Thế Giới

Châu Á có thể bị thiệt $120 tỷ vì Mangkhut

Saturday, 15/09/2018 - 11:04:37

Ngoài ra, bão Mangkhut cũng gây thiệt hại khoảng hơn $20 tỷ Mỹ kim tại Philippines, tương đương 6.6% GDP (tổng sản phẩm nội địa) của nước này.

HONG KONG - Cơn bão lớn Mangkhut được dự đoán sẽ đổ bộ vào khu vực từ Phi Luật Tân, Hong Kong cho tới ven biển Trung Quốc, gây thiệt hại về kinh tế có thể lên tới $120 tỷ Mỹ kim. Được đánh giá là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, bão Mangkhut được xếp ở cấp độ 5 trong thang đo bão theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.
Theo ông Chuck Watson, chuyên gia về thảm họa tại Viện nghiên cứu Enki ở Savnanah, tiểu bang Georgia, nếu Mangkhut tiếp tục di chuyển theo lộ trình được dự đoán, mức độ thiệt hại do cơn bão này gây ra tại Trung Quốc và Hong Kong có thể lên tới hơn $120 tỷ Mỹ kim, trong đó Trung Quốc gánh chịu khoảng $100 tỷ, còn Hong Kong khoảng $26 tỷ. Ngoài ra, bão Mangkhut cũng gây thiệt hại khoảng hơn $20 tỷ Mỹ kim tại Philippines, tương đương 6.6% GDP (tổng sản phẩm nội địa) của nước này.

Nổ súng tại thủ đô Mexico, 4 người chết
MEXICO CITY – Một vụ nổ súng kinh hoàng đã xảy ra tại quảng trường Garibaldi Plaza nổi tiếng của thủ đô Mexico City vào tối thứ Sáu, khiến 4 người chết và 9 người bị thương. Phòng công tố thủ đô cho biết trong những người bị thương có ít nhất 1 người nước ngoài. Theo truyền thông địa phương, vụ tấn công được thực hiện bởi những tay súng mặc bộ trang phục truyền thống mariachi, giả trang làm các nhạc công. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy các tay súng, mặc bộ đồ mariachi màu đen thêu hoa văn, đã bỏ chạy khỏi hiện trường bằng mô-tô.
Sự việc xảy ra giữa lúc người Mexico đang chuẩn bị ăn mừng lễ Độc Lập vào ngày thứ Bảy. Vào ngày lễ này, người Mexico thường mặc bộ trang phục truyền thống mariachi, và tham dự các nghi lễ tưởng nhớ cuộc cách mạng chống lại sự cai trị của người Tây Ban Nha, bắt đầu vào ngày 16 tháng 9, 1810. Việc một vụ nổ súng chết người xảy ra ngay tại quảng trường đông đúc giữa thủ đô cho thấy Mexico vẫn còn rất bất ổn và thiếu an ninh.

Israel tấn công phi trường Damacus
DAMACUS – Israel đã tấn công phi trường quốc tế Damacus của Syria bằng hỏa tiễn vào tối thứ Bảy, nhằm vào một kho vũ khí được cho là thuộc về lực lượng Iran hoặc tổ chức Hezbollah của Lebanon. Đài truyền hình quốc gia Syria nói rằng lực lượng phòng không của nước này đã bắn rớt một số hỏa tiễn Israel, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh quốc, nói rằng các hỏa tiễn Israel nhắm vào một kho vũ khí gần phi trường Damacus, nơi nhiều vũ khí mới vừa được chuyển đến để cung cấp cho lực lượng Iran hoặc Hezbollah. Tổ chức này chưa có thông tin về thương vong, chỉ nói rằng cuộc tấn công đã gây tổn thất lớn về vật chất.
Israel ít khi thừa nhận về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Syria, nhưng từng nói rằng nước này sẽ dùng hành động quân sự để ngăn không cho vũ khí được chuyển đến tay của kẻ thù. Vào đầu tháng này, một viên chức quân sự Israel cho biết quân đội đã tấn công hơn 200 mục tiêu liên quan đến Iran tại Syria trong vòng 18 tháng qua. Các mục tiêu này được cho là có liên quan đến lực lượng tinh nhuệ Al-Quds của Iran, bao gồm các thiết bị hàng không, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, kho vũ khí, và các cơ sở sản xuất. Iran và Hezbollah là đồng minh của chính phủ Damacus trong cuộc nội chiến phức tạp tại Syria, và đã bị Hoa Kỳ và Israel yêu cầu ngừng hiện diện quân sự tại đây.

Áo: di dân nổi lửa đốt phòng giam
VIENNA – Cảnh sát Áo hôm thứ Bảy cho biết, 6 người đàn ông đã được đưa vào bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng, sau khi họ nổi lửa đốt phòng giam, nơi họ đang bị tạm giữ để chờ trục xuất. Vào tối thứ Sáu, 5 người Afghan và 1 người Iran đã cố chặn cửa phòng giam bằng một cái tủ, sau đó đốt nệm và mền gối, đồng thời để lại một thư tuyệt mệnh, bày tỏ sự đau khổ của họ về việc bị trục xuất. Cảnh sát sau đó mở được cửa phòng giam, và 70 nhân viên cứu hỏa đã được điều động để chữa cháy.
Những người di dân, toàn bộ là nam giới, tuổi từ 18 đến 31, đang được cấp cứu. Mười bốn người khác, bao gồm 3 cảnh sát, được chữa trị tại hiện trường vì ngộ độc khói. Chính phủ Áo, bao gồm cả đảng cực hữu Freedom Party, đã nỗ lực đẩy mạnh việc trục xuất kể từ khi giành được quyền lực vào năm ngoái.

OAS có thể lật đổ tổng thống Venezuela
COLOMBIA - Tổng thư ký Tổ Chức Các Nước Châu Mỹ (OAS) hôm thứ Bảy tuyên bố không loại trừ giải pháp can thiệp quân sự, hỗ trợ đảo chính, nhằm chấm dứt khủng hoảng tại Venezuela. "Về vấn đề can thiệp quân sự để lật đổ chính quyền Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro, tôi nghĩ chúng ta không nên loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Sự khổ cực của người dân Venezuela và những cuộc di cư buộc các nước phải có hành động ngoại giao, nhưng cũng không nên bỏ qua những giải pháp khác,” Tổng thư ký OAS Luis Almagro nói.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhiều viên chức Hoa Kỳ và một cựu chỉ huy quân sự Venezuela cho biết ít nhất 3 phe phái trong quân đội Venezuela đã lên kế hoạch chống lại Tổng Thống Maduro hồi năm ngoái. Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ từ chối hỗ trợ cuộc đảo chính này, cho rằng phe nổi dậy Venezuela không có kế hoạch chi tiết. Tổng thư ký Almagro hôm thứ Sáu đã kết thúc chuyến thăm Colombia để đánh giá vấn đề người Venezuela rời bỏ đất nước và tràn qua biên giới. Ông từng bị Tổng Thống Maduro gọi là "người chuyên can thiệp vào công việc của nước khác.”
Từng là nước giàu nhất Mỹ La-tinh, Venezuela đã rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo, nơi người dân sống trong tình trạng thiếu lương thực, bệnh viện quá tải, lạm phát cao và bất ổn chính trị. Khủng hoảng khiến nhiều người rời khỏi Venezuela để đến các nước láng giềng tìm cách mưu sinh. Tổng Thống Maduro từng bị ám sát hụt trong nước vào ngày 4 tháng 8, và cho rằng Hoa Kỳ, Colombia, và các đối thủ trong nước đứng sau sự việc này. Hoa Kỳ sau đó khẳng định chính phủ Washington không liên quan đến vụ tấn công.

Taliban tuyên bố hạ trực thăng Afghanistan
FARAH - Sau khi một chiếc trực thăng của lực lượng an ninh bị rơi vào ngày thứ Bảy, chính quyền Afghanistan cho biết, nguyên nhân sự việc và do lỗi kĩ thuật. Tuy nhiên, phiến quân Taliban lại khẳng định đã bắn rơi chiếc trực thăng này. Làn sóng tấn công mới của các tay súng Taliban trong những tuần gần đây đã buộc quân đội Afghanistan và lực lượng quân sự nước ngoài phải thường xuyên sử dụng vận tải cơ để di chuyển binh lính và hàng hóa. Tuy nhiên, sự huấn luyện không đầy đủ đã khiến tai nạn thường xuyên xảy ra.
Theo nhà chức trách tỉnh Farah, vụ tai nạn gần nhất xảy ra là do lỗi kĩ thuật chứ không phải do bị phiến quân tấn công. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Bộ Quốc Phòng Afghanistan cho biết, chiếc trực thăng đang chở các nhân viên an ninh địa phương, và 5 người đã thiệt mạng trong sự việc. Tuy nhiên, đại diện phiến quân Taliban, Zabihullah Mujahid lại khẳng định, chính nhóm này đã bắn hạ chiếc trực thăng của quân đội chính phủ.

Binh sĩ Nga tập trận ở biển Nhật Bản
MOSCOW - Vào ngày thứ Bảy, lực lượng Nga đã mở đợt diễn tập lớn nhất từ trước tới nay của nước này ở biển Nhật Bản, bất chấp những lo ngại của Tokyo về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Vostok-18, hay còn gọi là East-18, diễn ra ở miền đông nước Nga từ ngày 11 đến 17 tháng 9. Trong cuộc diễn tập trên biển, lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Nga đã giả định tình huống đánh chiếm một khu vực ven biển, tại thao trường Klerk thuộc bán đảo ở vùng Primorye, viễn đông Nga, với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ và pháo binh.
Nga và Nhật vẫn còn tranh chấp quyền sở hữu 4 đảo ở phía bắc đảo Hokkaido, bị Liên Xô chiếm đóng vào những ngày cuối cùng của Đệ Nhị Thế Chiến, được Nhật gọi là lãnh thổ phương bắc, và Nga gọi là vùng nam Kuril.

Tòa Ai Cập bắt 2 con của Hosni Mubarak
CAIRO – Tòa án hình sự Ai Cập hôm thứ Bảy đã ra lệnh bắt 2 con trai của cựu Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak và 2 người khác, với cáo buộc “thao túng thị trường chứng khoán.” Dự kiến, những người này sẽ bị xét xử vào ngày 20 tháng 10 tới. Trước đó, hai con trai của cựu Tổng Thống Mubarak cũng đã bị xét xử với tội tham nhũng. Cựu Tổng Thống Mubarak từng lãnh đạo Ai Cập trong 3 thập kỷ, và đã phải trải qua hàng loạt vụ xét xử hình sự sau khi bị lật đổ vào năm 2011. Ông bị kết án chung thân vào năm 2012 vì tội giết hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy tháng 1, 2011.

Viên chức Đài Loan tự tử ở Nhật vì áp lực
OSAKA - Một đại diện ngoại giao Đài Loan đã tự tử tại nhà riêng ở Osaka, Nhật Bản sau khi hứng chịu hàng loạt chỉ trích vì đã không hỗ trợ du khách Đài Loan bị kẹt ở Nhật Bản do bão Jebi, khiến một số người Đài Loan bị yêu cầu phải xác nhận là công dân Trung Quốc mới được giúp đỡ. Ông Su Chii-cheng, lãnh đạo văn phòng đại diện của Đài Loan tại Osaka, bị phát hiện treo cổ tự tử vào ngày thứ Sáu, với lời trăn trối rằng ông “không thể chịu đựng những chỉ trích nhằm vào cá nhân ông và cảm thấy đau khổ”.
Theo đó, ông Su đã bị chỉ trích vì không hỗ trợ kịp thời các du khách Đài Loan bị kẹt ở phi trường quốc tế Kansai, Osaka, khi bão Jebi đổ bộ hồi đầu tháng. Khi đó, hơn 3,000 du khách – bao gồm khoảng 750 người Trung Quốc và 500 người Đài Loan - bị kẹt ở phi trường Kansai sau khi toàn bộ các chuyến bay bị hủy. Nhật Bản đã điều xe bus và tàu thuyền giúp di tản du khách bất chấp quốc tịch. Cùng lúc đó, tòa đại sứ Trung Quốc cũng điều 15 xe bus để dành riêng cho công dân nước này di tản.
Một số người tại phi trường đã hỏi liệu họ có thể lên xe bus do Tòa đại sứ Trung Quốc cung cấp để di tản hay không. Những người trên xe bus nói rằng nếu họ xác nhận mình là người Trung Quốc thì có thể đi cùng. Một số người Đài Loan đã xếp hàng tự nhận là người Trung Quốc để có thể lên xe. Sau khi kiểu hỗ trợ lạ lùng của Trung Quốc được truyền thông đưa tin, văn phòng Đài Loan tại Osaka đã bị chỉ trích dữ dội vì không giúp đỡ công dân của mình. Đại diện ngoại giao của Đài Loan tại Nhật Bản, ông Frank Hsieh, đã tới Osaka sau vụ tự tử của ông Su. Ông Hsieh nói rằng ông thật sự “sốc và đau buồn” vì cái chết của viên chức này.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT