Đạo và Đời

Chiên Thiên Chúa

Wednesday, 18/01/2017 - 09:56:22

Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này Chúa Giêsu đã được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.”

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Tội nguyên tổ hay tội tổ tông quả là một mầu nhiệm đối với con người. Chúng ta không phạm tội nguyên tổ nhưng mang hậu quả của tội nguyên tổ. Điều này có vẻ hơi bất công nhưng cũng ráng chịu vậy thôi vì không ai trong loài người có thể thoát khỏi tội nguyên tổ và tội riêng của chính mình. Đã mang thân phận con người thì cũng mang cái ách nặng nề của tội lỗi. Người nói rằng mình không có tội thì hoặc đó là người nói dối, hay đó là một người nổi loạn phủ nhận tình trạng tội lỗi của con người. Như thế không ai là không có tội. Giáo hội dạy cho chúng ta biết rằng mọi người đều là tội nhân; án phạt của tội là sự chết; con người không thể tự cứu được mình; Chúa Giêsu Cứu Thế là con đường cứu rỗi duy nhất của con người. Ngài chính là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

Tác phẩm Thánh Francis ôm Chúa Hài Đồng tại Tu Viện Franciscan.



Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này Chúa Giêsu đã được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.”

Câu này cũng là câu vị linh mục đọc trong thánh lễ khi ngài cầm Mình và Máu thánh Chúa trong tay, chỉ khác một điều đó là ngài đọc thêm câu: “Phúc cho ai được mời tới dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” Như thế hậu quả của tội lỗi chính là sự chết, nhưng Chúa Cứu Thế đã tới để gánh tội, xóa bỏ tội lỗi và ban ơn cứu độ cho chúng ta, cứu chúng ta khỏi sự chết. Những ai đón nhận ơn cứu độ thì sẽ được dự tiệc trong nước Ngài.

Tới đây chúng ta có thể tự hỏi con người phải làm gì để có thể đón nhận ơn cứu độ và được mời dự tiệc của Con Chiên Thiên Chúa. Như đã nói ở trên, Chúa Giêsu Cứu Thế là con đường cứu rỗi duy nhất của loài người, cho nên để được ơn cứu độ thì phải tin vào Chúa Giêsu Kitô và thực hành những huấn lệnh của Ngài.

Hãy xin ơn đức tin và sau đó xin ơn soi sáng để biết điều phải làm, đó là siêng năng làm những việc thiện và xa tránh điều gian ác. Khi chúng ta cố gắng đi trong con đường đó thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ theo chúng ta đến cùng. Không gì có thể ngăn cản tình yêu Thiên Chúa dành cho loài thụ tạo biết đi tìm đường lối của Ngài.

Chúa Giêsu đã gánh tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài đã bước lên thập giá, chấp nhận mọi đau đớn cực hình để hòa giải con người tội lỗi với Thiên Chúa. Mặc dầu tình yêu con người dành cho nhau không thể diễn tả hết tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhưng tình người dành cho nhau cũng giúp hiểu thấu phần nào tình yêu của Thiên Chúa. Hãy nhìn người mẹ đang phải chứng kiến đứa con nhỏ của mình thoi thóp những hơi thở cuối cùng, chúng ta không thể cảm nghiệm hết được sự đau đớn và tan tác cõi lòng của người mẹ lúc đó.

Hay dù những đứa con chỉ đau đớn bệnh tật thông thường thôi, lòng người mẹ bao giờ cũng xót xa và thương con: “Con ho, lòng mẹ tan tành; con sốt, lòng mẹ như bình nước sôi.” Một cách nào đó, tình mẹ thương con diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta vô hạn và không muốn chúng ta bị đọa đầy trong tội lỗi và chịu án phạt, chính vì thế mà Con Chiên Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đã đến để cứu chuộc và gánh hết mọi tội lỗi cho chúng ta.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT