Thế Giới

Chiến đấu cơ Đài Loan giám sát máy bay Trung Cộng

Friday, 21/07/2017 - 08:10:29

Tuy nhiên, ông Yang cho rằng, xét về sức mạnh quân sự, rõ ràng là Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn, và các bức ảnh sẽ không có tác dụng nhiều trong việc cản trở Bắc Kinh. Trung Quốc lâu nay vẫn coi Đài Loan là 1 tỉnh phản loạn, và không công nhận vùng ADIZ của đảo quốc này.



ĐÀI BẮC - Chính phủ Đài Bắc vừa công bố hai bức ảnh chụp các máy bay quân sự Trung Cộng bay trên biển Hoa Đông vào ngày thứ Năm, sau khi các máy bay này đến gần Đài Loan khiến đảo quốc phải điều động chiến đấu cơ lên giám sát. Bắc Kinh đã điều các máy bay ném bom H-6, máy bay tình báo Y-8, và máy bay phá sóng radar, để thực hiện một cuộc tập trận tầm xa trong vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, theo Bộ Quốc Phòng nước này cho biết hôm thứ Sáu.
Đây là lần đầu tiên Đài Loan công bố ảnh chụp máy bay đại lục, kể từ khi quân đội Trung Quốc bắt đầu gia tăng tập trận gần Đài Loan. Trước đây, Bộ Quốc Phòng Đài Loan cũng từng công bố các báo cáo về việc chiến hạm Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Vào đầu tháng này, Đài Loan cũng đã phải điều động chiến đấu cơ và các tàu hải quân để giám sát hạm đội Trung Quốc, dẫn đầu bởi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, khi đoàn tàu chiến này đi qua eo biển Đài Loan để đến Hong Kong.
Cựu Bộ Trưởng Đài Loan, ông Yang Nien-dzu, cho rằng việc công bố ảnh chụp máy bay đại lục là thông điệp chính phủ muốn gởi đến người dân, rằng quân đội Đài Loan sẽ không lùi bước và luôn theo dõi sát các hành động của nước láng giềng. Tuy nhiên, ông Yang cho rằng, xét về sức mạnh quân sự, rõ ràng là Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn, và các bức ảnh sẽ không có tác dụng nhiều trong việc cản trở Bắc Kinh. Trung Quốc lâu nay vẫn coi Đài Loan là 1 tỉnh phản loạn, và không công nhận vùng ADIZ của đảo quốc này.

Phái viên LHQ bị giám sát khi thăm người Rohingya
YANGON – Vào hôm thứ Sáu, đặc phái viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc Yanghee Lee đã công bố kết luận về chuyến thăm 12 ngày của bà đến Miến Điện, để tìm hiểu cuộc sống của cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya. Bà Lee cho biết, tình trạng của người Rohingya tại Miến Điện không hề thay đổi, kể từ lần đến thăm gần đây nhất của bà hồi tháng Một. Tình hình thậm chí còn phức tạp hơn ở miền bắc bang Rakhine, và đại diện Liên Hiệp Quốc liên tục nhận được các báo cáo về việc vi phạm nhân quyền, gây ra bởi quân đội chính phủ.
Bà Lee cho biết, bà bị chính quyền giới hạn rất nhiều khi tiếp cận người địa phương. Những người từng nói chuyện với bà đều bị đe dọa, bị chụp ảnh, bị thẩm vấn trước và sau cuộc gặp, và thậm chí bị theo dõi khi về nhà. Bà Lee nói tình trạng này là không thể chấp nhận, và bà rất thất vọng khi thấy các biện pháp đàn áp của chính phủ trước vẫn được chính phủ mới của Miến Điện tiếp tục sử dụng. Đây là chuyến thăm Miến Điện thứ ba của bà Lee dưới thời chính phủ của bà Aung San Suu Kyi.
Trong thời gian ở lại Miến Điện, bà Lee đã gặp các nhà hoạt động nhân quyền và một số ký giả. Vào tháng 11 năm ngoái, quân đội Miến Điện đã mở chiến dịch bố ráp lớn tại các ngôi làng nơi người Rohingya sinh sống ở bang Rakhine. Hơn 75,000 người đã phải băng qua biên giới để sang Bangladesh tị nạn. Theo ước tính, có 1.1 triệu người Rohingya đang sống tại Miến Điện. Những người này bị coi là di dân bất hợp pháp từ Banglasesh, không được công nhận là công dân, và bị giới hạn di chuyển trong bang Rakhine.

Nổ gas tại Trung Quốc, 2 người chết
CHIẾT GIANG – Sáng thứ Sáu, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một khu thương mại ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khiến hai người thiệt mạng và 55 người khác bị thương. Vụ nổ phá hủy ba nhà hàng cùng nhiều loại xe cộ, thiêu rụi khu vực rộng khoảng 200 mét vuông. Tai nạn xảy ra lúc 8 rưỡi sáng giờ địa phương, khiến cả khu vực bốc cháy dữ dội với cột khói dày đặc.
Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều người la hét và bỏ chạy, trong khi mảnh vỡ từ vụ nổ văng khắp nơi. Một số nhân chứng cho biết, họ cảm nhận được vụ nổ từ khoảng cách 300 mét. Nhà chức trách đã điều 12 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ vụ nổ bắt nguồn từ bình gas của 1 trong các nhà hàng. Viên chức địa phương cho biết, trong 55 người bị thương, có 10 người bị thương nhẹ và đã được xuất viện, 45 người khác bị thương nặng hơn đang được chữa trị tại 6 bệnh viện, và trong số này có bảy người bị thương nghiêm trọng.
Quá trình nhận dạng để xác định danh tính các nạn nhân đang được thực hiện. Trong những người bị thương, có hai người là nhân viên nhà hàng, những người còn lại là người trong các xe hơi chạy ngang và người đi bộ. Hai người thiệt mạng được xác định là người địa phương. Một người là hành khách trên 1 xe bus, và người còn lại đang đi bộ trên lề đường khi vụ nổ xảy ra. Các tai nạn cháy nổ rất thường xảy ra tại Trung Quốc, do người dân không tuân theo các quy định an toàn.

Bé gái bán nước chanh bị phạt
ANH QUỐC – Một cô bé 5 tuổi người Anh đã òa khóc khi bị cảnh sát đóng cửa quầy bán nước chanh trên lề đường và bị phạt tiền $190 Mỹ kim. Được biết, cô bé 5 tuổi và người cha đặt một chiếc bàn và mấy bình đựng nước chanh lên lề đường gần nhà, để bán cho người tham dự lễ hội Lovebox ở phía đông London cuối tuần trước. Tuy nhiên, viên chức của hội đồng thành phố Tower Hamlets đã quyết định đóng cửa quầy hàng.
Theo lời kể của ông Andre Spicer, cha cô bé, bốn cảnh sát đã xông tới bàn bán nước chanh của hai cha con, đọc thông báo đóng cửa và phạt tiền vì “kinh doanh không giấy phép,” khiến cô bé òa khóc. Ông Spicer, một giáo sư đại học, cho rằng quyết định của nhà chức trách "quá cứng nhắc.” "Con gái tôi không phải đang cố kiếm món tiền lớn, mà chỉ là đứa trẻ 5 tuổi đang học bán nước chanh. Nó khóc trên suốt con đường về nhà, vì nghĩa rằng mình đã làm chuyện xấu. Trước đó, con gái tôi đã rất tự hào khi đi bán nước chanh. Chuyện này trở thành kỷ niệm xấu với bé,” ông Spicer nói.
Ông thêm rằng, “Chuyện bán nước chanh thế này rất thường thấy ở Mỹ. Khi tôi kể với anh họ đang sống ở Chicago, anh ấy bảo nếu xảy ra ở Hoa Kỳ, sự việc sẽ thành một vụ bê bối quốc gia.” Ông Spicer đã cố khuyến khích con mở một quầy bán nước chanh khác khi có giấy phép, nhưng cô bé từ chối vì quá sợ hãi. Hội đồng thành phố Tower Hamlets đã hứa sẽ lập tức hủy bỏ quyết định phạt tiền và liên lạc với gia đình để xin lỗi.

Đệ nhất phu nhân Nhật tránh nói chuyện với Trump
Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đã có những giây phút khó xử khi ăn tối cùng Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe và phu nhân Akie Abe, khi bà hoàn toàn im lặng suốt bữa tối. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng Thống Trump kể lại về việc ngồi giữa vợ chồng Thủ tướng Abe trong bữa tối hôm 8 tháng 7 tại Hội nghị G20 tại Hamburg, Đức. Ông chủ Tòa Bạch Ốc miêu tả cuộc trò chuyện hoàn toàn không suôn sẻ. "Tôi ngồi cạnh bà ấy, vợ của Thủ tướng Shinzo Abe. Tôi nghĩ bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng bà ấy hoàn toàn không nói tiếng Anh,” ông Trump nói.
Tổng Thống Trump khẳng định bà Akie thậm chí còn không nói nổi tiếng "xin chào" bằng tiếng Anh. Ông Trump thừa nhận bữa tối dài 2 giờ đồng hồ là thời gian khó khăn đối với ông. "Có một phiên dịch viên ở đó, nếu không mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều," ông Trump cho biết.
Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng ông Trump đã đánh giá sai khả năng tiếng Anh của vợ thủ tướng Nhật. Thực tế, bà Akie đã nhiều lần cho thấy khả năng nói tiếng Anh rất khác ở những buổi tiếp tân khác. Nhiều tờ báo đoán rằng, bà Abe giả vờ không nói được tiếng Anh bởi bà không muốn nói chuyện với Tổng Thống Trump - một lãnh đạo thường có phát ngôn bừa bãi.

Bé 3 tuổi suýt chết vì dị ứng đậu phộng
ÚC – Một bé trai đã suýt mất mạng khi các hành khách trên cùng chuyến bay đồng loạt mở các túi đậu phộng được phát làm đồ ăn vặt. Khi đang trong chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines khởi hành từ Thái Lan tới Úc hôm 12 tháng 7, cậu bé Marcus Daley, 3 tuổi, vốn bị dị ứng nặng với đậu phộng, bắt đầu bị nôn mửa, mắt sưng đỏ và không thể phát âm rõ ràng.
Anh Chris Daley, cha của nạn nhân, là một bác sĩ chuyên về hô hấp, cho biết tiếp viên trên chuyến bay trước đó đã phát cho hành khách những túi đậu phộng để ăn vặt. Con trai anh không ăn nhưng vẫn bị dị ứng khi các hành khách ngồi xung quanh ăn đậu phộng. May mắn là hai vợ chồng nhà Daley luôn chuẩn bị sẵn thuốc chống dị ứng, nên đã cứu được tính mạng con trai. "Ngay lập tức, các tiếp viên đã thu dọn mọi túi đậu phộng gần chỗ ngỗi của nạn nhân và và dừng phục vụ đậu phộng trong suốt thời gian bay còn lại,” thông cáo hôm 19 tháng 7 của hãng Singapore Airlines cho biết. Hãng cũng đang cân nhắc dừng phục vụ đậu phộng trên mọi chuyến bay.
Theo cựu chủ tịch Hiệp hội y tế Úc Mukesh Haikerwal, dù không thể cấm tất cả hành khách mang đậu phộng lên máy bay, nhưng việc các hãng hàng không dừng phục vụ loại đồ ăn vặt này sẽ giúp giảm những ca bị sốc phản vệ vì dị ứng. Một số hãng hàng không như Qantas, Air New Zealand và British Airways đều đã cấm phục vụ đậu phộng trên mọi chuyến bay.

Cá cảnh giá $660 bị đem chiên ăn
MALAYSIA – Một thương gia Malaysia đã gây chú ý, sau khi đem con cá cảnh giá hơn $600 Mỹ kim ra chiên ăn, rồi đăng lên Facebook. Được biết, con cá la hán giá $660 Mỹ kim bị anh Muhammad Firdaus Othman, một thương gia Malaysia 28 tuổi, chế biến làm món ăn như cá thông thường. Othman sống ở thành phố Ipoh, mua con cá từ một người bạn hôm 11 tháng 7.
Ngày kế tiếp đó, Othman đăng video và ảnh trên Facebook, cho thấy con cá cảnh bị cắt bỏ gù trên đầu, đánh vảy, ướp nghệ, rồi được chiên vàng. Anh Ohman bình luận, “Đây là món ăn ngon, nhưng đắt tiền.” Bài đăng trên Facebook của Othman lập tức gây náo động mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích việc Othman ăn cá la hán, cho rằng anh sẽ gặp xui xẻo cả đời vì ăn loài cá này.
Cá la hán được lai tạo từ nhiều giống cá nhập cảng ở Trung Mỹ và Đài Loan, có màu tươi sáng và phần gù đặc trưng trên đầu. Chúng được xem là cá cảnh hơn là thực phẩm, và được cho là mang lại may mắn cho người nuôi. Theo Othman, việc ăn cá la hán không phải là điều kỳ lạ.
"Con cá có vị như cá rô phi nhưng ngon hơn. Tôi và các bạn tôi chưa ai có triệu chứng gì lạ vì ăn nó," anh thương gia trẻ nói. "Tại sao không thể ăn con cá này? Cá là một loại thực phẩm. Vẻ ngoài đẹp không có nghĩa bạn không thể ăn nó.” Cá la hán có tồn tại trong thiên nhiên do được con người phóng sinh. Loài cá này có vòng đời 10-12 năm, có đặc tính hung hăng và sức sống mạnh.

Bó hơn 100 iPhone vào người để buôn lậu
HONG KONG – Một người phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt vì định buôn lậu 102 chiếc iPhone và 15 đồng hồ Tissot từ Hong Kong vào Trung Quốc. Những thiết bị điện tử được quấn thành nhiều lớp bên trong cơ thể cô gái. Nhân viên quan thuế kể lại: “Khi nhìn vào người phụ nữ này, chúng tôi lập tức nghi ngờ vì cô ta mặc áo choàng dày trong khi thời tiết đang rất nóng. Cơ thể cô ta cũng có vẻ quá lớn so với tay và chân.”
Vì có vẻ khả nghi, người phụ nữ được yêu cầu đi qua máy dò kim loại và thiết bị lập tức phát còi báo động. Tại hiện trường, sau khi cởi bỏ áo choàng, những người chứng kiến rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều chiếc iPhone và đồng hồ đắt tiền được quấn quanh người cô gái. Cô này đã giấu số thiết bị điện tử vào áo ngực cỡ lớn và các bộ phận khác của cơ thể. iPhone được kết thành 3 lớp, bó vào cơ thể, còn trọng lượng thật của cô gái chỉ có 40 ký.
Người phụ nữ sau đó bị bắt vì tội buôn lậu. Cảnh sát từ chối tiết lộ tổng giá trị món hàng và danh tính nghi can. Hong Kong là một trong những nơi các băng buôn lậu iPhone ưa thích, vì giá bán rẻ hơn Trung Quốc đại lục. Vào tháng 1, 2015, một người đàn ông cũng đã bị bắt với hành động tương tự. Người này đã bó 94 chiếc iPhone vào người. Tháng 3 năm đó, một người đàn ông khác cũng bị bắt vì buộc 126 chiếc iPhone kín người và chân.

 

Tags #ADIZ

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT