Người Việt Khắp Nơi

Chùa Phổ Linh tổ chức mừng lễ Tạ Ơn

Thursday, 26/11/2015 - 09:26:32

Tuy ngôi chùa mới được tạo dựng vài năm gần đây, nhưng nhờ sự nhiệt tâm phổ biến Phật Pháp của Ni Sư Thiền Tuệ, một Ni Sư trẻ và có trình độ học vấn cao, giao tiếp rộng rãi nên mỗi ngày số Phật tử về chùa nghe giảng pháp hay tham dự các sinh hoạt tại chùa ngày một đông.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE – “Hôm nay nhân mùa lễ Tạ Ơn, ban tổ chức chùa Phổ Linh xin hướng về chính phủ Hoa Kỳ để bày tỏ lòng tri ân. Xin hướng về những quốc gia đã từng mở rộng vòng tay yêu thương bằng trái tim nhân từ để cứu vớt và cưu mang người Việt ly hương trên bước đường tự do.”

Các vị dân cử nhận quà tặng do Ni Sư Thiền Tuệ trao. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trên đây là một phần trong diễn văn khai mạc của Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ, viện chủ chùa Phổ Linh, tọa lạc tại số 11612 Dale St, Garden Grove, CA 92841, trong buổi Tiệc Mừng Lễ Tạ Ơn, tổ chức vào tối Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015 tại Seafood Kingdom, Garden Grove.

Tuy ngôi chùa mới được tạo dựng vài năm gần đây, nhưng nhờ sự nhiệt tâm phổ biến Phật Pháp của Ni Sư Thiền Tuệ, một Ni Sư trẻ và có trình độ học vấn cao, giao tiếp rộng rãi nên mỗi ngày số Phật tử về chùa nghe giảng pháp hay tham dự các sinh hoạt tại chùa ngày một đông.

Ni Sư cũng luôn được chư tôn đức giáo phẩm tán thán công đức, nên trong dịp Mừng Lễ Tạ Ơn lần thứ ba này, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí , Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện chủ chùa Bát Nhã, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHK, Viện chủ chùa Hội Phước tại tiểu bang New Mexico cùng một số chư tôn đức Tăng, Ni đến từ nhiều chùa, tịnh xá, tự viện khắp nơi về tham dự.

Ngoài ra, có ông Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal và ông phụ tá Lý Vĩnh Phong; Thị Trưởng Tạ Đức Trí của TP Westminster và phu nhân; bác sĩ Jacqueline Trịnh, Phụ Tá Nghị Sĩ Janet Nguyễn; ông Phát Bùi, Nghị viên và Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và phu nhân; đài truyền hình SET, cùng trên 600 Phật tử tham dự.

Sau nghi thức khai mạc, Ni Sư Thiền Tuệ có lời như sau: “Trước hết chúng con vô cùng hân hoan chào đón những bước chân vàng ngọc của Hòa Thượng ân sư và chư tôn thiền đức Tăng, Ni đã đến với chúng con trong buổi tiệc thanh trai mừng lễ Tạ Ơn này. Thay mặt ban tổ chức chùa Phổ Linh, chúng con xin thành tâm đảnh lễ, ngưỡng nguyện chư tôn đức trí thể châu viên để thành tựu mọi thắng duyên trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc nơi phương trời viễn xứ! Kính chúc chư huynh đệ pháp lữ chân cứng đá mềm, hoa tâm luôn rải lối.

“Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp chư vị dân cử, đại diện dân cử, chư thiện hữu tri thức và ân nhân Phật tử xa gần, vì tinh thần hòa hợp thắt chặt tình đạo, đời đã đến tham dự buổi hội ngộ đầy ý nghĩa này. Chúng tôi chân thành gửi đến liệt quý vị lời cầu chúc sức khỏe và luôn sống an lành dưới nền trời cẩm thạch của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ.”

Ni Sư mượn lời của thi sĩ Nguyễn Tâm để cảm tạ lòng ưu ái của chư tôn đức, sự thương mến của qúy Phật tử, các cơ quan truyền thông qua mấy câu thơ:
“Đường thênh thang ai đi chưa mỏi bước,
Bao phong trần xuôi ngược những gian nan
Xin về đây với quê hương dẫu muộn màng
Nơi chốn cũ thuở nằm nôi bên mẹ.”

Ni sư cũng nhắc lại quá khứ đau thương của người Việt sau biến cố 30 tháng Tư, 1975, “Nhiều người đã đánh đổi mạng sống để tìm cho mình một hướng đi nơi chân trời mới, chân trời tự do, dân chủ, và rồi, sau những chuỗi ngày gian truân vất vả, chịu đói, chịu khát, nhiều người bị hải tặc hãm hiếp, nhưng cuối cùng giấc mơ kỳ diệu đã trở thành sự thật, chúng ta đã được Hoa Kỳ và các quốc gia khác chủng tộc, khác ngôn ngữ nhưng họ giang rộng vòng tay đón nhận, và sau đó, bằng chính bàn tay nhẫn nại và khối óc thông minh, chúng ta đã ổn định cuộc sống, con cái chúng ta đã thành công tại xứ người.

“Hôm nay, nhân mùa Lễ Tạ Ơn, ban tổ chức chùa Phổ Linh xin hướng về chính phủ Hoa Kỳ để bày tỏ lòng tri ân, xin hướng về những quốc gia đã từng mở rộng vòng tay yêu thương bằng trái tim nhân từ để cứu vớt và cưu mang người Việt ly hương trên bước đường tìm tự do. Xin chắp tay hướng về chư tôn đức Trưởng lão Hòa Thượng, chư vị Ni Trưởng, những bậc tiền bối đã dấn thân thắp lên ngọn đèn Chánh Pháp cho thế hệ Tăng, Ni ngày nay có được cơ hội bay cao trên vùng trời tự do.

“Xin tri ân quý vị dân cử đã bảo vệ và chia xẻ những bước đi còn chập chững của chùa Phổ Linh, và các hệ thống tôn giáo trong cộng đồng người Việt. Xin tri ân những vị Hộ Pháp thân thương xa gần đã trực tiếp hay gián tiếp giúp sức để chùa Phổ Linh ngày càng được thăng hoa. Với thâm ân vô tận ấy, chúng con chỉ biết thốt lên lời thơ:

“Cảm ơn tình nghĩa Đạo, Đời / “Cảm ơn đất nước một trời tự do.”
Sau đó, ban hợp ca chùa Phổ Linh gồm các nam nữ Phật từ lên trình bày nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam” để nhắc nhở mọi người đừng quên nguồn cội của mình.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ban đạo từ, Ngài tán thán công đức của Ni Sư Thiền Tuệ và đạo tràng Phổ Linh, ba năm qua đã tổ chức mừng Lễ Tạo Ơn, thật ý nghĩa. Hòa Thượng chúc Ni Sư Thiền Tuệ cùng mọi người luôn thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng lên chia sẻ cảm nghĩ của ông về việc làm hết sức tốt đẹp thể hiện bản chất “Biết Ơn” của người Việt Nam.

Thị Trưởng trao tặng Ni Sư Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng TP Westminster, ghi nhận những đóng góp về tôn giáo, văn hóa trong cộng đồng tỵ nạn. Tiếp theo, ban tổ chức chùa Phổ Linh trao tặng các vị khách, mỗi người một giỏ hoa lan. Những chậu hoa lan tươi tắn, màu sắc rực rỡ do công vun trồng của chính Ni Sư Thiền Tuệ. Ngoài ra, Ni Sư cũng cho bán xổ số để gây quỹ giúp các em mồ côi. Các phần thưởng gồm những đồ vật giá trị do các ân nhân dâng cúng.

Buổi Mừng Lễ Tạ Ơn của chùa Phổ Linh được sự tích cực tham gia hỗ trợ của các ca nghệ sĩ: Gia Huy, Hương Thơ, Hoàng Thanh, Ngọc Hiếu, Thúy Huỳnh, Brian, v.v. và kết thúc tốt đẹp lúc 8 giờ tối.
Chùa Phổ Linh có chương trình sinh hoạt hàng tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi tối từ 7 giờ đến 8 giờ chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Chủ Nhật từ 11 giờ trưa trì Tụng Chú Đại Bi.

Liên lạc chùa Phổ Linh: (714) 204-8933 hay email: putixin1980@yahoo.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT