Hoa Kỳ

Chris Salvatore: Tình yêu không có biên giới

Sunday, 26/02/2017 - 09:57:42

Cách đây 10 năm, bà Norma được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch hầu, và cuộc sống của bà chỉ được tính bằng tháng. Khi biết bà không có gia đình hoặc thân nhân ở gần, Chris quyết định sẽ giúp bà cảm thấy được yêu thương từng ngày.


Chris Salvatore và người bạn thân nhất Norma Cook, trước khi bà qua đời (People)


LOS ANGELES - Chỉ một ngày sau Valentines Day vừa qua, Chris Salvatore, 31 tuổi, là người chăm sóc bà hàng xóm già Norma Cook, 89 tuổi, chia sẻ một tình bạn chân thành với bà, viết trên Instagram rằng bà vừa mới qua đời.

Trên trang Instagram, Chris không những thông báo tin buồn về cái chết của bà Norma, mà còn đăng tải một loạt hình hai người chụp chung với nhau trước khi bà qua đời.

Chris viết: "Với trái tim vô cùng đau buồn và nặng trĩu, tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng kể từ sáng nay, thế giới mất đi một phụ nữ xinh đẹp và có tấm lòng chân thật. Giờ đây Norma yên nghỉ trong chốn vĩnh cửu. Cho dù thể xác bà không ở bên cạnh chúng ta, linh hồn bà tiếp tục mang yêu thương lấp đầy trái tim của mọi người."

Chris viết tiếp: "Yêu một người không phải là để sống trong đấu tranh đòi tự do, hoặc không bao giờ trải qua tổn thương hoặc mất mát, mà là để mở rộng trái tim mình với một người khác mà không chút e dè sợ hãi. Mỗi người trong chúng ta ai cũng đáng yêu, dù chúng ta có tất cả những sự khác biệt. Tình yêu không có biên giới. Cầu xin bà yên nghỉ đời đời, Norma, người phụ nữ ngọt ngào của tôi."

Chris và bà Norma hầu như không thể tách rời nhau trong bốn năm cuối cùng của cuộc đời bà Norma, cũng như trong những ngày trước khi bà từ gĩa cõi đời.

Là một diễn viên và ca sĩ, Chris cho biết: "Tôi thương yêu bà ấy. Bà ấy thực sự là người bạn thân nhất của tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ mọi điều vì bà ấy. Tôi tin rằng lòng tốt của con người là một điều kỳ diệu, có thể chữa lành căn bệnh mà bác sĩ cũng phải bó tay.”

Chris và bà Norma là hàng xóm của nhau ở West Hollywood, Nam California. Khi bác sĩ nói với bà Norma rằng bà cần sự chăm sóc 24 giờ tại nhà, Chris tình nguyện làm điều đó và trở thành một người ủy quyền của bà.

Cách đây 10 năm, bà Norma được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch hầu, và cuộc sống của bà chỉ được tính bằng tháng. Khi biết bà không có gia đình hoặc thân nhân ở gần, Chris quyết định sẽ giúp bà cảm thấy được yêu thương từng ngày.

Chris kể, "Bà Norma nói với tôi rằng bà không muốn tôi là người tìm thấy bà chết. Câu nói làm trái tim tôi tan nát, vì chắc chắn tôi sẽ là người tìm thấy bà chết. Tôi sẽ không để bà biết rằng tôi rất yếu đuối. Tôi muốn bà biết tôi rất mạnh mẽ - vì bà."

Chris kết luận, "Tôi thật may mắn khi có bà bên cạnh. Vì bà giúp thay đổi cuộc đời tôi. Trong mắt bà, tôi là một đàn ông tử tế nhất mà bà từng gặp gỡ. Tôi vô cùng hạnh phúc khi chia sẻ giây phút cuối cùng với bà."

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT