Thế Giới

Chiếc Boeing 747 cuối cùng hạ cánh xuống sân bay đặc biệt ở Carribean

Friday, 04/11/2016 - 09:44:44

KLM cho biết, từ nay hãng sẽ dùng máy bay cỡ nhỏ hơn là Airbus A330 có 243 ghế, để thay thế chiếc Boeing 747 có 408 ghế. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi không còn được chứng kiến chiếc Boeing lớn bay trên đầu khi tắm biển nữa.


ST MAARTEN - Nhiều người đã tụ tập ở một bãi biển vùng Carribean để chứng kiến chiếc Boeing 747 cuối cùng của hãng KLM đáp xuống nơi được xem là sân bay đáng sợ nhất thế giới. Chiếc Boeing của hãng hàng không KLM hạ cánh lần cuối xuống đảo St Maarten thuộc lãnh thổ Hòa Lan hôm 28 tháng 10 vừa qua, trước sự chứng kiến của đám đông trên bãi biển Maho, ngay cạnh sân bay Princess Julian.
Trong 20 năm qua, những chuyến bay như trên đã trở thành biểu tượng của Princess Julian, sân bay được mệnh danh đáng sợ nhất thế giới vì các phi cơ chỉ bay cách đầu người vài mét. KLM cho biết, từ nay hãng sẽ dùng máy bay cỡ nhỏ hơn là Airbus A330 có 243 ghế, để thay thế chiếc Boeing 747 có 408 ghế. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi không còn được chứng kiến chiếc Boeing lớn bay trên đầu khi tắm biển nữa.

Bệnh nhân 'xì hơi' trên bàn mổ gây hỏa hoạn
NHẬT BẢN – Một nữ bệnh nhân trong ca mổ đã vô ý "xì hơi" khiến chiếc máy laser dùng để phẫu thuật bị bốc cháy làm cô bị bỏng nặng, trong một tai nạn “dở khóc dở cười” tại Bệnh viện Đại học Tokyo, Nhật Bản. Được biết, bệnh nhân 30 tuổi đang được phẫu thuật cổ tử cung bằng kỹ thuật laser thì bất ngờ “xì hơi,” khiến chiếc máy laser dùng để phẫu thuật bùng cháy. Bệnh nhân cũng bị bắt lửa và bị phỏng nghiêm trọng ở thắt lưng và chân.
Sự việc xảy ra ngày 15 tháng 4, nhưng đến nay Bệnh viện Đại học Tokyo mới công bố báo cáo chi tiết, sau khi Ủy ban điều tra kết thúc quá trình tìm hiểu sự việc. Một nhóm chuyên gia độc lập đã phân tích nguyên nhân và xác định không có vật liệu dễ cháy ở trong phòng mổ tại thời điểm phẫu thuật cho bệnh nhân. Các thiết bị trước đó cũng hoạt động bình thường. "Khi xì hơi, khí đường ruột của bệnh nhân lan tỏa vào không gian cộng với bức xạ của tia laser đã đốt cháy thiết bị và gây ra hỏa hoạn", báo cáo của nhóm chuyên gia này kết luận.
Theo các nhà khoa học, khí gas “xì hơi” của con người có chứa Nitrogen, Carbon Dioxide, và các loại khí dễ cháy gồm Methane và Hydrogen Sulphide. Do đó, nếu gặp nguồn nhiệt lượng cao, các khí này sẽ bùng cháy và tạo ra ngọn lửa màu xanh dương.

Nhảy lầu tự tử vì làm sai bài toán của con

TRUNG QUỐC - Sau khi cãi nhau với chồng vì giải toán cho con ra kết quả sai, một người phụ nữ người Giang Tây, Trung Quốc đã lao ra ban công nhảy lầu tự tử. Sự việc trớ trêu xảy ra vào lúc hơn 7 giờ sáng ngày 27 tháng 10, tại một khu công nghiệp ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Anh Đoạn và chị Lưu, đều là người Giang Tây, đã kết hôn được vài năm. Họ có 2 con và đang sống trong khu ký túc xá ở nơi anh Đoạn làm việc.
Trong buổi sáng xảy ra sự việc, trong lúc chị Lưu dạy con gái tính nhẩm, anh Đoạn ngồi bên cạnh thấy vợ tính sai nên đã lên tiếng đính chính. Chỉ có vậy mà hai vợ chồng đã cãi nhau gay gắt, anh Đoạn nóng máu la vợ: "Đúng là đồ ngu dốt, bài toán dễ vậy mà cũng làm sai thì làm sao dạy con học được chứ? Đi chết đi cho xong!"
Tuy nhiên, anh chồng lại không ngờ rằng người vợ của anh lại phẫn nộ tới mức mất kiểm soát và lập tức lao ra ban công nhảy lầu. Quá bất ngờ, anh Đoạn không kịp giữ vợ lại. Tới khi anh Đoạn chạy xuống đến nơi thì thấy chị Lưu đang nằm giữa vũng máu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu và may mắn qua được cơn nguy kịch. Sau sự việc, anh Đoạn vô cùng hối hận vì đã nặng lời với vợ. Được biết, bài toán nêu trên quả thực rất dễ và đúng là chị Lưu đã tính sai kết quả.

Tô mỳ khổng lồ gây tranh cãi ở Malaysia
KUCHING - Một trung tâm mua sắm ở Malaysia đã phải xin lỗi vì đem đổ bỏ một tô mỳ cay 600 ký, sau khi nấu tô mỳ khổng lồ để lập kỷ lục quốc gia về ẩm thực đường phố. Được biết, 15 đầu bếp ở trung tâm thương mại Merdeka, thành phố Kuching, đã mất tới 18 giờ để chuẩn bị tô mỳ cay Sarawak laksa khổng lồ, tương đương 1,500 tô mỳ thông thường. Tuy nhiên sau khi lập kỷ lục, trung tâm đã quyết định đổ bỏ toàn bộ số mỳ này, viện dẫn lý do về vệ sinh thực phẩm. Hành động này khiến trung tâm Merdeka bị dư luận chỉ trích dữ dội.
"Nhà tổ chức đã đổ đi hàng trăm ký thịt, tôm, rau và hơn 1,000 quả trứng. Làm ơn tra cứu trên Google về 'nạn đói' và sau đó hãy sống trong sự xấu hổ suốt phần đời còn lại", một cư dân mạng bình luận. "Mọi người trong ban tổ chức chỉ nghĩ về việc lập kỷ lục. Trong khi có hàng trăm ngàn người khác đang sống trong đói nghèo. Đổ bỏ 1,500 tô mỳ là sai lầm. Thật đáng xấu hổ", người khác nói.
Ông Cheah Kheng Mun, quản lý của trung tâm, cho hay vì đã để trưng bày được một thời gian nên tô mỳ laska nêu trên đã bắt đầu bốc mùi. Tuy nhiên, trước những bình luận giận dữ trên Facebook, trung tâm thương mại sau đó đã công khai xin lỗi. "Chúng tôi rất biết ơn công chúng vì đã chỉ ra vấn đề lãng phí thực phẩm. Chúng tôi sẽ không cố gắng biện minh cho mình. Chúng tôi xin lỗi vì quyết định sai lầm này", trung tâm này cho hay. Số liệu chính thức cho thấy, mỗi năm có 15,000 tấn thực phẩm bị vất bỏ ở Malaysia, dù 3,000 tấn trong số này vẫn tiêu thụ được.

Con bò khổng lồ lớn nhất Australia
AUSTRALIA - Big Moo được coi là chú bò lớn nhất Australia và thậm chí có thể là lớn nhất thế giới, tuy nhiên, giải thuyết này chưa được xác nhận. Big Moo dài 4.2 mét và cao tới 1 mét 9. Chú bò Big Moo hiện đang được nuôi ở trang trại của bà Joanne Vine. Bà Vine cho biết, Big Moo nặng hơn 1 tấn. Theo các bác sỹ, Big Moo sở hữu thân hình khổng lồ có thể là do nó bị rối loạn tuyến yên. Nó vẫn đang tiếp tục lớn. Hồi tháng 8, 2014, con bò cái Blossom ở Hoa Kỳ được công nhận là con bò cao nhất thế giới (1 mét 9). Tuy nhiên, bò Blossom đã chết vào năm ngoái.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT