Đạo và Đời

Chúa đến cho mọi người

Wednesday, 10/01/2018 - 07:46:31

Đêm khuya, tiếng hát mừng Chúa Giáng Sinh vang lên, mọi vật trong khu ổ chuột đều thức giấc: Lũ lừa thì kêu be be, gà thì gáy o o, mấy chú chó sủa liên tục… Đây là một bản hòa nhạc mừng Chúa Giáng Sinh vô cùng độc đáo.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúng ta vừa đón mừng Năm Mới Dương Lịch và Chúa Nhật tuần này chúng ta mừng Lễ Chúa Hiển Linh. Lễ Hiển Linh được hiểu theo ý nghĩa là lễ Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Thiên Chúa đã đến với con người. Ngài sinh ra trong giữa lòng dân tộc Do Thái. Nhưng Thiên Chúa không chỉ đến riêng cho dân Do Thái, mà Ngài còn đến với tất cả mọi con người được sinh ra trong mọi thời đại: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Gioan 1:9-12).
Thiên Chúa từ trời cao đến với con người trong hang đá Bêlem, và con người từ những nơi gần nhất, là những mục đồng đang chăn dắt đàn vật ở gần đó, và những nhà đạo sĩ từ muôn dặm xa xôi, đã được mời gọi tới để chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài. Như thế, Thiên Chúa không những chỉ tỏ mình ra cho dân riêng của Ngài là người DoThái, mà còn cho cả Lương dân mà đại diện là những nhà đạo sĩ.


Hình ảnh của ba hiền sĩ đến từ phương đông để thờ lậy Chúa Hài Đồng Giêsu là hình ảnh rất đẹp. (Braut des Lammes / Brautdeslammes.blogspot.com)

Nhật báo Le Figaro của Pháp số ra ngày 24/12/1995 đã kể lại câu chuyện của nữ tu Emmanuel như sau:
“Tại một khu ổ chuột ở thủ đô Cairô của nước Ai Cập, một nơi thật nghèo hèn và tối tăm, người ta không có Lễ Giáng Sinh tại đó vì quá nghèo. Nữ tu đã gặp Đức Thượng Phụ Sinoda xin ngài cử một linh mục đến dâng lễ tại đó. Ngài đã chấp nhận. Tin vui được loan ra, mọi người đều hăng hái quét dọn, một nơi cử hành thánh lễ được sửa soạn rất sơ sài, không đèn điện, chỉ có ít ánh nến và ánh đèn dầu. Đêm khuya, tiếng hát mừng Chúa Giáng Sinh vang lên, mọi vật trong khu ổ chuột đều thức giấc: Lũ lừa thì kêu be be, gà thì gáy o o, mấy chú chó sủa liên tục… Đây là một bản hòa nhạc mừng Chúa Giáng Sinh vô cùng độc đáo.

“Vị linh mục đêm hôm đó đã không giảng nhiều, cha nói vài lời vắn tắt: Nếu Chúa Giáng Sinh một lần nữa, chắc Ngài sẽ sinh ra tại nơi đây, để ban cho anh chị em tình thương của Ngài, để cùng chia sẻ nỗi thống khổ và đồng hành với anh chị em trong khu ổ chuột này. Lễ xong, nữ tu đã phát cho mỗi người một quả quýt và một chiếc bánh nhỏ. Niềm vui thật rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người và họ đã ra về trong hân hoan. Thật là một đêm đầy tình yêu Thiên Chúa và tình người.”

Lễ Hiển Linh là lễ nhiều màu sắc. Hình ảnh của ba vua, hay ba nhà đạo sĩ, hay nhà bác học, hay hiền sĩ, hay các nhà chiêm tinh, tên gọi được đặt ra là tùy theo cách mà người ta chú giải về họ, đến từ phương đông để thờ lậy Chúa Hài Đồng Giêsu là hình ảnh rất đẹp. Đây là một cuộc hành trình đầy gian truân. Họ đi theo ánh sao Bêlem. Có những lúc gặp khó khăn trên đường, có những lúc họ lạc mất ánh sao, có những lúc họ phải tìm người để hỏi đường. Ngày hôm nay, họ có thể là những người đang sống trong giầu sang phú quí hoặc trong những khu xóm lao động nghèo hèn, hoặc là những người bạn chung quanh chúng ta. Có những người đang đi Chúa nhưng chưa gặp. Họ cần một ánh sao chỉ đường để nhận ra Ngài. Chúng ta có thể là ánh sao bé nhỏ đó để người ta nhận ra tình thương của Chúa trong cuộc đời của họ hay không?

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT