Hoa Kỳ

Cháy lớn tại nhà kho chứa hàng ở Texas

Thursday, 05/05/2016 - 10:46:47

Một nhóm chuyên gia đã đến hiện trường để kiểm tra xem, liệu có hóa chất độc hại nào đã bị thải vào không khí hay không. Được biết, không có ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ cháy.


TEXAS – Một đám cháy mức độ 4 đã bùng lên tại một khu nhà kho lớn ở thành phố Spring Branch, tiểu bang Texas, tạo ra những cột khói cuồn cuộn bốc lên bầu trời, trong khi các thùng chứa hóa chất nguy hiểm trong nhà kho phát nổ, phát ra những tiếng ầm ầm liên tục trong suốt buổi sáng. Sự việc bắt đầu từ một vụ cháy nhà gần đó, và lửa đã lan sang khu nhà kho. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ban đầu, và sự việc vẫn đang được điều tra.
Khu vực xảy ra cháy là nhà kho của một hãng đóng gói, và có cả văn phòng của một số công ty khác. Gần 200 nhân viên cứu hỏa đã được huy động đến chữa cháy. Một người dân sống trong khu vực này cho biết, các vụ nổ lớn đến nỗi làm rung chuyển cả ngôi nhà của bà. Các trường học ở gần nhà kho, bao gồm cả trường tiểu học Spring Ranch, đều phải di tản. Một nhóm chuyên gia đã đến hiện trường để kiểm tra xem, liệu có hóa chất độc hại nào đã bị thải vào không khí hay không. Được biết, không có ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ cháy.

Thiệt mạng do đi cùng tài xế say rượu
LAKE FOREST – Một cô gái 26 tuổi đã qua đời vào sáng sớm thứ Năm, khi chiếc xe chở cô lao vào một thân cây bên đường. Tai nạn xảy ra do người đàn ông lái xe đã say rượu và không còn tỉnh táo. Vào lúc 3:40 sáng, người đàn ông 27 tuổi, lái chiếc Dodge Dart 1964, đã tông vào một thân cây trên đường Lake Forest hướng đông.
Các cảnh sát đến hiện trường đã tìm thấy 1 phụ nữ trên ghế hành khách và 1 người đàn ông trên ghế tài xế. Cả hai đều bị kẹt trong xe. Nhân viên cứu hỏa đã phải dùng kềm thủy lực cắt xe mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Hai người được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Mission. Khi được đưa ra khỏi xe, cô gái đã bất tỉnh vì bị chấn thương đầu và bể xương mặt. Nạn nhân qua đời sau đó tại bệnh viện.
Cô gái thiệt mạng được xác định là Jessica Lujan, cư dân Anaheim. Hôm thứ Tư vừa qua là sinh nhật 26 tuổi của cô. Cảnh sát cho biết, chiếc xe không có túi khí, và điều này đã làm tăng thêm tính nghiêm trọng của tai nạn. Sự việc đang được điều tra theo hướng một vụ DUI (say rượu lái xe). Danh tính tài xế chưa được tiết lộ, nhưng anh ta sẽ bị truy tố các tội DUI và lái xe gây chết người. Được biết, kẻ này đã từng phạm tội DUI nhiều lần trước đây.

Truy tìm kẻ quấy rối cô gái bị tự kỷ
LOS ANGELES – Nhà chức trách vừa công bố ảnh truy nã một nghi can, kẻ đã quấy rối một cô gái bị tự kỷ. Trong sự việc xảy ra lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 4, cô gái 20 tuổi bị tự kỷ đã bị nghi can chú ý khi cô đang chờ xe bus trên đường Sunset. Kẻ này đã theo cô gái lên xe bus số 3942, và tiếp tục bám theo khi cô gái xuống xe ở góc đường Santa Monica và đường Fairfax.
Khi cô gái đi bộ về nhà, nghi can đã khoe “của quý” nhiều lần trước mặt cô gái. Và khi họ đi đến một bãi đậu xe ở tầng hầm, kẻ này đã đẩy cô gái vào sát tường và bắt đầu sờ soạng cô. Nghi can chỉ ngừng lại và bỏ chạy khi một xe hơi khác chạy vào bãi đậu xe. Sự việc được báo cho nhà chức trách và nghi can bị truy nã. Kẻ này được mô tả là người da đen, cao 6 feet, thân hình to lớn, và có đeo bông tai ở tai trái.

Kẻ giết người hàng loạt Grim Sleeper bị kết tội
LOS ANGELES – Một người đàn ông sống tại miền nam Los Angeles, được cảnh sát đặc biệt danh là “Grim Sleeper” vì đã sát hại 9 phụ nữ và 1 cô gái vị thành niên trong thời gian 20 năm, đã bị xác định là có tội, trong phiên tòa hôm thứ Tư vừa qua. Ngoài ra, bị cáo Lonnie David Franklin Jr., 63 tuổi, cựu nhân viên vệ sinh, còn bị truy tố tội âm mưu sát hại cô Enietra Washington, bằng cách bắn vào ngực và đẩy nạn nhân xuống đường từ một xe hơi đang chạy, vào tháng 11, 1988. Tuy nhiên, nạn nhân Washington đã sống sót.
Trong lời khai đưa ra vào ngày 25 tháng 2, cô Washington khẳng định Franklin là kẻ muốn sát hại cô, và nói rằng ông ta còn chụp ảnh cô sau khi nổ súng. Các vụ sát hại 10 nạn nhân nêu trên xảy ra từ năm 1985 tới 1988, và từ 2002 tới 2007, khiến hung thủ được giới điều tra đặt biệt danh là “Grim Sleeper – Ác thú ngủ quên”, do thời gian “ngủ yên” kéo dài 13 năm giữa 2 đợt giết người. Tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều bị siết cổ hoặc bị bắn – chủ yếu là bắn vào ngực – bằng một khẩu súng ngắn 0.25-caliber.

Hải ly con đi lạc vào Hoa Thịnh Đốn
WASHINGTON DC – Nhiều người dân tại thủ đô Washington đã có một bất ngờ thú vị vào sáng thứ Tư, khi nhìn thấy một con hải ly con bé bỏng đi lang thang gần một trạm xe điện ngầm. Anh Jonathan Murray, người đã quay video về con hải ly tại trạm xe điện Van Ness cho biết: “Một đám đông đã xúm quanh con hải ly, còn con vật có vẻ khát nước. Nó bị bồn phun nước thu hút và đã đi đến gần tìm cách uống nước.”
Nhân viên quản lý động vật sau đó đã đến bắt lại con hải ly này, và thả nó về với môi trường tự nhiên.

Giải Powerball tăng lên $415 triệu
IOWA – Giải độc đắc của vé số Powerball đang tiếp tục tăng cao. Không có ai trúng giải độc đắc Powerball trong phiên xổ số tối thứ Tư vừa qua, nên giải thưởng đã tiếp tục tăng từ $348 triệu lên $415 triệu Mỹ kim (giá trị ước tính). Cho đến nay, giải độc đắc cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và cả trong lịch sử xổ số thế giới, là giải Powerball $1.6 tỷ Mỹ kim vào tháng Giêng 2016, được chia cho 3 người trúng số.
Giải độc đắc hiện nay lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim sau khi không có ai trúng giải kể từ ngày 2 tháng 3. Viên chức cơ quan xổ số cho biết, tỷ lệ trúng giải cao nhất là khoảng 1 trên 292 triệu. Vé số Powerball được bán tại 44 tiểu bang, District of Columbia, các quần đảo U.S. Virgin, và vùng lãnh thổ Puerto Rico.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT