Người Việt Khắp Nơi

Chủ gốc Việt than trời, vì tiệm bánh mì baguette bị đánh giá 1 sao, sau khi trách một ông Mỹ mang súng vào tiệm

Sunday, 24/09/2017 - 10:55:42

Thế nhưng mới đây một khách hàng tên Robert Fargo quên không để súng ngoài xe hơi và bước vào tiệm với khẩu súng ngắn lộ rõ dưới áo sơ mi. Sau đó, chủ tiệm bánh gọi 311 và hai nhân viên cảnh sát xuất hiện, mời ông Robert ra khỏi cửa tiệm.



Bên ngoài tiệm bánh Baguette et Chocolat. (Hình của Way Out West Austin)


AUSTIN, Texas - Một tiệm bánh ở khu vực Austin tuyên bố đóng trương mục Facebook sau một sự việc xảy ra gần đây, dẫn tới cuộc tranh cãi rầm rộ về quyền dùng súng trên mạng xã hội Yelp và Facebook.
Cách đây khoảng một năm rưỡi, tiệm bánh Baguette et Chocolat của ông Phạm Đình Chí Minh ở Bee Cave, Texas, quyết định cấm mang súng công khai hoặc giấu kín vào trong tiệm.

Thế nhưng mới đây một khách hàng tên Robert Fargo quên không để súng ngoài xe hơi và bước vào tiệm với khẩu súng ngắn lộ rõ dưới áo sơ mi. Sau đó, chủ tiệm bánh gọi 311 và hai nhân viên cảnh sát xuất hiện, mời ông Robert ra khỏi cửa tiệm.

Phản ứng trước sự việc bị cảnh sát đến hỏi thăm sức khỏe này, ông Robert - chủ bút trang mạng The Truth About Guns (Sự Thật về Súng) chuyên bênh vực quyền mang súng - đã kể lại sự việc trên mạng vào ngày 16 tháng Chín, than phiền rằng chủ tiệm bánh đã không "yêu cầu tôi rời khỏi tiệm hoặc mang súng ra ngoài," mà lại đi gọi cảnh sát.

Ông Robert thú nhận có biết về quy định của tiệm bánh Baguette et Chocolat, ngay sau khi tiệm đăng bảng "cấm sử dụng súng" và treo bên ngoài cửa.  Tuy nhiên, ông Robert vẫn đặt câu hỏi cho chủ tiệm bánh rằng, "Tôi có làm gì sai không?"

Ông Robert còn nói thêm, "Tôi cảm thấy không hài lòng khi chủ tiệm gọi cảnh sát đến."
Theo tường thuật của báo chuyên về ăn uống Eater Austin, kết quả của bài viết của ông Robert là trong những ngày sau đó, những người ủng hộ quyền sử dụng súng đã đồng loạt lên tiếng phản đối trên trang Facebook và Yelp của tiệm bánh.

Thậm chí vài người trong số này còn đánh giá tiệm bánh 1 sao chỉ vì bài báo của ông Robert. Một trong những lời phê bình nặng nề nhất trên trang Yelp của tiệm bánh là, "Có vẻ như chủ tiệm bánh này cảm thấy cần phải hạn chế quyền dùng súng của người Mỹ."

Tuy nhiên sau đó phê bình này bị cảnh cáo theo quy định Active Cleanup Alert của trang Yelp.
Với nhiều đánh giá 1 sao vì chủ tiệm "chống lại quyền tự vệ của khách hàng" và "cách đối xử thấp kém đối với khách bỏ tiền mua bánh," trang Facebook của tiệm bánh này bị nhiều ý kiến phản đối.
Chủ tiệm bánh là Annelise và Phạm Đình Chí Minh phải than thở trên trang Facebook của tiệm rằng, "Chúng tôi không thể kiểm soát trang Facebook của mình nữa. Bảng xếp hạng của tiệm bị tụt xuống một cách thảm hại vì những đánh giá tiêu cực này."

Thế rồi những người ủng hộ tiệm bánh cũng lên tiếng. Họ đồng loạt viết lời phê bình để bảo vệ trang Yelp và Facebook của Baguette et Chocolat.

Một người viết, "Đừng đóng Facebook của tiệm bánh chỉ vì một sự việc nhỏ này. Người ủng hộ súng sẽ thua, quý vị sẽ chiến thắng. Vàng thật không sợ lửa."

Một người khác viết, "Đừng lo, chúng tôi ủng hộ quý vị! Cộng đồng này không bỏ qua bất cứ hành vi áp bức nào. Chúng tôi sung sướng vì quý vị ở đây, cứ tiếp tục công việc của quý vị!"

Quả nhiên phản hồi tích cực dường như thắng thế khi Baguette et Chocolate được đánh giá 4.9 sao trên Facebook và 4 sao trên Yelp.

Và cũng bất ngờ là ông Robert nhấn mạnh rằng người ủng hộ quyền sử dụng súng nên chấp dứt làm phiền tiệm bánh, vì "những đánh giá tiêu cực hoàn toàn không cải thiện quyền sử dụng súng."
Ông Robert thẳng thắn bày tỏ ông là người thích món bánh ngọt và gọi bánh mì Pháp là "bản nhạc du dương" không thể cưỡng lại nổi, gọi món bánh mì của Baguette et Chocolat là "ngon nhất thế giới."
Tuy nhiên, ông Phạm Đình Chí Minh, người đồng sở hữu tiệm bánh, chia sẻ với Eater Austin rằng ông sẽ đóng trang Facebook vào ngày 25 tháng Chín. Ông nói, "Chúng tôi không muốn can dự vào chuyện súng ống nữa. Chúng tôi chỉ muốn chú tâm vào việc buôn bán ở tiệm bánh Pháp này mà thôi."

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT