Libertadores De America giữa đội Atletico Nacional của Colombia với đội Independiente Del Valle của Ecuador.

Đối với Atletico thì đây là trận "lượt đi" vì kéo nhau qua đấu ở sân bên Ecuador của đội kia, rồi đến ngày 27/7 khi Independiente kéo nhau lên Colombia đấu lượt 2 thì chừng đó đối với Colombia sẽ là trận "lượt về"! Quan trọng đối với anh nào tiếp khách đến đấu tại sân nhà của mình là làm thế nào đừng để cho khách nó gác mình bàn nào, bởi bàn thắng ở sân người, "away goal", có giá trị bằng 2 bàn thắng mình thắng ở chính sân mình.

Và trong trận hôm thứ Tư thì 86 phút đầu của trận đấu, đội Independente lo sốt vó vì bị Atletico gác 1 bàn trắng. Cho đến phút thứ 87, sau khi gỡ được thành 1-1 thì bấy giờ Independente mới đỡ lo phần nào vì như vậy vẫn còn hơn bị gác 1 bàn trắng mà mai kia khi tính gộp tỷ số cho cả 2 lượt thì cái bàn thắng ở sân người của đội Atletico sẽ rất nặng ký. Tỷ dụ như mai kia mà tỷ số của lượt 2 là 0-0 thì Atletico vẫn thắng thế! Giải kỳ này do hãng chuyên sản xuất bánh xe Bridgestone nó bảo trợ cho nên người ta phải đặt tên giải là "Copa Bridgestone Libertadores" cho "có đi có lại"!

Xem trận này sau đợt Copa America ở Mỹ và giải Euro 2016 bên Pháp thì kể như ta đi "đổi gió"! Chỉ có quả banh với cảnh đấu đá giữa hai đội là không có gì khác cho lắm về mặt hình thức, chứ còn ngoài đấy ra thì cái gì cũng khác.

Colombia nằm ngay dưới giải đất ta tạm coi như khúc ruột dư nối liền Bắc với Nam Mỹ. Ở cuối khúc ruột đó về hướng Nam là Panama. Ngay dưới Panama hướng Đông-Nam là Colombia, và ngay dưới Colombia hướng Tây-Nam là Ecuador. Ecuador lấy tên nước từ vị trí của đường xích đạo chạy ngang, thế nhưng đường xích đạo thật ra chạy ngang chừng một phần tám mé trên miệt Bắc.

Thủ đô Quito nằm dưới đường xích đạo một tí. Mặt khác thì khoảng một phần tư phía Nam của Colombia là nằm trong đường xích đạo cho nên cầu thủ đôi bên chạy trên sân chả anh nào trắng trẻo hơn anh nào. Anh nào cũng tóc đen thui, nước da rám nắng hết sức đậm đà, nhưng trông rắn rỏi, khỏe mạnh, lanh lẹn!

Sân Atahualpa của Ecuador ở Quito được xây dựng từ thời 1948 đến 1951. Đến năm 1977 nó được mở rộng để cho đến nay có thể chứa gần 36 nghìn chỗ ngồi. Ở Âu châu và Bắc Mỹ cũng như các nơi khác có thể không mấy chú ý đến trận chung kết này thế nhưng đối với Nam Mỹ thì đây cũng là một giải lớn của họ; quan trọng chả kém gì giải UEFA Champions League của châu Âu.

Bốn mặt khán đài đông nghẹt! Ba mươi tám đội hàng đầu thuộc 11 hiệp hội bóng đá của Nam Mỹ dự tranh, trong đó 10 hiệp hội thực sự trực thuộc CONMEBOL, tổng hiệp hội bóng đá Nam Mỹ, còn Mexico là thuộc CONCACAF nhưng vì truyền thống văn hóa gần với nhau cho nên được mời tham dự cho thêm rậm đám!

Ai qua chơi ở xứ Ecuador thì khỏi phải lo đổi tiền đổi nong gì hết bởi 16 triệu dân xứ này cùng xài tiền Dollar như của Mỹ. Xứ này sản xuất dầu hỏa và ngoại tệ về dầu hỏa chiếm 40% tổng mặt hàng xuất cảng. Số dân nghèo từ đầu thập niên 2010 đã tụt xuống chỉ còn khoảng 14%. Nhưng sân đá banh Atahualpa thì trông chẳng có vẻ gì sân bóng của một nước có dầu mỏ để xuất cảng! Sân bằng cỏ nhân tạo nhưng có lẽ lâu rồi không thay cho nên trông vàng vọt dưới ánh đèn sân đấu chứ không cái kiểu "cỏ non xanh tận chân trời" như ở các sân cỏ nhân tạo bên Canada kỳ World Cup dành cho phụ nữ năm 2014!

Hai trong tổng số 38 đội từ lúc ban đầu mà lọt được vào trận chung kết này thì không phải chuyện chơi, một khi các đối thủ đều xuất phát từ cỡ như Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay chứ đâu phải thứ thường? Thế nhưng thực tế thì tình hình nó là như sau. Ở các nước vừa nêu, có bao nhiêu cặp giò xuất sắc thì đã theo nhau tản mạn đi đấu cho các đội giàu tiền của ở khắp Âu Châu!

Thành phần đội Independiente của Ecuador : 22 người, trong đó 18 là dân Ecuador, 3 từ Uruguay, 1 lưỡng quốc tịch, vừa Ecuador vừa Paraguay! Chừng nào có trận với sự tham dự của đội tuyển quốc gia thì các vị ấy mới kéo về, còn bằng không, cho dù là đội hàng đầu trong nước đi nữa thì vẫn không thể có cỡ Antonio Valencia đi đấu cho đội Manchester United bên Anh chẳng hạn.

Biệt danh của đội Independiente là Los Negriazules trong đó chữ "Negri" có nghĩa là đen và chữ "Azule" có nghĩa là xanh da trời. Vì đồng phục của họ là như vậy! Cả chục cầu thủ thuộc loại danh tiếng trong nước thì đều "xuất ngoại"; trong khi huấn luyện viên Repetto thì lại là người ngoại quốc, gốc Uruguay!

Đội Atletico Nacional của Colombia thì gồm 40 người; trong đó 1 là dân Panama và 2 là dân Argentina nhưng không thuộc cỡ như Messi thì đã là hẳn! Tưởng cũng cần nhắc là đội River Plate của Argentina đoạt giải Copa Libertadores kỳ trước nhưng kỳ này đã bị loại ngay từ vòng 16!

Được một cái là huấn luyện viên Rueda thì lại là người cũng Colombia!

Áo cầu thủ các đội hàng đầu Âu châu quảng cáo cho hãng này hãng kia thuộc loại lớn bên Âu châu cũng như thế giới. "Áo trận" của hai đội Independiente Del Valle và Atletico Nacional có các thân chủ khiêm nhường hơn. Áo cầu thủ Independiente quảng cáo cho món gà chiên "Kentucky Fried Chicken" với 3 chữ KFC rõ mồn một trên vai phiá sau và hãng Direct TV ngay trước ngực. Còn đội Atletico Nacional thì quảng cáo trên áo cho công ty Postobon là công ty lớn nhất, chuyên sản suất các loại nước uống bên Colombia. Một sự kết hợp hết sức hài hòa: Ăn gà chiên KFC xong xuôi rồi thì ai nấy quanh khán đài cũng như giới xem trận đấu qua TV, tức là đối tượng của ba mục quảng cáo kia, nên uống một chai nước ngọt có soda với hương vị trái táo nhãn hiệu Postobon!

Thế còn trận đấu? À nhỉ! Trận đấu! Mô tả ra sao bây giờ sau khi ta đã có dịp xem các trận Copa America và Euro Championship cấp quốc gia? Có thể tóm lược như sau: Một trận đấu thuộc hàng chuyên nghiệp; ai nấy đều chuyền banh, giữ banh, thực hiện những cú sút rất thiện nghệ. Thế nhưng có thể ví von các trận kia như ở những cuộc đua xe tại Indianapolis, còn đàng này, cũng chung kết đấy, nhưng xe đua thuộc loại máy cở 300 phân khối so với 1,200 phân khối trở lên của đám kia!

Orlando Berrio (trái) của  Atletico Nacional thuộc Colombia đang giành banh với Jonny Uchuari của Independiente del Valle của Ecuador. (Rodrigo Buendia/ Getty Images)

Phút thứ 36, tiền đạo Berrio của Atletico có được banh ngay trước làn ranh cấm địa Independiente. Anh ta lừa được banh giữa hai hậu vệ của địch và lựa thế, sút thẳng vào góc phải khung thành, ghi bàn thắng cho đội mình!

Hết già nửa hiệp 2, xem chừng như Independiente sẽ phải thua Atletico 1 bàn trắng trong trận này thì vào phút thứ 87, từ một quả banh sút từ xa vào hướng khung thành Atletico, thủ môn đón banh và đá bật ra phía trước nhưng banh lại chạm phải hậu vệ Mina của Independiente và thế là cậu này tiện chân sút thẳng vào lưới.

Trọng tài người Paraguay cho thêm 5 phút phụ trội nhưng tỷ số vẫn là 1-1 giữa đôi bên.

Có lẽ mừng vì không để cho đội khách thắng một bàn trắng ở sân nhà của mình cho nên đám fans người Ecuador bèn đốt pháo bông tưng bừng ở xa một chút quanh ngoài sân bóng!

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT